1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku WD nhà chị Toet dao này chụp ảnh khá phết nhỉ. Mà mày đi F có quà gì cho tao không đấy?
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Trong ảnh hình như có chú Cường IT Pru đúng không nhảy. Đứng cạnh em Toét. Không ngờ chú cũng tham gia cái hội động đậy này.
  3. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Trong ảnh hình như có chú Cường IT Pru đúng không nhảy. Đứng cạnh em Toét. Không ngờ chú cũng tham gia cái hội động đậy này.
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Mới có 1 hôm mà topic này đã đi được 5-6 trang. Toàn những lời hay í đẹp. Ảnh thì miễn chê. Hôm qua chị Katty có bảo tớ hãm phanh post ảnh để đi cùng cảm xúc mọi người nên tớ nghỉ chân một chút. Hôm nay bổ sung mấy cái mới.
    Mấy cái lúc đi xuống bản:

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Mới có 1 hôm mà topic này đã đi được 5-6 trang. Toàn những lời hay í đẹp. Ảnh thì miễn chê. Hôm qua chị Katty có bảo tớ hãm phanh post ảnh để đi cùng cảm xúc mọi người nên tớ nghỉ chân một chút. Hôm nay bổ sung mấy cái mới.
    Mấy cái lúc đi xuống bản:

    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rồi, tiếp tục nhật ký ở rừng.
    Hôm trước tớ kể đến đoạn bỏ lại SaPa sau lưng rồi nhỉ. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình quả thật là cực kỳ vất vả. Có những lúc chỉ biết cắm cúi đi theo bản năng. Cái chân dường như không còn là chân của mình nữa. Đi và đi, không biết thời gian. Không biết đã đi được bao xa rồi. Không biết bao giờ mới đến nơi. Thế mà tự dưng lại đến nơi. Khi anh Kiên Guide thông báo đã đến trạm dừng chân thì không ai tin là đã đến nơi. Trạm nằm ở đọ cao 2200. Một bãi đất trống và rộng rãi. Cảnh đẹp nên thơ. Có lẽ đây là điểm dừng chân đẹp nhất trong mấy ngày đi rừng:
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Cổng chào của khu nghỉ:
    Mọi người ai nấy đều mệt và chỉ kịp trải tấm trải rồi lăn ra ngả ngớn:
    Nằm trong rừng, ngước mặt lên là trời xanh và những cành cây cổ thụ, còn có gì thú vị hơn chăng? :
    Trong khi đoàn quân mỏi mệt lăn ra nghỉ thì những anh porter lại chăm chỉ làm công việc của mình: chuẩn bị bữa tối. Mọi việc đều được làm ngay trên bờ suối. Đúng như mọi người đã nói, bữa ăn của chuyến đi này được chuẩn bị thịnh soạn hơn cả ở SaPa. Các anh Porter mông nấu ăn ngon cực kỳ, chỉ mỗi tội luôn thiếu canh làm cho anh em bữa nào cũng như lữ khách trên samạc : Nước, nước, cho tôi uống nước.... Ngoài cái ấy ra thì ko có gì để chê. Thức ăn buổi đầu tiên có Thịt gà, bò, măng xào, nem rán... Đây:
    Những con gà sống được mang theo và thả tung tăng trong rừng. Đây là 1 bí quyết để giữ thịt tươi trong 3-4 ngày:
    Cả đoàn có khoảng 30 người gồm 17 thành viên chính, 7 porter, 2 guide, và 4 nhân vật ăn theo khác. Nên thực phẩm mang theo dùng cho 4 ngày quả là ko nhỏ. Các bữa ăn tươi được đặt lên hàng đầu. Tất cả mọi công tác chế biến được thực hiện trên cái thớt này:
    Chị em cũng giúp một tay làm nên món nem rán. Cái này tớ cũng có công ngồi giở lá nem để chị em cuốn.Các bác thấy xa xỉ chưa?:
    Bữa tối được chuẩn bị hơi cbn lâu nên cả đoàn vào bữa rất nhiệt tình, ở đây có tiết mục vừa cầm đèn pin vừa ăn, nhất là chị Kattyko, chị cứ nhìn đi đâu là cả làng rào rào gắp theo đó:

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rồi, tiếp tục nhật ký ở rừng.
    Hôm trước tớ kể đến đoạn bỏ lại SaPa sau lưng rồi nhỉ. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình quả thật là cực kỳ vất vả. Có những lúc chỉ biết cắm cúi đi theo bản năng. Cái chân dường như không còn là chân của mình nữa. Đi và đi, không biết thời gian. Không biết đã đi được bao xa rồi. Không biết bao giờ mới đến nơi. Thế mà tự dưng lại đến nơi. Khi anh Kiên Guide thông báo đã đến trạm dừng chân thì không ai tin là đã đến nơi. Trạm nằm ở đọ cao 2200. Một bãi đất trống và rộng rãi. Cảnh đẹp nên thơ. Có lẽ đây là điểm dừng chân đẹp nhất trong mấy ngày đi rừng:
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Cổng chào của khu nghỉ:
    Mọi người ai nấy đều mệt và chỉ kịp trải tấm trải rồi lăn ra ngả ngớn:
    Nằm trong rừng, ngước mặt lên là trời xanh và những cành cây cổ thụ, còn có gì thú vị hơn chăng? :
    Trong khi đoàn quân mỏi mệt lăn ra nghỉ thì những anh porter lại chăm chỉ làm công việc của mình: chuẩn bị bữa tối. Mọi việc đều được làm ngay trên bờ suối. Đúng như mọi người đã nói, bữa ăn của chuyến đi này được chuẩn bị thịnh soạn hơn cả ở SaPa. Các anh Porter mông nấu ăn ngon cực kỳ, chỉ mỗi tội luôn thiếu canh làm cho anh em bữa nào cũng như lữ khách trên samạc : Nước, nước, cho tôi uống nước.... Ngoài cái ấy ra thì ko có gì để chê. Thức ăn buổi đầu tiên có Thịt gà, bò, măng xào, nem rán... Đây:
    Những con gà sống được mang theo và thả tung tăng trong rừng. Đây là 1 bí quyết để giữ thịt tươi trong 3-4 ngày:
    Cả đoàn có khoảng 30 người gồm 17 thành viên chính, 7 porter, 2 guide, và 4 nhân vật ăn theo khác. Nên thực phẩm mang theo dùng cho 4 ngày quả là ko nhỏ. Các bữa ăn tươi được đặt lên hàng đầu. Tất cả mọi công tác chế biến được thực hiện trên cái thớt này:
    Chị em cũng giúp một tay làm nên món nem rán. Cái này tớ cũng có công ngồi giở lá nem để chị em cuốn.Các bác thấy xa xỉ chưa?:
    Bữa tối được chuẩn bị hơi cbn lâu nên cả đoàn vào bữa rất nhiệt tình, ở đây có tiết mục vừa cầm đèn pin vừa ăn, nhất là chị Kattyko, chị cứ nhìn đi đâu là cả làng rào rào gắp theo đó:

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên trong rừng có rất nhiều cảm xúc. Cả lũ nằm trên những tấm trải bạc và hát hò. Ánh lửa bập bùng rồi tắt. Trong bóng đêm chỉ có những con người mới hôm qua còn xa lạ mà hôm này gần gũi thế. Những cơn gió lạnh rú trên đầu càng làm cho mọi người gần nhau hơn. Đêm về khuya, trời đầy sao. Ngày mai hứa hẹn một ngày nắng. Thời tiết ủng hộ quá mức nhiệt tình cho chuyến đi này.
    Tầm 9h, anh Hùng SP giục mọi người đi ngủ để mai có sức lên đường. Nấn ná một lúc rồi ai lại về lều đấy. Đêm đầu tiên ngủ trong rừng. Trằn trọc ko ngủ được. Không phải ko quen ngủ chỗ lạ mà là chật quá. Cái lều bé tí mà nhét 5 ông tướng. Nghe bên ngoài vẫn có mấy bô lão đang khề khà uống rượu. Ko dám ham hố bon chen. Hôm sau mới biết ko bon chen là dại vì lúc ấy các bố đang chén thịt ếch rừng mà mấy chú dân tộc bắt được. Tiếc hùi hụi.
    Càng về khuya trời càng lạnh. Ánh lửa ngoài kia đã tắt. Vẫn không ngủ được. Ngồi dậy ngắm sao trời. Trên đồi có những ánh đèn pin loang loáng. Thì ra các chú porter người mông đang đi kiếm củi. Xỏ giầy ra ngồi cạnh bếp lửa.Trời lạnh nhưng họ vẫn ngủ ngoài trời. Không lều bạt , không túi ngủ. Chỉ có bếp lửa hồng sưởi ấm. Cả đêm lụi cụi kiếm củi và để sưởi . Nằm ngủ ngon lành dù tàn lửa bay vào mặt. Ngồi nhìn lửa đến khi mệt đừ. Rồi lại quay về lều. Vẫn trằn trọc. Bên lều con gái cũng có người ko ngủ được. Pinkky. Hai đứa rủ nhau ra bếp lửa ngồi tiếp. Cứ thế đến 2-3 giờ sáng. Lúc sau có cả chiphoi và một tay ở chi nhánh du lịch đói quá dậy lục cơm nguội ăn. Tay này chiều qua bị rơi con máy O2 ở dọc đường. Sau khi đến nơi cắm trại, đoàn cử mấy anh Porter quay lại lật từng phiến đá, bới từng cái lá để tìm được cái máy mang về. Phục thật.
    3 giờ . Cả lũ lại kéo nhau về lều. Chui vào vẫn thấy anh em trằn trọc. Kể chuyện vừa ngồi với Pinkky là cho HA gia lâm bật dậy, chạy ra ngoài để rồi cho có con gì chui vào người.... Rồi cũng phải ngủ. Giấc ngủ chập chờn.

  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên trong rừng có rất nhiều cảm xúc. Cả lũ nằm trên những tấm trải bạc và hát hò. Ánh lửa bập bùng rồi tắt. Trong bóng đêm chỉ có những con người mới hôm qua còn xa lạ mà hôm này gần gũi thế. Những cơn gió lạnh rú trên đầu càng làm cho mọi người gần nhau hơn. Đêm về khuya, trời đầy sao. Ngày mai hứa hẹn một ngày nắng. Thời tiết ủng hộ quá mức nhiệt tình cho chuyến đi này.
    Tầm 9h, anh Hùng SP giục mọi người đi ngủ để mai có sức lên đường. Nấn ná một lúc rồi ai lại về lều đấy. Đêm đầu tiên ngủ trong rừng. Trằn trọc ko ngủ được. Không phải ko quen ngủ chỗ lạ mà là chật quá. Cái lều bé tí mà nhét 5 ông tướng. Nghe bên ngoài vẫn có mấy bô lão đang khề khà uống rượu. Ko dám ham hố bon chen. Hôm sau mới biết ko bon chen là dại vì lúc ấy các bố đang chén thịt ếch rừng mà mấy chú dân tộc bắt được. Tiếc hùi hụi.
    Càng về khuya trời càng lạnh. Ánh lửa ngoài kia đã tắt. Vẫn không ngủ được. Ngồi dậy ngắm sao trời. Trên đồi có những ánh đèn pin loang loáng. Thì ra các chú porter người mông đang đi kiếm củi. Xỏ giầy ra ngồi cạnh bếp lửa.Trời lạnh nhưng họ vẫn ngủ ngoài trời. Không lều bạt , không túi ngủ. Chỉ có bếp lửa hồng sưởi ấm. Cả đêm lụi cụi kiếm củi và để sưởi . Nằm ngủ ngon lành dù tàn lửa bay vào mặt. Ngồi nhìn lửa đến khi mệt đừ. Rồi lại quay về lều. Vẫn trằn trọc. Bên lều con gái cũng có người ko ngủ được. Pinkky. Hai đứa rủ nhau ra bếp lửa ngồi tiếp. Cứ thế đến 2-3 giờ sáng. Lúc sau có cả chiphoi và một tay ở chi nhánh du lịch đói quá dậy lục cơm nguội ăn. Tay này chiều qua bị rơi con máy O2 ở dọc đường. Sau khi đến nơi cắm trại, đoàn cử mấy anh Porter quay lại lật từng phiến đá, bới từng cái lá để tìm được cái máy mang về. Phục thật.
    3 giờ . Cả lũ lại kéo nhau về lều. Chui vào vẫn thấy anh em trằn trọc. Kể chuyện vừa ngồi với Pinkky là cho HA gia lâm bật dậy, chạy ra ngoài để rồi cho có con gì chui vào người.... Rồi cũng phải ngủ. Giấc ngủ chập chờn.

  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hình đoàn ta đẹp kinh, và bài viết cũng hay vãi. cảm xúc vẫn dạt dào đến tận hôm nay, mặc dù về đến nhà là đi làm ngay và hình như ai cũng phải giải quyết một mớ bòng bong nào đó đã để lại khi trên Fanx. Dạt dào đến nỗi hôm qua khi đi cafe với mọi người trong CBN group, bỗng phát hiện ra mình nhớ mọi người đến mức nào, thấy những khuôn mặt đó bỗng thân quen làm sao: nụ cười rộng mở ấy, cánh tay thân thiện đó giúp ta trèo qua núi, leo qua rừng, cứ nghĩ là khi cô đơn trước thiên nhiên thì người ta gần nhau hơn là điều đương nhiên, nhưng dường như chữ tình ở đây sâu hơn thế, nó chẳng phai nhạt khi ta về với phồn hoa đô hội, bởi nó gắn với nhau bằng sự hoà hợp nhau, bằng sự củ chuối nhưng tình cảm chân thành dành cho nhau, bằng tiếng cười động viên, bằng niềm vui chiến thắng. Đến mức độ, chiều về đi trên đường Hà Nội, chỉ mong có một nơi nào đó thật bình yên như lúc cắm trại bên rừng, để nằm thanh thản ở đó, ngả ngốn bên nhau, yên tĩnh mà sôi động trong tiếng cười.
    Windy ơi, cái quần xanh của mày bên cạnh cái cờ tổ quốc đỏ chói chuối đi''u chịu được. hị hị, mày có mâý cái ảnh toàn quần với mông, kinh.

Chia sẻ trang này