1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @ katty, POISON: Hai chị ơi, đâu phải các chị cãi nhau với người nào đấy thì ngưòi ta không thấy lộc cộc??? Em có chuyện này (lại chuyện...) nhân vụ các chị đe nẹt anh em sẽ phải vì tay các chị mà lộc cộc ở đây...
    Hết bão bắt đầu nước mắt?
    Duy: Trời mưa?
    Ngồi mưa mà nhớ nắng? mới hai ba hôm trước, HN nắng chói chang, mướt mát mồ hôi. Còn hôm nay, con đường trước cửa văn phòng ươn ướt nước mưa, vắng người. Những hàng cây xà cừ vừa thay lá, mướt mát, xanh rũ xuống xấp xoã. Trời anh ánh sắc ngọc trai hồng. Áp thấp nhiệt đới làm mưa có cái vẻ hờn dỗi dễ thương như một cô gái 20 thoắt giận thoắt vui. Em xa quá, cách tôi hàng trăm cây số, và bây giờ chắc đang bận bù đầu. Tôi cũng đang bận bù đầu lên đây thôi?
    Cả một ngày dài, toàn chuyện chẳng ra gì. Thôi cứ cho là một ngày tồi tệ đi. Tưởng đến giờ này là hết chuyện bực mình, thế mà rồi vẫn có chuyện. Không thể nói chính xác được cái gì đang xảy ra cho mình. Phát cáu điên lên, đấm đá vào tường, rồi chảy cả máu tay ra. Đau quá đi mất!!! Tôi gửi sms cho em, trong lòng cần biết bao một người để có thể tỏ ra yếu mềm. Cái tin nhắn đầy ắp lỗi chính tả, tại cơn giận làm tay run lên, đến mức không biết mình đang bấm hay đang nghĩ nữa. Chẳng biết em thức hay đã ngủ, có khi đến mai mới check được cơn giận của tôi?
    Mai em tiếp tục.
    Hỏi thăm các bác trong topic này nhé Chúc cho chân cứng đá mềm...
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 07/06/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 07/06/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 07/06/2005
  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @ katty, POISON: Hai chị ơi, đâu phải các chị cãi nhau với người nào đấy thì ngưòi ta không thấy lộc cộc??? Em có chuyện này (lại chuyện...) nhân vụ các chị đe nẹt anh em sẽ phải vì tay các chị mà lộc cộc ở đây...
    Hết bão bắt đầu nước mắt?
    Duy: Trời mưa?
    Ngồi mưa mà nhớ nắng? mới hai ba hôm trước, HN nắng chói chang, mướt mát mồ hôi. Còn hôm nay, con đường trước cửa văn phòng ươn ướt nước mưa, vắng người. Những hàng cây xà cừ vừa thay lá, mướt mát, xanh rũ xuống xấp xoã. Trời anh ánh sắc ngọc trai hồng. Áp thấp nhiệt đới làm mưa có cái vẻ hờn dỗi dễ thương như một cô gái 20 thoắt giận thoắt vui. Em xa quá, cách tôi hàng trăm cây số, và bây giờ chắc đang bận bù đầu. Tôi cũng đang bận bù đầu lên đây thôi?
    Cả một ngày dài, toàn chuyện chẳng ra gì. Thôi cứ cho là một ngày tồi tệ đi. Tưởng đến giờ này là hết chuyện bực mình, thế mà rồi vẫn có chuyện. Không thể nói chính xác được cái gì đang xảy ra cho mình. Phát cáu điên lên, đấm đá vào tường, rồi chảy cả máu tay ra. Đau quá đi mất!!! Tôi gửi sms cho em, trong lòng cần biết bao một người để có thể tỏ ra yếu mềm. Cái tin nhắn đầy ắp lỗi chính tả, tại cơn giận làm tay run lên, đến mức không biết mình đang bấm hay đang nghĩ nữa. Chẳng biết em thức hay đã ngủ, có khi đến mai mới check được cơn giận của tôi?
    Mai em tiếp tục.
    Hỏi thăm các bác trong topic này nhé Chúc cho chân cứng đá mềm...
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 07/06/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 07/06/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 07/06/2005
  3. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cho em tiếp nhé:

    Châu: Tôi thức dậy lúc 5h. Trong phòng lờ mờ tối, ngoài khung cửa sổ, mây xám xô nhau cuồn cuộn bầu trời. Bão số 4 đổ vào thị xã từ rất sớm. Tiếng gió reo réo qua khe cửa. Mở cửa, mưa phả cái lạnh luồn vào đầu tóc, quần áo phong phanh. Như một ngày đột nhiên mưa phùn gió bấc. Bỗng nhớ Hà Nội xa hút. Hà Nội, 5h sáng, những người lao động đi làm sớm, khắc khổ đi ra từ màn sương đầu phố, lẫn dần vào màn sương cuối phố, đèn đường nhoà nhoà thức. Hà Nội, 5h sáng, Duy đang co ro ngáp, xuôi mấy phố Hàng Đào Hàng Ngang Hàng Đường Hàng Giấy ra chợ hoa, để mua được hoa thật tươi, thật rẻ, cho tôi cắm đầy các lọ hoa từ trên gác xuống dưới nhà. Hà Nội, 5h sáng, những ngày thu gờn gợn lạnh, những đoá hoa cười mơ màng trong ngái ngủ?
    Thế mà tôi lại ở đây, Hà Tĩnh bão, bật VTV1 vẫn thấy Lê Quang Minh cười tươi tỉnh, vậy mà cách Hà Nội bao nhiêu là xa. Duy, chắc giờ này vẫn đang ngủ, với một nỗi giận dữ nào đấy trong lòng, và mong rằng đang nguôi ngoai theo những giấc mơ ?
    Duy: Một ngày chủ nhật.
    Em đang làm gì nhỉ? Hà Tĩnh bão. Trước hôm em đi, hai đứa đèo nhau đi mua ômai, em chu môi nhằn cái hột ômai rồi nói: ?ođây là để Châu không nhớ nhà quá mà đòi về!?, rồi chặn mu bàn tay lên miệng, cười. Nụ cười như ánh sáng? Em nói vậy thôi, em sẽ không nhớ nhà nhiều. Cũng sẽ chẳng nhớ tôi nhiều. Vì tính cách em. Vì Hà Tĩnh là một vùng đất đẹp. Vì tôi biết người Hà Tĩnh sẽ làm em yêu Hà Tĩnh.
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 07/06/2005
  4. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cho em tiếp nhé:

    Châu: Tôi thức dậy lúc 5h. Trong phòng lờ mờ tối, ngoài khung cửa sổ, mây xám xô nhau cuồn cuộn bầu trời. Bão số 4 đổ vào thị xã từ rất sớm. Tiếng gió reo réo qua khe cửa. Mở cửa, mưa phả cái lạnh luồn vào đầu tóc, quần áo phong phanh. Như một ngày đột nhiên mưa phùn gió bấc. Bỗng nhớ Hà Nội xa hút. Hà Nội, 5h sáng, những người lao động đi làm sớm, khắc khổ đi ra từ màn sương đầu phố, lẫn dần vào màn sương cuối phố, đèn đường nhoà nhoà thức. Hà Nội, 5h sáng, Duy đang co ro ngáp, xuôi mấy phố Hàng Đào Hàng Ngang Hàng Đường Hàng Giấy ra chợ hoa, để mua được hoa thật tươi, thật rẻ, cho tôi cắm đầy các lọ hoa từ trên gác xuống dưới nhà. Hà Nội, 5h sáng, những ngày thu gờn gợn lạnh, những đoá hoa cười mơ màng trong ngái ngủ?
    Thế mà tôi lại ở đây, Hà Tĩnh bão, bật VTV1 vẫn thấy Lê Quang Minh cười tươi tỉnh, vậy mà cách Hà Nội bao nhiêu là xa. Duy, chắc giờ này vẫn đang ngủ, với một nỗi giận dữ nào đấy trong lòng, và mong rằng đang nguôi ngoai theo những giấc mơ ?
    Duy: Một ngày chủ nhật.
    Em đang làm gì nhỉ? Hà Tĩnh bão. Trước hôm em đi, hai đứa đèo nhau đi mua ômai, em chu môi nhằn cái hột ômai rồi nói: ?ođây là để Châu không nhớ nhà quá mà đòi về!?, rồi chặn mu bàn tay lên miệng, cười. Nụ cười như ánh sáng? Em nói vậy thôi, em sẽ không nhớ nhà nhiều. Cũng sẽ chẳng nhớ tôi nhiều. Vì tính cách em. Vì Hà Tĩnh là một vùng đất đẹp. Vì tôi biết người Hà Tĩnh sẽ làm em yêu Hà Tĩnh.
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 07/06/2005
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chuyện , lại chuyện ............................
    Hôm nay là ngày chẳng ra gì, ngày 1 đầu tháng, em bị cả cái chi nhánh Nha Trang - từ nhân viên cho đến phó Giám đốc gọi điện ra chửi - hic, giống chị kattyko - cãi nhau một trận, mà về đến nhà còn tức điên. Hậu quả của nó thì chắc ngày mai, ngày kia mới biết được.
    Ngày 1 đầu tháng, bị con bạn thân chat chit chửi cho một trận vì buồn đau những chuyện theo nó là không đáng, vì những người theo nó là không đáng ( chả hiểu với nó thế nào thì là đáng). Đến lúc này thì lại giống chị kattyko - chán chả buồn cãi nữa, cho nó thắng luôn.
    Ngày 1 đầu tháng, em vừa về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, và biết rằng con Bưởi đã bỏ nhà đi mất. Thôi, giờ em đi uống rượu, chị chiuchiu bảo khi buồn thì không uống rượu. Ai trong nhóm CBN thích đi cùng thì đi luôn nhé.
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chuyện , lại chuyện ............................
    Hôm nay là ngày chẳng ra gì, ngày 1 đầu tháng, em bị cả cái chi nhánh Nha Trang - từ nhân viên cho đến phó Giám đốc gọi điện ra chửi - hic, giống chị kattyko - cãi nhau một trận, mà về đến nhà còn tức điên. Hậu quả của nó thì chắc ngày mai, ngày kia mới biết được.
    Ngày 1 đầu tháng, bị con bạn thân chat chit chửi cho một trận vì buồn đau những chuyện theo nó là không đáng, vì những người theo nó là không đáng ( chả hiểu với nó thế nào thì là đáng). Đến lúc này thì lại giống chị kattyko - chán chả buồn cãi nữa, cho nó thắng luôn.
    Ngày 1 đầu tháng, em vừa về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, và biết rằng con Bưởi đã bỏ nhà đi mất. Thôi, giờ em đi uống rượu, chị chiuchiu bảo khi buồn thì không uống rượu. Ai trong nhóm CBN thích đi cùng thì đi luôn nhé.
  7. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    To Moonandcoin: mình nói thật là mình lại không thích đọc chuyện tình cảm ở topic này mà thích đọc về các chuyến đi.
    Để chụp ảnh đẹp fải đi, để được ăn ngon fải đi, còn để đỡ buồn thì đi là thiên bổ địa bổ, vì vậy, up lên mấy cái ảnh ĐI SĂN LẦN 1 để cổ vũ cho ĐI SĂN LẦN 2 nào, trong lúc hồi hộp, hồi hồi hộp đợi hồi còi, à quên hồi tù và triệu tập toàn thể bộ tộc, của Tù trưởng . . .
    Thể theo lời yêu cầu kèm đe dọa của du côn bến bính bảo kê chợ sắt giang hồ đồ sơn, rút thằng cha ngụy quân tử ra ngoài không cho nó làm cảm hứng của lũ ảnh lần này nữa. Chưa chi đã nghe em chiu mắng vốn: con mẹ này lại lên hắt xì hơi một cái rồi rơi xuống rồi . ..
    Này thì hắt xì hơi . .
    Đúng 13h01 phút ngày Dê giờ Dê, thấy đã đầy đủ đội hình, bác Tù trưởng phóng vút đi, lốc nhốc kéo theo sau nam phụ lão ấu.
    Nam phụ trông hoành tráng.
    Lão ấu thỉnh thoảng nhuốm vẻ chiêm nghiệm và cô đơn.

  8. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    To Moonandcoin: mình nói thật là mình lại không thích đọc chuyện tình cảm ở topic này mà thích đọc về các chuyến đi.
    Để chụp ảnh đẹp fải đi, để được ăn ngon fải đi, còn để đỡ buồn thì đi là thiên bổ địa bổ, vì vậy, up lên mấy cái ảnh ĐI SĂN LẦN 1 để cổ vũ cho ĐI SĂN LẦN 2 nào, trong lúc hồi hộp, hồi hồi hộp đợi hồi còi, à quên hồi tù và triệu tập toàn thể bộ tộc, của Tù trưởng . . .
    Thể theo lời yêu cầu kèm đe dọa của du côn bến bính bảo kê chợ sắt giang hồ đồ sơn, rút thằng cha ngụy quân tử ra ngoài không cho nó làm cảm hứng của lũ ảnh lần này nữa. Chưa chi đã nghe em chiu mắng vốn: con mẹ này lại lên hắt xì hơi một cái rồi rơi xuống rồi . ..
    Này thì hắt xì hơi . .
    Đúng 13h01 phút ngày Dê giờ Dê, thấy đã đầy đủ đội hình, bác Tù trưởng phóng vút đi, lốc nhốc kéo theo sau nam phụ lão ấu.
    Nam phụ trông hoành tráng.
    Lão ấu thỉnh thoảng nhuốm vẻ chiêm nghiệm và cô đơn.

  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chúng vừa đi, vừa hát múa trên đồng lúa đang thì con gái thơm phưng phức.

    Sau đó, nghĩ rằng đầm lầy cũng chỉ là chuyện nhỏ, chúng mạnh dạn đưa chân.
    Đầm lầy lớn, hoa sen chưa nhiều, nhưng còn nhiều hoa khác nữa.
    Sen và bèo xen vào với lúa.
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 07/06/2005
  10. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chúng vừa đi, vừa hát múa trên đồng lúa đang thì con gái thơm phưng phức.

    Sau đó, nghĩ rằng đầm lầy cũng chỉ là chuyện nhỏ, chúng mạnh dạn đưa chân.
    Đầm lầy lớn, hoa sen chưa nhiều, nhưng còn nhiều hoa khác nữa.
    Sen và bèo xen vào với lúa.
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 07/06/2005

Chia sẻ trang này