1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Sao để nó thức khuya chả có việc gì làm thế, cả nhà ơi? Để rồi bị anh tabalo cho quả mìn vàng choé thế???
    @ bảo mã tây phong: Khuyên em nè:
    Gần nhà chị có một anh mới mua xe minsk, thức khuya chả nghĩ ra việc gì làm, bèn lôi xe ra lau bugi và nổ máy thử. Cũng giải quyết được tình trạng buồn chân buồn tay trong 1tiếng đấy. Hay là... mua xe minsk???
    Cũng có thể mua máy ảnh về tập chụp macro mấy thứ vặt vãnh trong nhà. Kinh nghiệm của một đứa bạn chị, là nên đặt chuông 1phút một, vì tập chụp macro thì nín thở, nín thở lâu quá thì không lấy lại hơi được, rồi tắc thở luôn, nghệ sĩ gọi là tai nạn khi tác nghiệp ... vì vậy phải đặt reminder 1phút một lần để còn nhớ ra mà thở... Cũng giết thời gian được khoảng 2tiếng nữa đấy.
    Còn nếu vẫn cứ chưa đi ngủ, và không nghĩ ra thêm việc zì làm, thì nên tự cho vào mồm một quả lựu đạn em nhé, nhớ sơn xanh và cho vào lò vi sóng 2 phút cho nóng hẳn lên trước khi nuốt. Đảm bảo không nổ không lấy tiền.
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ba...
    (Nhân dịp trời mưa không có cơm ăn)
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 29/06/2005
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Sao để nó thức khuya chả có việc gì làm thế, cả nhà ơi? Để rồi bị anh tabalo cho quả mìn vàng choé thế???
    @ bảo mã tây phong: Khuyên em nè:
    Gần nhà chị có một anh mới mua xe minsk, thức khuya chả nghĩ ra việc gì làm, bèn lôi xe ra lau bugi và nổ máy thử. Cũng giải quyết được tình trạng buồn chân buồn tay trong 1tiếng đấy. Hay là... mua xe minsk???
    Cũng có thể mua máy ảnh về tập chụp macro mấy thứ vặt vãnh trong nhà. Kinh nghiệm của một đứa bạn chị, là nên đặt chuông 1phút một, vì tập chụp macro thì nín thở, nín thở lâu quá thì không lấy lại hơi được, rồi tắc thở luôn, nghệ sĩ gọi là tai nạn khi tác nghiệp ... vì vậy phải đặt reminder 1phút một lần để còn nhớ ra mà thở... Cũng giết thời gian được khoảng 2tiếng nữa đấy.
    Còn nếu vẫn cứ chưa đi ngủ, và không nghĩ ra thêm việc zì làm, thì nên tự cho vào mồm một quả lựu đạn em nhé, nhớ sơn xanh và cho vào lò vi sóng 2 phút cho nóng hẳn lên trước khi nuốt. Đảm bảo không nổ không lấy tiền.
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ba...
    (Nhân dịp trời mưa không có cơm ăn)
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 29/06/2005
  3. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hic, lâu lắm rồi CBN mới gần như đông đủ ngồi với nhau như thế, đặc biệt cả hai bác người nhớn đều có mặt, em vui ơi là vui . thế xong lại có một đống chương trình hành động mới cho nhóm.
    , cái này em kính bác Alfa - hôm qua em biết bác tha lỗi cho em rùi, nhưng mà em vẫn mong bác hiểu - em làm nhà nước, em k phải là sếp, và công việc của em thì khá bận, đôi khi lực bất tòng tâm. , hihi, thằng em em nó thích bác quá, cả tối qua về nó cứ hỏi han về bác mãi, buồn cười.
    tối qua chả hiểu vì em vui quá, hay tại chén rượu tạ lỗi bác Alfa mà em đến 3h vẫn chả ngủ được gì cả, mỗi tội trong nhà hết lựu đạn nên k làm theo lời bà nụ tầm xuân được.
    , cái này dành riêng cho những mơ ước , những khát vọng mà em chưa chắc đã đủ bản lĩnh để thực hiện, để bản năng chiến thắng, mà em đã để tuột mất một lần
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, các cụ lão thành nhà em và một lũ em lốc nhốc đi Sapa về bằng tầu SP máy lạnh, đóng cửa ngủ khì đến tận ga HN, mang đi bao nhiêu thứ quý giá, mà chẳng mất cái khỉ gì...
    Buồn quá...
    Các cụ FXP đi nhậu vui nhỉ, hôm qua lại còn mát trời nữa. Rầu cả ruột!!!
  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp nụ tầm xuân kiêm con khị nhắc lại chuyện cũ, em cũng bắt chước.
    sáng nay ngồi chat với bác tù trưởng, bác bảo: " Nhóm CBN này hơi bị vui. mục đích chính là gặp nhau thì để khám phá những miền đất mới, để đi, và để gác hết những toan tính phiền muộn của cuộc sống sang một bên" ( em trích nguyên văn, k thêm bớt, hhihihi) - em thấy bác nói hay quá, nghĩ là post lên đây như kiểu tiêu chí hành động của CBN
    bác bảo không biết mày thấy sao, chứ lúc tao nhìn thấy con đại bàng đầu bạc ở trên đỉnh núi, tao đã thực sự xúc động. HIc, nhân thế em mới nhớ lại những thời điểm xúc động nhất của em trong chuyến đi
    - thời điểm thứ nhất là khi em và shrex đi cái xe Min-khù-khờ vừa đi vừa đẩy, cuối cùng em phải bắt xe ôm về trước, bỏ lại đồng đội chiến đấu một mình với cái xe chả biết sống chết thế nào. Đến lúc em đang khẩn khoản bác Alfa ra đó để giúp shrex, thì tự nhiên thấy đồng chí phi được xe về trước cửa, thú thực, chưa bao giờ nhìn thấy ai mà mừng đến thế - xúc cbn động.
    - thời điểm thứ hai là khi em và shrex bị lạc đường, hic, đến lúc nhìn thấy cái trại màu xanh xanh, và bước chân và đến khu cắm trại, thở phào nhẹ nhõm, shrex và em phải ôm nhau một cái để mừng thoát hiểm, lúc ấy em vừa hết sợ vừa xúc động
    - thời điểm đáng nói nhất là lúc đặt chân lên được đỉnh núi, em và katty ôm lấy nhau mà chúc mừng ( cám ơn katty mãi vì đã động viên em đến thế), thú thực, lúc ấy suýt phát khóc vì sướng.
    mụ chiu đừng cay cú đường sắt việt nam mãi thế nữa.
  6. thosan80t

    thosan80t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ tình cho rời CBN rạc.
    Khi anh bạc đầu,chống gậy tuổi tám mươi
    Anh ước mình có thể
    Hôn em như ngày nào
    Đắm say,da diết & dạt dào hơn cả
    Ngày anh đôi mươi!.
    Khi anh nằm dưới ván thiên,anh vẫn chờ em
    Một giọng nói quyến rũ anh thuở trước
    Rằng em luôn yêu anh.
    Nhưng...Xin em! đừng phều phào khó nhọc
    Anh sẽ chẳng bật dậy được đâu
    Và ước mơ hôn em say đắm
    Chỉ còn là ngày tuổi còn xanh.
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hoan hô bác thosan80t, yêu em từ thuở đôi mươi, cho đến năm 80 vẫn yêu, và khi nằm dưới ván thiên thì . . . anh vẫn chờ em. em của bác may mắn quá.
    em cũng đua đòi ném thêm quả lựu đạn. đây là một bài thơ được dịch ra tiếng Việt chứ không phải của em. chú này thì không được như bác mà còn ngược lại . . .
    anh đi một mình dưới dàn hoa quất
    như trăm nẻo đường chỗ ngang, chỗ ngoặt
    ý nghĩ anh lúc bên ấy, lúc bên này
    anh đau buồn mà em đâu có hay . . .
    em xin đề nghị bác Alfa cho bọn em đọc thơ của bác với. bác là nhà thơ mà bọn em không biết. hê hê
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 30/06/2005
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua ỌP vui đấy nhẩy ! Nhưng sao nay thời tiết mát nên lắm người làm thơ thế ? May mà cả nhà về trước giờ tý không thì bị dính mưa nay tha hồ mà run làm thơ con chuột . . . chù ( Khà . . . Khà . . . ). Không thấy ai bình phẩm về rượu ngô của mình nhỉ ? ? ? Hay tại rượu Quản bạ tối qua nên giờ mới ra nhiều thơ đấy ?
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ui zời, rượu của bác êm, không đau đầu nhưng mà sao dễ say thế, ( tửu lượng của em .......... kém ), uống rượu của bác vào em đêm qua về thao thức đến 3h sáng đấy ( chả biết thao thức vì rượu hay thao thức vì cái gì tối qua )
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ui zùi ui... hôm nay ngày dở hơi lắm, toàn họp với họp, sợ thật...vừa mới về đến chỗ ngồi, vào đây may mà lại thấy có thơ thẩn ở đây để đọc... thơ hả, sở trường của em rồi!!!
    @ cả nhà: Cái vụ anh luunguyen "trường sơn đông nhớ trường sơn tây" kiểu này hôm nào ta đem lên báo Giáo dục & Thời đại tâm tình cái nhỉ, xem báo chí phản ứng thế nào nào...
    thơ này sưu tập được, héhé...
    "dù hôm nay có khó khăn chi...vì tôi vô tư tôi không kiêu kỳ, vượt qua chông gai tìm một tương lai xanh tươi như lá hoa ..." ấy nhầm nhầm nhầm xin lỗi xin lỗi, đây cơ, tặng ông anh luunguyen đi dưới giàn quất nhé:
    có anh luu-nguyen lang thang
    nhìn đời như chú cá vàng ngẩn ngơ
    hehehe...

Chia sẻ trang này