1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em mấy tháng qua bận quá nên cuối cùng lỡ mất chuyến đi tháng ba vừa rồi . Thành thật cáo lỗi cùng các Bác , ngoài ý muốn em ạh ...!
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em mấy tháng qua bận quá nên cuối cùng lỡ mất chuyến đi tháng ba vừa rồi . Thành thật cáo lỗi cùng các Bác , ngoài ý muốn em ạh ...!
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    he he, rời rạc tiếp nhé,
    Thong dong
    chiều vàng
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    he he, rời rạc tiếp nhé,
    Thong dong
    chiều vàng
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Một vòng bờ hồ nhé:
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 15/06/2005
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Một vòng bờ hồ nhé:
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 15/06/2005
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    láo thật, vắng sếp nhân viên vọc niêu tôm ngay. Nhưng pnik cho hỏi, mặc thế thì đeo khuyên tai màu gì cho hợp tông nhi ? màu xanh cho hợp với áo pull và nồi cơm điện màu xanh có được khong ?
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    láo thật, vắng sếp nhân viên vọc niêu tôm ngay. Nhưng pnik cho hỏi, mặc thế thì đeo khuyên tai màu gì cho hợp tông nhi ? màu xanh cho hợp với áo pull và nồi cơm điện màu xanh có được khong ?
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Một chút về buổi đi săn chim thì ít, mà săn hoa thì nhiều. Chưa kể đến vụ săn mía tổng thể - cả chùa Mía và nước mía.
    Mang đầy đủ 2 bộ quần áo như lời dặn của Tù trưởng, nhưng rốt cuộc, một cái gì đó đã ngăn tôi lại không cho lội xuống bùn quá gối. Chán vì hôm trước đã đi rồi thì không phải, có lẽ vì sen đã nở thì đúng hơn, riêng đi vòng quanh đầm đã mỏi cả chân lẫn tay cầm máy ảnh.
    Khác với lần trước, chiến lợi phẩm lần này là các chú cò. Nhỏ và dai, nhưng chẳng ai để tâm. Hình như ngoài bác Tù Trưởng, tất cả chỉ chăm chăm chú chú đến hoa sen. Bọn con trai mượn súng bắn một cách phiến diện vào mục tiêu tập tành là một cái đài sen, ấy thế mà lạ thay - trăm phát trăm trúng !
    Quả là nghệ thuật săn bắn và hái lượm từ trong bản năng gốc !!!!
    Úp lên một ít ảnh Săn bắn nào, kẻo với tính lười cố hữu lại để đến tận kết thúc vụ Hái lượm mới đưa lên ... thì r ờ i r ạ c lắm [r33)
    Tiếc cho các bạn không đi Đường lâm, nhưng mà này, cô bé nhà báo, không lấy ảnh tự do được như lời yêu cầu của em đâu đấy nhé Bên cạnh chuyện ảnh của chị không đẹp, và đằng sau chuyện bản quyền , chị rất thật thà mà nghĩ rằng nếu viết báo mà dùng ảnh của người khác thì không hay bằng em dùng ảnh của chính em, và phong trào đi sẽ co lại mất.
    Sen!
    Giữa đồng nước mênh mông quỳ và sen hồng, bỗng lại có mấy bông gần như trắng.

    Một số bông rất bướng bỉnh vươn bằng được ra ánh sáng.
  10. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Một chút về buổi đi săn chim thì ít, mà săn hoa thì nhiều. Chưa kể đến vụ săn mía tổng thể - cả chùa Mía và nước mía.
    Mang đầy đủ 2 bộ quần áo như lời dặn của Tù trưởng, nhưng rốt cuộc, một cái gì đó đã ngăn tôi lại không cho lội xuống bùn quá gối. Chán vì hôm trước đã đi rồi thì không phải, có lẽ vì sen đã nở thì đúng hơn, riêng đi vòng quanh đầm đã mỏi cả chân lẫn tay cầm máy ảnh.
    Khác với lần trước, chiến lợi phẩm lần này là các chú cò. Nhỏ và dai, nhưng chẳng ai để tâm. Hình như ngoài bác Tù Trưởng, tất cả chỉ chăm chăm chú chú đến hoa sen. Bọn con trai mượn súng bắn một cách phiến diện vào mục tiêu tập tành là một cái đài sen, ấy thế mà lạ thay - trăm phát trăm trúng !
    Quả là nghệ thuật săn bắn và hái lượm từ trong bản năng gốc !!!!
    Úp lên một ít ảnh Săn bắn nào, kẻo với tính lười cố hữu lại để đến tận kết thúc vụ Hái lượm mới đưa lên ... thì r ờ i r ạ c lắm [r33)
    Tiếc cho các bạn không đi Đường lâm, nhưng mà này, cô bé nhà báo, không lấy ảnh tự do được như lời yêu cầu của em đâu đấy nhé Bên cạnh chuyện ảnh của chị không đẹp, và đằng sau chuyện bản quyền , chị rất thật thà mà nghĩ rằng nếu viết báo mà dùng ảnh của người khác thì không hay bằng em dùng ảnh của chính em, và phong trào đi sẽ co lại mất.
    Sen!
    Giữa đồng nước mênh mông quỳ và sen hồng, bỗng lại có mấy bông gần như trắng.

    Một số bông rất bướng bỉnh vươn bằng được ra ánh sáng.

Chia sẻ trang này