1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, xảy ra một chuyện cực kỳ buồn về nhân tình thế thái.
    Gặp một bà lão lưng còng tóc bạc già nhăn nheo rách rưới đau buồn đi ăn xin. Thương không!!!
    "Cháu chỉ có mỗi năm trăm trong túi, thôi cháu biếu cụ".
    Cụ cầm năm trăm, rồi cười móm mém, rưng rưng ngậm ngùi nói: "Cháu cho bà có năm trăm bạc thì bà biết làm kí rì bi zừ...?"
    Tớ nhảy dựng lên trong hàng phở nóng nực đông người và kêu toáng lên: "Cụ ơi, cụ không biết tiêu thế nào thì cụ quay lại đây cho cháu xin lại năm trăm, cháu mua được điếu thuốc cho chồng cháu..."
    Cụ đi rất nhanh không ngoảnh lại. Cả quán ngẩng lên nhìn tớ. Tớ nhìn cả quán!!! Rồi ngồi xuống thở dài bảo với thằng em tớ: "Tiêu năm trăm đồng một cách vô nghĩa thấy tiếc hơn tiêu tám trăm ngàn mua đôi giày"...
    Thằng em tớ ngồi cười đểu và bảo: "Tại mụ thương người không đúng cách!!!"
    Thế là tớ càng thêm uất, ăn mãi mới xong bát phở.
    Nhục nhỉ???
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 06/06/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 06/06/2005
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, xảy ra một chuyện cực kỳ buồn về nhân tình thế thái.
    Gặp một bà lão lưng còng tóc bạc già nhăn nheo rách rưới đau buồn đi ăn xin. Thương không!!!
    "Cháu chỉ có mỗi năm trăm trong túi, thôi cháu biếu cụ".
    Cụ cầm năm trăm, rồi cười móm mém, rưng rưng ngậm ngùi nói: "Cháu cho bà có năm trăm bạc thì bà biết làm kí rì bi zừ...?"
    Tớ nhảy dựng lên trong hàng phở nóng nực đông người và kêu toáng lên: "Cụ ơi, cụ không biết tiêu thế nào thì cụ quay lại đây cho cháu xin lại năm trăm, cháu mua được điếu thuốc cho chồng cháu..."
    Cụ đi rất nhanh không ngoảnh lại. Cả quán ngẩng lên nhìn tớ. Tớ nhìn cả quán!!! Rồi ngồi xuống thở dài bảo với thằng em tớ: "Tiêu năm trăm đồng một cách vô nghĩa thấy tiếc hơn tiêu tám trăm ngàn mua đôi giày"...
    Thằng em tớ ngồi cười đểu và bảo: "Tại mụ thương người không đúng cách!!!"
    Thế là tớ càng thêm uất, ăn mãi mới xong bát phở.
    Nhục nhỉ???
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 06/06/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 06/06/2005
  3. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To chị Chiu:
    Hôm qua là ngày Môi trường thế giới, còn hôm nay là ngày CBN: YM status:
    Windy: Vì môi trường, vì môi trường...
    Pinkky: Vì hoà bình, vì hoà bình...
    Khas: Kế hoạch hoá gia đình, kế hoạch hoá gia đình...
    Xem ra 3 phạm trù to tát trên cũng không đến nỗi rời rạc lắm nhỉ
  4. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To chị Chiu:
    Hôm qua là ngày Môi trường thế giới, còn hôm nay là ngày CBN: YM status:
    Windy: Vì môi trường, vì môi trường...
    Pinkky: Vì hoà bình, vì hoà bình...
    Khas: Kế hoạch hoá gia đình, kế hoạch hoá gia đình...
    Xem ra 3 phạm trù to tát trên cũng không đến nỗi rời rạc lắm nhỉ
  5. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay trốn sở đi lăng quăng, phát hiện ra một... "con ngỗng" giữa đường mới sực nhớ ra.... "ai có đồ mới đề nghị khao đi nhá!!!!"
  6. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay trốn sở đi lăng quăng, phát hiện ra một... "con ngỗng" giữa đường mới sực nhớ ra.... "ai có đồ mới đề nghị khao đi nhá!!!!"
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em xin điểm mặt chỉ tên những ai phải khao ạ , để cho không ai trốn được . Có nên khai cả sản phẩm của họ ra không nhỉ,
    1. Bác Dương Alpha - máy ảnh mới, rất xịn, giá rẻ giật mình, bác đang dự định sẽ cho ttvn sập vì đã mua đến 2 cái thẻ nhớ, và sẽ post hết tất cả cái đám ấy cùng một lúc
    2. Vợ chồng Luunguyen - Min Khù khờ, vác từ tận ( ơ, đâu ấy nhỉ anh chị nhỉ? Lạng Sơn đúng k, em quên rồi) - he, nói chung là phục vụ cho việc đi, giá cũng rẻ giật mình.
    3. Quân tử - nó không cho nói, nhưng cũng phục vụ cho việc ngao du, chưa kể đến cái Mobillet của nó chưa khao nữa.
    Khao đeeeeeeeeeeeeeeeeê................................
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em xin điểm mặt chỉ tên những ai phải khao ạ , để cho không ai trốn được . Có nên khai cả sản phẩm của họ ra không nhỉ,
    1. Bác Dương Alpha - máy ảnh mới, rất xịn, giá rẻ giật mình, bác đang dự định sẽ cho ttvn sập vì đã mua đến 2 cái thẻ nhớ, và sẽ post hết tất cả cái đám ấy cùng một lúc
    2. Vợ chồng Luunguyen - Min Khù khờ, vác từ tận ( ơ, đâu ấy nhỉ anh chị nhỉ? Lạng Sơn đúng k, em quên rồi) - he, nói chung là phục vụ cho việc đi, giá cũng rẻ giật mình.
    3. Quân tử - nó không cho nói, nhưng cũng phục vụ cho việc ngao du, chưa kể đến cái Mobillet của nó chưa khao nữa.
    Khao đeeeeeeeeeeeeeeeeê................................
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác miêu tả vừa vừa thôi. Em vừa ăn tối xong, lại cảm thấy như chưa ăn gì rồi.
    Đã mấy hôm rồi không vào mạng. Đang định up nốt mấy ảnh đi săn lần 1 lên để chuẩn bị cho đi săn lần 2 thì tự nhiên lại đi cãi nhau với 1 người, tâm trạng down đến không thể chịu đựng nổi. Nhắn tin cho chíp nhắng lên bảo nhớ chíp lắm, chíp nói: tối qua em vừa cãi nhau với 1 người . . .
    Tối qua, cô bạn ở Pháp về chơi ý ới gọi đi ăn tối, và nó bảo nó cũng vừa cãi-nhau-xong-với-1-người hôm trước. Ai mê tín xem hộ tôi thứ 7 vừa rồi là cái ngày khỉ gió gì thế với.
    . . . Bây giờ mà có đứa nào bảo: Cãi nhau đê, mình thua luôn cho nó thanh thản.
    Đời lắm lúc lộc cộc. Cực kỳ lộc cộc ai khao gì thì khao đê cho tôi ăn uống nhậu nhẹt quên sầu đi 1 tý
  10. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác miêu tả vừa vừa thôi. Em vừa ăn tối xong, lại cảm thấy như chưa ăn gì rồi.
    Đã mấy hôm rồi không vào mạng. Đang định up nốt mấy ảnh đi săn lần 1 lên để chuẩn bị cho đi săn lần 2 thì tự nhiên lại đi cãi nhau với 1 người, tâm trạng down đến không thể chịu đựng nổi. Nhắn tin cho chíp nhắng lên bảo nhớ chíp lắm, chíp nói: tối qua em vừa cãi nhau với 1 người . . .
    Tối qua, cô bạn ở Pháp về chơi ý ới gọi đi ăn tối, và nó bảo nó cũng vừa cãi-nhau-xong-với-1-người hôm trước. Ai mê tín xem hộ tôi thứ 7 vừa rồi là cái ngày khỉ gió gì thế với.
    . . . Bây giờ mà có đứa nào bảo: Cãi nhau đê, mình thua luôn cho nó thanh thản.
    Đời lắm lúc lộc cộc. Cực kỳ lộc cộc ai khao gì thì khao đê cho tôi ăn uống nhậu nhẹt quên sầu đi 1 tý

Chia sẻ trang này