1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    he he, ờ```````````````````````` .................. bắn chít cái " thằng cu" nào đê. Bác Tù trưởng dặn rồi, mang hai bộ đi để thay, bác Hùng Sađoạ thì dặn là mặc váy hoặc đồ bơi để nếu có phải lội đầm sen, thì không phải xắn quần, chỉ việc nước đến đâu, nâng lên đến đấy thôi. Thế, nên lần này chị sẽ mang hai cái váy đỏ + một bộ đồ bơi đỏ
    em định quy ẩn giang hồ, rửa tay gác kiếm, nhưng đã nhận được vô số sự can ngăn , bằng mọi hình thức : an ủi, chửi mắng, khuyên nhủ v.v..... trong vòng một tuần. Vậy em xin gửi thay cho lời cảm ơn đến những người trong nhóm cbn đã ở bên em trong tuần vừa rồi. .
    Hi, thế nên, kế hoạch chớp nhoáng hôm ăn trưa vừa rồi về vụ HP, ai làm ơn cho em biết với ạ.
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    he he, ờ```````````````````````` .................. bắn chít cái " thằng cu" nào đê. Bác Tù trưởng dặn rồi, mang hai bộ đi để thay, bác Hùng Sađoạ thì dặn là mặc váy hoặc đồ bơi để nếu có phải lội đầm sen, thì không phải xắn quần, chỉ việc nước đến đâu, nâng lên đến đấy thôi. Thế, nên lần này chị sẽ mang hai cái váy đỏ + một bộ đồ bơi đỏ
    em định quy ẩn giang hồ, rửa tay gác kiếm, nhưng đã nhận được vô số sự can ngăn , bằng mọi hình thức : an ủi, chửi mắng, khuyên nhủ v.v..... trong vòng một tuần. Vậy em xin gửi thay cho lời cảm ơn đến những người trong nhóm cbn đã ở bên em trong tuần vừa rồi. .
    Hi, thế nên, kế hoạch chớp nhoáng hôm ăn trưa vừa rồi về vụ HP, ai làm ơn cho em biết với ạ.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi hỏi thăm vụ Thác Bản Giốc bên U19. Họ mới lên TX Cao Bằng xong. Nghe nói bị dính mưa nên tốc độ hành quân bị chậm. Bác Dugia và con gái cũng lên đến nơi an toàn. Ngồi nhà mà cứ tiếc hùi hụi. Hai tuần rồi chưa đi được đâu. Vụ đi Đảo lại chuyển rồi hả các bác? Thế hôm tới thì đi săn ở đâu vậy ạ? Và săn con gì ạ?
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi hỏi thăm vụ Thác Bản Giốc bên U19. Họ mới lên TX Cao Bằng xong. Nghe nói bị dính mưa nên tốc độ hành quân bị chậm. Bác Dugia và con gái cũng lên đến nơi an toàn. Ngồi nhà mà cứ tiếc hùi hụi. Hai tuần rồi chưa đi được đâu. Vụ đi Đảo lại chuyển rồi hả các bác? Thế hôm tới thì đi săn ở đâu vậy ạ? Và săn con gì ạ?
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mùa Sen - 2005
    [​IMG]
    Chủ nhật, 12-6-2005. Theo đúng chương trình, chúng tôi dậy sớm và lên đường cùng bác Tù trưởng. Chương trình gọi là đi săn nhưng thực ra chỉ có mỗi bác ấy và một bác thổ dân nữa săn. Lũ lâu nhâu còn lại là đi hái Sen và chụp ảnh. Thành viên CBN kiểu này có lẽ chuyển sang box nhiếp ảnh hết. Ai cũng trang bị máy ảnh xịn và cả chuyến đi chẳng chú ý đến săn bắn gì, cứ nhắm vào hoa và lúa mà chụp. ko biết ảnh ọt thế nào. Mọi người post lên nhé.
    Điểm tới lần này cũng giống lần trước ( lần trước tôi ko đi). Một làng nhỏ ở Phùng, cạnh đường 32 đi Sơn Tây. Đi xe máy khoảng 30 phút. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, cảnh vật yên tĩnh thanh bình. Sương sớm còn đọng trên lá cỏ. Làm được mấy quả:
    [​IMG]
    cũng còn kha khá ảnh nữa nhưng mới về. Chỉ post Demo để lấy không khí. Không biết anh chị em đi Đường Lâm đã về chưa? Có gì hay chia sẻ em với nhé.

  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mùa Sen - 2005
    [​IMG]
    Chủ nhật, 12-6-2005. Theo đúng chương trình, chúng tôi dậy sớm và lên đường cùng bác Tù trưởng. Chương trình gọi là đi săn nhưng thực ra chỉ có mỗi bác ấy và một bác thổ dân nữa săn. Lũ lâu nhâu còn lại là đi hái Sen và chụp ảnh. Thành viên CBN kiểu này có lẽ chuyển sang box nhiếp ảnh hết. Ai cũng trang bị máy ảnh xịn và cả chuyến đi chẳng chú ý đến săn bắn gì, cứ nhắm vào hoa và lúa mà chụp. ko biết ảnh ọt thế nào. Mọi người post lên nhé.
    Điểm tới lần này cũng giống lần trước ( lần trước tôi ko đi). Một làng nhỏ ở Phùng, cạnh đường 32 đi Sơn Tây. Đi xe máy khoảng 30 phút. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, cảnh vật yên tĩnh thanh bình. Sương sớm còn đọng trên lá cỏ. Làm được mấy quả:
    [​IMG]
    cũng còn kha khá ảnh nữa nhưng mới về. Chỉ post Demo để lấy không khí. Không biết anh chị em đi Đường Lâm đã về chưa? Có gì hay chia sẻ em với nhé.

  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn cái tập làm thợ săn, post lên khoe
    [​IMG]
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn cái tập làm thợ săn, post lên khoe
    [​IMG]
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chào!
    Tôi cứ nghĩ chuyện săn bắn phải có năng khiếu ,nhưng hoá ra -săn bắn& hái lượm lại ở tiềm thức của mọi người từ thời sơ khai {thằng nào bắn cũng trúng muc tiêu,đứa nào cũng hái được hoa}...
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chào!
    Tôi cứ nghĩ chuyện săn bắn phải có năng khiếu ,nhưng hoá ra -săn bắn& hái lượm lại ở tiềm thức của mọi người từ thời sơ khai {thằng nào bắn cũng trúng muc tiêu,đứa nào cũng hái được hoa}...

Chia sẻ trang này