1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    @ bún đậu mắm tôm: Này cưng, cưng là ai mà hay chọc anh thế? Anh chỉ biết tả chân thế thôi. Nhìn thấy thế nào thì nói thế ấy. Thực ra nói văn hoa một tý lên cũng được. Chẳng hạn: "Tôi bỗng rùng mình vì cái lạnh man mát của những bóng cây cổ thụ xum xuê sừng sững. Những gốc cây sù sì thô mộc gờn gợn cảm giác liêu trai..." nhưng nghe nó sống sượng thế nào í. Thôi thì cứ thấy sao nói vậy. Để được tiếng là sống chân thực.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    @ bún đậu mắm tôm: Này cưng, cưng là ai mà hay chọc anh thế? Anh chỉ biết tả chân thế thôi. Nhìn thấy thế nào thì nói thế ấy. Thực ra nói văn hoa một tý lên cũng được. Chẳng hạn: "Tôi bỗng rùng mình vì cái lạnh man mát của những bóng cây cổ thụ xum xuê sừng sững. Những gốc cây sù sì thô mộc gờn gợn cảm giác liêu trai..." nhưng nghe nó sống sượng thế nào í. Thôi thì cứ thấy sao nói vậy. Để được tiếng là sống chân thực.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Các bạn lưu ý, khi gửi ảnh chỉ gửi ở size khoảng 50 Kb.
    Hiện tại trong bài của các bạn toàn ảnh gửi ở size 500 k.
    Có thể dùng các phần mềm xử lý ảnh, đơn giản nhất là ACD see để resize ảnh lại trước khi gửi đi.
    Tôi sẽ tự động xóa tất cả các ảnh có kich thuuwowcs lớn hơn 50 K.
    Cảm ơn
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Các bạn lưu ý, khi gửi ảnh chỉ gửi ở size khoảng 50 Kb.
    Hiện tại trong bài của các bạn toàn ảnh gửi ở size 500 k.
    Có thể dùng các phần mềm xử lý ảnh, đơn giản nhất là ACD see để resize ảnh lại trước khi gửi đi.
    Tôi sẽ tự động xóa tất cả các ảnh có kich thuuwowcs lớn hơn 50 K.
    Cảm ơn
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    srek và chị katy chắc là để dung lượng file lớn quá , anh srek cho ảnh nhỏ hơn một chút đi.
    to tabalo: cám ơn bác ghé quá, cỡ ảnh to quá tuy khó xem với những màn hình nhỏ nhưng chuyện post ảnh còn tuỳ thuộc vào nội dung ảnh, có cái cần nhỏ có cái cần to, bác không nên tự động xoá những anh trên 50k vì nó không có gò gọi là sai phạm cả ?
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    srek và chị katy chắc là để dung lượng file lớn quá , anh srek cho ảnh nhỏ hơn một chút đi.
    to tabalo: cám ơn bác ghé quá, cỡ ảnh to quá tuy khó xem với những màn hình nhỏ nhưng chuyện post ảnh còn tuỳ thuộc vào nội dung ảnh, có cái cần nhỏ có cái cần to, bác không nên tự động xoá những anh trên 50k vì nó không có gò gọi là sai phạm cả ?
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Rời rạc mê tín dị đoan...
    Tuần này theo ngôn ngữ của những nhà tử vi học, có lẽ gọi là tuần mà những người cung Bảo Bình, những người tuổi con Mèo, con Gà, con Dê, con Ngựa, và những người mệnh Hoả đã - đang - vừa mới xong - và có thể sẽ gặp hạn lớn gọi là hạn Hoả trung Kim tức là tự mình Đốt Tiền, hoặc ai đó Đốt Tiền của mình (Không rành ngôn ngữ tử vi lắm, luận đại khái thế cho có vẻ huyền bí vui vẻ, ai biết là sai thì độ lượng ?)
    Cũng còn may mắn, mình lại có sao Tử Vi trong cung Mệnh, tức là sao tốt lắm đấy, nên mặc dù mình tự Đốt Tiền, hoặc có người Đốt Tiền mình, nhưng đều trong trường hợp mà sau đó được ăn uống no say phè phỡn và cười nói hỉ hả, nên cái hạn Hoả trung Kim nó cũng dịu bớt đôi phần.
    Nhưng vẫn cứ phải lên đây than thở một tí, để bà con tránh được hạn này:
    Một là, đừng bao giờ đi ăn cơm trưa ở nhà hàng Tara, 3A Ngô Quyền, trừ khi được mời và muốn giết người mời chúng ta một cách ngọt ngào và man trá.
    Hai là, đừng bao giờ gọi set - menu ở Sài Gòn phố, trừ khi có lý do như trên.
    Ba là, C-Pru hôm nay bận đi làm không ăn trưa với nhóm, thế là tránh được hạn lớn, nhưng tiếc là không được sờ tay vào đống tiền...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 01/06/2005
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Rời rạc mê tín dị đoan...
    Tuần này theo ngôn ngữ của những nhà tử vi học, có lẽ gọi là tuần mà những người cung Bảo Bình, những người tuổi con Mèo, con Gà, con Dê, con Ngựa, và những người mệnh Hoả đã - đang - vừa mới xong - và có thể sẽ gặp hạn lớn gọi là hạn Hoả trung Kim tức là tự mình Đốt Tiền, hoặc ai đó Đốt Tiền của mình (Không rành ngôn ngữ tử vi lắm, luận đại khái thế cho có vẻ huyền bí vui vẻ, ai biết là sai thì độ lượng ?)
    Cũng còn may mắn, mình lại có sao Tử Vi trong cung Mệnh, tức là sao tốt lắm đấy, nên mặc dù mình tự Đốt Tiền, hoặc có người Đốt Tiền mình, nhưng đều trong trường hợp mà sau đó được ăn uống no say phè phỡn và cười nói hỉ hả, nên cái hạn Hoả trung Kim nó cũng dịu bớt đôi phần.
    Nhưng vẫn cứ phải lên đây than thở một tí, để bà con tránh được hạn này:
    Một là, đừng bao giờ đi ăn cơm trưa ở nhà hàng Tara, 3A Ngô Quyền, trừ khi được mời và muốn giết người mời chúng ta một cách ngọt ngào và man trá.
    Hai là, đừng bao giờ gọi set - menu ở Sài Gòn phố, trừ khi có lý do như trên.
    Ba là, C-Pru hôm nay bận đi làm không ăn trưa với nhóm, thế là tránh được hạn lớn, nhưng tiếc là không được sờ tay vào đống tiền...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 01/06/2005
  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    khi chúng tôi tới cửa hang Na, đột nhiên, trời đất tối sầm. chim chóc bỗng ngừng hót. không gian như ngưng đọng.
    Rồi từ xa vọng lại những tiếng động đều đều UỲNH.......UỲNH......., tiếng cành cây gẫy rắc rắc lớn dần.
    Một vật thể kỳ lạ có màu sắc sặc sỡ từ đâu ập tới. Nó lắc lư cái đầu tròn tròn với những sợi lông ngắn cứng như sắt mọc tua tủa và phát ra những tiếng kêu kinh hoàng.
    G....ừ....à...o...o....o
    Nó nhảy tới cửa hang Na và chui xuống.............
    CHÚNG TÔI CHUI XUỐNG THEO!!!
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    khi chúng tôi tới cửa hang Na, đột nhiên, trời đất tối sầm. chim chóc bỗng ngừng hót. không gian như ngưng đọng.
    Rồi từ xa vọng lại những tiếng động đều đều UỲNH.......UỲNH......., tiếng cành cây gẫy rắc rắc lớn dần.
    Một vật thể kỳ lạ có màu sắc sặc sỡ từ đâu ập tới. Nó lắc lư cái đầu tròn tròn với những sợi lông ngắn cứng như sắt mọc tua tủa và phát ra những tiếng kêu kinh hoàng.
    G....ừ....à...o...o....o
    Nó nhảy tới cửa hang Na và chui xuống.............
    CHÚNG TÔI CHUI XUỐNG THEO!!!

Chia sẻ trang này