1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Châu: Tôi không biết hết bão bắt đầu nước mắt hay niềm vui, khi con đường trước mặt lại rộng thênh về phía chân trời, và hoàng hôn ***g lộng thanh bình của miền duyên hải dần buông phủ. Len lỏi trong trí nhớ một bài hát xưa cũ ?oem có bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông, anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong?? Thốt nhiên, tôi nhìn mọi việc thấu suốt trong tim mình, và mênh mang buồn vui, mênh mang nhớ?
    Duy: Đang chạy xe vơ vẩn như trôi đi lờ lững, lẫn vào đám xe cộ ngoài đường, nắng trưa nhàn nhạt, ong ong. Buồn thật buồn. Chẳng muốn gì nhiều, chỉ muốn chui vào một xó ngồi im mà nghĩ ngợi. Bỗng thấy trên vỉa hè một thằng đi vinh vang, tay vung vẩy, miệng cười vui vui, nghếch mũi lên những tàng cây sấu? Thế mà thành an ủi, đỡ căng thẳng thật nhiều, tưởng như phố phường cũng bớt đi chút rác bụi và còi xe? Thế rồi, cứ nghĩ miên man về cái cười nhẹ nhõm ấy mãi. Lạ lùng làm sao, khi những cái an ủi được ta nhất, có khi chỉ là một thứ nhỏ xíu và dường như vô nghĩa đến thế - một nụ cười thân thiện và yêu đời đi lang thang ngoài phố? Nụ cười làm tôi nhớ em bất tận. Điện thoại rung báo message trong túi áo: ?oĐón Châu 5h sáng mai, ga HN. Bão tan rồi? Cơn giận đã tan chưa?? ?
    Hix, chị katty à, em thấy chuyện em nói xến nhưng thật ra cũng đâu đến nỗi nào xến xiểng ... đấy là nếu mà không tự kiêu một tí bảo là chuyện phục vụ sản xuất và chiến đấu phết đấy hihihihihi...
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 09/06/2005
  2. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Châu: Tôi không biết hết bão bắt đầu nước mắt hay niềm vui, khi con đường trước mặt lại rộng thênh về phía chân trời, và hoàng hôn ***g lộng thanh bình của miền duyên hải dần buông phủ. Len lỏi trong trí nhớ một bài hát xưa cũ ?oem có bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông, anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong?? Thốt nhiên, tôi nhìn mọi việc thấu suốt trong tim mình, và mênh mang buồn vui, mênh mang nhớ?
    Duy: Đang chạy xe vơ vẩn như trôi đi lờ lững, lẫn vào đám xe cộ ngoài đường, nắng trưa nhàn nhạt, ong ong. Buồn thật buồn. Chẳng muốn gì nhiều, chỉ muốn chui vào một xó ngồi im mà nghĩ ngợi. Bỗng thấy trên vỉa hè một thằng đi vinh vang, tay vung vẩy, miệng cười vui vui, nghếch mũi lên những tàng cây sấu? Thế mà thành an ủi, đỡ căng thẳng thật nhiều, tưởng như phố phường cũng bớt đi chút rác bụi và còi xe? Thế rồi, cứ nghĩ miên man về cái cười nhẹ nhõm ấy mãi. Lạ lùng làm sao, khi những cái an ủi được ta nhất, có khi chỉ là một thứ nhỏ xíu và dường như vô nghĩa đến thế - một nụ cười thân thiện và yêu đời đi lang thang ngoài phố? Nụ cười làm tôi nhớ em bất tận. Điện thoại rung báo message trong túi áo: ?oĐón Châu 5h sáng mai, ga HN. Bão tan rồi? Cơn giận đã tan chưa?? ?
    Hix, chị katty à, em thấy chuyện em nói xến nhưng thật ra cũng đâu đến nỗi nào xến xiểng ... đấy là nếu mà không tự kiêu một tí bảo là chuyện phục vụ sản xuất và chiến đấu phết đấy hihihihihi...
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 09/06/2005
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nhân chuyện có đứa post văn phục vụ sx và chiến đấu, xin đóng góp một bài cũng phục vụ sản xuất chiến đấu, rồi ngày mai ẩn tích giang hồ nào:
    Trong văn phòng cực kỳ lạnh, điều hoà thổi gió ù ù thẳng vào đầu em. . . Sếp em là một anh béo úc ích, lùn tít, mặt đỏ lừ, vừa xong thấy điều hoà tắt ngóm, sếp hỏi cả lũ:
    - Đứa nào vừa tắt điều hoà của tao?
    Em bảo sếp:
    - Tao tắt. Lạnh bỏ mẹ.
    Sếp cáu em, hé hé, lão í bảo:
    - Nếu mày lạnh, mày cũng không được phép tắt điều hoà. Mày chuyển vào chỗ khác ngồi, hoặc mày mang áobông đến mặc vào.
    Em cũng cáu sếp, hé hé, em bảo lại:
    - Tốt, mày ok rồi đấy nhá, tao chuyển chỗ. Mặc 2 áo bông ngồi đây cũng lạnh bỏ ... CBN...
    Sếp lườm em. Em lườm sếp.
    Sếp bỏ đi, vừa tức vừa nóng. Em ngồi, vừa tức vừa lạnh.
    Kịch bản 10phút nữa sẽ là:
    - Tao lạnh quá, tao ốm quá, tao đi về đây.
    Thế rồi em sẽ đi chơi. Mai em nghỉ ốm luôn cho khoẻ. Xong chắc thứ hai em lại đi làm, vì dù sao sếp vẫn trả lương em, hé hé...
    Nhóm HP đi chơi vui nhé. Hẹn thứ 2 buổi sáng không làm gì vào đây tiếp tục chuyện rời rạc.
    Bing... !!!
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 09/06/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 09/06/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 09/06/2005
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nhân chuyện có đứa post văn phục vụ sx và chiến đấu, xin đóng góp một bài cũng phục vụ sản xuất chiến đấu, rồi ngày mai ẩn tích giang hồ nào:
    Trong văn phòng cực kỳ lạnh, điều hoà thổi gió ù ù thẳng vào đầu em. . . Sếp em là một anh béo úc ích, lùn tít, mặt đỏ lừ, vừa xong thấy điều hoà tắt ngóm, sếp hỏi cả lũ:
    - Đứa nào vừa tắt điều hoà của tao?
    Em bảo sếp:
    - Tao tắt. Lạnh bỏ mẹ.
    Sếp cáu em, hé hé, lão í bảo:
    - Nếu mày lạnh, mày cũng không được phép tắt điều hoà. Mày chuyển vào chỗ khác ngồi, hoặc mày mang áobông đến mặc vào.
    Em cũng cáu sếp, hé hé, em bảo lại:
    - Tốt, mày ok rồi đấy nhá, tao chuyển chỗ. Mặc 2 áo bông ngồi đây cũng lạnh bỏ ... CBN...
    Sếp lườm em. Em lườm sếp.
    Sếp bỏ đi, vừa tức vừa nóng. Em ngồi, vừa tức vừa lạnh.
    Kịch bản 10phút nữa sẽ là:
    - Tao lạnh quá, tao ốm quá, tao đi về đây.
    Thế rồi em sẽ đi chơi. Mai em nghỉ ốm luôn cho khoẻ. Xong chắc thứ hai em lại đi làm, vì dù sao sếp vẫn trả lương em, hé hé...
    Nhóm HP đi chơi vui nhé. Hẹn thứ 2 buổi sáng không làm gì vào đây tiếp tục chuyện rời rạc.
    Bing... !!!
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 09/06/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 09/06/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 09/06/2005
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch tuần này xem ra đang fip thy fip thy giữa săn bắn và hái lượm (lượm vỏ ốc biển đảo Záu), nhưng kiểu gì cũng đi gặp Ôsin HPN, hoặc sẽ triệu tập Ôsin lên gặp mọi người. Đừng khóc nữa nhé . . .
    Tặng con-cóc-ngồi-trên-đóa-hoa-sen Hải phòng một con-chuồn-chuồn-bên-bờ-ao-nhà-mình ở Mỹ.

  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch tuần này xem ra đang fip thy fip thy giữa săn bắn và hái lượm (lượm vỏ ốc biển đảo Záu), nhưng kiểu gì cũng đi gặp Ôsin HPN, hoặc sẽ triệu tập Ôsin lên gặp mọi người. Đừng khóc nữa nhé . . .
    Tặng con-cóc-ngồi-trên-đóa-hoa-sen Hải phòng một con-chuồn-chuồn-bên-bờ-ao-nhà-mình ở Mỹ.

  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vâng, kiểu gì cũng gặp Chip''. Co'' muốn tránh không gặp cũng không được ấy chứ, thiện tai, thiện tai
    Chị Chiu à, hôm trước em cũng định gửi luôn cả 14 điều răn của Phật kèm theo 14 +1 điều răn của Tình yêu ấy, nhưng sợ các Tù viên bội thực nên để dành, ai dè chị... hìhì, chị em mình cũng có tí thần giao cách cảm thế nào ấy nhỉ...
    Hoa của CBN tặng CBN: http://www.ttvnol.com/Sothich/383539/trang-94.ttvn
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vâng, kiểu gì cũng gặp Chip''. Co'' muốn tránh không gặp cũng không được ấy chứ, thiện tai, thiện tai
    Chị Chiu à, hôm trước em cũng định gửi luôn cả 14 điều răn của Phật kèm theo 14 +1 điều răn của Tình yêu ấy, nhưng sợ các Tù viên bội thực nên để dành, ai dè chị... hìhì, chị em mình cũng có tí thần giao cách cảm thế nào ấy nhỉ...
    Hoa của CBN tặng CBN: http://www.ttvnol.com/Sothich/383539/trang-94.ttvn
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    hic hic...sao "ông cao xanh" cho thiên hạ đặt tui nhiều cái biệt danh thế này cơ chứ......hết Hải Phẹt rùi lại đến con cóc ngồi đoá hoa sen rùi ôsin....
    Cái thân tôi.....làm con ngoan trò giỏi cũng bị người ta gọi là osin......
    Nhất định vụ săn bắn này phải đi...chết sống cũng đi để mượn Tù trưởng một khẩu...chỉ đi rình thèng cu nào mặc đồ đỏ giống cái mào con gà đồng là mình "đoàng" một cái cho nó đi thậm thọt về nhà luôn.....nhỉ chị Giang nhỉ
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    hic hic...sao "ông cao xanh" cho thiên hạ đặt tui nhiều cái biệt danh thế này cơ chứ......hết Hải Phẹt rùi lại đến con cóc ngồi đoá hoa sen rùi ôsin....
    Cái thân tôi.....làm con ngoan trò giỏi cũng bị người ta gọi là osin......
    Nhất định vụ săn bắn này phải đi...chết sống cũng đi để mượn Tù trưởng một khẩu...chỉ đi rình thèng cu nào mặc đồ đỏ giống cái mào con gà đồng là mình "đoàng" một cái cho nó đi thậm thọt về nhà luôn.....nhỉ chị Giang nhỉ

Chia sẻ trang này