1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cái cung của khas, là đi tàu từ LC về đấy em ạ, đắt ngang như đi, mà mình lên có 100 k thôi mà ... đi đi
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Em em!
    Đi với.
    Lâu lắm ko gặp chị Linh Evil, nhớ lắm cơ
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà thèm, nhưng con số 4 làm em nhụt ý trí.
    Như thường lệ, em chỉ có 2,5 ngày là tối đa.
    Chờ các cung đường mới của anh em.
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    2h chiều, Hà nội vẫn mưa như thử thách chúng tôi.
    Giang hồ bước chân đi không quay lại, vẫn quyết định lên đường, bỏ lại Hà nội với sự trầm cảm và mong manh sau lưng.
    Đường 5 phẳng lỳ, lúc nắng lúc mưa, rõ ràng là không thuận cho một chuyến đi.
    Thế nhưng, đến địa phận Bắc Giang thì mưa chỉ còn là quá khứ. Trời nắng đẹp, lúa xanh hai bên đường, mây bay lửng lơ chào đón. Những nụ cười đầu tiên xuất hiện.
    Và khi đến lối rẽ đầu tiên, một đường tiếp theo qua ải Chi Lăng mới để lên Lạng Sơn, một ngã rẽ qua ải Chi Lăng cũ với đoạn đường 279, chỉ cái tên thôi cũng tạo ra huyền thoại và sự hấp dẫn.
    Một chút thảo luận, cãi vã, và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về những con người dũng cảm. Chúng tôi quyết định khám phá một đoạn nhỏ của 279, bất chấp sự ngăn cản phát sinh ngay trong nội bộ và lời khuyên của dân bản địa.
    Lối rẽ vào 279 bắt đầu bằng một con đèo để báo trước sự vất vả trước mắt. Không khó khăn để vượt qua cửa ải đầu tiên, đoạn đường trước mắt mới là sự thách thức. Đường mới chỉ được rải đá, hai con xe cà tàng chỉ có thể chạy sát vào hai bên đường, lợi dụng những dải đất nho nhỏ để tiến đi. Rồi cũng có đoạn, đường đất cũng không còn, xe chồm lên những hòn đá to nhỏ khác nhau. Song thi thoảng, dường như để cho khách có thời gian nghi ngơi, cũng có những đoạn mượt mà đến bất ngờ.
    Đoạn đường của 279 kéo dài khoảng hơn 30km đưa chúng tôi đến một ngã ba chợ lỵ rẽ đi Bình Gia.
    Lúc này trời đã tối, nhưng cũng may mắn là từ đây về Bình Gia, đường đi nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ đôi lúc thót tim bởi ai đó bỗng chạy ngang đường hoặc xe tải cao hứng đỗ trái đường và tắt đèn pha.
    Khoảng 8h tối, chúng tôi đến thị trấn Bình Gia. Tạm thuê nhà nghỉ và đi tìm bữa tối. Bởi đến muộn, nên bữa tối chỉ nhẹ nhàng là cháo trứng và trứng rán. Thật khác so với phong cách ăn uống hàng ngày.
    Không có gì thăm thú, chúng tôi trở về nhà nghỉ với 8 chai bia và 2 chú mực xấu số. Cùng uống bia, ăn mực và chúc mừng 3 ngôi sao mới của nền âm nhạc đương đại nước nhà.
    Kết thúc ngày thứ nhất. Giấc ngủ ở thị trấn vùng cao sẽ giúp mọi người lại sức trước khi bước vào quãng đường gần 300km trước mắt.
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lên chào một cái để mọi người biết là cứ đi khỏi mưa Hà nội thì trời sẽ đẹp, thậm chí là đẹp một cách man dại . .

    Mẫu Sơn
    [​IMG]
    mai kể tiếp
    Được kattyko172 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 23/08/2006
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ùi, lâu ghê mới thấy cái topic của nhóm mình trèo lên trang 1.
    Đi đi, 10% confirm hehehe...
    Nhà này cũng vướng một vụ không thể chạy sớm cùng bé Mod mi cong được rồi. Có lẽ chạy theo bé Mod răng khểnh vậy. Chưa kể bạn vespa không biết thu xếp công việc thế nào...
    Bàn bạc đi nào, nhiệt tình lên tí nào, mọi người...
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chị Chiu xem lại, em nghe đồn mi cong với răng khểnh đi với nhau mừ
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Ảnh của ngày thứ nhất.
    Ải cũ Chi Lăng, giờ bị bỏ hoang phế, nằm lặng lẽ bên đường
    [​IMG]
    Từ trên đèo đoạn mở đầu vào đường 279. Lúa xanh, nhấp nhô những mái nhà nhỏ, những gia đình hạnh phúc.
    [​IMG]
  9. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Lúa xanh xanh, 2-3 tháng quay lại chắc nhức mắt vì màu vàng mất
    [​IMG]
    Cái này em thích
    [​IMG]
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sáng CN, thức giấc thấy khoan khoái bởi một đêm yên tĩnh và không khí núi rừng. Mây bay lởn vởn quanh nhà nghỉ,
    Tìm đường lên hang Thẩm Khách, đó là một hang được sử dụng như một kho vũ khí của quân đội ta ngày xưa, giờ bị bỏ hoang, chỉ còn lại xác nhà kho và đường đi lổn nhổn sỏi đá.
    Chúng tôi vừa đi vừa tìm đường theo trí nhớ tồi tệ của katy. Âu là trời vẫn thương nên qua một vài lần ngã vì trơn trượt, ánh sáng phía cửa hang cũng đem đến sự phấn khích cho mọi người. Chưa kịp vui thì lại phải chuẩn bị tinh thần quay lại đường cũ, bởi đường ra phía bên kia bị ngập nước bởi những ngày mưa tầm tã trước đó.
    Quay lại đường cũ, và chạy thẳng về Lạng Sơn, ăn trưa với món vịt quay theo lời quảng cáo của Luunguyen tráng sĩ.
    Từ Lạng Sơn, qua 30km, chúng tôi lên Mẫu Sơn. Đường đẹp, quanh co lưng núi, những đoạn đèo dốc làm sống lại những ngày oanh liệt của CBN.
    Từ đỉnh Mẫu Sơn nhìn ra xung quanh thật đẹp, và được biết hôm đó là ngày không mưa đầu tiên sau gần 1 tháng mưa tầm tã trên đỉnh núi.
    5h chiều, phía xa xa, những đám mây đen báo hiệu những cơn mưa đang quay trở lại. Chúng tôi rời Mẫu Sơn mà hơi tiếc nuối, thầm nghĩ, lúc nào vật thì chạy lên đây cũng an nhàn cho đỡ nhớ Hà Giang, Lũng Cú hay Đà Bắc hiểm trở.

Chia sẻ trang này