1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heappy

    heappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko được ọp ẹp cùng bà con gì cả nên tinh thân ăn uống lên cao quá,
    @ bác nhatrang: ko hiểu là hết xiền rồi thì có được tham gia ko hả bác?
  2. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hết xiền không sao
    Còn tiền là được
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Rất hân hạnh hôm qua được " dao giu " với các anh chị trong đoàn 30/4 ạ. Nhưng mà trưởng đoàn của các bác rõ ác thật .......... hôm qua em bảo đến muộn tí mà doạ em " thế thì ăn xong rồi ". Hic, em thích mỗi tiết mục phở cuốn thế mà ........... Huhu
    Á, hôm qua em mới tận mắt thấy bác nhatrang là zai, từ hồi nào tới giờ em lại cứ tưởng chị nào ........... (sozy). Các bác offline vụ Quan Lạn lại đúng vào thứ 6 tuần sau , ngày em lên đường đi Fan ........... Hic, các bác off sớm hơn đi ạ ............ cho em nghe ngóng tình hình join với ..........................

    t_tuan73@yahoo.com là địa chỉ mail của em, các bác cho em thêm vào list nhé, có gì mail miếc em với ạ .

  4. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ola...ola...... cả nhà ui..... Tình hình là trong tay tui vừa có hơi nhìu vé vào New Cén-tơ-ri tối nay. Chương trình Mỹ Tâm và Mr. Đàm. Pác nào rảnh rỗi thì alô cho tui hoặc có mặt trước 20h45 tối nay nhé. (vé miễn phí đồ uống lun )
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ranger83 à, nhắc lại trận bóng tý nhỉ, bỏ qua kết quả trận đấu, anh chỉ muốn nhắc đến đội hình Séc mà em yêu thích, thực ra để có đội hình đẹp cũng cần bổ sung thêm vào đấy nhiều nhiều nhân tố nữa. Đấy là cả một quốc gia chuẩn bị trong một thời gian dài mà cũng chưa hoàn chỉnh. Nói gần nói xa chẳng qua nói nhiều, ý anh là Đội 306 (tạm gọi vậy) mà em cùng một số thành viên tích cực bỏ bao công lôi kéo tụ tập giờ đến lúc tung chân lên rừng, đội hình như vậy cũng khá lắm rồi đấy. Giờ thì đừng để những tình huống đột xuất làm ảnh hưởng đến lịch trình, còn thời tiết thì ngoài phán đoán - chập nhận đi, xấu nhất cũng chỉ giầm mưa giãi bùn như Rồng rắn lên mây là cùng, càng nhiều kỷ niệm cùng thử thách.
    Thế nhé, Chúc 306 như ý.
    Lạy chúa, em nghĩ mình là Chị nào đó???? không biết là đang khen hay chê. Chẳng lẽ giọng mình dễ thương thế?????
    Anh em có ai quan tâm đến gameshow Vượt qua thử thách không??
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 23/06/2006
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ấy đầu xiên em phải xin lỗi vì lọ mọ vào topic 30.4 xây nhà giùm các bác . Em đảm bảo là với đội hình ra sân 15 cầu thủ thì đội em có thể " ăn đứt " bất cứ cường quốc mạnh nào ........... Và chắc chắn ngày ra quân kô bao giờ thay đổi, tình hình xấu nhất (mưa rừng) mà anh nói lại là điều thú vị với bọn em.
    Còn việc em nghĩ anh là chị nào .......... Thì là em khen đấy ......... lý do thì có lẽ là ở chỗ vàng vàng ạ (ơ, có lẽ thôi ạ, có khi nguyên nhân còn sâu xa hơn ......... )
    Còn vụ Quan Lạn với nhóm anh em vẫn muốn tham gia, mục tiêu hè này của em là du lịch , du lịch và du lịch .............
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 25/06/2006
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 26/06/2006
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa tham gia chương trình Vượt qua thử thách.
    Kết quả không thể tệ hơn - trắng tay sau phần thi cược điểm. Leo Fan không khó bằng chơi trò này., ngoài nhatrang giờ còn thêm nick nhanvientaytrang.
    Có ai động viên hay an ủi gì mình không nhỉ.
  9. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ầy, Bình tĩnh, Tự tin, Không A cay, Cú mèo mà!
    Được ăn cả ngã về không! tinh thần thi đấu hết mình, hết tiền vì màu cờ sắc áo, sắc quần của Nhà Trắng là rất đáng khâm phục
    [@ Cả nhà: World Cup đang đi vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, chúng ta đang trải qua những trận cầu căng thẳng, đầy kịch tính và không hề dễ xem cho người yếu tim. Mùa hè 2006 thực sự là một mùa hè nóng bỏng và đầy ắp cảm xúc. Hôm nay, kế hoạch đi Quan Lạn vào ngày 7/7-9/7 đã được ban thường vụ "họp chợ" nhất trí thông qua. Đây là thời điểm để tất cả chúng ta có cơ hội uống rượu, ngắm trăng rằm trên đảo vắng, cùng relax hạ nhiệt trước trận Chung Kết WC 2006 (1Am, 10/7/2006). Cho đến hiện tại, danh sách các member tham gia đã vượt con số 22 và đã được WarmWinter email tới tất cả thanh viên. Theo nội dung, chúng ta sẽ có một buổi offline toàn đoàn tai Cà Fê Nam Đồng, số 17 Hồ Đăc Di vào lúc 8PM ngày thứ 3, 4/7 để hoàn tất các công việc chuẩn bị.
    Thông báo này thay cho Giấy mời !
    Vậy, Kính đề nghị bà con lưu ý về họp đầy đủ đúng giờ. Kính đề nghị bà con đang chu du tại Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Thác Bản Giốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Cam Pốt, SIN, Nhật Bản, TQ về mang theo chiến lợi phẩm để cuộc đoàn viên thêm phần phấn chấn
    PIC: Oishikome, Quecui, Hitotsu, Warmwinter
    Cuộc đời là những chuyến đi
    [/size=4]]
    [/b]
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 27/06/2006
  10. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở Phnompênh, xin chào cả nhà. Ngày mai em đi bus xuống Xiêm Riệp.
    Hôm trước ở SG em lại được anh Quốc và chị Đào cho đến những nơi mà chị Ly và chị Hương đã từng ghé chân qua, AQ cafe quán có lẽ sẽ thành điểm đến quen thuộc của các thành viên miền Bắc ở Sài Gòn.
    Giờ em về guest house đi ngủ, buồn ngủ wé.

Chia sẻ trang này