1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt ban trưởng đoàn em xin thông báo:
    Buổi offline cuối cùng trước khi lên đường sẽ diễn ra vào 6pm, thứ năm ngày 27.04.2006 tại quán cafe Nam Đồng.
    Em rất mong được gặp 2 chị và 1 anh trong HCMC vào thứ năm này.
    Vé tàu (1 vé đi, 1 vé về) của tất cả mọi người em đã giao lại cho các trưởng nhóm, riêng nhóm 3 và 4 do CN vừa rồi trưởng nhóm không tham gia nên em đã chuyển vé cho June.
  2. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    mình biết muộn quá nếu không cũng đi lần nữa cho vui.
    Làn truớc mình đi gặp đúng ngày mưa rét nên khung khiếp lắm. Đi đến đâu thấm đến đấy. Nhưng cảnh thì đẹp mê hồn.

    Nhung thấy các bạn tính hơi mắc hòi đó mình đi 6 ngày. trọn gói có 850k thui a.
    Có số ĐT của anh dẫn đường đây các bạn hỏi trực tiếp xem có thể giá cả sẽ mềm hơn.
    A.Pao-0915491495
    Chúc các bạn đi vui vẻ nhé.
    Một số hình còn lưu trong ĐT
    Chuẩn bị nghỉ đêm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh A Lù dẫn đường
    [​IMG]
    Khi về ai cũng mệt nhưng vui
    [​IMG]

    Được quatmo sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 25/04/2006
    Được quatmo sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 25/04/2006
  3. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..bác Kome ngồi ngay cạnh em thế ai chụp bức hình này thế nhỉ ?
    ((bà con có ảnh cho em với, mải mê làm "người mẫu" mà quên chụp rồi ! ! !)))
  4. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    @ QuatMo: Cảm ơn bạn. Thông tin bọn mình đã phân công nhau để hỏi và tham khảo nhiều nhiều rồi. Với lại khi bạn tuyên bố một câu xanh rờn như thế thì phải có luận điểm, luận cứ rõ ràng để bà con đỡ nhầm nhọt. Thời điểm Ăn uống, ngủ nghỉ rồi, còn khoản tầu bè đi lại nữa chớ. Nhé !
    @ luckid204: Để em làm cái refenrence letter Giới thiệu với bác nhóm Đông Dương 3+ đang tuyêt thành viên, topic nằm ở trang 2 hoặc 3 ý ạ.
  5. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hehhe....Đội này đi leo núi hoành tráng quá nhỉ!!! Kô hiểu sao mà lại lôi kéo được anh Trường điên và anh Dương khị vào đây cơ chứ!!! Các bạn cứ cố luyện tập đi nhé, leo núi vất vả lắm đấy. Nhớ mang theo đầy đủ dụng cụ cần thiết nhé kẻo trên núi không mua được đâu, tránh phải dùng túi nylon!!!!
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bia mời 2 ông í vào chứ có ai gọi ông í đâu
  7. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hì lúc nẫy thấy vui quá đóng góp tẹo mà. Đang ngồi trên cơ quan phải mắt truớc mắt sau bác thông cảm
    Lộ trình gồm.
    Đêm thứ nhất ngủ trên tàu đi Lao Cai.
    6 h sáng đến nơi, bắt xe đò lên SaPa.
    Thuê khách sạn, ngủ một giấc lấy sức đến 9h30
    Mọi người tự túc đi chơi SAPA còn nhóm truởng đi đặt tour
    Nếu chưa liên hệ truớc thì ra thẳng khách sạn CATCAT hỏi
    tour( tour của bọn tôi là đi 2 dêm 3 ngày). Khi bắt đầu nhà chủ bảo rất nhiề dặn dò cũng lắm và đưa ra một cái giá khoảng 500k một người. Nên kì kèo ôn ngèo kể khổ bớt suống 400/ng rùi nâng lên 420k là ok ngay. Lưu ý 420k này là gồm túi ngủ, lều trại, đẫn đường, lương thực đủ cho 2 đêm trên rừng, đồ ănn khá ngon gồm cả thịt gà, thịt bò, bánh mỳ, trứng... ( đội tôi có 12 mạng có 3 lều hàn quốc, 10 túi ngủ.... hịc chắc họ quyên, và 4 anh dân tộc mông đi cùng mang đồ dạc và làm đầu bếp luôn thể) Xong đâu đó mấy vị trưởng đoàn xuống đầu nhà thờ đá hỏi thuê xe máy để đi chơi buổi chiều ( hai người một xe đi thoải mái)
    11h30 mọi người tụ tập đi ăn trưa. Rùi về nhà nghỉ đến 2h
    2h15 bắt đầu lấy xe máy đi chơi. ( nghĩ ra bao nhiêu chỗ thì đi bấy nhiêu miễn là còn sức để mai leo trèo)
    6h ăn tối.
    Đêm đàn đúm đi ăn lung tung ( cái khoản ăn vặt là tốn khủng khiếp tốt nhất tuỳ vào khả năng kinh tế của cả đoàn mà wuyết định di dạo hay xà vào hàng ngô luộc hay trứng nưóng hay phèo nướng...gà thuốc nướng...)
    Ngày hôm sau( ngày thứ 2) 8h đến địa điểm tập kết, có xe ô tô của nhà chủ đưa đến Thác Bạc( nơi bắt đầu chuyến hành trình)
    Mọi người chèo đèo một đoạn ( đoạn này không dốc lắm) độ cao khoảng 2,5 đến 2,7 ngàn thước cứ đi lên rùi lại đi xuống đến 12h kém mọi người sẽ đi qua một cái suối khá nông nước rất trong đi men theo bờ suối 20 phut thì có một bãi đất chống đây là chỗ nghỉ ăn chưa. Ngoài thức ăn mọi người tụ mang nhà chủ chuẩn bị cho mỗi người một bánh mỳ một qủa trứng, ít thịt hộp và bate.
    Ăn xong nghỉ ngơi 15 phút lại tiếp tục đi tiếp đoạn đường này dốc hơn mệt hơn, đến khoảng 3h30 chúng ta đến địa điểm cắm trại.
    Có điều này nhé, có khoảng 3 địa điểm tập kết, các địa điểm này khá gần nhau. Nhung có một địa điểm đẹp nhất và rộng nhất lại bên một cái khe suối nhỏ, cao giáo sạch sẽ. Mọi ngưòi nên yêu cầu anh dẫn đường dẫn đến nơi này ( có thể họ lười nên đến nơi đầu tiên là bảo nghì ngay)
    Mọi người cắm trại nghỉ qua đêm, vui đùa thoả thích, lửa trại vô tư miễn là dành sức để mai chiến đấu.
    Ngày hôm sau ( ngày thứ 3) nên dậy từ 7h sáng để chuẩn bị, 7h 30 ăn sáng ( món ăn sáng do nhà chủ chuẩn bị yên tâm là siêu ngon) đến 8h30 thì bắt đầu chặng đường gian khổ nhất, đèo dốc liên tục, chỉ có lên chứ không có xuống, ngưòi đi trước đạp phải mặt người đi sau là chuyện bình thươngd. Nhung bù lại khung cảnh bốn bề thì đẹp không bút nào tả siết...
    Đi đến 12h thì đến đỉnh mọi ngưòi lên nhìn ngắm 15 phut rui di xuống ( rét qua không ngồi lâu được) ngay gần đỉnh có một sưòn núi khá bằng phẳng mọi người có thể nghỉ ăn trưa , xong ta lại về chỗ tập kết. Nếu không có gì thay đổi thì 5 h ta sẽ về đến lều.
    Nghỉ một đêm nữa trên núi với đôi cẳng rã ròi và tâm trạng mãn nguyện.
    Ngày hôm sau(ngày thứ 4) dậy muôn một chút, 10 bắt đầu khởi hành về thác bạc. Đến thác bạc sẽ có xe đưa các bạn về khách sạn.
    Đến đây thì đi ăn trưa sau đó thì đi ngủ rùi mua quà...
    Ngày hôm sau dạy sớm đi chuyến tầu 10h ( hình như thế ) về hà nội.
    CHi phí nhé.
    Tiền đi lại:
    Tàu: 85k/ng cả đi cả về 160k ( có tính trội thêm tiền dịch vụ mua vé)
    Xe đò : 20k/chuyến cả đi vả về là 40k
    Tiền thuê xe máy: 100k/xe cho 2 người = 50k/ng

    Tiền đi Phanxipang 420k/ng
    Tiền ở sapa:
    Khác sạn: tiền phòng là 120k/đêm thuê 2 phòng ở trong hai đêm là 480k. Đoàn tui đi 12người nên mất 40k/ng
    Tiền ăn: tính ra có 6 bữa phải đi ăn ngoài mỗi bữa 30k/ng nên tiền ăn mất 180k.
    Tổng kết:

    Tất cả mất: 850k
    CHúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và nhiều kỉ niệm.






  8. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vầng, trước hết em xin cảm ơn bác Quatmo đã góp ý kiến cho đoàn chúng em đi đợt này .
    Lịch trình và chi phí bọn em đã thống nhất hết rồi nên những thông tin bác cung cấp bọn em xin ghi vào sổ tay, dành cho đợt đi Fan lần sau ạ .
  9. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhóm 2 + 3 + 4 đi mua đồ, nhưng mà cũng chỉ có khoảng 10 mạng thôi
    Sau 1 hồi mua bán vất vả, 1 người mua, 5 - 6 người chặn lối ra vào cửa hàng để chủ hàng tập trung mua bán với đội mình ai cũng hể hả đòi ăn. Chính đáng thôi, và đây là gương mặt thoả mãn của nhóm:
    [​IMG]
    Ăn xong rồi. Chia đồ rồi tính tiền, june toát mồ hôi tính mãi mà vẫn thiếu (buôn bán thế này thì chết, mua đắt bán rẻ ) Sợ quá không dám tính nữa , uống nước triu men nhin sang 2 mem khac xong ra tinh ho
    [​IMG]
    2 cô này chưa tính xong đã đòi 10% ==> lấy được khó lắm. Căng thẳng chưa này
    [​IMG]
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hoa rừng này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này