1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    mọi người xem có ảnh của người SG thì mail vào cho mình nhá
    phamvuhoangquoc@yahoo.com
    Cám ơn !
  2. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhóm quecui moi các nhóm khac giao luu luc 17h hôm nay tai 19 Phan Bội Châu, Trúc Lâm quán, tang 5
  3. _tuti_

    _tuti_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là xin thanh củi lời mời của bác que củi, hix, nhưng em ghét bác quá, sao bác không tổ chức giao lưu vào chiều chủ nhật để nhà em tham gia với . Chiều nay nhà em có 1 người đi làm, 2 người đi học mất rùi . Thôi hôm nào bác tổ chức lại thì nhà em nhất định đi đủ vậy. Nay thông báo để bác cắt 3 suất nhà em nhá. .
    Chúc cả nhà dzui dzẻ!
  4. chupput

    chupput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đồng bào, chân tình cảm ơn lời mời của anh Que Củi. Các anh đã có lòng thì chúng em cũng có mắm tôm. Vì thế, em đã loan tin cho các chiến sỹ đảo ngũ rồi. Do chiều nay phải đi làm nên khoảng 18.00 chúng em mới có mặt được. Đừng ai say trước nhé.
    P/S: Sao các pác sống hoài cổ thế. Vẫn còn muốn leo lên tầng 5 cơ àh? Không khéo bọn em lại đảo ngũ nữa đấy
  5. chupput

    chupput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, khá khen cho cô Tú nhà mình. Làm ăn kiểu này chết. Cô định cho bọn đảo ngũ chúng tớ lai ghép với nhau à? Tớ phải dụi mắt mấy lần: Sao mình lại có cặp kính đeo ở cổ áo kia nhỉ? Nhưng bác Tiểu Nhị & A Lì thì hơi bị scandal đấy. Tớ thấy ở nhà anh ấy sặc mùi thuốc súng rồi
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi giao lưu về xong, hỏng hết cả giọng rùi, tiếc mỗi cái la không say được. Mai sẽ có ảnh up lên, các nhóm khac cứ thế mà noi gương nhé
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Batigol với lại Adam đâu rồi? Phải có ý kiến nghiêm túc với đồng chí Nhặt Răng này thôi. Đồng chí ấy đã
    vi phạm nghiêm trong bản quyền tác giả. Mà bác nào ngồi chính giữa thế này, áo sống gì mà lại bê tha quá!
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đầu giờ chiều thứ 7 ngày 29/04/2006 có 39 nhân mặt mũi hớn hở, lưng đeo ba lô, tay đi găng tay thợ hàn, chân bọc tất chống vắt đi giầy bộ đội, đầu đội mũ tai bèo cùng với một đoàn các anh dân tộc đeo liểng kiểng các loại gùi bắt đầu khởi hành ở chân núi Hoàng Liên Sơn, bắt đầu cuộc hành trình biết trước là vất vả nhưng không nghĩ là sẽ khó khăn và gian nan chừng đó ...
    20:30pm ngày 28/04/2006 tàu chuyển bánh. Trước đó nửa tiếng hầu hết mọi người đã có mặt ở sân ga ngoại trừ người mà ai cũng biết là ai đó. Mười năm phút trôi qua, mọi người đều thống nhất là cứ chạy tới cửa vào ga để đợi ... Năm phút nữa, phù, tất cả cùng thở phào khi có tiếng hét "Vé đến" và ào, ào, chạy như vịt tới chỗ đoàn tầu đang rục rịch chuẩn bị lăn bánh. Toa tớ là toa gần cuối cùng, trời thì mưa lất phất, sân ga vũng nước đã làm cho hai cái gấu quần mới cắt ngắn vẫn bị ướt. Hơi xuýt xoa tiếc mà không hề nghĩ rằng gầu quần ướt chả là gì so với ngày sau đó ...
    Tớ vẫn thuộc quân số nhóm 4 cho đến 8h sáng hôm sau, khi em June thông báo nhóm 4 sẽ tách làm 2 "hỗ trợ lực lượng" cho nhóm 2 và 3. Thế là phận dân đen, các sếp bảo đi đâu thì đến đó , tớ sang nhóm 3. Kể ra nhóm 3 cũng toàn người đáng yêu giống tớ : anh trưởng nhóm Que Củi có hình dáng giống y chang nick này, vợ chồng khỉ nhỏ hay vặt măng này, chị Hương rất chững chạc người nhớn này, anh Lửa nói câu nào ra câu nấy này, anh Nhânviênnhặtrăng với các bí quyết chăm sóc da này, bác Thái cao tuổi nhất mà tớ luôn coi là một tấm gương sáng này, bạn Blue về sau đảo ngũ này, bạn Hạnh này, em June này và cả embélé nữa ( riêng em này phải xét lại độ đáng yêu mà chuyển sang thẩm tra về độ đáng YÊU ).
    Khoảng 11h tàu mới đến ga Lào Cai - đáng ra phải gọi tàu tăng cường này là tàu tăng giờ . Cả bọn ăn sáng rồi vội vàng lên ô tô đi Sapa. Tới khách sạn, thay đồ, chuẩn bị hành trang gọn gàng rồi đi tới điểm xuất phát dưới chân núi. Tớ có cảm giác mình thực sự như bộ đội lúc chuẩn bị xung trận, chững chạc hẳn . Lúc này có lẽ khoảng 2:00pm.
    Allez !
    [​IMG]
    Được pumm sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 08/05/2006

Chia sẻ trang này