1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác Alpha, em cảm ơn bác. Thế là em yên tâm về kiến thức nhà cửa vùng cao của em rồi.
    Số là khi em và trêncộtđiện lên đến bản muộn hơn mọi người, nhìn mái nhà, em đã reo lên: Gỗ pơmu - em Toàn liền đính chính : Đây là gỗ xoan, ông chủ nhà bảo thế. Em và nó tranh luận một hồi vì em chắc chắn là tháng 10 năm ngoái, khi qua San Sả Hồ, anh Kiên bảo đây là nhà mái gỗ pơmu mà.
    Tự cốc cho mình một cái chuyện không vững lập trường. Bây giờ em viết tiếp kẻo bác cho 100 ảnh lên thì em không chen vào được nữa.
    Sau một hồi tàn phá cửa hàng chè, ai nấy thơ thẩn dang tay ra về trong ánh hoàng hôn Suối Giàng và cơn mưa giông ẩn hiện phía chân trời.
    Ấy thế nhưng cũng phải lượt phượt nước nôi mãi mới chịu vòng đến nhà hàng, ai nấy kêu la là chưa bao giờ ăn tối trước 6h như thế này cả, có mà thời xa vắng ...
    Chiều ý nhau, cả bọn quyết định: Đi tắm nước khoáng nóng về ăn cơm cho ngon.
    Suối nước nóng trong bản bây giờ bẩn ơi là bẩn, đầu nguồn nước đã được dẫn thẳng vào các nhà tắm xây cất đàng hoàng, ngoài vài cụ già, chẳng còn ai dám tắm ở hồ nước nóng mà trước đây mọi người vẫn ngâm xả láng.
    Ào một cái, cơn mưa đã ở trên đầu tự lúc nào, dân Văn Chấn không thể đoán chính xác được cơn mưa vùng núi ở đây. Nó thât thường như một cô nàng khó tính và đỏng đảnh.
    Thế là quyết định lại: Ăn đã rồi vào check-in nhà sàn rồi tắm. Quyết định thật minh mẫn. Chẳng bao lâu, Văn Chấn chìm trong 1 cơn chớp bể mưa nguồn kèm theo mất điện.
    Nhưng chúng mình thì ăn ngon lành. Đèn pin sáng lên, ai nấy quơ đồ về phía mình cho an toàn, vì quán cũng khá đông. Vụ ăn và mấy chầu rượu mở rộng kéo dài đến gần 9h tối, quá đã. Để uống rượu cho sáng suốt không chạm vào chị chủ nhà hừng hực ngồi tiếp rượu chát và ngồi chát có hơi rượu bên cạnh, có người phải mượn cả đèn tikka của katty đeo lên trán cho rõ ràng rành mạch.
    Âu cũng là một tay giang hồ chung thủy. Thì cứ cho là như vậy đi.
    Chớp bể mưa nguồn vốn khó lường.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vụ ăn và mấy chầu rượu mở rộng kéo dài đến gần 9h tối, quá đã. Để uống rượu cho sáng suốt không chạm vào chị chủ nhà hừng hực ngồi tiếp rượu chát và ngồi chát có hơi rượu bên cạnh, có người phải mượn cả đèn tikka của katty đeo lên trán cho rõ ràng rành mạch.
    Âu cũng là một tay giang hồ chung thủy. Thì cứ cho là như vậy đi.
    Chớp bể mưa nguồn vốn khó lường.
    HA ! HA ! ! ! Anh chỉ làm công tác dân vận thôi cô ạ ! Thấm nhuần câu nói của BÁC :" Đi dân nhớ , ở dân thương " . May có quả đèn của cô nên mọi sự đều minh bạch đấy , không lại nhiều đôi mắt mang hình LỰU ĐẠN cơ , nó nổ đồng loạt là anh ngỏm đấy .
    Cũng tại cô không vững lập trường nên để Toàn CC nó tung hoả mù . . .
    Ai tiếp ảnh đi chứ ?!
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nào, chúc mừng sinh nhật!
    Mọi người thi nhau đọc thơ chúc mừng Shrek, mới đi được có phần ba cuộc đời đã sự nghiệp ngon lành, yên bề gia thất, thật là đáng ngưỡng mộ . .
    Phát hiện ra có nhiều người yêu thơ Xuân Quỳnh, và có nhiều người thì không ngưỡng mộ chuyện gia thất. Ả nói xách mé cái gì đó về tù ngục và tu thân mặc cho người yêu ả lầm lỳ ngồi bên cạnh. Chả nhớ ả nói chính xác cái gì. Ai nấy đềy say say. Thực đơn tiệc sinh nhật cũng khá thịnh soạn với ngô hun khói (không phải ngô nướng), và mực hun khói, cộng với 1 số thứ lặt vặt gì đó, vợ Shrek thì tặng chồng bông hồng làm bằng giấy đỏ mà y thị tuyên bố là tự tay mua ở chợ 500đ tiền giấy và tự tay làm. Ai nấy đều say say.
    Bác Du già và bác windy tự nhiên nổ ra một cuộc tranh luận tuy hiền hòa nhưng gay cấn trời can không nổi. Đại ý một bên muốn tách đoàn đi một mình đến chân núi Phu Song Sung, nếu như, sau khi quăng lên mạng một bài viết hoành tráng, bác Cao Sơn chưa có thời gian tổ chức được chuyến đi khảo sát. Ừ thì chạy đến chân núi thôi đâu có mất gì. Còn phe bên kia thì ra sức bẻ cung đường sang Tú lệ, sáng mai chủ nhật có phiên chợ đông như kẻ chợ, có xôi Tú lệ, có các cô gái hơ mông duyên dáng mà bác GL sau này ao ước giá được gặp. Nói chung là không ai chịu ai. Mỗi người đi ngủ với một nỗi ấm ức trong bụng là sáng ra ta phải thuyết cho phe bên kia chịu cung đường của ta là hơn cả. Một phe tuyên bố nên thay kế hoạch Trạm Tôn, ấy lại Trạm Tôn, Trạm Tấu bản Mù và chân núi Phu Song Sung bằng Chợ Tú lệ vì nếu trời mưa thì Trạm Tấu chẳng có gì để xem, và Bản Mù cách đó 12 cây sẽ không thể nào lên nổi. Một phe kiên quyết mưa thì quay về giữa đường, nhưng đi thì cứ đi Trạm Tấu đã, tính sau.
    Duyên do thực ra cũng chỉ vì chị chủ hàng hừng hực đã mạnh miệng hứa cùng ai đó sẽ thuê 2 ngựa lên núi Phu Song Sung, hoặc có thể gọi tạm là núi Phu Thê Song Song, nếu trời mưa mà con xe máy không lên được . . .
    Nan giải . .
    May thay, sau một bữa cháo lòng dồi lòng và cháo hến tiết canh đầy đủ sáng hôm sau, nơi một thị trấn nhỏ bé mà có hàng cháo lòng ngon thế, rượu ngang nhấp mềm môi, 2 phe chở nên hòa hảo và một phe hùng hồn tuyên bố thay lời kết : Ở đây ăn lòng lợn tiết canh đến trưa cũng được. Chủ nghĩa rất ư là phồn thực . . .
    Nhưng rốt cuộc chúng cũng dứt ra được để lên đường đi Trạm Tấu, thị xã cách Bản Mù huyền bí 12 cây số. Tú lệ với các cô gái duyên dáng hơ mông đã bị chuyển sang thì tương lai . .
    Trời rất đẹp. Những người thích an nghỉ cũng tranh thủ dịp này an nghỉ. Đường đi vòng vèo qua rất nhiều trảng cỏ xanh mịn màng lô nhô những nấm đất. Vùng này ven đường nhiều bãi tha ma.
    Một ngôi mộ mới đắp.
    Trong những đỉnh cao kia, ai là Phu Thê Song Song.
    Suối quấn ven đường, trong vắt như từ nguồn nước của Giàng.
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 14/07/2005
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt:
    Thanh CBN bình:
    [​IMG]
    Cảnh thanh bình này nằm trên một triền đồi dọc đường từ Nghĩa Lộ đến Trạm Tấu. Cạnh đó còn một cái nhà mồ của người dân tộc. Theo tục lệ họ đốt xác rồi cho ra đây. Nam thì 9 tầng củi, nữ thì 7 tầng. Còn dạng còn dạng hifi hay công công chắc cho 8
    Lãng CBN mạn:
    [​IMG]
    Cảnh lãng mạn này ở trên Suối Giàng. Trông hai vợ chồng tình củm nhờ.
    Lãng CBN mạn 2 (hay Tù trưởng trên cây chè):
    [​IMG]
    Cái này trên suối Giàng nốt.
    Thiếu nữ vùng cao:
    [​IMG]
    Cánh đồng Mường Lò:
    [​IMG]
    Tác CBN nghiệp:
    [​IMG]

  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đường đi đến Trạm Tấu thì ngon lành, những sau đó thì bắt đầu hóc hiểm. Bác Du Già nhẩm tính: Mất 45 phút thì lên đến Bản Mù, không cần ăn trưa vội.
    Nào nào, chẳng đi đâu thoát khỏi những bậc thang . . .
    Có nhất thiết phải xoáy nhiều vòng thế không.
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Được cái khen chị Hà lần này chăm chị post ảnh...thế mà những người khác thì em đoán chắc anh chị để ảnh ở nhà kho tộ rồi! Hoan hô......chắc kho ngon lắm đây....để cái topíc nó rơi tuột xuống chót bảng......!
  7. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn dốc đá trơn như mỡ, em với Chip bị ngã xe mà không ai tranh thủ làm kiểu ảnh phóng sự nhỉ, he he.
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ôi zào ơi, quả đấy ngã tưởng tụt luôn xuống chân núi rồi chứ ai hơi đâu mà chụp ảnh hả anh?...sợ xanh mắt còn gì.....
    Nhưng mà kể ra có cái ảnh đấy thì cũng để đời nhỉ....
  9. 5s

    5s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thác Bạc - Sapa, tôi muốn tìm lên Cổng Trời mà không thấy đâu cả....
    Được 5s sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 18/07/2005
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    TRÊN SUỐI GIÀNG MỜ SƯƠNG NHÌN TÀ-SÌ-LÁNG
    VỀ MIỀN PƠ-MU TRẠM TẤU
    DƯỚI CHÂN PHU SONG SUNG - PHU CHIÊM BAN - PHU BA . . . NHỮNG THUNG LŨNG ĐẸP TỰA MƯỜNG HOA !
    Lâu nay lại không thấy ai pot ảnh nhỉ ? Chắc là bận lo lắng về chuyến Quan lạn đây . Thôi đành để anh mang thân già này ra vậy,định giấu ít ảnh gửi đi triển lãm ảnh phong cảnh mà pot lên đây thì hết vốn mất ( Khà . . Khà . . . ).
    Các cô chú đi QL vui nhé ! Nhớ cho thằng cu Windy tập bơi , uống nước no căng bụng cho anh, ( Nó rất sợ nước , lại không biết bơi đâu ),có cô nào khá thì rủ nó ra chỗ sâu sâu rồi chụt chịt kéo thụt đầu nó xuống . . . mò Sá sùng nhé ! ! !
    Nay đang hè nóng nực,lại mùa hoa sen , tặng hội CBN tý hoa ở nhà anh nhé , hoa đầm hái về còn tươi rói đấy , pot thử lên xem nó thế nào , sao cứ to thế nhỉ ? ? ?

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 20/07/2005
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 20/07/2005

Chia sẻ trang này