1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bác không có việc gì làm hay sao ? chỉ chăm chăm sửa từ với xoá ảnh, nhưng cái việc chẳng ra đâu vào đâu, mod chính cống là như thế sao ? thôi, bác đi chỗ khác chơi để cho anh srek của em bót ảnh cho em xem.
    Bác tabalo lưu ý không nên xoá ảnh trên 50k vì chẳng có lý do gì để xoá , còn nếu bác thích xoá và thừa thời gian để làm ba cái trò lẻ tẻ ấy thì cứ xoá thoải mái vì không có ảnh của em
  2. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bác không có việc gì làm hay sao ? chỉ chăm chăm sửa từ với xoá ảnh, nhưng cái việc chẳng ra đâu vào đâu, mod chính cống là như thế sao ? thôi, bác đi chỗ khác chơi để cho anh srek của em bót ảnh cho em xem.
    Bác tabalo lưu ý không nên xoá ảnh trên 50k vì chẳng có lý do gì để xoá , còn nếu bác thích xoá và thừa thời gian để làm ba cái trò lẻ tẻ ấy thì cứ xoá thoải mái vì không có ảnh của em
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi nhẩy, hết hang rồi. Còn mấy cải ảnh rừng rú đẹp nữa nhưng ngại up. Sợ lại bị mắng rồi xoá ảnh thì mất công. Kể chuyện linh tinh vậy.
    Loằng ngoằng một lúc thì cũng đi xong mấy cái nơi chính. Trời sập tối lúc nào không biết. Lúc này đã là 4 rưỡi và đường về nhà còn xa. Mọi người thu xếp hành lý để về. Định ghé vào bản Mường chơi tí nhưng đường xấu quá lại quay ra. Lúc đi toàn thả dốc sao mà sướng thế. Lúc về mới khốn nạn. Xe cứ ì ì số 1 để nhảy tưng tưng trên con dốc đầy đá. Cũng may mới đại tu nên con xe của tôi chạy tốt. Nghe bành bạch tiếng Minsk đằng sau của bác Hùng. Cảm tưởng tiếng kêu của nó làm thú rừng chạy hết. Công nhận con Minsk này khoẻ leo băng băng một nhoáng đã không thấy đâu, chỉ thấy làn khói xe mỏng mảnh tan trong mây chiều.
    Tuy nhiên, cái cảm giác ấy không được bao lâu khi chúng tôi thấy con Minsk ấy chết dựng ở giữa dốc. Có lẽ là máy nóng quá. Cả hội đồng ý và đợi máy nguội. Trong lúc chờ đợi , chị vợ Luunguyen thấy trong rừng có một bông hoa chuối rất đẹp, cứ nằng nặc bắt anh chồng lấy cho. Nhưng anh Nguyện với tinh thần cảnh giác cao độ trước những bụi rậm đầy khả nghi đã từ chối khéo vợ. Quay lại với cái Minsk. Sau một lúc nghỉ ngơi, đạp lại, máy nổ giòn. Tuy nhiên không tài nào vào số được. Có lẽ hỏng côn. Giữa rừng rú thế này lấy đâu ra chỗ sửa xe. Ít ra phải đẩy qua con dốc này cái đã. Con dốc chừng 10 - 15 % dài khoảng 500m. Con minsk 150 bình gù. Có 3 anh em giai thay nhau đẩy. Đến lúc này thì mộng xe Minsk của anh Hùng bay hết. anh Nguyện chỉ dám đi minsk loanh quanh Hà Nội trong bán kính 50km. Chật vật mãi thì cũng qua được dốc, ra được đến cửa rừng. Chỗ này đông dân cư hơn nhưng hỏi cả bản cũng chỉ có một hàng vá xe. Hỏi họ nếu hỏng xe thì sửa ở đâu, họ bảo ra chợ, cách đấy 8km. . Đẩy 8cây nữa chắc chết. Cuối cùng cũng nảy ra được sáng kiến. Xin một cái dây thừng rồi kéo đẩy. Bác Nguyện đi Dream kéo. Xe cứ đi loằng ngoằng hình chữ s. Đường làng đầy fân trâu fân bò, xe trước bắn xe sau toen toét mà không làm gì được. Tội nghiệp bác Hùng kêu oai oái. Em thì ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Một mình đèo 3 cô gái đi sau. .
    Rồi cũng đến được chợ. Anh em lúi húi sửa xe. Chị em lúi húi buôn bán. Đến khoảng 7h tối mới lên đường được. Trộm vía, cái xe về đến Hà Nội ko hỏng lần nào. Duy chỉ khi đến sân Mỹ Đình offline, nó ko kéo côn được, nhờ đó anh em học được cách đi xe không cần côn của bác DuGia. Hôm ấy 12h đêm mới về đến nhà.

  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi nhẩy, hết hang rồi. Còn mấy cải ảnh rừng rú đẹp nữa nhưng ngại up. Sợ lại bị mắng rồi xoá ảnh thì mất công. Kể chuyện linh tinh vậy.
    Loằng ngoằng một lúc thì cũng đi xong mấy cái nơi chính. Trời sập tối lúc nào không biết. Lúc này đã là 4 rưỡi và đường về nhà còn xa. Mọi người thu xếp hành lý để về. Định ghé vào bản Mường chơi tí nhưng đường xấu quá lại quay ra. Lúc đi toàn thả dốc sao mà sướng thế. Lúc về mới khốn nạn. Xe cứ ì ì số 1 để nhảy tưng tưng trên con dốc đầy đá. Cũng may mới đại tu nên con xe của tôi chạy tốt. Nghe bành bạch tiếng Minsk đằng sau của bác Hùng. Cảm tưởng tiếng kêu của nó làm thú rừng chạy hết. Công nhận con Minsk này khoẻ leo băng băng một nhoáng đã không thấy đâu, chỉ thấy làn khói xe mỏng mảnh tan trong mây chiều.
    Tuy nhiên, cái cảm giác ấy không được bao lâu khi chúng tôi thấy con Minsk ấy chết dựng ở giữa dốc. Có lẽ là máy nóng quá. Cả hội đồng ý và đợi máy nguội. Trong lúc chờ đợi , chị vợ Luunguyen thấy trong rừng có một bông hoa chuối rất đẹp, cứ nằng nặc bắt anh chồng lấy cho. Nhưng anh Nguyện với tinh thần cảnh giác cao độ trước những bụi rậm đầy khả nghi đã từ chối khéo vợ. Quay lại với cái Minsk. Sau một lúc nghỉ ngơi, đạp lại, máy nổ giòn. Tuy nhiên không tài nào vào số được. Có lẽ hỏng côn. Giữa rừng rú thế này lấy đâu ra chỗ sửa xe. Ít ra phải đẩy qua con dốc này cái đã. Con dốc chừng 10 - 15 % dài khoảng 500m. Con minsk 150 bình gù. Có 3 anh em giai thay nhau đẩy. Đến lúc này thì mộng xe Minsk của anh Hùng bay hết. anh Nguyện chỉ dám đi minsk loanh quanh Hà Nội trong bán kính 50km. Chật vật mãi thì cũng qua được dốc, ra được đến cửa rừng. Chỗ này đông dân cư hơn nhưng hỏi cả bản cũng chỉ có một hàng vá xe. Hỏi họ nếu hỏng xe thì sửa ở đâu, họ bảo ra chợ, cách đấy 8km. . Đẩy 8cây nữa chắc chết. Cuối cùng cũng nảy ra được sáng kiến. Xin một cái dây thừng rồi kéo đẩy. Bác Nguyện đi Dream kéo. Xe cứ đi loằng ngoằng hình chữ s. Đường làng đầy fân trâu fân bò, xe trước bắn xe sau toen toét mà không làm gì được. Tội nghiệp bác Hùng kêu oai oái. Em thì ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Một mình đèo 3 cô gái đi sau. .
    Rồi cũng đến được chợ. Anh em lúi húi sửa xe. Chị em lúi húi buôn bán. Đến khoảng 7h tối mới lên đường được. Trộm vía, cái xe về đến Hà Nội ko hỏng lần nào. Duy chỉ khi đến sân Mỹ Đình offline, nó ko kéo côn được, nhờ đó anh em học được cách đi xe không cần côn của bác DuGia. Hôm ấy 12h đêm mới về đến nhà.

  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @luunguyen: ảnh bác chụp rung khủng khiếp, không dám khẳng định chính xác, tuy nhiên dường như tôi có biết vật thể này. Loài này trước ngực có ký hiệu NOKIA mà sau này có một hãng điện thoại lấy ra làm tên điện thoại và rất thành công với cái ký hiệu ấy. Vật thể này, nếu đúng là thứ mà tôi biết, nó không những biết kêu goào goào mà thỉnh thoảng còn kêu "ÂU CƠ ÂU CƠ"... Rất thú vị!!!
    @shrek: dạo này mải đi mải viết mải up ảnh thế nhỉ, sắp thành nghệ nhân đến nơi rồi, chả chịu làm ăn buôn bán zì thế ???
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @luunguyen: ảnh bác chụp rung khủng khiếp, không dám khẳng định chính xác, tuy nhiên dường như tôi có biết vật thể này. Loài này trước ngực có ký hiệu NOKIA mà sau này có một hãng điện thoại lấy ra làm tên điện thoại và rất thành công với cái ký hiệu ấy. Vật thể này, nếu đúng là thứ mà tôi biết, nó không những biết kêu goào goào mà thỉnh thoảng còn kêu "ÂU CƠ ÂU CƠ"... Rất thú vị!!!
    @shrek: dạo này mải đi mải viết mải up ảnh thế nhỉ, sắp thành nghệ nhân đến nơi rồi, chả chịu làm ăn buôn bán zì thế ???
  7. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em đồ rằng đó không phải chữ NÓ-KÌA như chị Chiu suy diễn đâu, theo em nó phải là NÁI-KÌ cơ ạ!
    Rời cbn rạc.....
  8. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em đồ rằng đó không phải chữ NÓ-KÌA như chị Chiu suy diễn đâu, theo em nó phải là NÁI-KÌ cơ ạ!
    Rời cbn rạc.....
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân tiện trời mưa, và có một người pm bảo là em còn chuyện tình yêu nào thì up nốt đi cho rồi, nên em lại lên đây kể chuyện này:
    Trời mưa?
    Ngồi mưa mà nhớ nắng? mới hai ba hôm trước, HN nắng chói chang, mướt mát mồ hôi. Còn hôm nay, con đường trước cửa văn phòng ươn ướt nước mưa, vắng người. Những hàng cây xà cừ vừa thay lá, mướt mát, xanh rũ xuống xấp xoã. Trời anh ánh sắc ngọc trai hồng. Áp thấp nhiệt đới làm mưa có cái vẻ hờn dỗi dễ thương như một cô gái 20 thoắt giận thoắt vui. Em xa quá, cách tôi hàng trăm cây số, và bây giờ chắc đang bận bù đầu. Tôi cũng đang bận bù đầu lên đây thôi?
  10. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân tiện trời mưa, và có một người pm bảo là em còn chuyện tình yêu nào thì up nốt đi cho rồi, nên em lại lên đây kể chuyện này:
    Trời mưa?
    Ngồi mưa mà nhớ nắng? mới hai ba hôm trước, HN nắng chói chang, mướt mát mồ hôi. Còn hôm nay, con đường trước cửa văn phòng ươn ướt nước mưa, vắng người. Những hàng cây xà cừ vừa thay lá, mướt mát, xanh rũ xuống xấp xoã. Trời anh ánh sắc ngọc trai hồng. Áp thấp nhiệt đới làm mưa có cái vẻ hờn dỗi dễ thương như một cô gái 20 thoắt giận thoắt vui. Em xa quá, cách tôi hàng trăm cây số, và bây giờ chắc đang bận bù đầu. Tôi cũng đang bận bù đầu lên đây thôi?

Chia sẻ trang này