1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    LẠI MỘT LẦN NỮA NHÌN VỀ PHÍA ĐỈNH PHU - SONG - SUNG ( Độ cao 2990m ) , MÂY VỜN TRÔNG KHÁ HẤP DẪN NHỈ ? ! CHỈ TIẾC RẰNG , NÓ KHÔNG CÒN GIÀU THẢM THỰC VẬT NHƯ FANSIPANG ĐÂU NHÉ , CÂY CỐI TRỤI HẾT RỒI . . .
    [​IMG]
    ĐÂY - MỘT CÂY PƠ - MU HIẾM HOI CÒN SÓT LẠI Ở TRẠM TẤU .
    LOẠI NÀY CHƯA TO LẮM ĐÂU , NHƯNG BÂY GIỜ NHÌN THẤY ĐÃ KHÓ RỒI ĐẤY ! ! ! :
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    XUỐNG SUỐI NGHỈ NGƠI TẮM MÁT CÁI ĐÃ NÀO .
    [​IMG]
    SAU CUNG ĐƯỜNG VẤT VẢ , LAO VÀO DÒNG NƯỚC MÁT ĐÃ QUÁ . . .
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    CÒN MẤY CÁI NÀY LÀ CỦA CHÚ LƯỢNG CHỤP , ANH POT HẾT LÊN NHÉ .
    CUNG ĐƯỜNG NÀY RẤT ĐẸP , ĐÃ ĐI THÌ CỨ GỌI LÀ PHÊ NÒI RA NHẨY !
    [​IMG]
    MỘT BÊN LÀ NÚI , MỘT BÊN LÀ VỰC , DƯỚI NỮA LÀ DÒNG NẬM THIA , ĐƯỜNG THÌ CỨ CHÉM VÀO VÁCH NÚI MÀ ĐI :
    [​IMG]
    ĐOẠN NÀY HÌNH NHƯ LÀ XÃ TRẠM TẤU - HUYỆN TRẠM TẤU ĐÂY ?! :
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    THẾ LÀ KẾT THÚC HÀNH TRÌNH VỀ TÂY YÊN BÁI RỒI . CHUYỆN LÚC VỀ CHẲNG CÓ CẢNH ĐẸP ĐỂ KỂ NỮA , CỨ CẮM ĐẦU, CẮM CỔ PHI 1 MẠCH THÔI , TRỜI LẠI TỐI NỮA , KHÁ XA ( 250 - 270 km ). VẪN CÒN CHUYỆN LẠC NHAU NỮA , NHƯNG ĐỂ CÁC CÔ CHÚ KỂ TIẾP.
    ANH ĐÃ NÓI RỒI LÀ LÀM HẾT CHUYẾN NÀY ĐI , CỨ CÂU GIỜ LÂU QUÁ . CHỖ ĐẸP TOÀN CẤT ẢNH ĐI THÔI .
    NAY POT 1 MẠCH PHẢI HƠN 100 ẢNH ĐẤY NHỈ ! THA HỒ MÀ ĐỌC , MÀ MỎI MẮT NHÉ ! CBN ƠI ! CÓ AI CHO TÝ 5-7SAO KHÔNG NÀO ? ( CÒN RẤT NHIỀU ẢNH ĐẸP NỮA , NHƯNG THẾ ĐÃ NHÉ ) . Khà . . . Khà . . .
    POT lại và đặt tên thung lũng này là MƯỜNG TIÊN ( Vì có MƯỜNG HOA - SA PA rồi ). Đồng ý chứ CBN ?! :
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị Mot xem lại , tôi đã Pot ảnh , kiểm tra cẩn thận rồi mà bây giờ lại toàn dấu x thế này . Xin cho biết lý do ! ?

    Có phải sự cố này vẫn hay xảy ra không ? ? ?

  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ảnh bác Alfa chụp đẹp quá, em vào vote sao cho bác. ĐỒng ý là Mường Tiên, về xem lại ảnh mà còn thấy cái cảm giác phê lúc từ Trạm Tấu đi lên bản Mù.
  7. VeeVee

    VeeVee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Cầu được ước thấy. Không có bẩy sao thì thôi đã có sẵn 5 sao của mọi người em bổ sung thêm 2 sao của em sẽ thành 7 sao.
    Chúc anh vui
    THẤY RÕ LÀ TOẠI NGUYỆN
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quả bác Dugia ạ....em cảm ơn cái ảnh mà bác bảo em thích. Công nhận là em thích đến phát điên lên vì mấy cái váy của bọn H''mong.
    Nhớ đến cái lúc đó mà chít cười, em ngồi đằng sau KHas mà cứ nhín thấy bọn H''mong nó mặc váy là rít lên ầm ầm đòi dừng xe lại hỏi mua hoặc xin xỏ một cái.....lắm khi quẫn quá định bảo là trộm nhặt một cái về để treo cùng với bộ sưu tập váy dân tộc ở nhà cho thiên hạ nó thèm thế rồi cũng phải bỏ cuộc vì sợ : váy bọn dân tộc treo thật đấy nhưng mà mình mà lấy, nó làm cho một cái bùa mê thuốc lú nào đó thì mình tèo nghê.....vì một cái váy mà phải làm culi đội đèn của chúng thì chết nhục nên thôi!
    Lại nhớ đến cái chuyện bọn H''mong không biết nói tiếng Kinh.
    Trên đường đi từ Bản Mù mỡ về.....em thích có quả dưa chuột to to của chúng qua mà không biết làm cách nào mua, đang tiu nghỉu thì lại gặp một con mẹ H''mong vác một bịch to tướng toàn dưa là dưa. Thích quá em liền nhảy xuống, rút ra được đồng 5000 duy nhất để mua.....lần đầu em đổi 5k lấy 2 quả to vừa vừa. Vẫn còn thèm thuồng, em chạy hộc tốc lên lấy thêm xiền của anh KHas, nhưng mà chàng chỉ có đồng 10k nên em nghĩ....5k thì 2 quả vậy thì 10k vị chi là 4 trái...
    Hí hửng chạy lên mua tiếp...đưa xiền và nhận được tiếp 2 trái...huhu...đúng là nó không biết chữ......em giải thích ra hiệu thế nào đi chăng nữa mụ H''mong ý cứ nhất định không đưa cho thêm 2 trái nữa hoặc trả lại 5k.....mụ cứ tủ tỉ tù tì, lẩm bà lẩm bẩm cái thứ tiếng khỉ gió zi ý mà em cóc hiểu. Kì kèo con buôn một lúc như bà già với kẻ cắp thì em đã kéo được thêm một quả dưa nữa để đỡ lỗ vốn. Hic...dại không ai dại bằng.....
  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    bác Alfa hoạt động ác quá, 4h sáng vẫn còn up ảnh.
    em cũng gửi 1 cái suối giàng.
    [​IMG]
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đảo Cò - Thanh Miện
    [​IMG]

    Up nào, có mấy cái ảnh đi Đảo Cò hôm thứ 5. Tàu nhanh. 3h chiều đi, 11h đêm về. Đảo cò nằm ở Thanh Miện - Hưng Yên. Cách Hà Nội khoảng 70km. Chúng tôi đến nơi thì trời nhập nhoạng tối. Cò vạc rất nhiều. Đảo cò bao gồm hai hòn đảo nằm giữa một cái hồ, Đảo nhỏ khoảng 3000m2, đảo lớn khoảng 6000m2. Xung quanh được kè cẩn thận, trên đảo có hàng nghìn con cò các loại. Trời tối, cò thì kiếm ăn về vạc thì bắt đầu đi ăn đêm. Cách phân biệt cò với vạc là cò thì màu trắng còn vạc màu đen. Khi thuyền chúng tôi đến gần cò bay lên dập dờn, tưởng như cùa tay là bắt được. Lại gần đảo thì gặp ngay cái mùi nồng nồng của phân cò. Phân nóng nên chỉ có các loài tre nứa là sống được, các cây khác đều chết khô chỉ còn cành. Khu đảo cò được bảo tồn khá tốt, ở đây không được săn bắn và không cho dân cư đến gần đảo cò thế nên hàng năm cò về càng nhiều, sinh sôi nảy nở đầy ở đây.
    Do mải tác nghiệp trên đường nhiều quá nên không chụp được nhiều ảnh cò vạc ( trời tối, thiếu ánh sáng, ảnh nhoè hết)
    Dọc đường gặp cơn dông. Nhìn trời mưa ở phía Hà Nội:
    Chuồn chuồn bay thấp thì mưa:
    [​IMG]
    Một lúc sau mưa đuổi đến nơi:
    [​IMG]
    Hồn hoang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đảo cò:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm nào phải tổ chức đi lại mới được, hôm vừa rồi cập rập quá.

Chia sẻ trang này