1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm Chiuchiu ơi....tiếp nữa nghen.
    Ảnh của Pinkky về hoa tuyệt quá.
    Mọi người ơi.... ai có bửa bối gì nữa thì tiếp nghen.
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ý chà chà chị Hà ui....chị mua máy ảnh lần này có giống lần trước không?...iem có ý kiến là chị sắm cái khác nhỏ nhắn xinh xắn thui nhé...nếu nó to quá em thấy thương chị lắm lắm vì người chị bé nhỏ, bị còng với kí máy ảnh to bổ chảng thèng ăn mày thì làm sao mà nhớn được......
    Tinh thần phấn chấn lên được là tốt rùi...vui vẻ lên chị nhé.....iem còn nhìu tuyệt chiêu chưa mang ra cho mọi người ngự lãm đâu nhưng mà đến giờ học rùi...đành ngậm ngùi xa rời quần chúng thui......
    Chị chiuchiu ơi, viết hay lém...cứ tiếp tục phát huy nhé....em vote cho chị vài ông sao nữa cho tinh thần sáng tạo càng hăng say nhé
    Bukhalo....Bukhalo.....Đầu gấu chợ Sắt...ke ke ke​
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ý chà chà chị Hà ui....chị mua máy ảnh lần này có giống lần trước không?...iem có ý kiến là chị sắm cái khác nhỏ nhắn xinh xắn thui nhé...nếu nó to quá em thấy thương chị lắm lắm vì người chị bé nhỏ, bị còng với kí máy ảnh to bổ chảng thèng ăn mày thì làm sao mà nhớn được......
    Tinh thần phấn chấn lên được là tốt rùi...vui vẻ lên chị nhé.....iem còn nhìu tuyệt chiêu chưa mang ra cho mọi người ngự lãm đâu nhưng mà đến giờ học rùi...đành ngậm ngùi xa rời quần chúng thui......
    Chị chiuchiu ơi, viết hay lém...cứ tiếp tục phát huy nhé....em vote cho chị vài ông sao nữa cho tinh thần sáng tạo càng hăng say nhé
    Bukhalo....Bukhalo.....Đầu gấu chợ Sắt...ke ke ke​
  4. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xuất phát từ Cát Cát, hi`hi`, nhắc đến Cát Cát đảm bảo cả quân tử lẫn tiểu thư CBN đều giật mình .... .... Mặc dù là những bước đầu tiên khi các ngọc thân thể còn chưa quen với "lao động cường độ cao" ... cộng với ngọc dốc khá khá là cao thế mà trông ngọc mặt ai cũng bình thản như ta đây đang đi đường bằng...[:Đ] hehe .
    Chỉ đến khi lên tàu trở về Hànội thì một đống ngọc tâm sự mới tuôn trào, hóa ra lúc ở Cát Cát đó ai cũng vì cái sĩ cbn diện của mình mà cố gắng nở nụ cười tươi với nhau .... chứ thực ra trong đầu đang nghĩ "không biết mình chịu được bao lâu nữa... liệu mình có tiếp tục chinh chiến đến cùng được không...."
    Rồi thì liên tiếp những khó khăn với những đoạn dốc ngược bò bằng 4 chi, với nỗi sợ hãi về Vắt ,... đến lúc tưởng như đôi chân không còn là của mình nữa rồi thì đột nhiên mr Kiên ra lệnh: "nghỉ ăn trưa bên con suối này". Khỏi phải nói cũng biết cảm giác của mọi người lúc đó thế nào.
    Đến đây mới bắt đầu thấy xuất hiện hoa rừng, đầu tiên là đóa hoa dại trắng lẻ loi bên suối như đã post... Một trong những mục đích chuyến đi này của Pinkky là tận mắt ngắm những loại hoa rừng, hoa dại ... nên bốn con mắt săm soi kỹ lắm, hoa nhỏ xíu dưới chân hay lấp ló trong bụi cỏ cũng khó qua mắt Pinkky.... tiếc là không có máy ảnh để ghi lại hết được...
    Lác đác những bông Sen cạn bên bờ suối:
  5. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xuất phát từ Cát Cát, hi`hi`, nhắc đến Cát Cát đảm bảo cả quân tử lẫn tiểu thư CBN đều giật mình .... .... Mặc dù là những bước đầu tiên khi các ngọc thân thể còn chưa quen với "lao động cường độ cao" ... cộng với ngọc dốc khá khá là cao thế mà trông ngọc mặt ai cũng bình thản như ta đây đang đi đường bằng...[:Đ] hehe .
    Chỉ đến khi lên tàu trở về Hànội thì một đống ngọc tâm sự mới tuôn trào, hóa ra lúc ở Cát Cát đó ai cũng vì cái sĩ cbn diện của mình mà cố gắng nở nụ cười tươi với nhau .... chứ thực ra trong đầu đang nghĩ "không biết mình chịu được bao lâu nữa... liệu mình có tiếp tục chinh chiến đến cùng được không...."
    Rồi thì liên tiếp những khó khăn với những đoạn dốc ngược bò bằng 4 chi, với nỗi sợ hãi về Vắt ,... đến lúc tưởng như đôi chân không còn là của mình nữa rồi thì đột nhiên mr Kiên ra lệnh: "nghỉ ăn trưa bên con suối này". Khỏi phải nói cũng biết cảm giác của mọi người lúc đó thế nào.
    Đến đây mới bắt đầu thấy xuất hiện hoa rừng, đầu tiên là đóa hoa dại trắng lẻ loi bên suối như đã post... Một trong những mục đích chuyến đi này của Pinkky là tận mắt ngắm những loại hoa rừng, hoa dại ... nên bốn con mắt săm soi kỹ lắm, hoa nhỏ xíu dưới chân hay lấp ló trong bụi cỏ cũng khó qua mắt Pinkky.... tiếc là không có máy ảnh để ghi lại hết được...
    Lác đác những bông Sen cạn bên bờ suối:
  6. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là buổi trưa đầu tiên bên con suối nước mát lạnh như kem, nên bao nhiêu chai nước, bình rượu đã được thả xuống để làm lạnh. Có hai kẻ đi lên phía cao cao rồi hỏi vọng xuống "có thấy gì không", "không thấy ..." nhưng vẫn chộp đựợc ảnh ...shrek đã post...
    Những bông hoa trắng này chụp được ở gần cái chỗ cao cao ấy đấy, hai vị đi qua không biết có nhìn thấy không???
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là buổi trưa đầu tiên bên con suối nước mát lạnh như kem, nên bao nhiêu chai nước, bình rượu đã được thả xuống để làm lạnh. Có hai kẻ đi lên phía cao cao rồi hỏi vọng xuống "có thấy gì không", "không thấy ..." nhưng vẫn chộp đựợc ảnh ...shrek đã post...
    Những bông hoa trắng này chụp được ở gần cái chỗ cao cao ấy đấy, hai vị đi qua không biết có nhìn thấy không???
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To em Mít: Chắc em vẫn nhớ, ngay khi dừng chân ở nơi hạ trại ngày đầu tiên, chị em mình lập tức bị nam châm hút về phía vạt đồi hồng hồng xa xa, bao nhiêu loài hoa be bé xinh xinh đã được tìm thấy ấy vậy mà tay nghề phó nháy của chị ..... chán không buồn nói nữa
    Vạt đồi hồng lên nhờ những khóm Sen cạn:
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    To em Mít: Chắc em vẫn nhớ, ngay khi dừng chân ở nơi hạ trại ngày đầu tiên, chị em mình lập tức bị nam châm hút về phía vạt đồi hồng hồng xa xa, bao nhiêu loài hoa be bé xinh xinh đã được tìm thấy ấy vậy mà tay nghề phó nháy của chị ..... chán không buồn nói nữa
    Vạt đồi hồng lên nhờ những khóm Sen cạn:
  10. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Nu cuoi mien Son cuoc
    De co mot tach Cafe giua rung
    Doan quan Viet nam di
    Ve voi anh di May (khong biet bac HungSG nhin gi day nhi?)

Chia sẻ trang này