1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa cho các tù viên mới có các vụ cãi nhau nào, đời lắm lúc phải lộc cộc nó mới vui tai , tai em cũng đang vui đây này, vậy nên chúng ta cùng ngắm hoa và cùng vui nào
    Mai đi off nhé cả nhà, đễ xem nó sẽ là bao nhiêu K day. Ai ăn Socola không?
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 08/06/2005
  2. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa cho các tù viên mới có các vụ cãi nhau nào, đời lắm lúc phải lộc cộc nó mới vui tai , tai em cũng đang vui đây này, vậy nên chúng ta cùng ngắm hoa và cùng vui nào
    Mai đi off nhé cả nhà, đễ xem nó sẽ là bao nhiêu K day. Ai ăn Socola không?
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 08/06/2005
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @shrek: hôm nay do pinkky gửi một cái bài 14 + 1 điều răn của Phật có một mục là bạn thấy ai tốt thì bạn khen nó một phát cho nó chết, thế là chị phải đấu tranh với tính lười biếng để lên đây khen em một cái, khen gồm: ảnh - trừ mấy cái ảnh đậm tính thời sự tình quân dân như bún đậu mắm tôm - và văn.
    có em bún mắm tôm nào có vẻ kết shrek lắm các ấy ạ... vợ con vào đâm ra lại đắt hàng
    không ai ỏ ê gì đến lời mời của chíp hôi à? cảm ơn chíp đã mời, chị nghĩ tạm thời em hãy chăm lo nhà cửa và củng cố tình thương mến thương với bạn bè của em đi, đừng mời cái hội này vì xem ra các anh các chị ấy đều có kế hoạch đi toé loé mất rồi... chào hải phòng thân ái và quyết thắng hic hic...
    ở văn phòng họp hành nhiều quá đâm nói nhảm ...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 08/06/2005
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @shrek: hôm nay do pinkky gửi một cái bài 14 + 1 điều răn của Phật có một mục là bạn thấy ai tốt thì bạn khen nó một phát cho nó chết, thế là chị phải đấu tranh với tính lười biếng để lên đây khen em một cái, khen gồm: ảnh - trừ mấy cái ảnh đậm tính thời sự tình quân dân như bún đậu mắm tôm - và văn.
    có em bún mắm tôm nào có vẻ kết shrek lắm các ấy ạ... vợ con vào đâm ra lại đắt hàng
    không ai ỏ ê gì đến lời mời của chíp hôi à? cảm ơn chíp đã mời, chị nghĩ tạm thời em hãy chăm lo nhà cửa và củng cố tình thương mến thương với bạn bè của em đi, đừng mời cái hội này vì xem ra các anh các chị ấy đều có kế hoạch đi toé loé mất rồi... chào hải phòng thân ái và quyết thắng hic hic...
    ở văn phòng họp hành nhiều quá đâm nói nhảm ...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 08/06/2005
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, nhà cháu up xong ảnh tự nhiên thấy tâm trạng cũng up lên một chút. Đấy bác GL thấy không, ảnh ngâm lâu cũng có cái tác dụng của nó.
    Tôi không giận em Đồng Xu, bác nói oan, tôi chỉ Không Thích chuyện sến thôi, chứ tôi Không Ghét (tiếng Việt muôn năm ).
    Đi ăn thôi bà con ơi, đi ăn cơm R Ờ I R Ạ C đi.
    Mai nhé, 12h ở ... ơ ở đâu nhỉ, 2 bác GL ? Để tôi co kéo 2 bác sư phụ cái, 2 bác này chả ọp ẹp gì cả toàn ọp ẹp từ xa, mất hết cả quan điểm.
    Tặng mọi người một tấm ảnh nữa. Sáng hôm đấy ngủ nướng, khi trở dậy, dân tình đã đi chơi hết, mình bám cái cửa sổ mất nửa tiếng mà thấy sung sướng, chỉ có ngắm trời ngắm đất thôi, và đây là bên ngoài cửa sổ.
  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, nhà cháu up xong ảnh tự nhiên thấy tâm trạng cũng up lên một chút. Đấy bác GL thấy không, ảnh ngâm lâu cũng có cái tác dụng của nó.
    Tôi không giận em Đồng Xu, bác nói oan, tôi chỉ Không Thích chuyện sến thôi, chứ tôi Không Ghét (tiếng Việt muôn năm ).
    Đi ăn thôi bà con ơi, đi ăn cơm R Ờ I R Ạ C đi.
    Mai nhé, 12h ở ... ơ ở đâu nhỉ, 2 bác GL ? Để tôi co kéo 2 bác sư phụ cái, 2 bác này chả ọp ẹp gì cả toàn ọp ẹp từ xa, mất hết cả quan điểm.
    Tặng mọi người một tấm ảnh nữa. Sáng hôm đấy ngủ nướng, khi trở dậy, dân tình đã đi chơi hết, mình bám cái cửa sổ mất nửa tiếng mà thấy sung sướng, chỉ có ngắm trời ngắm đất thôi, và đây là bên ngoài cửa sổ.
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...công nhận là mọi người không ai quan tâm tới em cả....em ở Hp miệt mài làm công việc của một tù nhân chính cống. Mòi mọc mọi người xuống dưới em chơi tiện thể đi Quan Lạn luôn mà chả thấy ai ý kiến ý cò gì cả.....Đúng rùi chị Chiu ơi...khổ cái thân em nhứt. Lại ốm roài
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...công nhận là mọi người không ai quan tâm tới em cả....em ở Hp miệt mài làm công việc của một tù nhân chính cống. Mòi mọc mọi người xuống dưới em chơi tiện thể đi Quan Lạn luôn mà chả thấy ai ý kiến ý cò gì cả.....Đúng rùi chị Chiu ơi...khổ cái thân em nhứt. Lại ốm roài
  9. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Duy: Em không giống những người con gái tôi từng quen. Em cũng nhiều nhược điểm như tất cả những người bình thường khác. Nhưng em lung linh tình cảm. Em là một tính cách độc lập, giản dị, không gò ép vào những chuẩn mực bất di bất dịch mà mỗi con người vẫn thường tự đặt ra cho mình và làm thước đo đánh giá người khác. Em có quá nhiều mơ ước, quá nhiều dự định, dường như lúc nào cũng mới mẻ, rộng mở đón nhận những thử thách, những niềm vui? Em có tự biết mình như vậy không nhỉ?
    Châu: Buổi chiều, cũng đột ngột như buổi sáng, bão tan. Chúng tôi lên xe đi tiếp về phía Nam. Dọc Đèo Ngang, cây cối bị gió dồn, vặn gãy ngang thân, như một đoàn người bị thương, xiêu đổ, gục rũ xuống, những thớ cây bị xé tướp nhô lên đau đớn. Đi trong cái tan hoang sau bão, ấn tượng đánh vào tim nặng nề hơn rất nhiều khi ngồi ung dung ăn cơm xem thời sự ở nhà, dù có thể cũng vẫn là cảnh ấy. Vừa thương vừa phục đến xót xa, nghèn nghẹn dâng lên cổ, khi nhảy xuống xe, lội nước ngập ngang gối trên đường quốc lộ, cùng người dân dọn đá, giúp khênh những chiếc xe máy qua những khúc cây đổ ngang đường, mà vẫn nghe tiếng cười vang lên râm ran xung quanh và cái giọng đùa ngòn ngọt đậm đà rất đặc trưng của người Hà Tĩnh?
    Ở văn phòng hôm nay phải nói tiếng Anh nhiều quá toàn nói bằng tay không ai hiểu cả sao bại thê thảm thế chứ
    Các anh chị đi ăn vui không? Hôm nay tự nhiên em cũng được mời đi ăn... vui thế...
  10. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Duy: Em không giống những người con gái tôi từng quen. Em cũng nhiều nhược điểm như tất cả những người bình thường khác. Nhưng em lung linh tình cảm. Em là một tính cách độc lập, giản dị, không gò ép vào những chuẩn mực bất di bất dịch mà mỗi con người vẫn thường tự đặt ra cho mình và làm thước đo đánh giá người khác. Em có quá nhiều mơ ước, quá nhiều dự định, dường như lúc nào cũng mới mẻ, rộng mở đón nhận những thử thách, những niềm vui? Em có tự biết mình như vậy không nhỉ?
    Châu: Buổi chiều, cũng đột ngột như buổi sáng, bão tan. Chúng tôi lên xe đi tiếp về phía Nam. Dọc Đèo Ngang, cây cối bị gió dồn, vặn gãy ngang thân, như một đoàn người bị thương, xiêu đổ, gục rũ xuống, những thớ cây bị xé tướp nhô lên đau đớn. Đi trong cái tan hoang sau bão, ấn tượng đánh vào tim nặng nề hơn rất nhiều khi ngồi ung dung ăn cơm xem thời sự ở nhà, dù có thể cũng vẫn là cảnh ấy. Vừa thương vừa phục đến xót xa, nghèn nghẹn dâng lên cổ, khi nhảy xuống xe, lội nước ngập ngang gối trên đường quốc lộ, cùng người dân dọn đá, giúp khênh những chiếc xe máy qua những khúc cây đổ ngang đường, mà vẫn nghe tiếng cười vang lên râm ran xung quanh và cái giọng đùa ngòn ngọt đậm đà rất đặc trưng của người Hà Tĩnh?
    Ở văn phòng hôm nay phải nói tiếng Anh nhiều quá toàn nói bằng tay không ai hiểu cả sao bại thê thảm thế chứ
    Các anh chị đi ăn vui không? Hôm nay tự nhiên em cũng được mời đi ăn... vui thế...

Chia sẻ trang này