1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hình đoàn ta đẹp kinh, và bài viết cũng hay vãi. cảm xúc vẫn dạt dào đến tận hôm nay, mặc dù về đến nhà là đi làm ngay và hình như ai cũng phải giải quyết một mớ bòng bong nào đó đã để lại khi trên Fanx. Dạt dào đến nỗi hôm qua khi đi cafe với mọi người trong CBN group, bỗng phát hiện ra mình nhớ mọi người đến mức nào, thấy những khuôn mặt đó bỗng thân quen làm sao: nụ cười rộng mở ấy, cánh tay thân thiện đó giúp ta trèo qua núi, leo qua rừng, cứ nghĩ là khi cô đơn trước thiên nhiên thì người ta gần nhau hơn là điều đương nhiên, nhưng dường như chữ tình ở đây sâu hơn thế, nó chẳng phai nhạt khi ta về với phồn hoa đô hội, bởi nó gắn với nhau bằng sự hoà hợp nhau, bằng sự củ chuối nhưng tình cảm chân thành dành cho nhau, bằng tiếng cười động viên, bằng niềm vui chiến thắng. Đến mức độ, chiều về đi trên đường Hà Nội, chỉ mong có một nơi nào đó thật bình yên như lúc cắm trại bên rừng, để nằm thanh thản ở đó, ngả ngốn bên nhau, yên tĩnh mà sôi động trong tiếng cười.
    Windy ơi, cái quần xanh của mày bên cạnh cái cờ tổ quốc đỏ chói chuối đi''u chịu được. hị hị, mày có mâý cái ảnh toàn quần với mông, kinh.
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đọc và xem ghi chép của các bác nhà mình cảm cbn động quá, hôm đầu tiên mở ra thấy cái bài đầu tiên của bà katty mà mình xém tí là ... Mọi người nhà mình ơi, chịu khó up bài lên nhé, mỗi người đi một đoạn khác nhau, lại ở từng tốp khác nhau, nên chắc chắn có nhiều chuyện khác nhau, tớ cũng muốn hóng hớt lắm... Như chuyện kể của kg và chuyện của *** , í lộn shrek (tên chú mày đến là khó hiểu lầm !!!)
    Ảnh đẹp khủng khiếp nhở??? Mấy hôm nữa tải lên thêm thì chắc phải gọi là khủng CBN khiếp, hé hé hé...
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đọc và xem ghi chép của các bác nhà mình cảm cbn động quá, hôm đầu tiên mở ra thấy cái bài đầu tiên của bà katty mà mình xém tí là ... Mọi người nhà mình ơi, chịu khó up bài lên nhé, mỗi người đi một đoạn khác nhau, lại ở từng tốp khác nhau, nên chắc chắn có nhiều chuyện khác nhau, tớ cũng muốn hóng hớt lắm... Như chuyện kể của kg và chuyện của *** , í lộn shrek (tên chú mày đến là khó hiểu lầm !!!)
    Ảnh đẹp khủng khiếp nhở??? Mấy hôm nữa tải lên thêm thì chắc phải gọi là khủng CBN khiếp, hé hé hé...
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé, lần này sẽ up chầm chậm thôi...
    Ngày 10/4/2005 - Chủ nhật : Bất ngờ tiếp nối bất ngờ?
    Bây giờ là lúc phải nói lời cảm ơn tới một người. Người này đầu tiên nhảy vào buổi off 01 của nhóm và chả hiểu thế quái nào mà thuyết phục được cả đoàn ta chọn một con đường lên FXP vừa dài vừa khó. Rồi sau đó bị cả đoàn ta giao việc chăm lo đoàn, từ việc lên chương trình, liên hệ mua tour, đến cả chuyện ăn ngủ và đủ các thứ bà rằn khác. Thôi khen thế là nhiều rồi nhỉ?
    Đấy, tóm lại là vì con tằm nó ăn lá dâu như vậy nên cả đoàn mới có cái ngày chủ nhật đầy ắp bất ngờ này?
    Bất ngờ thứ nhất: Vừa mới sáng ra, chúng mình đã bị lạc khi đi theo anh guide cẩn thận nhất đoàn. Ấy nhưng mà lạc vào một cái lòng suối đeeeeeppp lắm ạ. Cây đan nhau rậm rịt trên đầu. Dốc, dốc, đá, đá, hoa, hoa, róc rách, róc rách, rồi ? lạc, hơhơ !!! Thế là hội porters được một phen ngồi dàn hàng ngang 5 bác cười khèng khẹc khi đoàn mình lượn trở lại.
    Bất ngờ thứ hai: Phát hiện ra đoàn ta CHỈ CÓ HAI NGƯỜI QUÂN TỬ. Đúng là phải lâm vào những hoàn cảnh cụ thể thì cái yếu tố quân tử nó mới toả sáng được (nếu có). Sẽ không quên được cảm giác đau đớn nhận ra sự thật choáng váng rằng mình không phải là người quân tử, khi vừa chui từ dưới một thân cây đổ ngang suối thì bị đập bốp vào mặt câu nhận xét: ?oquân tử thì không chui rúc?? Và sẽ không quên được cả ánh mắt nghi ngờ cao độ khi tù trưởng BUKHALO đứng trước tình thế chui hay không chui qua thân cây thì thấy có hai đứa đứng xăm xoi cười hihí vào mặt mình mà động viên một cách đểu cáng "Anh cứ đi đi"... Vậy, nên thuật ngữ tiếp theo được cả đoàn cay cú sử dụng là từ ?oquân tử?, và chỉ áp dụng một cách cay cú cho một người quân tử của đoàn, kẻ mà ai cũng biết nhưng không thèm gọi tên ra híhí?
    Bất ngờ thứ ba mà dịu dàng suốt cả con đường: HOA.
    Hoa tím, hoa vàng, hoa đỏ, hoa trắng, hoa hồng? Không rắc rối rườm rà như hoa thành phố. Cảm tưởng của mình không phải là hoa đẹp, mà là hoa xinh, hoa dịu hiền. Những cánh đơn, mộc, mong manh, trong trắng, những điểm xuyết quá bất ngờ suốt cả trên đường đi, chỉ biết lúc lại lúc kêu Ối lên một tiếng, nhìn ngẩn ngơ và lòng ngẩn ngơ. (Đề nghị nếu ai muốn xem hoa hoét kỹ hơn thì đọc bài của nhà lưunguyễn ở trong số mấy trang đầu tiên nhé, xúc xích lắm, à quên xúc động lắm)
    Có một bài thơ nội dung đại khái khi một chàng trai hôn một cô gái thì trên đường sẽ nở một bông hoa dại. Nếu tin điều này, thì chắc chắn là con đường tụi mình đi có không ít những nụ hôn vụng dại của các chàng trai dân tộc? ấy là chưa kể khéo các anh chị ở TBG cũng?vụng trộm hôn nhau hồi đầu năm đi con đường này, chứ chẳng nhẽ mùa xuân lại nhiều hoa linh tinh thế, hí hí hí?
    Tạm dừng vì sếp tớ đang lườm tớ....Trưa nhé...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 15/04/2005
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé, lần này sẽ up chầm chậm thôi...
    Ngày 10/4/2005 - Chủ nhật : Bất ngờ tiếp nối bất ngờ?
    Bây giờ là lúc phải nói lời cảm ơn tới một người. Người này đầu tiên nhảy vào buổi off 01 của nhóm và chả hiểu thế quái nào mà thuyết phục được cả đoàn ta chọn một con đường lên FXP vừa dài vừa khó. Rồi sau đó bị cả đoàn ta giao việc chăm lo đoàn, từ việc lên chương trình, liên hệ mua tour, đến cả chuyện ăn ngủ và đủ các thứ bà rằn khác. Thôi khen thế là nhiều rồi nhỉ?
    Đấy, tóm lại là vì con tằm nó ăn lá dâu như vậy nên cả đoàn mới có cái ngày chủ nhật đầy ắp bất ngờ này?
    Bất ngờ thứ nhất: Vừa mới sáng ra, chúng mình đã bị lạc khi đi theo anh guide cẩn thận nhất đoàn. Ấy nhưng mà lạc vào một cái lòng suối đeeeeeppp lắm ạ. Cây đan nhau rậm rịt trên đầu. Dốc, dốc, đá, đá, hoa, hoa, róc rách, róc rách, rồi ? lạc, hơhơ !!! Thế là hội porters được một phen ngồi dàn hàng ngang 5 bác cười khèng khẹc khi đoàn mình lượn trở lại.
    Bất ngờ thứ hai: Phát hiện ra đoàn ta CHỈ CÓ HAI NGƯỜI QUÂN TỬ. Đúng là phải lâm vào những hoàn cảnh cụ thể thì cái yếu tố quân tử nó mới toả sáng được (nếu có). Sẽ không quên được cảm giác đau đớn nhận ra sự thật choáng váng rằng mình không phải là người quân tử, khi vừa chui từ dưới một thân cây đổ ngang suối thì bị đập bốp vào mặt câu nhận xét: ?oquân tử thì không chui rúc?? Và sẽ không quên được cả ánh mắt nghi ngờ cao độ khi tù trưởng BUKHALO đứng trước tình thế chui hay không chui qua thân cây thì thấy có hai đứa đứng xăm xoi cười hihí vào mặt mình mà động viên một cách đểu cáng "Anh cứ đi đi"... Vậy, nên thuật ngữ tiếp theo được cả đoàn cay cú sử dụng là từ ?oquân tử?, và chỉ áp dụng một cách cay cú cho một người quân tử của đoàn, kẻ mà ai cũng biết nhưng không thèm gọi tên ra híhí?
    Bất ngờ thứ ba mà dịu dàng suốt cả con đường: HOA.
    Hoa tím, hoa vàng, hoa đỏ, hoa trắng, hoa hồng? Không rắc rối rườm rà như hoa thành phố. Cảm tưởng của mình không phải là hoa đẹp, mà là hoa xinh, hoa dịu hiền. Những cánh đơn, mộc, mong manh, trong trắng, những điểm xuyết quá bất ngờ suốt cả trên đường đi, chỉ biết lúc lại lúc kêu Ối lên một tiếng, nhìn ngẩn ngơ và lòng ngẩn ngơ. (Đề nghị nếu ai muốn xem hoa hoét kỹ hơn thì đọc bài của nhà lưunguyễn ở trong số mấy trang đầu tiên nhé, xúc xích lắm, à quên xúc động lắm)
    Có một bài thơ nội dung đại khái khi một chàng trai hôn một cô gái thì trên đường sẽ nở một bông hoa dại. Nếu tin điều này, thì chắc chắn là con đường tụi mình đi có không ít những nụ hôn vụng dại của các chàng trai dân tộc? ấy là chưa kể khéo các anh chị ở TBG cũng?vụng trộm hôn nhau hồi đầu năm đi con đường này, chứ chẳng nhẽ mùa xuân lại nhiều hoa linh tinh thế, hí hí hí?
    Tạm dừng vì sếp tớ đang lườm tớ....Trưa nhé...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 15/04/2005
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cái đêm đầu tiên cả đoàn ở bên nhau là đêm đáng nhớ nhất và nhiều kỉ niệm nhất...từ những con người xa lạ...tất cả mọi người xích lại gần nhau như đã quen biết từ lâu...không câu nệ....không phân biệt tuổi tác....mọi người nằm bên nhau...hát cho nhau nghe và cùng tưởng tượng về những cảnh đẹp mà ngày mai sẽ chiêm ngưỡng....tất cả mọi người đều thật là tuyệt vời.
    Hifi của Chip(pinkky) có một áng ngọc văn bất hủ, cô nàng xinh đẹp và duyên dáng có đặc tả ngôi sao trên đỉnh núi vào ban đêm to bằng quả đấm ...rùi mọi người lại đế thêm vào rằng những bông đỗ quyên duyên dáng nó to bằng cái đĩa nhưng mà sau khi cận mục sở thị thì windy có chua chát mà thở cái ngọc văn của mình rằng.....hoa đỗ quyên to bằng bát nước mắm(nhưng mà nói chung là vẫn hoành cbn tráng) .....
    Bi giờ Chip đố độc giả...bác nào cười mà không rung cái ngọc rún thì sẽ có giải thưởng cực kì hoành tráng...ke ke...one way ticket lên Pansipan...ke ke...hiểm chưa....
    To Windy: ông anh có cái ngọc ảnh chụp ai đó đó qua cái cửa sổ tâm hồn của anh thì post lên đi cho pà con được chiêm cbn ngưỡng.....hơi bị hiểm đấy
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cái đêm đầu tiên cả đoàn ở bên nhau là đêm đáng nhớ nhất và nhiều kỉ niệm nhất...từ những con người xa lạ...tất cả mọi người xích lại gần nhau như đã quen biết từ lâu...không câu nệ....không phân biệt tuổi tác....mọi người nằm bên nhau...hát cho nhau nghe và cùng tưởng tượng về những cảnh đẹp mà ngày mai sẽ chiêm ngưỡng....tất cả mọi người đều thật là tuyệt vời.
    Hifi của Chip(pinkky) có một áng ngọc văn bất hủ, cô nàng xinh đẹp và duyên dáng có đặc tả ngôi sao trên đỉnh núi vào ban đêm to bằng quả đấm ...rùi mọi người lại đế thêm vào rằng những bông đỗ quyên duyên dáng nó to bằng cái đĩa nhưng mà sau khi cận mục sở thị thì windy có chua chát mà thở cái ngọc văn của mình rằng.....hoa đỗ quyên to bằng bát nước mắm(nhưng mà nói chung là vẫn hoành cbn tráng) .....
    Bi giờ Chip đố độc giả...bác nào cười mà không rung cái ngọc rún thì sẽ có giải thưởng cực kì hoành tráng...ke ke...one way ticket lên Pansipan...ke ke...hiểm chưa....
    To Windy: ông anh có cái ngọc ảnh chụp ai đó đó qua cái cửa sổ tâm hồn của anh thì post lên đi cho pà con được chiêm cbn ngưỡng.....hơi bị hiểm đấy
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chi Chiuchiu viết hay cbn ghê, nhẹ nhàng như giọng nói của chị ý. Em nhớ giọng nói của chị lắm cơ. Để em minh hoạ vài bức ảnh hoa nhé.
    Hoa cỏ mùa xuân Sapa
    Nhành hoa dại đơn sơ ven suối nơi dừng chân nghỉ trưa ngày đầu tiên
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chi Chiuchiu viết hay cbn ghê, nhẹ nhàng như giọng nói của chị ý. Em nhớ giọng nói của chị lắm cơ. Để em minh hoạ vài bức ảnh hoa nhé.
    Hoa cỏ mùa xuân Sapa
    Nhành hoa dại đơn sơ ven suối nơi dừng chân nghỉ trưa ngày đầu tiên
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ thứ tư: Rừng.
    Nghe có vẻ buồn cười? Rừng tiếp rừng?nghe còn buồn cười hơn. Vậy mà đúng thế đấy. Đầu tiên là mảng nhiệt đới rõ nét, dây leo đan quyện, cây khoe lộc biếc, lá non, rêu xanh mướt mắt. Trèo hết một lòng suối cạn, thế là trước mắt hiện ra một cái cây vùng lạnh - cây lá phong non đỏ ối (chả liên quan gì, chen ngang một câu: windy ơi, đọc truyện cây phong non trùm khăn đỏ chưa?). Rồi trèo cao lên một luuuccc nữa, thấy mình chui vào một cái rừng trúc trắc gì đó, mọc dày đến nỗi khi gió thổi ào qua, những thân trúc liền hưởng ứng va nhau lách cách vui vẻ. Bắt gặp mình im sững vì món quà bất ngờ ấy của rừng. Rồi lại hì hụi trèo, trèo?rừng tùng cổ thụ báo trước sự có mặt bằng những quả tùng xinh xẻo bằng đầu ngón tay cái, kết cấu tinh như chạm bằng đồng, nằm lăn lóc trên đường mòn?ấy thế mà vẫn choáng khi cây tùng đầu tiên hiện ra trong tầm mắt. Choáng lắm, khó mà tả được. Chắc khi đang đi trên phố Hàng Bông mà thấy Keanu Reeves cũng chỉ choáng đến thế là hết cắc!!! Nhẽ ra còn mấy cái rừng cũng khá bất ngờ nữa nhưng quên xừ mất rồi ạ?lại cái tội trót dại sinh em bé kekekekeke?.
    Bất ngờ thứ năm: Xung đột gia đình - ?oĐâu?? ?" ?oĐây? ?" ?oĐấy??
    Tại một con chuột rút, mình và katty có cơ hội chứng kiến cảnh anh lớn nạt nộ em bé, em bé cãi anh lớn nhem nhẻm:
    -Túi thuốc đâu rồi mày?
    -Em để ở?đấy đấy?(hehe, đấy đấy thì có chúa mới biết là chỗ nào, alađanh và cây xilanh!!!)
    -Làm gì có?
    -Ở đấy mà. Hôm qua chính tay em để vào ngăn đấy chứ đâu.
    -Mày có nhầm không đấy (cao giọng 2200m)... Mày lôm côm lắm, chắc quăng đâu ở nhà rồi, làm gì có ở đây (gắt gỏng)
    -Anh buồn cười nhỉ (2700m)? quăng cái gì mà quăng?tay em cho vào túi hôm qua, ngay ngăn ngoài, có mà anh quăng đâu thì có á (náo thíe chớ nị?)
    -Này này (gằn ghè)? tao chả sờ đến cái túi thuốc lúc nào cả? mày vớ vẩn?mày bảo mày cho vào túi mà tao chả thấy thế là mày cho vào túi nào chứ HẢ??? (sừng sộ nạt nộ)
    -Anh giở cái túi ra xem nào? (gân cổ gây gổ)
    -Đây?(kéo ngăn thứ nhất không có, kéo ngăn thứ hai thì túi thuốc thò ra?)
    -Đấy, em đã bảo mà ?
    -Bảo bảo cái gì? thế cái chỗ này là chỗ để túi thuốc à? (2900m)?tao bảo để vào đây mà mày lại để vào đấy (3143m), còn đấy đấy cái gì (cao vút?mất hút?)
    -V.v..
    Có thế thôi. Chẳng hạn nếu xảy ra giữa chị em nhà mình thì có lẽ không bất ngờ, nhưng đằng này lại là ALPHA và tù trưởng BUKHALO, căng đến độ phải nhảy vào can ra, không thì?tiên sư túi thuốc?
    Bất ngờ thứ sáu: Đói trên độ cao 2700.
    Chỉ là cơn đói thôi. Quá bữa trưa hơn 1tiếng mà vẫn bám, bám, trèo, trèo?Biết nói thế nào nhỉ?17 người chúng mình chắc đều sẽ nhớ cảm giác này. Chưa bao giờ mừng đến thế khi thấy một bữa trưa?
    Bất ngờ thứ bảy: Đi trên đỉnh dông (Phải nói thêm là từ ngữ chuyên môn về núi non, thực vật, địa lý, v.v..có thể sai nhiều, đọc thì đọc, đừng tin nhé, cái gì cũng nên check lại với dân chuyên nghiệp)
    Không phải là dông bão. Anh Kiên bảo đỉnh dông tức là cái sống núi. Đi trên ấy ngó bên trái là vực núi, ngó bên phải là vực núi. Đang chui trong rừng trúc, tự nhiên lao ra ngoài trời, và ui da, mình đi trên một cái sống núi, từ độ cao 2700 lên đỉnh 2900. Gió. Nắng. Núi tiếp núi xa hút tầm mắt. Những sườn núi phơi mình ra nắng thì rực sáng như nụ cười của cô nàng cá xanh. Còn những mảng khuất nắng thì xanh trầm như nụ cười trầm tĩnh của cô nàng pinkky. Ngợp kinh khủng. (đừng nhầm mình ngợp nụ cười của hai cô gái nhé, không có hàng điện tử ở đây đâu.)
    Bất ngờ thứ tám: Đỉnh 2900
    Đang lơ ngơ, ngất ngây phơi mặt ra gió trên cái sống núi, đã thấy một toán mũ mão nhấp nhô, leo teng teng tới đỉnh 2900 rồi sau đó là tiếng hú man dại. Rồi mình cũng cuống lên để lên tới cái 2900 ấy. Rồi cũng hú hét. Mọi người chắc đồng ý với mình là đỉnh 2900 bất ngờ, phải không???
    Bất ngờ thứ chín: Em Mít leo trèo phăm phăm làm mình phục hít đất!!!
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 15/04/2005

Chia sẻ trang này