1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người than ảnh cỡ to ghê quá. Em có cả ACDsee7 và PhotoShop CS nhưng lại ko nằm ở cái máy online, nên toàn resize ảnh bằng Picasa. Cũng chẳng để ý đến kích thước ảnh nhưng bình thường em cũng dùng dial up thấy ko đến nỗi chậm lắm. Thôi thì lần sau cũng rút kinh nghiệm. Tiếc là post hết ảnh chuyến đi vừa rồi rồi. Sắp tới ko biết đi đc đâu nữa để rút kinh nghiệm nào.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 02/06/2005
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/06/2005
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người than ảnh cỡ to ghê quá. Em có cả ACDsee7 và PhotoShop CS nhưng lại ko nằm ở cái máy online, nên toàn resize ảnh bằng Picasa. Cũng chẳng để ý đến kích thước ảnh nhưng bình thường em cũng dùng dial up thấy ko đến nỗi chậm lắm. Thôi thì lần sau cũng rút kinh nghiệm. Tiếc là post hết ảnh chuyến đi vừa rồi rồi. Sắp tới ko biết đi đc đâu nữa để rút kinh nghiệm nào.
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 02/06/2005
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/06/2005
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Shrek ơi, chị khoái nhất ảnh mấy chú vịt cùng cắm mặt xuống chổng cái ngọc mông lên mò tôm cá và lăm lăm định tặng em ít sao hôm sao mai, nhưng không hiểu sao vote mấy lần không được, thôi hôm nào chị sẽ rình rình làm lại. Nhưng đúng là ảnh của em vừa to vừa dài rùng rợn, roll down roll up mỏi tay chết và lên rất chi là từ từ, từ từ . . .
    Các bác ơi, vụ Xuân Sơn sao thấy mỗi Shrek có ảnh nhỉ ? mấy bác thợ săn đi cùng đâu rồi kìa ???
    to chiuchiu và mọi thành viên hôm off hoành cbn tráng vừa qua : hôm đó tui ra muộn không biết ai đã gọi set đó, nhưng lần sau mình off các bác để ý nhé: Set Menu là với một số tiền đã cố định (luôn luôn là trên đầu người ), nhà hàng sẽ có những thực đơn cố định. Mình ngờ là hôm nọ em trên cột điện không ăn nhưng nhà hàng nhanh tay đã tính thành 1 suất thì mới phù hợp với giá cả chung cuộc đó
    Đề nghị luôn: lần sau off mình ra Pepperonis ở Lý quốc sư được không, vì mấy hôm trước đã ăn các kiểu khác rồi, buffet ở đây là 25 hoặc 28K gì đó. Nhóm mình có cả sinh viên đang bú tý mẹ, fải tránh tình trạng Hỏa trung kim một chút, he he Nhưng mà vụ hôm nọ kết lại được tấm ảnh hay quá còn gì, mỗi tội chưa thấy khổ chủ up lên nhỉ ???
    5 phút ABBA
    money money money always funny in the rich men''s world aha aha . . . . all the things I could do if I had a little money, in the rich men''s world
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 03/06/2005
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Shrek ơi, chị khoái nhất ảnh mấy chú vịt cùng cắm mặt xuống chổng cái ngọc mông lên mò tôm cá và lăm lăm định tặng em ít sao hôm sao mai, nhưng không hiểu sao vote mấy lần không được, thôi hôm nào chị sẽ rình rình làm lại. Nhưng đúng là ảnh của em vừa to vừa dài rùng rợn, roll down roll up mỏi tay chết và lên rất chi là từ từ, từ từ . . .
    Các bác ơi, vụ Xuân Sơn sao thấy mỗi Shrek có ảnh nhỉ ? mấy bác thợ săn đi cùng đâu rồi kìa ???
    to chiuchiu và mọi thành viên hôm off hoành cbn tráng vừa qua : hôm đó tui ra muộn không biết ai đã gọi set đó, nhưng lần sau mình off các bác để ý nhé: Set Menu là với một số tiền đã cố định (luôn luôn là trên đầu người ), nhà hàng sẽ có những thực đơn cố định. Mình ngờ là hôm nọ em trên cột điện không ăn nhưng nhà hàng nhanh tay đã tính thành 1 suất thì mới phù hợp với giá cả chung cuộc đó
    Đề nghị luôn: lần sau off mình ra Pepperonis ở Lý quốc sư được không, vì mấy hôm trước đã ăn các kiểu khác rồi, buffet ở đây là 25 hoặc 28K gì đó. Nhóm mình có cả sinh viên đang bú tý mẹ, fải tránh tình trạng Hỏa trung kim một chút, he he Nhưng mà vụ hôm nọ kết lại được tấm ảnh hay quá còn gì, mỗi tội chưa thấy khổ chủ up lên nhỉ ???
    5 phút ABBA
    money money money always funny in the rich men''s world aha aha . . . . all the things I could do if I had a little money, in the rich men''s world
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 03/06/2005
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Katty. Hôm đi Xuân Sơn cũng thấy vợ chồng anh Nguyện chụp nhiều ảnh lắm mà chả thấy post lên. Chắc là sợ mất bản quyền. Hôm nọ thấy chị Dương viết mail khuyến cáo nếu có cho ai ảnh đăng báo thì phải đòi nhuận ảnh. Bét ra cũng đc 50k gì đó. Muốn ko mất bản quyền thì làm như nhóm lượt phượt cũng được, chèn mấy cái dòng chữ mờ mờ vào. Em tay nghề kém, post ảnh lên để xin ý kiến chỉ đạo, chả giữ riêng làm gì.
    to chiuchiu : Đi chơi nhưng vẫn phải làm chứ chị. Em cá rằng thời gian đi chơi của em ít hơn tgian đi chơi ối người ở đây. Ko hẳn thấy nhiều ảnh nhiều bài là đi chơi nhiều làm việc ít đâu chị. Em đang cố cày để lấy tiền đi chơi CB sắp tới này.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 03/06/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Katty. Hôm đi Xuân Sơn cũng thấy vợ chồng anh Nguyện chụp nhiều ảnh lắm mà chả thấy post lên. Chắc là sợ mất bản quyền. Hôm nọ thấy chị Dương viết mail khuyến cáo nếu có cho ai ảnh đăng báo thì phải đòi nhuận ảnh. Bét ra cũng đc 50k gì đó. Muốn ko mất bản quyền thì làm như nhóm lượt phượt cũng được, chèn mấy cái dòng chữ mờ mờ vào. Em tay nghề kém, post ảnh lên để xin ý kiến chỉ đạo, chả giữ riêng làm gì.
    to chiuchiu : Đi chơi nhưng vẫn phải làm chứ chị. Em cá rằng thời gian đi chơi của em ít hơn tgian đi chơi ối người ở đây. Ko hẳn thấy nhiều ảnh nhiều bài là đi chơi nhiều làm việc ít đâu chị. Em đang cố cày để lấy tiền đi chơi CB sắp tới này.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 03/06/2005
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    TO L và đoàn đi Xuân sơn cùng dân Nhậu:
    Nay xem ảnh cua suối mới nhớ ra,
    Hôm đi quên không nói về loài cua đá Xuân Sơn,có ở vùng núi Thanh sơn,Minh Đài,Xuân Đài,Thu cúc...Loài cua này có ở suối,khe,trong lòng hang đá có nước...Vỏ cua dày,rất cứng,khi ăn phải đập mạnh mới vỡ,vỏ có màu đỏ sậm khi luộc lên.Thịt cua chắc,dai,hơi ngăm đắng( hơi thôi nhé),tớ đã ăn nhiều nên khoái hơn cua bể vì nó không tanh.Con cua chụp ảnh là loại chưa to đâu,có con gần bằng bàn tay đấy.Loài cua này là 1 trong những đặc sản của núi rưng Xuân sơn(không biết có trong sách đỏ,loại cấm ăn thịt hay không!??).Loại cua này cũng hiếm,ít khi gặp đấy.Ngồi lòng suối nướng cua này mà uống rượu thì cứ gọi là tuyệt cú ...Khà,khà...
    Một đặc sản nữa của Xuân sơn là: CÁ QUẤT (còn gọi là cá Quật)
    Chỉ có ở dòng sông BỨA,con sông chảy ngang qua huyện Thanh sơn.Cá này cũng hiếm,trước còn có con to,giờ chỉ còn loại trên dưới 3 kg cũng là quí lắm rồi !!! mà thi thoảng dân bản xứ mới bắt được.CÁ QUẤT nhìn qua hơi giống cá trê,da màu sáng,có đốm chạy dọc thân.Đặc biệt cá có 2 râu rất dài,thường gấp 3,4 lần chiều dài thân cá.Khi mổ cá ra gần như không có xương,chỉ có đúng 1 cái xương sống thôi.Cả con cá đặc như khúc giò,thịt trắng,thơm,lòng cá bé tý.Cá Quất nấu kiểu gì cũng ngon:từ luộc,rán,nướng,lẩu,om mẻ...Vì thịt cá chắc,ngọt,không xương.Trong dòng NGŨ ĐẠI MỸ NGƯ CÁ nước ngọt gồm: Dầm xanh-Anh vũ, Quất, Chiên, Lăng thì tôi dám xếp nó vào hàng thứ 2,chỉ thua mỗi cá " tiến Vua " mà thôi.Lưu ý khi ăn cá không bỏ đi 1 thứ gì nhé,vì nó rất sạch.Và...ĐẮT đấy !!! mới tháng 3 vừa rồi,tớ mò vào gần cửa rừng(cách mươi km) chẳng may mua được 1 con gần 2kg mà hơn 500 K!!! Thế là nổi lửa lên em...ngồi nhậu đến tối mịt quên cả vào rừng,đành quay lại tắm,ngủ luôn ở La phù..Khà...Khà...
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    TO L và đoàn đi Xuân sơn cùng dân Nhậu:
    Nay xem ảnh cua suối mới nhớ ra,
    Hôm đi quên không nói về loài cua đá Xuân Sơn,có ở vùng núi Thanh sơn,Minh Đài,Xuân Đài,Thu cúc...Loài cua này có ở suối,khe,trong lòng hang đá có nước...Vỏ cua dày,rất cứng,khi ăn phải đập mạnh mới vỡ,vỏ có màu đỏ sậm khi luộc lên.Thịt cua chắc,dai,hơi ngăm đắng( hơi thôi nhé),tớ đã ăn nhiều nên khoái hơn cua bể vì nó không tanh.Con cua chụp ảnh là loại chưa to đâu,có con gần bằng bàn tay đấy.Loài cua này là 1 trong những đặc sản của núi rưng Xuân sơn(không biết có trong sách đỏ,loại cấm ăn thịt hay không!??).Loại cua này cũng hiếm,ít khi gặp đấy.Ngồi lòng suối nướng cua này mà uống rượu thì cứ gọi là tuyệt cú ...Khà,khà...
    Một đặc sản nữa của Xuân sơn là: CÁ QUẤT (còn gọi là cá Quật)
    Chỉ có ở dòng sông BỨA,con sông chảy ngang qua huyện Thanh sơn.Cá này cũng hiếm,trước còn có con to,giờ chỉ còn loại trên dưới 3 kg cũng là quí lắm rồi !!! mà thi thoảng dân bản xứ mới bắt được.CÁ QUẤT nhìn qua hơi giống cá trê,da màu sáng,có đốm chạy dọc thân.Đặc biệt cá có 2 râu rất dài,thường gấp 3,4 lần chiều dài thân cá.Khi mổ cá ra gần như không có xương,chỉ có đúng 1 cái xương sống thôi.Cả con cá đặc như khúc giò,thịt trắng,thơm,lòng cá bé tý.Cá Quất nấu kiểu gì cũng ngon:từ luộc,rán,nướng,lẩu,om mẻ...Vì thịt cá chắc,ngọt,không xương.Trong dòng NGŨ ĐẠI MỸ NGƯ CÁ nước ngọt gồm: Dầm xanh-Anh vũ, Quất, Chiên, Lăng thì tôi dám xếp nó vào hàng thứ 2,chỉ thua mỗi cá " tiến Vua " mà thôi.Lưu ý khi ăn cá không bỏ đi 1 thứ gì nhé,vì nó rất sạch.Và...ĐẮT đấy !!! mới tháng 3 vừa rồi,tớ mò vào gần cửa rừng(cách mươi km) chẳng may mua được 1 con gần 2kg mà hơn 500 K!!! Thế là nổi lửa lên em...ngồi nhậu đến tối mịt quên cả vào rừng,đành quay lại tắm,ngủ luôn ở La phù..Khà...Khà...
  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hello bác DuGia, bác tả kỹ thế làm bọn em thèm. Hôm đó may mà có con gà nếu không thì đành cơm rau vậy. Ở đó không có chợ cũng chẳng có gì mà mua. Chắc là để chén được mấy cái loại quý hiếm đó cũng phải có duyên đấy Shrex nhỉ.
    To Shrex: anh không post nhiều không fải vì sợ mất bản quyền đâu. Mỗi lần đi anh chụp rất nhiều, và với từng cảnh cũng chụp rất nhiều. Nhưng về nhà chỉ chọn những ảnh ưng nhất để post lên thôi. Anh có mấy cái ảnh chụp nấm nữa cũng đẹp nhưng cũng chỉ post 1 cái lên. tính anh hơi lười mà.
    Mấy hôm sau nhìn lại ảnh, khi đã bớt cảm hứng về chuyến đi rồi thì lại thấy không ưng, không thích nữa. thế là không muốn post cái gì nữa cả.
    Cảm ơn em hướng dẫn anh cách post ảnh qua cái link khác nhưng anh post ảnh có kích thước lớn nhất là 500p, nên vẫn thấy ở đây ok. Post ảnh nhỏ có cái lợi là người xem không phải di chuột xuống dưới hay xang fải để xem ảnh. có cái nhìn tổng quan hơn đấy mà.
    Hôm nọ off ở SaiGonPho, 2 vợ chồng chú không đi nên thoát nạn đấy. Nhưng mà không có tay ở trên đống tiền. cũng tiếc đấy bà con nhỉ.
    GL
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 03/06/2005
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hello bác DuGia, bác tả kỹ thế làm bọn em thèm. Hôm đó may mà có con gà nếu không thì đành cơm rau vậy. Ở đó không có chợ cũng chẳng có gì mà mua. Chắc là để chén được mấy cái loại quý hiếm đó cũng phải có duyên đấy Shrex nhỉ.
    To Shrex: anh không post nhiều không fải vì sợ mất bản quyền đâu. Mỗi lần đi anh chụp rất nhiều, và với từng cảnh cũng chụp rất nhiều. Nhưng về nhà chỉ chọn những ảnh ưng nhất để post lên thôi. Anh có mấy cái ảnh chụp nấm nữa cũng đẹp nhưng cũng chỉ post 1 cái lên. tính anh hơi lười mà.
    Mấy hôm sau nhìn lại ảnh, khi đã bớt cảm hứng về chuyến đi rồi thì lại thấy không ưng, không thích nữa. thế là không muốn post cái gì nữa cả.
    Cảm ơn em hướng dẫn anh cách post ảnh qua cái link khác nhưng anh post ảnh có kích thước lớn nhất là 500p, nên vẫn thấy ở đây ok. Post ảnh nhỏ có cái lợi là người xem không phải di chuột xuống dưới hay xang fải để xem ảnh. có cái nhìn tổng quan hơn đấy mà.
    Hôm nọ off ở SaiGonPho, 2 vợ chồng chú không đi nên thoát nạn đấy. Nhưng mà không có tay ở trên đống tiền. cũng tiếc đấy bà con nhỉ.
    GL
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 03/06/2005

Chia sẻ trang này