1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Để mọi người dễ hình dung cung đường sẽ đi , tớ up ít ảnh đoàn tớ lên cho mọi người tự xem và hình dung.
    Khởi hành từ Cát Cát, đi bằng con đường đá nhỏ xíu á
    [​IMG]
    Sau khi đi tầm khoảng 2-3h, có 1 khoảng đất trống, sẽ dừng lại nghỉ 1 chút + bắt vắt + bôi thuốc chống côn trùng + đi tất chống vắt
    [​IMG]
    Con vắt
    [​IMG]
    Vết vắt cắn
    [​IMG]
    Tiếp tục đi đến 1 con suối, lại lột hết giày tất để đi qua suối
    [​IMG]
    Tiếp tục khởi hành đi vào rừng thảo quả, khu này cực nhiều vắt
    [​IMG]
    Nghỉ và ăn trưa thường là vào lúc tầm 2h chiều, đồ ăn thường gồm có bánh mì bẹp dí , thịt xào nấm, con bò cười, đồ hộp, hoa quả, dưa leo và cà chua
    [​IMG]
    Những chỗ nghỉ ăn trưa thường là khá hẹp, vì vậy đoàn các bạn đi gần 40 mem thì chỗ nghỉ và chỗ cắm trại thực sự khá nan giải
    [​IMG]
  2. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục đi trong rừng, tuy không hoàn toàn là rừng nguyên sinh nhưng do ít có bóng con người nên cũng là loại rừng mà những người hay mài mông trên ghế văn phòng như chúng ta ít gặp
    [​IMG]
    Đi trong rừng, bạn sẽ có cảm giác con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên, ông porter là cái chấm trắng nhỏ xíu ở giữa picture á
    [​IMG]
    Đi đường Cát cát thì sẽ có rất nhiều đoạn phải leo ngược thác cạn để đi lên, có rất nhiều rêu trơn tuột nên phải hết sức cẩn thận
    [​IMG]
    Đến tối nghỉ cắm trại, nếu các bạn ở trại to thì sẽ là trại kiểu lều chữ A như thế này
    [​IMG]
    Sáng dậy nhớ lấy Salonpas Gel hoặc dầu nóng xoa bóp chân cho nhau vừa chống lạnh vừa đỡ chuột rút ( Ngồi chính giữa là mụ dì ghẻ ADAM đó )
    [​IMG]
    Bếp lửa không chỉ là nơi nấu nướng mà còn để nướng khô vật dụng rất hữu ích. Đây là món rau xào và món quần áo găng tay nướng nhưng cẩn thận quá lửa nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường đi sẽ đi qua khu rừng tùng
    [​IMG]
    Khi nào nhìn thấy đường còn bé tẹo, cỏ quấn ríu cả chân vào, trúc lùn chết khô hàng loạt thì lúc đó gần lên đến đỉnh rồi nhé, đỉnh Fan là cái cao cao ở góc trái picture đó
    [​IMG]
  3. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Phần thưởng là khung cảnh tuyệt vời cho những kẻ chinh phục
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mốc toạ độ trên đỉnh Fan
    [​IMG]
    Chiếc chóp hình nón inox lừng danh của Fancipang
    [​IMG]
    Kết thúc việc hò hét sung sướng trên đỉnh Fan , tiếp tục cuộc hành xác về Sapa bằng Trạm Tôn, con đường này khá dễ đi vì không leo trèo nhiều, 1 số đoạn có tay vịn nhưng cũng có 1 số đoạn khá dốc và khi trời mưa thì rât trơn và bẩn
    [​IMG]
    Phong cảnh trên đường Trạm Tôn thì nhìn đồi núi hùng vĩ cũng khá đẹp nhưng theo em thì khá tẻ nhạt vì ít cây cối. Đây là toàn cảnh đường Trạm Tôn, là con rãnh nhỏ giữa những đỉnh núi ấy, 2 cái chấm trắng nhỏ xíu trên con đường là thành viên đoàn em ấy ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là sơ đồ đi lên Fan nếu các bạn đi từ Trạm Tôn
    [​IMG]
    Chương trình trình diễn ảnh kết thúc ở đây, mỏi rã rời cả tay. Nhớ trả tớ tiền công tư vấn đấy nhé, không trả là tính lãi suất ngân hàng đấy, không trốn được đâu
  4. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhất là em Ilovethao !
  5. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhóm 3 danh sách lần cuối:
    01.26. quecui
    02. 6. bluefire
    03. 10. ebele25
    04. 16.ilys_blue
    05. 17. june
    06. petitsinger06
    07. 41.Hoà
    3m/4wm
    PS: 2 mem 06-07 tu lo duoc ve tau, se doi chung ta tai Lao Cai
    Các mem nhớ đến offline CN để nhận mặt Khi đi nhớ mang theo 500.000 đồng.
    Địa chỉ offline: 10h CN (09.04.05) tai cafe Nam Đồng 17 Hồ Đắc Di.
    Được quecui sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 08/04/2006
  6. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Dánh sách nhóm 1gồm có:
    1. Hitottsu
    2. Hoacuctay
    3. Curyguy
    4. Batigol
    5. Nhân
    6. Thường
    7.8.9. Gia đình _tuti_
    Các bạn trong danh sách ngày mai offline mang 500.000VNĐ nộp cho trưởng nhóm đặt mua tour. Sau buổi offline nhóm sẽ cùng đi mua đồ chuẩn bị leo Fan.
  7. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, em chả dám, kính lão đắc thọ thui chị ui
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đặt tên đoàn là RỒNG RẮN LÊN MÂY được khôngggggggggggg
  9. ebele25

    ebele25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    kome huynh, sang mai co tap trung chay o cong vien nua ko? neu co thi huynh nhan cho e mot tin hay cho em xin 1 wake up call huynh nhe ! chieu nay e mai chay xo, den luc nho ra thi da qua gio hop o bo ho roi
    ma sao que cui truong doan chang bao gio di tap ay nhi, chang guong mau gi ca
  10. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi
    Có 2 điều đáng tiếc trong đợt đi vừa rồi bọn mình.
    1- Lên Sapa lúc còn hơi rét, mặc dù hôm trước vừa mưa to và bọn mình phải đi men theo 2 con suối, và cả đi qua khu vực mới trồng thảo quả nhưng chả thấy mống vắt nào. (Con đường bọn mình đi không phải là con đường chính quy đi từ trạm tôn. Từ trạm tôn đi lên mà là từ Trạm Tôn đi xuống suối rồi lên). Cậu dẫn đường người Hmông bảo đang rét không có vắt.
    2- Nhóm mình đi chỉ có 3 thằng, cộng thêm 2 chú khuân vác là 5 thằng đực rựa ==> Thiếu sức mạnh tinh thần, mạnh ai nấy đi.
    Thực ra, quả thật trước khi đi, bọn mình còn chưa quyết được có leo FXP hay không, thông tin không hề điều tra, không hề tập luyện. Có 3 mống mà 2 thằng kia còn định chỉ leo 1 ngày, đến đâu thì đến còn ngày hôm sau quay về. Quyết được một cái đi các văn phòng du lịch thuê khuân vác và hướng dẫn, bọn nó đều bảo đi hai ngày rất vất và cách đi dễ nhất là Trạm tôn - Trạm Tôn.
    -> Đếch biết gì + Mạnh ai nấy đi => Sức đâu mà đế ý quá đến thảm thực vật phong phú được. Có mình mình thích nhưng một mình thì đơn lẻ quá - Giữa thiên nhiên rộng lớn
    Quả thật là mình không được nhìn thấy rừng tùng cổ thụ, nhưng thảo quả cũng được nhìn thấy, thác nước ngược khô cũng có leo chừng 2 cái (Đá rất to, mọc rêu xanh)
    Lộ trình bọn mình: Hôm thứ nhất bắt đầu leo vào khoảng 10h từ Trạm Tôn thì 4h15 đến điểm nghỉ trên 2900m. Hôm sau 8h00 leo lên đỉnh 11h00 và về đến Trạm Tôn đúng 5h chiều. Hôm thứ 2 mới mệt vì mất sức hôm trước.
    Không hiểu bạn gì leo Cát Cát về Trạm Tôn đi theo lộ trình nào mà nhanh thế ???
    Lưu ý nhóm các bạn đi lần này: Theo mình hỏi các văn phòng du lịch Tuyến Cát Cát - Trạm Tôn rất dài, đi 2 ngày là rất mệt đó. Nhất là 30-4,1-5 khách sẽ rất đông, không biết có đủ chỗ nghỉ đêm không ? lên đến Sapa nên kiểm tra thông tin này. Chỗ ngủ đêm phải gần suối mới có nước nấu ăn mà.

Chia sẻ trang này