1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là lúc nhìn thấy cái đầu xe tải húc vào thành xe mình em các bác không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, cũng chả sợ gì sất. Chỉ nghĩ là hậu quả tồi nhất của vụ đụng xe này là gì, liệu mình có tạch hay không, có còn được gặp các TY cả giai lẫn gái vẫn ngày đêm mong nhớ mình hay không thôi .
  2. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi là lũ muỗi Quan Lạn còn theo mình về đến Hà Nội đến tận bây giờ vẫn chưa thèm dứt áo ra đi.
    Cả nhà ơi, sau khi đoàn BIGFaner biến tướng thành đoàn "GÃI", em thấy sao mà đúng thế.
    Về tới Hà Nội văn minh lịch sự rồi, mà em thấy mình cứ như người rừng. Không chỉ gãi vào những lúc chập choạng tối ngồi ở cái Khách sạn như ốc đảo ấy, không chỉ gãi vào mấy lúc nhảy sóng ở bãi Minh Châu, cho đến thời điểm này, sau mươi ngày rời đảo về phố, trời ơi, chân em lấm chấm những mụn đỏ. Tối đến, thay vì tranh nhau cái máy tính để viết bài hoặc chơi điện tử như mọi khi, vợ chồng em có trò vui mới: Gãi. Thiệt kinh hoàng!!!Không biết đến bao giờ mới hết thảm cảnh này đây. hichic...
    Cả nhà cũng tình trạng tương tự chứ? Lên tiếng đi cho em có đồng minh
  3. wit78

    wit78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vui nhở, ở nhà nghe tường thuật lại thấy cứ nuốt nước bọt ừng ực. Nào là va quyệt, nào là bão táp, nào là cát trắng... giờ có cả môn "Gãi" nữa Hội ở nhà chỉ được áp dụng môn "Xoa" thôi, hết xoa tay vì tiếc rẻ, xoa bụng vì thèm, xoa mông vì ê hết cả....
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    He he, còn đi bắt cua bắt ốc bắt sá sùng nứa cơ, thú vị lém, văn em không hăy nên chẳng dám tường thuật, chờ mấy bác định làm ngư dân kiếm sống tường thuật lại cho coi.......
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn (ít ra là khu vực anh em mình đóng quân) là nơi du khách không phải trả lời đội quân bán hàng rong, các dịch vụ di động không quấy rầy, về với thiên nhiên nên anh em cũng phải chấp nhận làm bạn với các loại côn trùng - sâu bọ. Mà khi đã là bạn rồi thì nó theo anh em về tận nhà đâu có gì là lạ.
    Các loại hải sản luôn được cho thêm cát - có vẻ như cát trắng mới là đặc sản, đến giờ vẫn còn cảm giác lạo sạo nhai cát mỗi khi bộ nhe hoạt động. Vợ chồng xe máy về Hạ long hưởng lạc mà vẫn bị muỗi đốt à, thế thì điều tra xem có phải muỗi Hạ long hay không kẻo mang tiếng Quan lạn chết.
    [​IMG]
  6. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em thì sẽ rất nhớ những giây phút lãng mạn ngồi sau xe đạp của 1 trong hai TY em giữa trời trăng thanh, gió mát, đường vắng không một bóng người .
  7. toc_xoan_tiu

    toc_xoan_tiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, e thì k thể quên được cái cảnh đang tắm thì tối tăm mặt mũi vì mất điện sau đó.....quờ quạng tìm ..........xem nước còn hay hết ahhhhhhhhhh!
  8. toc_xoan_tiu

    toc_xoan_tiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ah, lãng mạn nhất phải kể tới cảnh, giữa khuya, trăng thanh, gío mát.............1 cha dở người chui vào khu mộ ngồi....rình......quân ta. Chẳng bít có dọa được ai k, chỉ biết hồi sau thấy kêu to nhất và chạy nhanh nhất.....................Chắc tại bị muỗi chít chứ k phải tại sợ đâu....khà khà............
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thêm một điều lạ nữa, đất mặt đường không xây nhà mà xây mộ, cái mộ này chưa có người nằm dưới, xây lên để chiếm chỗ đẹp trước, cách khoe tiền này hơi phô. Cũng tại trung ưởng có cái mả tổ bố mấy mặt phố nên quan lại địa phương cũng thi nhau học tập - noi theo gương sáng, chuyện cũng bình thường.
    Anh em chuyến này cũng ăn sung ở sướng, tắm khổ tý bõ gì, mệt là vụ đi và về - mất đứt một ngày, thời gian đấy có lẽ vào đến Huế.
    Nhóm mình cũng có duyên với các bạn Sài ghềnh.
    [​IMG]
    Lần sau ra đấy nên có món nhậu gì đó liên quan đến nhện.
    Thực phẩm dự trữ này, hấp dẫn lắm chứ.
    [​IMG]
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 19/07/2006
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một góc bãi Minh Châu

Chia sẻ trang này