1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    cái thứ trị giá chưa nổi 300 nghìn đang chễm chệ trên lưng chính là nguyên nhân làm cho anh Quốc ốm
    chao ôi, thân Quốc ko bằng thân con bọ ngựa...
    [​IMG]
  2. chupput

    chupput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng bào & chiến sỹ cả nước,
    Để kỷ niệm 10 ngày chuyến FANXIPAN thành công rực rỡ, nhóm đảo ngũ kính mời các chư vị quần hùng "ngự" 1 buổi liên hoan nho "NHỎ" tại NH Phương Nguyên- cuối đường Tô Ngọc Vân- Tây Hồ- HN.
    Thời gian: 17.00 ngày 14/05/2006 (Chủ nhật)
    Kinh phí: Quốc vương Shi Ha Nook chi trả
    Ở đó, ta sẽ có dịp sống lại 1 thời hào hùng và vô số kỷ niệm chưa kể ra (việc mà ai cũng biết là việc gì ấy).
    Mong gặp
  3. truongnt

    truongnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ mang kính đi cho em nhờ,nữ đâu mà nữ cơ chứ...
  4. wit78

    wit78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đính chính là 16h nhé !
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    I Agree
    em sẽ có mặt lúc 16h tại cái chỗ mà mọi người định ộp lai, tức là lai rai. mịe nó chứ, về đến nhà thì những gì mang đi kô thể dùng lại được nữa. À em còn đăng tin này: " Em hiện có nhờ nhóm 5 mang về cho em đôi dép, kô biết có ai còn giữ vui long chiểu chủ nhật có đi thì mang hộ e với" tks trước - thề luôn là tính em là hay quên.
    Hôm nay đi tranning gặp bác Trường nhiều tiền nhà mình có vẻ trách móc em nên xin thay mặt e, e gửi lời xin lỗi đến mọi người....híc híc tiếp theo là bản kiểm điểm gửi theo yêu cầu của Nhóm Đào ngũ.
    1. Mịe cái thằng nào mở ra cung đường Cát Cát
    2. Lý do mà nhóm chúng em quyết định hạ sơn là do thật sự nếu mà chúng em ngủ thêm 1 tối nữa ở trển nữa là coi như nói thiệt về 3 má em hổng nhận ra e. Còn bác Nhị là về gặp gái, thề luôn, em nói là sự thật.
    3. Sau khi về đến Sapa, 1 đêm ngủ ks, 1 đêm ăn nhậu bét nhè, mè lại thèm mì tôm, ngủ trong rừng sâu thăm thẳm, nhớ cái cảnh ngủ chen chúc nhau trong lều mà ấm cúng đến lạ thường, thèm được cái cảm giác chui vào túi ngủ, ngoài trời thì mừa gió bão bùng, bây giờ thưa các bác là em rất thèm.
    4. Em là em kô chơi với bác HIếu, bia kô uống, rượu bác í chỉ nói một câu : " anh mệt, các chú bỏ qua cho a" thế mà bọn em gồm Hải trọc, Dương i a ma ha, Hùng béo cưa hết 1 chai, là bác í bảo thay mặt Dương i a ma ha kêu 1 chai và bác í uống với chúng e đến chai thứ 3. Nếu kô cẳn chắc bác í còn thêm 2...3...chai nữa kô chừng. Bác í cũng thuộc diện hội cao tuổi nhưng sao bốc đồng như bọn e thế kô biết. Nhận đây cũng nói luôn, bác Trương nhiều tiền đề nghị kô phá mồi, uống đc mà toàn "gian tửu" ngồi toàn ăn vụng ăn trộm.
    5. Bác Nhị, em đề nghị với bác là kô ăn với bọn e thì nói là kô ăn, cứ bảo ăn rồi xong lại đi với mí e làm bọn em kêu thức ăn hơi bị nhiều bỏ hết cuối cùng là ông Trường nhiều tiền lại đc ăn. Thề luôn em nói đó là sự thật.
    6. Một lần nữa em xin phép các bác, nếu em tìm ra thằng nào bảo là đi đg cát cát đẹp lắm thì thay mặt nhóm đào ngủ em sẽ hát tặng nó một bài cho nó chết father con mom nói luôn . enough má nó chứ.
    7. Thật ra còn một chuyện bí mật nữa là kô biết các bạn biết kô, em kô đi với ng yêu( chưa có người yêu) nhưng e lại được cái cảm giác như có người yêu trên đỉnh FAN hehhehe...mịe nó chứ giờ vẫn còn bồi hồi các bác ạ.
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Khịt, chú này mắc bệnh lở mồm long móng hay sao ý nhở, ăn mói chả nói
    Đg Cờ Cờ mà ko thấy đẹp thì đề nghị chuyển hộ khẩu vào trường Nguyễn Đình Chiểu đê
    Hị hị, thế mừ iem cứ ngưỡng mộ nhóm đảo ngũ, tưởng tinh thần họ cao lém, hoá ra vìa sớm do ko chịu được bẩn và khổSụp đổ thần tượng Maruikômê nhà wê thấy mà fê quá
  7. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đg Cờ Cờ mà ko thấy đẹp thì đề nghị chuyển hộ khẩu vào trường Nguyễn Đình Chiểu đê
    Hị hị, thế mừ iem cứ ngưỡng mộ nhóm đảo ngũ, tưởng tinh thần họ cao lém, hoá ra vìa sớm do ko chịu được bẩn và khổSụp đổ thần tượng Maruikômê nhà wê thấy mà fê quá
    [/QUOTE]
    Cô Tây, cho anh bênh thằng em phát. Anh thật chứ cái đường Cát Cát thì không thể gọi là xấu nhưng thằng nào há mồm bảo là đẹp nhất và dễ đi nhất thì dù trời đang mưa gió, sấm chớp đùng đùng anh cũng nhất định không chui vào toilet mà đại ********* tiện luôn vào đúng cái "trên răng dưới răng" của nó...
    ********* chứ, đã bảo là sẽ không chửi bậy rồi...
  8. CurlyGuy

    CurlyGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Ilys_blue
    Bác cho em xin các ảnh có nhóm 1, nhất là những ảnh thiền. Em ko chụp được nhiều nên mong bác gửi vào hộp thư cho em: curlyguy_om05@Y!
    Em cũng xin bác thêm 1 số ảnh chụp lều lán của đoàn mình những lúc nghỉ chuẩn bị cơm nước, mưa gió rét mướt và lúc hong quần áo.
    Xin cảm ơn,
    Curlyguy
  9. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cúc Tây ui..... Em thông cảm cho nhóm đào tẩu, chinh vi lí do không thấy được đường đẹp nên họ mới đào tẩu về sapa ngắm cảnh.....he.....he
  10. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Xin ảnh thi fải nói luôn tên ảnh, ai lại bắt khổ chủ bới tung đống ảnh ra tìm. CurlyGuy pm cho bác này tên ảnh đi

Chia sẻ trang này