1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật một năm . . .

    Giá mà sáng mai bước ra cửa nhặt lại được cái máy ảnh đó với nguyên si thẻ nhớ và tất cả bộ ảnh lung linh đó, sợi dây chuyền bạc đó và 2 chiếc nhẫn bạc đó. Còn balô và các thứ khác vô tư đi.
    Giá mà tối thứ 6 này, liều lĩnh giao vé tàu trị giá 1,722,000 VND cho chípiu và nó để quên ở nhà. Để chứng kiến mặt nó xanh mét xanh mét.
    Giá mà em cá về sớm 1 ngày, nó đang nợ mình 1 chầu cà fê, nó tưởng nó trốn sang thế giới bên kia 1 năm thì mình quên đấy ?
    Giá mà tù trưởng ốm lần nữa. Xong lạc đường lần nữa, lần này 3 tiếng.
    Quán Huynh đệ
    19h tối nay, à quên, tối mai
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mùa hoa Đỗ Quyên 2006 . . .
    [​IMG]
  3. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, mùa hoa đỗ quyên 2005!!
  4. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    xem lại hình Tù Trưởng gửi thấy xúc động ác - đấy là lúc trước khi leo Fanx nhỉ, chiều đó thuê xe chạy xuống các bản ở Sapa , đường rất hiểm. Em đi cùng shrex, chắc chẳng bao giờ quên được cái nỗi thương shrex trào lên khi hì hục dắt cái xe Minsk cà khổ giữa cái đường bụi mù . Chuyến đi ấy, người em gắn bó nhất là shrex, có lẽ nếu kô có shrex luôn bên cạnh giúp đỡ, em không chắc mình có lên nổi đến đỉnh hay không. ĐI Fanx về, tình cảm yêu quý và gắn bó với cả nhà thật thắm thiết, cảm xúc với mỗi người cũng khác nhau, và cho đến bây giờ, sau một năm, những cảm xúc ấy cũng đã nhiều biến đổi, dù thương yêu gần gũi vẫn còn đó. Nhưng chắc chắn rằng, chỉ có tình cảm dành riêng cho shrex đến giờ vẫn không thay đổi - một sự trì u mến nào đó như của người chị đối với một người em, một sự yên tâm nào đó mỗi khi ở bên cạnh như lòng tin vào một người bạn, một cảm giác mình yếu đuối và được che chở, nâng niu như một người phụ nữ trước một người đàn ông mạnh mẽ.
    Fanx 1 năm rồi, viết những dòng này để chúc mừng CBN một tuổi, và riêng để cám ơn shrex vì tất cả
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    khứa khứa, lần đó em chạy một em dream tàu 4 kỳ, đổ xăng về hí hửng xuống dốc phố Cầu Mây, vớ ngay phải vệt dầu máy do thằng xe tải để lại
    ... Roet........... một cái ngã oạch và trượt xe hết cả dốc, bà con chạy đến xem xét, em cười toe, lẩm bẩm chửi rủa rùi đi tiếp, may mà không gãy em xương nào
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày kỉ niệm với con số khổng lồ , em vui quá, cười tít đây này. Thành thật mà nói với mọi người, lúc ý em chả lo lắng gì cả, mặt mũi vẫn phởn phơ đi chơi lăng quăng đấy chứ ( vì em gọi cho bạn em mang ra rồi, yên tâm kịp giờ hi hi)
    Nhớ lúc ở Sapa em với bác Hùng sa đoạ lạc mọi người, tìm trợn mắt mà không thấy đâu nên đành đánh quả lẻ đi chơi, cũng vui lắm, em vẫn giữ cái quần rách ống của em vì ngã từ trên con xe mink cà khổ xuống. Hic, lúc ý cũng cáu lắm, mặt thì cười cười nói nói nhưng mà trong bụng thì rủa thầm thoải mái...
    Em nhớ cái cảm giác đầu tiên leo lên Cát Cát, em mệt lắm, không thở ra hơi nhưng im thin thít, không dám kêu lên một tiếng nào, chỉ sợ kêu lên mọi người lại không cho em leo nữa, bắt em ở nhà thì....em khóc hết nước mắt mất. Nhưng lên tới nơi, chỗ cái bãi cỏ, lại thấy mọi người ai cũng ngồi phệt xuống đất, mặt mũi thì cứ gọi là tái mét thì em người thầm : " à, thì ra là cả làng cùng mắt toét chứ không phải riêng Chip...he he, sướng"
    Nhớ quá, em cứ ngỡ như ngày hôm qua......
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Hôm ấy tớ LG với lão Dương kep ba trên cái mink hủi,thỉnh thoảng tớ lại sờ tay ra đằng sau xem thằng Nguyện còn hay rơi mất rồi.Sau này nó mới nói lúc đầu cũng kinh nhưng thấy tớ quảng cáo ngồi sau lão già cứ yên tâm mà ngủ mới yên tâm.Bây giờ thì tay lái nó còn bợm hơn tớ nhiều.
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, topic này bây giờ để ghi những kỉ niệm. 1 năm rồi . Công nhận ai cũng trưởng thành lên nhiều. Đi xe cứng hơn, chụp ảnh đẹp hơn. Ai cũng có thể cầm bản đồ và vạch tuyến lên chương trình đi. Đã xuất hiện những chuyến đi lẻ. Cho dù ko còn điều kiện đi cùng nhau nhiều nhưng chắc chắn ko quên được những ngày đầu. Lục cục trên xe minsk lao dốc, chạy qua bãi người ta nổ mìn phá đá. Thở không ra hơi trên con dốc Cát cát. Ngả mình ở cao độ 2900 với những gốc tùng. Không quên. Nhể.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 06/04/2006
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ý, còn vụ trồng Tùng Phật nữa chứ nhỉ.
    Được chip_hoi sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 06/04/2006

Chia sẻ trang này