1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    làm một chầu nước dừa trước khi về nào.
    đi về trời còn đẹp hơn
    Đang lẩm bẩm hoàng hôn đẹp, thì có kẻ lơ ngơ đứng trên bến, chẳng hiểu nhớ nhà hay nhớ người yêu.
    Tớ nhảy ngay xuống chộp được một phát.
    trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.
  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    làm một chầu nước dừa trước khi về nào.
    đi về trời còn đẹp hơn
    Đang lẩm bẩm hoàng hôn đẹp, thì có kẻ lơ ngơ đứng trên bến, chẳng hiểu nhớ nhà hay nhớ người yêu.
    Tớ nhảy ngay xuống chộp được một phát.
    trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    10h tối thứ bẩy, chúng tôi tới Đồ Sơn. Sau màn nghỉ ngơi, cả đội ra biển tắm đêm. Sóng to quá, bãi biển vắng tanh. Chỉ có chúng tôi và 1 đội 3 tên khác. Tiếc là không mang máy ảnh ra đó để chộp.
    Tắm đêm xong, về phòng tắm rửa, vừa làm mấy chiếc bánh mỳ cay HP vừa xem trận Đức-Tuynidi.
    Vẫn thấy chưa thể ngủ vào giờ này được, cả đội lên xe làm 1 vòng loanh quanh cho mát. Chụp vài bức ảnh. Thêm bát cháo ngao rồi mới về. Khi đó là hơn 2h sáng.
    Đây là bức tiếng cú trong đêm của tớ:
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    10h tối thứ bẩy, chúng tôi tới Đồ Sơn. Sau màn nghỉ ngơi, cả đội ra biển tắm đêm. Sóng to quá, bãi biển vắng tanh. Chỉ có chúng tôi và 1 đội 3 tên khác. Tiếc là không mang máy ảnh ra đó để chộp.
    Tắm đêm xong, về phòng tắm rửa, vừa làm mấy chiếc bánh mỳ cay HP vừa xem trận Đức-Tuynidi.
    Vẫn thấy chưa thể ngủ vào giờ này được, cả đội lên xe làm 1 vòng loanh quanh cho mát. Chụp vài bức ảnh. Thêm bát cháo ngao rồi mới về. Khi đó là hơn 2h sáng.
    Đây là bức tiếng cú trong đêm của tớ:
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí bác chộp được quả anh đẹp quá, chứ vớ phải em, em không chụp đâu, quăng cho quả lựu đạn hoặc thả một quả vào trong ba lô ngay.
    Chắc ku cậu đang nhớ bạn gái cũ
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí bác chộp được quả anh đẹp quá, chứ vớ phải em, em không chụp đâu, quăng cho quả lựu đạn hoặc thả một quả vào trong ba lô ngay.
    Chắc ku cậu đang nhớ bạn gái cũ
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN, một số tù viên vẫn dậy sớm ra tắm biển, phục quá.
    Mình thì ngủ cho đã mắt chứ ai đi chơi mà lại khổ thế chứ.
    10h20 sáng CN chúng tôi lên Đảo Dấu. Để ra đảo bạn phải đi hết bãi 2, có bến thuyền, cứ đủ người là thuyền chạy, giá vé 22K cả tiền đi về và lệ phí lên đảo. Tàu đi mất 15'', cũng say ra phết đấy nếu sóng to.
    Trên đảo rất nhiều cây đa cổ thụ, dễ xum xuê. Phía dưới là trạm khí tượng, còn leo lên đỉnh một quả đồi là ngọn Hải Đăng. Bà con tản ra chụp cây và chụp nhau.
    chú này thì cứ thoắt cái lại chạy ra gọi điện nhắn tin cho bồ: ở đây vui lém, các em ở đây cũng xinh lém, nhưng anh lúc nào cũng nghĩ tới em, cô bé dễ thương, hôn em.
    Hải đăng đảo Dấu đây rồi:
    sống dữ dội, chết anh hùng:
    Phần trên cùng của Hải Đăng là một bóng đèn rất lớn có sức phát sáng rất xa. Ngoài ra còn có rất nhiều những đèn nhỏ được trưng bày bên trong. Có cái đèn dầu rất to từ thời Pháp, có thể chục người chui vào cũng vừa.
    mấy tấm ảnh trên ngọn Hải Đăng
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN, một số tù viên vẫn dậy sớm ra tắm biển, phục quá.
    Mình thì ngủ cho đã mắt chứ ai đi chơi mà lại khổ thế chứ.
    10h20 sáng CN chúng tôi lên Đảo Dấu. Để ra đảo bạn phải đi hết bãi 2, có bến thuyền, cứ đủ người là thuyền chạy, giá vé 22K cả tiền đi về và lệ phí lên đảo. Tàu đi mất 15'', cũng say ra phết đấy nếu sóng to.
    Trên đảo rất nhiều cây đa cổ thụ, dễ xum xuê. Phía dưới là trạm khí tượng, còn leo lên đỉnh một quả đồi là ngọn Hải Đăng. Bà con tản ra chụp cây và chụp nhau.
    chú này thì cứ thoắt cái lại chạy ra gọi điện nhắn tin cho bồ: ở đây vui lém, các em ở đây cũng xinh lém, nhưng anh lúc nào cũng nghĩ tới em, cô bé dễ thương, hôn em.
    Hải đăng đảo Dấu đây rồi:
    sống dữ dội, chết anh hùng:
    Phần trên cùng của Hải Đăng là một bóng đèn rất lớn có sức phát sáng rất xa. Ngoài ra còn có rất nhiều những đèn nhỏ được trưng bày bên trong. Có cái đèn dầu rất to từ thời Pháp, có thể chục người chui vào cũng vừa.
    mấy tấm ảnh trên ngọn Hải Đăng
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao lại có ông sư đi nhớ người iu thế kia.
    Thiện tai thiện tai.
    Ảnh đẹp quá đi mất.
    Em rửa ảnh roài.....ảnh đẹp lắm....trong đoàn minh ai cũng có vì thế nên khi nào em có dịp gặp mọi người em sẽ kính tặng nhé
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao lại có ông sư đi nhớ người iu thế kia.
    Thiện tai thiện tai.
    Ảnh đẹp quá đi mất.
    Em rửa ảnh roài.....ảnh đẹp lắm....trong đoàn minh ai cũng có vì thế nên khi nào em có dịp gặp mọi người em sẽ kính tặng nhé

Chia sẻ trang này