1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một số hình ảnh ở Đảo Cò ( Xã Chi lăng nam - huyện Thanh miện - tỉnh Hải dương )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một số ảnh biển , có những chỗ hoang vu ngay sát chỗ đông đúc , nhộn nhạo mà ta không biết . Vịnh biển này nằm tại Sầm sơn , cạnh bãi tắm tiên. Nhân dịp đi biển mấy ngày mưa gió tìm về lại chốn xưa , nằm võng , ăn hải sản gỡ lưới cứ gọi là tươi rói , Đêm nằm chờ trăng lên để ôn kỷ niệm mà trời không chiều lòng - cứ mưa suốt . . .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    À, bác Dugià đang online. báo cho bác biết tin buồn là lần đầu bác tiếp xúc với văn minh đã thất bại rùi, vì email bọn em gửi bác bị quay hết lại. Chắc bác chưa vi thiềng đủ cho thằng cha Shrek . ..
    Post xen lẫn vào nhé, em mà mất hứng thì lại thôi để đấy không làm được nữa.
    Mọi người có nhớ lúc vừa đến bản, đang thở dồn dập không dám nhìn xuống dưới, chợt có một đôi vợ chồng rất đẹp đi lên, nắm đuôi ngựa đàng hoàng đúng theo truyền thống. Windy nhìn cô vợ đứt hết cả mắt . .
    Lên đến đỉnh rồi, buông đuôi ngựa ra thôi, anh dắt ngựa, nàng nắm tay anh nào . . .
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bản Mù đẹp lắm với nhà mái gỗ pơmu, và dân làng chả hiểu khách du lịch là gì cả mặc dù cách Trạm Tấu có 12 cây số. Không ai bán cho lũ nhếch nhác này một con gà nào, vì dân bản rất rất nghèo. Trong cửa hàng tạp hóa duy nhất, chị chủ hàng bảo, đưa 100 quả trứng được trên này vỡ mất một phần ba. Do vậy, trứng chị bán có 2 nghìn là đỡ lắm. Mỗi đứa làm 2 quả trứng luộc, một bát mì tôm, thòm thèm . .
    Dân bản mua những thứ thiết thực hơn, đây là hai vợ chồng đứng mãi trước cửa hàng tạp hóa nhưng nhất định không cho chụp mái tóc cạo sạch mà lại để dài phía sau của họ. Ảnh này của Khas chộp được.

    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà . .
    Nghĩ cho cùng, có lúa đẹp là vì . .
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Tối qua bác DuGia gọi điện cho em rủ đi, lúc sau em muốn gọi lại thì muộn quá nên ngại. Bác vừa gọi cho em được một lúc thì thằng bạn em nó đến mời đi ăn cưới nó, lại về quê ở Thái Bình vào đúng hôm thứ 7. Hồi còn Đh em làm lớp trưởng mà nó là bí thư, cùng giai cấp lãnh đạo nên nhiều thứ liên quan loằng ngoằng ko thể ko đi được. Mà nói thật là bạn bè em cưới thì xa mấy, mưa nắng em cũng cố đến bằng được.
    Thế nên thật sự xin lỗi mọi người vì đã mất công rủ, lại là lần đầu tiên mà lại lỗi hẹn. Tối qua cứ ngồi cân nhắc mãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu sau lần này mà ko giận nhau quá thì chắc sẽ rủ lần sau còn bạn mình nó ko cưới lại lần nữa để đến chia vui với nó. Thành thật cáo lỗi cùng mọi người và bác DuGia đã nhiệt tình với em. Thành thật xin lỗi các chị em vì mồm mép lung tung ba hoa bốc phét mà đến lúc làm thì chẳng làm được gì.
    Hẹn lần sau được ko ạ?
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ anh gì ơi.... ở lại đi chơi với cả nhóm em cho "bớt vui".
    Được cái nhóm em thân cbn thiện lắm anh ạ.
  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Ờ ờ! Em "Ngủ lại đây với em" hả". Anh xin lỗi vì ko đi được, đã nói rồi đấy, đi chơi còn nhiều lần với nhau chứ thằng bạn anh thì cưới cả đời có đúng một lần ( mong là thế cho đỡ phí cái lần mình lỡ hẹn này )
    Để lần kế tiếp em nhé! Ở đời khó nói chữ " chắc chắn ", chỉ dám nhiệt tình với mọi người thôi.
    Mọi người đi nhanh về chóng, đi một về vẫn một nguyên xi nhé! Chụp ảnh post lên tôi vào spam nhố nhăng cho.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cả nhà sẽ được đi mà không chê về thời gian ngắn nhé . Làm vòng Sóc sơn cho đỡ vật , đỡ cuồng cẳng - trong lúc chờ chuyến chạy xa . Có ai mà thuộc bài tnơ Núi Đôi của Vũ Cao thì luyện giọng đọc trước đi nhé ( mình sẽ qua đấy luôn ) . Và tất nhiên sẽ leo lên đỉnh núi Phục linh - Vệ linh ( chỗ ông Gióng bay về trời ) , khá cao nhưng không khó đi lắm vì mới làm xong con đường dẫn lên đó . Trên đỉnh đó dự định đặt tượng Thánh Gióng nhưng hiện giờ chưa thi xong mẫu .
    To chú Kool2 : khá tiếc cho chú nhưng lần khác vậy . Cho chú thêm vài cơ hội nữa không chị em lại bảo là xạo nhé !


  9. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    @Cuongpru: tình hình là sức khoẻ của chị k cho phép chị đi đợt này rồi, hic, đành để dành đến vụ Rock ăn cơm nhà Pru vậy, em ơi - pru ơi, cắt cơm chị nhá.
    @cbn và mod: sozi, nghe spam quá, nhưng cái hộp mail của em làm sao ấy, k send mail đi được, chỉ đọc mail được thui, nên đành lên đây post bài vậy.
    @em " Nhện độc" : nếu nhiệt tình thì nên tham gia vụ ọp ẹp sắp tới của nhóm này bàn về vụ thác bản Rock đi, rồi tham gia vụ đó luôn .
  10. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Xin cho cái lịch ọp ẹp đi ạ! Chị Thắm hôm đấy có gì gọi em nhé. 0912801218.

Chia sẻ trang này