1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi mụ chiu, mụ đừng cay cú nữa. Đã bảo để windy nó đốt cái công ước ấy đi cho thì không nghe cơ. Thôi, đã không nghe tức là có toan tính, không cay mũi nữa nhá.
    Đề nghị cũng không cay mũi đg sắt nữa. Đg sắt nhà ta bị phiền hà từ bấy đến giờ cũng nhìu nhìu rùi . . . Tôi chỉ thích nghe thơ về viên gạch hồng của mụ thôi, à quên, tối thứ 7 bác xin 2 viên gạch chứ nhỉ . . . 2 viên cả thảy . . .
    Tôi cũng nhớ lại những phút giây xúc động ở FSP, trong đó rất là trùng với Trên Cột điện thời điểm 2 cô ôm nhau rơi nước mắt (ối trời ơi là sến). Tôi thề rằng cả đời tôi chưa bao giờ được các cô lần lượt ôm hôn và nói cảm ơn nhiều đến như thế (3 cô thì fải). Tôi có làm cái gì đâu!!! Ra ôm bác SP thì không ôm !!! Chắc chắn mày râu ối tay ghen với tôi muốn cho tôi quả lựu đạn.
    Tôi cũng nhớ 1 lời cảm ơn khác hơi hiểm, của 1 tay mày râu chạy ra bảo: Cảm ơn Katty đã cho anh em . . lên tới đỉnh, vừa nói nó vừa cười khả ố, nghe chỉ muốn cho quả lựu đan Không nhớ là đứa nào nữa mới chết chứ, đang mải chụp ảnh mẫu với chiuchiu.
    Quên, chiều nay gặp anh Tabalo, tôi bảo anh ấy rằng: có cái ảnh hoa mua với ảnh của tay kha, to quá, em fải tour từ trái sang fải mỏi tay lắm, anh xoá béng đi anh ạ . . . làm anh ấy trố mắt lên nhìn . . . Thực ra đó là ý kiến rất thật lòng của tôi Nếu ảnh bị xoá đi, đề nghị kha và dugià đãi tôi cái gì đó thì sau đó tha hồ chửi
    Rượu của dugià rất ngon và êm, bọn cháu khen ngay lúc ấy rồi mà
  2. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

  3. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bà con cho em trút tạm bầu tâm sự ở đây 1 tẹo!
    Dạo này chả hiểu sao mình hay phải làm nhà tư vấn tâm lý bất đắc dĩ thế không biết. Trưa hôm qua, thằng bé ở cơ quan mặt buồn buồn bảo "Bác ơi, chuyện em với nó "hoá vàng" rồi". Thế là bắt đầu ngồi tỉ tê an ủi nó cả tiếng đồng hồ liền, hic hic, không biết tại sao dạo này mình nói lắm thế.
    Xong việc thằng bé thì sáng nay đến lượt 1 con bé, lại cũng ở cơ quan, lại cũng "hic hic, nó bỏ em rồi bác ơi, em buồn lắm, em chán lắm, em đau lắm, em đi chết đây!". Chuyện con bé thì phức tạp hơn chuyện thằng bé tỷ lần. Hỏi han tâm sự một lúc thì mới vỡ lẽ ra là chị chàng mắc phải cái tội cấm kỵ nhất khi yêu - hơi tí là nghĩ đến chuyện chia tay hoặc đòi chia tay người yêu. Đến lúc thằng người yêu nó chịu không nổi nữa thì nó tuyên bố một câu "thích chia tay đến thế thì giải tán quốc hội quách đi cho xong chuyện", thế là phăng teo một mối tình Zồ màn tịc.
    Cái con bé, đúng như các cụ nói - "Cà cuống chết đến đít còn cay", sau một hồi khóc lóc nức nở, tự nhiên mặt ráo hoảnh, mồm : "Nhẽ ra em phải là người tuyên bố chia tay chứ, rồi sau đó ngẩng cao đầu, kiêu hãnh quay lưng bước đi, nó mà dám bỏ em à!!!?!?! Nhất định em sẽ bắt nó trả món nợ này, cuối năm em sẽ lấy chồng, không thèm yêu đương gì nữa". Amen, à quên, Alađanh và cây xi lanh (CBN), bực mình quá mới mắng nó "Vứt quách cái sự kiêu hãnh của em đi, đằng nào mà chả thế, kiêu hãnh giải quyết được cái quái gì, lúc có thì không lo giữ, đến lúc đánh mất đi rồi lại tìm cách vớt vát thể diện, tìm cách để trên cơ đối phương, thế gọi là ích kỷ chứ yêu đương gì!".
    Ơ, tự nhiên dạo này mình nóng tính ghê, dám quát cả phụ nữ cơ đấy. Thế là nó lại sụt sịt "Anh ơi, em chán quá, em chỉ muốn chết thôi, có cái chết nào lãng mạn như Ngoạ hổ tàng long, khi Ngọc Tiểu Long bay từ trên đỉnh núi xuống không, em muốn thử". Lúc này thì đúng là không thể nhịn được nữa, phá lên cười sằng sặc như chưa bao giờ được cười, trước cặp mắt đang trố ra vì ngỡ ngàng của con bé, chậm rãi nói "Thế em có nghĩ, khi mặt Ngọc Tiểu Long tiếp xúc với mặt đất, thì nó sẽ như thế nào không?". "Thế nào hả anh?". "Mặt cắm đánh phẹt một cái xuống đất, đầu vỡ đánh rốp, xương cổ xương sống gãy đánh rắc, rồi trên mặt đất xuất hiện một đống bầy nhầy, nhẫn nhộn, rồi sau đó nhân viên công ty môi trường đô thị sẽ đẩy xe thùng đi qua, tay chổi tay xẻng hót lên, vứt vào thùng". "Eo ui, kinh quá, chả lãng mạn tẹo nào, thế nếu em nuốt 20 viên xeduxen thì sao?". "Trước hết, nó hạ gục hệ thần kinh trung ương, tê liệt hệ hô hấp, tuần hoàn, cái chết đến từ từ, sau đó các cơ trơn, cơ vòng sẽ giãn tối đa, nhất là đầu cuối cơ quan tiêu hoá. Liệu em có muốn ai đó vừa dọn dẹp hiện trường của em, vừa đưa tay bịt mũi không?". Cứ thế, nó cứ hỏi, mình cứ trả lời cho nó biết - chết trong phim khác chết ngoài đời thế nào, chốc đà mấy tiếng trôi qua. Rút cục thì chị chàng cũng không dám nghĩ đến chuyện chết chóc nữa, và cũng thôi không khóc lóc tỉ tê nữa. Chúa lạy tôi, ơ hờ, không ngờ chuyện kinh dị của mình đôi khi có tác dụng phết, ít nhất là làm cho 1 con nhóc tỉnh ngộ, sau cú vấp ngã đầu tiên trong đời.
    Thôi chán quá đi ngủ thôi, hy vọng sắp tới không phải làm nhà tư vấn tâm lý nữa, mệt cbn mỏi rồi.



    1. Đối với Bản Thân phải Tham, Sân, Si.2. Đối với Tổ Bay phải tận tụy.3. Đối với Cơ Trưởng phải kính trọng, lễ phép.4. Đối với Tiếp Viên Trươ?ng phải thân ái giúp đỡ.5. Đối với Người Yêu phải tuyệt đối trung thành.6. Đối với Bố Vợ phải cương quyết, khôn khéo.
    Được Khas sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 01/07/2005
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng khen rượu của bác Alfa làm em tiếc quá. Giá mà hôm đấy chạy vào xin vài chén rồi về nhà nằm mất ngủ cho nó giống anh em!!!! Bác Alfa cho em tạ lỗi - lần sau mà em lỉnh đi ọp em sẽ cắp theo một chai rượu của bố chồng em đến đọ với rượu của bác xem sao...
    Topic của nhà ta chuyển sang giai đoạn tư vấn tình cảm rồi... Lại đúng sở trường của em rồi.... Hôm nọ em cũng vừa tư vấn tình cảm xong, hay phết, nhưng thôi không kể được, dài dòng ngại gõ lắm. Tóm lại là đã xui bỏ chồng quách cho rồi... ai đời có lão chồng nào lại dốt đến mức nghĩ rằng Chồng là sinh vật có đẳng cấp cao hơn Vợ, rồi lại còn thậm dốt đến mức nghĩ thế nào là cứ toe toe nói ra thế ấy, giá mà biết cân nhắc, in ít cái mồm đi một tí thì đã không xảy ra tình trạng bị quả đẳng cấp thấp hơn kia nó đấm cho một phát ngã đập mặt xuống bàn, gẫy luôn 2 răng cửa !!!
    Các cụ dạy không sai bao giờ, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, đúng là Vợ Chồng phải đối nhau như Khách

  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cái mạng cơ quan em , cứ hỏng liên tục, nhân dịp ngồi chơi từ sáng đến giờ, em chạy lung tung tất cả các box post bài, từ box Tâm Sự cho đến CUộc sống , sến không chịu được.
    E về topic nhà mình thì thấy toàn thơ , lại thêm cả nhạc quảng cáo xì tin, e góp ít thơ đề.
    Thằng cháu em, nó học lớp 3, năm ngoái 20/11 phải làm thơ tặng thầy cô, nó mới mang thơ đề ra làm, như sau
    " Đêm nay gió lạnh trăng tà
    Mà thầy vẫn thấy đi ra ngóng chờ
    Ba năm thầy đợi trò chờ
    Tình ta thầy trò bên nhau
    Đầu mùa chớm nở hoa cau
    Thầy em lại thấy bị đau liên sườn"
    Ôi zời, em đọc xong ngồi cười lăn lộn, mới hỏi nó là tại sao lại " đêm nay gió lạnh trăng tà", nó bảo, cháu đọc trộm chuyện trưởng của cô - chết , em lại hỏi nó thế tại sao lại " thầy em lại thấy bị đau liên sườn", nó bảo " cô chả có cảm xúc gì cả, cô phải tưởng tượng là thầy giáo thương binh, và cả bài thơ này bày tỏ tình thương với thầy vì thầy là thương binh".
    spam spam spam
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    há há, em cũng kể chuyện hôm kia em tư vấn tình yêu cho một em sinh năm 80. dưng mà em có tính xây dựng, chứ không phá đám như bà chiu.
    Nó mới hỏi em là có nên tiếp tục với thằng kia hay không, vì là nó thấy có tin nhắn gửi vào máy thằng ấy, nội dung đại loại là " liệu anh nói yêu em có thật lòng k?" ( tất nhiên k phải con bé đó gửi). Em mới hỏi nó, thế thằng ấy nó đối xử với em thế nào , con bé bảo " nó đang hỏi cưới em". UI zời, em khoái quá, em bảo, thế thì còn nghĩ gì nữa , lấy quách đi, cho con bé kia nó khỏi bị lừa, còn em thì lừa được thằng này
    chị mà kể chuyện đấm đá thế , thằng windy nó lại đòi lấy vợ k biết võ, hoặc nó lại k chịu chơi với gái nữa thì hỏng.
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    windy ấy à... hừm hừm... những tiêu chuẩn chọn vợ của nó đem ra bàn bạc cho vui thôi, chứ nghiêm túc mà nói, không giúp chúng ta hình dung được là vợ nó sẽ là một đứa như thế nào!!! căn cứ vào những tiêu chí như thế, còn lâu mới lấy nổi vợ cho ra vợ!!! vì vậy, yên tâm là nó còn chơi với gái lâu, dài ... còn phải học hỏi nhiều để trở thành một người lớn phù hợp với chuyện gia đình... nếu có lúc nào em í thề thốt không chơi với gái thì là vì đang giận dỗi gái thôi mà... đừng tin em í hí hí hí...
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    , buồn cười quá, thả bom tấn chứ chả phải lựu đạn nữa. ha'', mà ngoài windy ra còn có đứa nào giống thế nữa k nhỉ - vì hay chơi với gái mà đâm ra phải học hỏi nhiều mà lấy vợ .............................
  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ôi, nhục nhờ, chương trình làm việc thì hỏng, tiền thì ít, muốn một điều thì không thể thực hiện.
    ngày nay là cái ngày gì
    chiều nay là cái chiều chi hả Trời
    về ném lựu đạn tơi bời
    cho bung cho bét cbn ra
    , đi chơi đi
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...có vài ngày không Check thôi mà CBN nhà ta ngộ thơ toàn phần...em đọc xong là hoa mắt chóng mặt kinh khủng khiếp không thể nào xổ ra một từ ngữ thơ văn nào hết vì các vị tiền bối thơ thẩn cao tay quá!
    Công nhận là rượu của bác Dugia ngon ra phết...êm ru.....em về nhà an toàn và nửa đêm thức giấc khóc nức nở vì không ngủ được...thế có công hiệu không cơ chứ!...Lần sau nhậu nhẹt...em mà đi được thì em mang cái nick của em ra đảm bảo là em sẽ rút trộm được một bình rượu của "đại ca" nhà em để góp vui với cả nhà...hẹn hò mãi mà không làm ngại chết!
    Chị Chiu nhớ mang theo rượu của tía chồng để cho rượu nó đánh nhau chết thôi nhé!

Chia sẻ trang này