1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu có 2 hôm ko chăm sóc mà cái topic tụt xuống gần cuối trang 2. Tuần vừa rồi hội CBN ko đi xa, chỉ loanh quanh Hà Nội. Cụ thể là Sóc Sơn: Biệt Phủ Thành Chương - Đền Sóc. Dù gần nhưng cũng có khá nhiều cái thú vị để mà xem. Đặc biệt thêm chiến tích 9 người diệt 6 con gà trong 1 buổi chiều. Đáng kể đấy chứ. Còn được xem màn biểu diễn chó bắt gà nữa chứ. Hơi hay đấy. Post ảnh lần lượt vậy.
    Biệt Phủ Thành Chương
    Nghe nói ông hoạ sỹ này xây cái phủ to tướng bằng tiền bán tranh với tiền buôn đồ cổ. Vào đây thấy khá nhiều hiện vật thú vị mà bảo tàng bỏ sót. Xét về mặt kiến trúc thì không có gì đặc sắc, quy hoạch khá lôm nhôm nhưng xét về ý thức bảo tồn thì công nhận đây là một nơi đáng để xem. Lượn trong phủ khoảng nửa tiếng là hết chỗ xem. Vào cửa tự do.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rời Phủ Thành Chương, chúng tôi tới một căn hầm bí mật nơi ngày xưa giấu máy bay chiến đấu. Nghe nói Trung Quốc giúp ta xây căn hầm này. Gần như cả quả núi bị đào rỗng để nhét cả đội máy bay vào đây. Đi quanh núi thấy rất nhiều căn hầm thế này. Ko biết còn cái máy bay nào không .
    [​IMG]
    Xem hầm chán lên đền Sóc chơi. Qua thăm học viện Phật giáo đang xây dựng. Xem tượng Phật bằng đồng lớn nhất VN:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi không vào đền Sóc mà luồn sau lưng đền , vào nhà một anh thổ dân ở đây nghỉ ngơi. Ở đây được xem màn chó bắt gà hơi bị ngoạn mục. Gà ở đây là gà đồi, được thả rông chạy long nhong. Nếu muốn ăn mà người chạy ra đuổi thì đuổi cả ngày không được ( kinh nghiệm từ vụ bắt gà ở Xuân Sơn). Ở đây người ta huấn luyện chó bắt gà, chủ chỉ cần ném viên đá vào con nào là lũ chó bắt đúng con đấy. Bắt chứ không được cắn chết. Đảm bảo tươi ngon :) . Đoạn bắt gà này không có ảnh, nhưng em đã quay được bằng cái máy ảnh số. Trông hay phết nhưng hơi nặng, tầm 10 MB, ko up lên đây được.
    Chuyển sang đề tài khác vậy. Số là ngay trên đỉnh núi Sóc, người ta đang cho xây một con đường lên đỉnh để dặt tượng đài thánh Gióng vào cái vị trí người ta cho là nơi ngài thăng thiên. Từ dưới nhìn lên con đường dốc ngược uốn lượn rất đẹp. Thế là cả đoàn rủ nhau xem chỗ thánh Gióng thăng thế nào, trong lúc anh chủ nhà làm thịt chiến lợi phẩm. Đường lên núi qua đồi thông, sim , mua nhiều vô kể. Nhưng sim mùa này chưa chín , chẳng kiếm được quả nào cả. Chỉ bắt được con chuồn chuồn:
    [​IMG]
    Hoa rừng:
    [​IMG]
    Nhìn cảnh này nhớ Fansipang quá:
    [​IMG]
    Còn cái này giống Đá Chông:
    [​IMG]
    Tác CBN nghiệp:
    [​IMG]
    Lãng CBN mạn 3:
    [​IMG]
    Nhưng cứ dốc mãi thế này thì hết CBN cả lãng mạn:
    [​IMG]
    Có thể nói đây là vụ trèo núi mệt nhất sau FSP. Con đường này mới làm nên chẳng có ai đi ngoại trừ hai chú bộ đội tập thể dục. Nhưng cuối cùng cũng lên được đến nơi. Đỉnh núi là một bãi đất trống, lúp xúp mấy hòn đá. Bà con thi nhau chụp ảnh nơi ngày xưa Gióng dậm nhảy để bay lên trời. Rồi mai đây chỗ này sẽ là tượng đài Thánh Gióng. Bao giờ xong đi lại cái nhể :D
    [​IMG]
    Chỗ này Gióng nằm nghỉ hút thuốc lào đây:
    [​IMG]
    Lên đã mệt, xuống cũng mệt. Hai đầu gối cứ run bần bật vì chùn. Nhưng mọi nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng. Bốn con gà đã được phanh thây chờ sẵn.
    [​IMG]
    Tối ấy, ngoài trời mưa tí tách, trong một cái chòi giữa ao, có một hội CBN vừa mút mát ngón tay xé thịt gà , vừa buôn chuyện về đời tư các nghệ sỹ và lên kế hoạch cho các chuyến đi tiếp theo.Tuần sau đi... sau đấy hai tuần đi ...mùng 2-9 đi.... tết đi....
    Cuộc đời là những chuyến đi

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 31/07/2005
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    huhuhu.....ảnh ..............mấy con gà băng qua đường bị phanh thây đẹp quá các anh chị ơi......
    Giá mà đợi đến tuần này để em đi ké cửa với có phải tốt không...Đỡ phải ở nhà chén sạch một mình một chú gà không băng qua đường mà vẫn phải lãnh án tử hình. Vừa ăn vừa nhớ tới CBN.....thương ghê lắm cơ!
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chào,
    dạo này bận quá, chẳng thò mặt lên, hôm nay lên chào nhân dịp em đi công tác về, kẻo lại bị quy kết tội xa rời tập thể. Quảng Bình đẹp phết đấy, hay hôm nào đồng bào ta quăng xe máy lên tàu, đi vào ngó cái nhỉ? Đợi mấy hôm nữa em up vài cái ảnh.
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, xem xong chỉ tiếc mỗi mấy con gà chạy bộ ko được ăn. Trông ngon quá nhỉ! Hôm đấy ko đi cùng mọi người, hành hương về Thái Bình, otô xóc hơn xóc mắm tôm chấm thịt chó. Xuống xe mà đầu óc lùng bà lùng bùng. CBN với cha CBN.
    Mà chị gái nào kêu có lịch ọp ẹp về chuyến đi tới, hỏi mãi ko ai trả lời là bao giờ ọp a`?
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he.,....đã bảo rồi, muốn biết thêm chi tiết thì ở lại đây đêm nay.....
    Muốn đi chơi thì phải mò thôi ông bác ạ.
    Gọi điện cho anh Shreck ý, hoặc liên lạc với lão Dugià.
  7. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Góp vào 1 hình ảnh của Ba Bể
    Sáng sớm
  8. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ảnh về SAPA

    photo by PAD
    ------------------
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Nào! lôi nó lên trên cho dễ tìm.
    Đề nghị các đồng chí còn ảnh đưa lên nốt đi để tớ up vào CD làm tư liệu để dành cho con cháu sau này xem các ông các bà chúng nó đi lang thang
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he....Tù trưởng nhà mình đã hắt xì hơi rùi cơ đấy.
    lâu lắm mới thấy ông oldhunter tái xuất giang hồ nhảy.
    Đúng rùi...trước khi đi chơi một chuyến mới thì cũng phải post ảnh chuyến cũ lên đi chứ cho bà con thèm tý nào

Chia sẻ trang này