1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Các bạn,
    Chủ đề của các bạn đang đi xa dần những mục tiêu của box du lịch.
    Điều này gây ra những tác hại sau:
    1. Mất tính hấp dẫn của các bạn
    2. Làm sao lãng mục tiêu của box
    3. Làm cho tuổi thọ của chủ đề ngắn lại một cách vô ích. Lưu ý, max bạn chỉ có thể có 100 trang, hiện tại, đã sống tới 70 tuổi rồi.
    Đề nghị cả nhóm hãy chọn lọc những thông tin và bài viết, tranh ảnh thực sự là du lịch để post lên. Những bài viết hiện tại có thể coi là spam đó.
  2. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị bác xoá hết tất cả các bài em đã post, mà k liên quan đến các chuyến đi, hoặc các kỷ niệm của chuyến đi ạ, nếu không là em ném lựu đạn lung tung hết cả - nhầm, em spam hết cả. cám ơn bác.
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ai vào topic của mình bây giờ đến phát khiếp thật, muốn tìm Xuân Sơn, Ba Bể, Đường lâm 1, Đường lâm 2 hay đảo Záu vàng cũng không biết đường nào mà tìm. Pinkky nhớ vụ làm mục lục nhé, chỉ cần note ra những trang chính thôi như chuyến FSP, chợ hoa, các ngày đi ngắn đi dài, tóm lại cái gì dính đến đi mà thôi.
    Hoàn toàn không biết là một topic chỉ được giới hạn 100 trang, vì vậy mình đề nghị như sau :
    - các bài trong vòng 48h gần đây, nghĩa là có thể sửa chữa, mọi người tự sửa chữa sao cho không du lịch là bị quả lựu đạn ngay, được không ạ ? nhất là thơ thẩn mình chuyển sang bên email . .
    - chúng ta sẽ nhờ tabalo cài cái mục lục vào trang đầu để chính chúng ta và mọi người dễ tìm thông tin
    - nhờ mod xóa những cái nên xóa
    Bây giờ là kiến nghị với các mod: ví dụ một chủ đề đưa lên nhưng bị các bạn không thiết tha lắm với chủ đề đó đưa vào những bài không . . . có nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình thì sao ạ ? hoặc tự nhiên dính 1 vụ cãi cọ vô bổ thì sao ạ ? tình hình là rất tình hình đề nghị giúp đỡ.
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này, theo lời bác Tabalo thì topic của chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm. Vậy chúng ta hay cùng nhau góp sức, đẩy topic tiến thêm một bước nữa. Rồi làm một cái topic mới cho hoành tráng. :D. Theo các nguồn tin tả phí lù mà em nhận được qua email thì có vẻ là chúng ta chưa có chương trình gì cụ thể cho mùa hè phải ko ạ? Các bác fix hộ cái Quan lạn hay Cô tô hay Cát bà hay suối giàng hay bản Rock hay A pa chải???? Rượu bác Du già hay thật đấy. Có tác dụng gây đột biến
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    KHÀ . . .KHÀ . . .Đúng là tình hình . . . rất tình hình đấy ! Ai xem cũng rối tung rối mù luôn . Nhất là ai mù Net ấy ( trừ tớ nhé ! ) . Các bạn - Ai thạo thì xếp lại tý coi . Đừng để ông già vào làm topic này mà gõ thì CBN chỉ có mếu đấy . . .
    Đúng vậy ! Anh nghĩ các cô chú nên sắp xếp lại theo chủ đề hoặc thời gian cho nó chuẩn , miễn sao ai vào cũng đọc được điều người ta cần tìm . . .
    Đồng ý với tabalo về nguyên tắc ,vì Topic mở ra là DU LỊCH mà .Nhưng anh chị em trong nhóm tiện pot luôn bài vào ! Như thế có vẻ cục bộ quá nhỉ ?! Vì nhóm CBN ít quá ! ! !
    Thôi đã trót rồi không xoá nữa nhé ! Chắc luôn đấy !
    Nhóm CBN chỉ viết về DU LỊCH thôi nhé ! Dù sao thơ , vè đọc ở đây nó loãng đi , không phù hợp lắm . . .Mình có thể mở 1 Topic riêng để luận đàm về thơ , ca , hò , vè . . . về những chuyến đi cơ mà ! Nếu FAN 17 mà kéo lê thê anh sợ mất ngưòi xem đấy . Vốn phải nhiều , chỉ 1 , 2 ,3 , 4 chuyến đi mà mình luận đàm đến ngót 80 trang thì kể khí nhiều đấy .Các cô chú nên Meo . . . Meo cho nhau nhé .
    Nói zzậy mà không phải zzậy đâu nghe ! Cứ thoải con gà mái hoa đi vì mình còn 30 trang nữa mà . Có in cả tập Bút Tre , Tú Mỡ , Đồ Phồn . . vẫn còn đất chơi xả láng đấy ( Trừ mấy ông Bạch Kinh dị bên Tàu vào đây thôi ! ) Nhất là cái tay KHAS hay KHÀ . . . KHÀ gì đấy . Toàn ném mìn sơn đen thôi .Cảnh giác ! Cảnh giác !
    [/size=3]
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    oài, bác Tabalo ơi.....thỉng thoảng bác phải cho bọn em nói gà nói vịt một tý chứ...chỉ có post ảnh đi chơi thôi thì nhàm chán quá...topic này tồn tại để giải quyết các vấn đề bức xúc của thiên hạ muốn khoe khoang(cho thiên hạ nó thèm) và bày tỏ nỗi lòng (cho thiên hạ đồng tình chia sẻ).
    Tất nhiên là bọn em sẽ cố gắng hết sức kìm hãm cái sự sung sướng lại một tý để đi đúng với tinh thần của box Dulịch (em mượn câu của chị Katty tý nhá)!
    Mà lắm khi spam cũng không phải xấu....theo em thỉng thoảng có những kiểu spam kì quặc đấy thì mới khều mọi người nghĩ ra chỗ mà đi, có ảnh để bót.
    Hết 100trang này thì có 100 trang khác của FXF phần 2...nhỉ bác tabalo nhỉ
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Net là nơi mọi người giao lưu, trao đổi, box dulịch tất nhiên phần dulich là quan trọng, nhưng du lịch cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Chúng ta đi du lịch thì post bài dulịch, post thêm một vài bài không liên quan đến du lịch nhưng lại là những điều chúng ta đều quan tâm và nghĩ tới hàng ngày thì có sao. Chẳng nhẽ 17 người chúng ta lại chạy qua box VANHOC để post vài bài rồi lại chạy về box Dulich chơi à. mà vấn đề chính là bọn em quen và thân nhau từ những chuyến đi và đây cũng là nơi bàn lận nói chuyện đúng như kiểu quán nước.
    Theo em chuyện đấy cũng bình thường, box du lịch không nên là nơi có quá nhiều các quy định, vì tham gia là tự nguyện và việc tồn tại của box chủ yếu phụ thuộc vào sự nhiệt tình của các thành viên. Họ có thể tham gia các diễn đàn khác hoặc có thể tự đi mà không cần phải vào trong box tìm người, hoặc đi về họ có thể không cần phải pót anh lên, chủ yếu là do sự nhiệt tình và chia sẻ với người khác. Nếu có quá nhiều các quy định kông cần thiết và nhất thiết bài viết nào cũng phải viết về du lịch thì chắc là các thành viên sẽ mất dần đi. Những người thích đi chơi không có nghĩa là những ngươi thật sự am hiểu về du lịch để lúc nào cũng có thể nói về du lịch.
    Tính hấp dẫn của topic du lịch chỉ có sau khi đi một chuyến nào đấy về hoạc trước khi đi, nhưng bây giờ cbn lâu không đi đâu cả ... thì cũng ngồi nói chuyện phiếm với nhau thôi, he he nhưng cũng hay ho lắm.
    He he quả đúng topic này là món lẩu thập cẩm nhưng cũng ngon chứ, một nhóm đi mà, thì tất nhiên sẽ có nhiều chuyến đi, chẳng nhẽ mỗi chuyến lại làm một topic thì cai box này sẽ lọan cào cào, bác tabalo sẽ vất vả nhiều lắm.
  8. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em nói vui thôi nhé, có gì bỏ qua xuê xoa tặng nhau bông hoa...
    Việc bạn đang làm đang đi xa dần vai trò của mod. Điều này gây ra những tác hại sau:
    1. Mất tính hấp dẫn của bạn
    2.Bạn sao lãng nhiệm vụ thực sự của mod
    3. Làm cho tuổi thọ của bạn ngắn lại một cách vô ích. Lưu ý: bạn phí sức can thiệp mấy cái chuyện rời rạc này làm gì trong khi có thể làm vô số việc có ích thực chất hơn cho box thay vì cứ tỉa lông mày cho bộ mặt của box...
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới đây, ọp 6h tối thứ Tư ngày 6 tháng 7 nhé. Đại sảnh Bộ Ngoại Giao như cũ.
    Thông tin nay thay cho giấy mời tất cả cbn, đặc biệt những đồng chí khinh không thèm dùng email
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Du lịch hả?... thì em bót ảnh du lịch nhé...gớm chết, dạo này lắm chuyện lắm cơ.
    Tố cáo một kẻ bỏ nhà đi bụi, vài kẻ bỏ cơ quan trốn việc đi chơi và một kẻ trốn người yêu đi toòng teng với thèng khác
    [​IMG]
    Giời nắng quá, ảnh ọt cũng xấu xí theo!
    Lại có kẻ đong hàng kinh khủng...bảo làm gì làm ngay...chu mỏ lên thì chu thật!
    [​IMG]
    Cả bọn rủ đi câu cá...cá thì chẳng thấy con nào mà người thì mệt lử lừ lừ....một bọn thiếu kiên nhẫn không đi câu nữa mà quyết định câu "cá giấy" ở chợ!
    [​IMG]
    Có kẻ đong hàng nhiều quá nên bị đầu gấu ganh tị, dí dao vào cổ sợ vãi hàng(Chip vẫn hiền chán! nhỉ)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này