1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Nu cuoi mien Son cuoc
    De co mot tach Cafe giua rung
    Doan quan Viet nam di
    Ve voi anh di May (khong biet bac HungSG nhin gi day nhi?)
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đứa nào mà có cái avatar ông sư thế nhỉ, trông lạ quá chưa thấy bao giờ, chẳng biết có phải em C-Pru không vậy?
    Được khen sướng quá nhưng có lẽ nên kìm chế nhỉ, để chờ mọi người up ảnh lên dần dần ... Vì vậy sau đây là phần kết của ngày leo núi thứ hai... Hẹn tuần sau tiếp tục nhé...
    Ngày nhiều bất ngờ nên mãi xẩm tối mới bò được tới nơi hạ trại. Viết đến đây tự nhiên nghĩ không hiểu khi đọc 9 cái bất ngờ của bản thân mình thì mọi người có hình dung được là ngày hôm ấy leo lên leo xuống mệt như thế nào không nhỉ? Ùi, lên cũng dốc, mà xuống cũng dốc?Ngày gì mà đến là vất vả?vất vả vì ăn no xong rồi vác nặng mà chân tay phải vận động nặng gấp 2 ngày hôm trước (hị hị?), mắt phải giương lên nhìn cảnh đẹp, tim phải tiếp nhận nhiều cái xúc trào động (ặc, từ mới nghĩ ra đấy), và đầu cứ phải ghi nhớ nhiều thứ quá? Hôm ấy là ngày mà những cái găng tay có hạt ma sát, những cái bọc cá chân và bọc đầu gối tỏ ra hữu ích đặc biệt với mình.
    Chiều tím ngắt. Ở đây không gió như ở chỗ hạ trại đêm trước. Nhưng mà, mặt đất dốc đến 10độ luôn (sáng hôm sau mới biết điều này khi tỉnh dậy thấy đoạn túi ngủ tính từ gót chân đến ? đùi trôi tuột ra ngoài cửa lều). Khu hạ trại chẳng có nước nôi suối siếc gì cả. Rồi cũng muộn muộn mới ăn tối, vẫn ngon, có phần tình cảm hơn cả hôm trước?vì có nến thắp xung quanh, vì cơm có cháy, và vì chúng mình?hí hí?thân nhau hơn mà?
    Ngày vất vả kết thúc trong thư giãn với một xê-ri truyện cười linh tinh, hô hố ha há?thằng bé baby độc lắm, chơi một truyện mà từ đấy cái tên nhóm BUKHALO xuất hiện và có một anh thợ săn già ham hố chức quyền treo súng sửa nick thành Tù trưởng BUKHALO?
    Bất ngờ thứ mười cho trọn vẹn một ngày: TÌNH (mọi người nói TÌNH mãi hôm nay mình mới nhét được TÌNH vào đây?)
    Thật ra không nên đi vào tiểu tiết, đại khái có một cuộc họp kín, kín lắm (nhưng mà rất ầm ỹ) trong một cái lều, rồi sau đó bé C-pru đi ra đại diện cho toàn cuộc họp, bất ngờ đề xuất mời hai phụ nữ (có tên cụ thể) vào ngủ chung lều với ? hai đàn ông (có tên cụ thể) vì một lý do (vô cùng cụ thể và vô cùng là có lý do)? (Ai biết thì đừng phổ biến rộng rãi nhé, phải giữ gìn cho hai đồng chí nam hôm đó sau này còn đường mà vợ con?) Chuyện này làm mình cảm động lắm. Thôi không nói nữa đâu. Gửi cho 4 anh con trai phải vất vả hôm ấy và hôm sau nữa bốn cái hun gió nhé. (Đánh răng rồi, yên trí)
    Tản mạn CBN: Cái cụm này nghe ngộ kinh lên được, nhất là từ cái miệng của người quân tử? Cũng không biết từ lúc nào mà CBN được nhiều bạn áp dụng rộng rãi thế? suốt cả chặng đường. Mình thêm CBN vào đủ mọi câu nói, rồi phát khiếp lên mà hứa rằng sẽ không nói thế trong một ngày liền, quân tử bảo: ?oThế á, chị thề đi, em mà nghe chị nói một chữ CBN là em vả vào mồm chị luôn đấy?? Khiếp, đúng là quân tử nâng niu phụ nữ như nâng niu cục gạch!!! Nhưng có lẽ nhờ thế mới giữ được lời hứa, có lúc đã nói C rồi may mà phanh kịp và biến báo B thành Ê ? Đến hôm nay về đến thế giới văn phòng rồi, mà thỉnh thoảng vẫn buột mồm thank-CBN-you, chặc chặc, phải nói là hết thuốc cứu!!!
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đứa nào mà có cái avatar ông sư thế nhỉ, trông lạ quá chưa thấy bao giờ, chẳng biết có phải em C-Pru không vậy?
    Được khen sướng quá nhưng có lẽ nên kìm chế nhỉ, để chờ mọi người up ảnh lên dần dần ... Vì vậy sau đây là phần kết của ngày leo núi thứ hai... Hẹn tuần sau tiếp tục nhé...
    Ngày nhiều bất ngờ nên mãi xẩm tối mới bò được tới nơi hạ trại. Viết đến đây tự nhiên nghĩ không hiểu khi đọc 9 cái bất ngờ của bản thân mình thì mọi người có hình dung được là ngày hôm ấy leo lên leo xuống mệt như thế nào không nhỉ? Ùi, lên cũng dốc, mà xuống cũng dốc?Ngày gì mà đến là vất vả?vất vả vì ăn no xong rồi vác nặng mà chân tay phải vận động nặng gấp 2 ngày hôm trước (hị hị?), mắt phải giương lên nhìn cảnh đẹp, tim phải tiếp nhận nhiều cái xúc trào động (ặc, từ mới nghĩ ra đấy), và đầu cứ phải ghi nhớ nhiều thứ quá? Hôm ấy là ngày mà những cái găng tay có hạt ma sát, những cái bọc cá chân và bọc đầu gối tỏ ra hữu ích đặc biệt với mình.
    Chiều tím ngắt. Ở đây không gió như ở chỗ hạ trại đêm trước. Nhưng mà, mặt đất dốc đến 10độ luôn (sáng hôm sau mới biết điều này khi tỉnh dậy thấy đoạn túi ngủ tính từ gót chân đến ? đùi trôi tuột ra ngoài cửa lều). Khu hạ trại chẳng có nước nôi suối siếc gì cả. Rồi cũng muộn muộn mới ăn tối, vẫn ngon, có phần tình cảm hơn cả hôm trước?vì có nến thắp xung quanh, vì cơm có cháy, và vì chúng mình?hí hí?thân nhau hơn mà?
    Ngày vất vả kết thúc trong thư giãn với một xê-ri truyện cười linh tinh, hô hố ha há?thằng bé baby độc lắm, chơi một truyện mà từ đấy cái tên nhóm BUKHALO xuất hiện và có một anh thợ săn già ham hố chức quyền treo súng sửa nick thành Tù trưởng BUKHALO?
    Bất ngờ thứ mười cho trọn vẹn một ngày: TÌNH (mọi người nói TÌNH mãi hôm nay mình mới nhét được TÌNH vào đây?)
    Thật ra không nên đi vào tiểu tiết, đại khái có một cuộc họp kín, kín lắm (nhưng mà rất ầm ỹ) trong một cái lều, rồi sau đó bé C-pru đi ra đại diện cho toàn cuộc họp, bất ngờ đề xuất mời hai phụ nữ (có tên cụ thể) vào ngủ chung lều với ? hai đàn ông (có tên cụ thể) vì một lý do (vô cùng cụ thể và vô cùng là có lý do)? (Ai biết thì đừng phổ biến rộng rãi nhé, phải giữ gìn cho hai đồng chí nam hôm đó sau này còn đường mà vợ con?) Chuyện này làm mình cảm động lắm. Thôi không nói nữa đâu. Gửi cho 4 anh con trai phải vất vả hôm ấy và hôm sau nữa bốn cái hun gió nhé. (Đánh răng rồi, yên trí)
    Tản mạn CBN: Cái cụm này nghe ngộ kinh lên được, nhất là từ cái miệng của người quân tử? Cũng không biết từ lúc nào mà CBN được nhiều bạn áp dụng rộng rãi thế? suốt cả chặng đường. Mình thêm CBN vào đủ mọi câu nói, rồi phát khiếp lên mà hứa rằng sẽ không nói thế trong một ngày liền, quân tử bảo: ?oThế á, chị thề đi, em mà nghe chị nói một chữ CBN là em vả vào mồm chị luôn đấy?? Khiếp, đúng là quân tử nâng niu phụ nữ như nâng niu cục gạch!!! Nhưng có lẽ nhờ thế mới giữ được lời hứa, có lúc đã nói C rồi may mà phanh kịp và biến báo B thành Ê ? Đến hôm nay về đến thế giới văn phòng rồi, mà thỉnh thoảng vẫn buột mồm thank-CBN-you, chặc chặc, phải nói là hết thuốc cứu!!!
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nào, tiếp tục post ảnh theo cảm xúc của mọi người. Cái gì đặc biệt nhất trong chuyến đi lần này? Hoa Đỗ Quyên. Thế mà chưa ai post ảnh hoa Đỗ Quyên lên nhờ. Mọi người có nhớ cây hoa Đỗ Quyên đầu tiên chúng ta gặp ở đâu không? Nhìn ảnh này nhớ ra ngay:
    Cây Đỗ Quyên cổ thụ nằm ở gần cái mả Tây. Anh Kiên doạ làm cả hội chả ai dám vào xem:

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 15/04/2005
  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nào, tiếp tục post ảnh theo cảm xúc của mọi người. Cái gì đặc biệt nhất trong chuyến đi lần này? Hoa Đỗ Quyên. Thế mà chưa ai post ảnh hoa Đỗ Quyên lên nhờ. Mọi người có nhớ cây hoa Đỗ Quyên đầu tiên chúng ta gặp ở đâu không? Nhìn ảnh này nhớ ra ngay:
    Cây Đỗ Quyên cổ thụ nằm ở gần cái mả Tây. Anh Kiên doạ làm cả hội chả ai dám vào xem:

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 15/04/2005
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mào đầu hoa lá thế thôi. Bây giờ tiếp tục nhật ký ở rừng. Mọi người cảm xúc trôi nhanh quá làm em phải post nhanh ko kịp.
    Buổi sáng thứ 2. Ngày 9-4-2004.
    Mọi người dậy vội vã ăn sáng và tranh thủ đối thoại với William Cường :
    Bữa sáng vội vã có mì tôm và cơm rang làm một số kẻ không kịp đi giầy đi tất:
    Sau bữa sáng, cả đoàn lại hào hứng lên đường. Bắt đầu một ngày hành trình vất vả nhưng cũng hứa hẹn lắm bất ngờ:
    Bất ngờ thứ 1: Lạc đường.
    Anh guide dày dặn kinh nghiệm ( lần thứ 2 leo Fang bằng đường Cát cát) đã dẫn cả đoàn dọc theo một lạch suối đẹp vô cùng. Cả đoàn vừa đi ngắm cảnh vừa đặt một dấu hỏi to tướng: Tại sao đường đi hôm nay dễ thế. Tuy nhiên, sự nghi ngờ cũng bị dẹp sang một bên dành cho cảm xúc sống trong thiên nhiên tươi đẹp:
    .
    Cả đoàn hăm hở bước sâu xuống suối:
    Rồi ngán ngẩm quay lại khi được thông báo lạc đường. Khổ thân anh Kiên chạy đi tìm đường bị cành cây cào xước cả một bên má. Lúc lên được chỗ bị lạc thì cả hội gặp các bác porter . Họ cười như chưa bao giờ được cười. Còn đoàn thì chống chế là đi xuống dưới đó để hái hoa, chụp ảnh:

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mào đầu hoa lá thế thôi. Bây giờ tiếp tục nhật ký ở rừng. Mọi người cảm xúc trôi nhanh quá làm em phải post nhanh ko kịp.
    Buổi sáng thứ 2. Ngày 9-4-2004.
    Mọi người dậy vội vã ăn sáng và tranh thủ đối thoại với William Cường :
    Bữa sáng vội vã có mì tôm và cơm rang làm một số kẻ không kịp đi giầy đi tất:
    Sau bữa sáng, cả đoàn lại hào hứng lên đường. Bắt đầu một ngày hành trình vất vả nhưng cũng hứa hẹn lắm bất ngờ:
    Bất ngờ thứ 1: Lạc đường.
    Anh guide dày dặn kinh nghiệm ( lần thứ 2 leo Fang bằng đường Cát cát) đã dẫn cả đoàn dọc theo một lạch suối đẹp vô cùng. Cả đoàn vừa đi ngắm cảnh vừa đặt một dấu hỏi to tướng: Tại sao đường đi hôm nay dễ thế. Tuy nhiên, sự nghi ngờ cũng bị dẹp sang một bên dành cho cảm xúc sống trong thiên nhiên tươi đẹp:
    .
    Cả đoàn hăm hở bước sâu xuống suối:
    Rồi ngán ngẩm quay lại khi được thông báo lạc đường. Khổ thân anh Kiên chạy đi tìm đường bị cành cây cào xước cả một bên má. Lúc lên được chỗ bị lạc thì cả hội gặp các bác porter . Họ cười như chưa bao giờ được cười. Còn đoàn thì chống chế là đi xuống dưới đó để hái hoa, chụp ảnh:

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Điểm tới tiếp theo nằm ở độ cao 2400. Cả một vạt rừng rộng bát ngát với những thân cây đổ rạp:
    Một số kẻ định trổ tài xiếc khỉ đi qua thân cây:
    Lại leo và leo. Mọi người đã trở nên dẻo dai hơn. không còn cái cảm giác thở không ra hơi như lúc ở Cát cát nữa. Những bước chân vững vàng bước từng bước ngắn nhưng quyết tâm chinh phục từng mét một của nóc nhà Đông Dương này.
    Tại một trạm dừng chân. Anh Kiên guide còn tỏ ra kém tắm hơn mấy cô gái Hà thành:
    Chỗ này có sóng. Người thì tranh thủ gọi điện, người lại vội vàng xả cái bụng óc ách mì tôm ban sáng:

  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Điểm tới tiếp theo nằm ở độ cao 2400. Cả một vạt rừng rộng bát ngát với những thân cây đổ rạp:
    Một số kẻ định trổ tài xiếc khỉ đi qua thân cây:
    Lại leo và leo. Mọi người đã trở nên dẻo dai hơn. không còn cái cảm giác thở không ra hơi như lúc ở Cát cát nữa. Những bước chân vững vàng bước từng bước ngắn nhưng quyết tâm chinh phục từng mét một của nóc nhà Đông Dương này.
    Tại một trạm dừng chân. Anh Kiên guide còn tỏ ra kém tắm hơn mấy cô gái Hà thành:
    Chỗ này có sóng. Người thì tranh thủ gọi điện, người lại vội vàng xả cái bụng óc ách mì tôm ban sáng:

  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt tạm thời thế thôi nhờ. Bình loạn một chút. Bình về cái CBN tình mà chị chiuchiuchiuchiu nói đến trong cái bất ngờ thứ mười. Mọi sự cũng cũng chỉ tại một kẻ dát chết. Ở giữa rừng rú lại đi sợ người hơn sợ ma. Để rồi về nhà tiếc hùi hụi. Dù sao thì cũng thấy mình dũng cảm.

Chia sẻ trang này