1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt tạm thời thế thôi nhờ. Bình loạn một chút. Bình về cái CBN tình mà chị chiuchiuchiuchiu nói đến trong cái bất ngờ thứ mười. Mọi sự cũng cũng chỉ tại một kẻ dát chết. Ở giữa rừng rú lại đi sợ người hơn sợ ma. Để rồi về nhà tiếc hùi hụi. Dù sao thì cũng thấy mình dũng cảm.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm quá. Hình như từ mấy hôm đi rừng lại có thói quen dậy sớm.. Ngủ ở nhà với giường êm đệm ấm mà cứ mơ đang nằm trong cái túi ngủ, dưới lưng thì gồ ghề, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy nửa người bên ngoài lều vì trơn trượt. Về nhà vẫn nhớ cái khổ sở khi tìm đến với William Cường ở trên rừng. Núi thì dốc, nhiều lá khô cây mục, thật khó mà có thể tìm được chỗ yên ổn để mà trồng cây thế. Không biết các bác thế nào chứ đây là một trong những nỗi khổ sở của em trong cả chuyến đi. Về đến SaPa là ôm lỳ cái WC. Sướng thế .
    Ngày đầu tiên ko nói cũng biết ai cũng rất mệt vì phải hoạt động cường độ cao. Cảnh vật ngày đầu cũng chưa có gì xuất sắc lắm. Ngày thứ hai thì đã bắt đầu chì hơn và có nhiều cái để mà nói.Từ cái chuyện lạc xuống suối, cái thuyết quân tử không chui rúc, cái vụ bọn Mông cười vào mũi bọn Kinh rồi gần trưa là vụ đói lả ở cao độ 2700. Một ngày tiêu hao năng lượng khủng khiếp ( do đường dài và có khoảng 1km đi lạc dưới suối) nên giờ ăn trưa chậm hơn so với tính toán. Cả đoàn ai cũng phải dừng lại nạp thêm năng lượng từ socola, bánh sữa, forma mang theo. Và ở đây cũng hình thành nên cái sự tích 10 phút của anh Kiên. Bây giờ cứ nghe anh Kiên nói 10 phút thì phải chắc mẩm là 1 tiếng nữa mới đến nơi.
    Tuy nhiên, bù lại những khó khăn mệt mỏi và cơn đói là cảnh đẹp hoành tráng và hùng vĩ ở độ cao 2700. Đây là nơi chuyển giao hai hệ rừng đặc trưng của rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn. Từ rừng nhiệt đới sang rừng ôn đới. Hai loài cây được chú ý nhất và tạo nên nét độc đáo ở đây là Đỗ Quyên và Tùng La Hán. Đỗ Quyên có nhiều loại. ở Dưới kia thì có hoa màu hồng nhạt từng chùm to. Trên này Đỗ Quyên đỏ ối. từng chùm nhỏ. Mỗi bông thì nhỏ hơn bát nước mắm chút nhưng cả chùm thì to hơn cái bát ô tô. Chắc lúc này đói nên mọi người hay so sánh hoa với cái bát cho đỡ nhớ.. Những cây Tùng La Hán thì khỏi phải nói. Đẹp như trong bức tranh thuỷ mặc của Tàu khựa. Dáng cây nào cũng nghiêng cạt sang một bên vì sức gió. Ở cao độ 2700 gió rất to. Nghe cả khu rừng ầm ào như biển gặp bão. Chỉ những giống cây khoẻ mạnh cững cáp và bền bỉ mới tồn tại trên độ cao này. Theo thống kê chỉ có 2 nơi ở VN là có Tùng La Hán . Một ở Yên Tử và hai là ở đây.
    Sau này, lúc trên đường từ SaPa về đến Lao Cai, Dương Đạo Trưởng - Một nhà Cây Cảnh Học đã cho anh em biết cây đó không phải là cây Tùng La Hán vì cây tùng la hán khác cơ. Mọi ngươì nhất trí và đổi tên cây này là cấy Tùng Phật .

  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm quá. Hình như từ mấy hôm đi rừng lại có thói quen dậy sớm.. Ngủ ở nhà với giường êm đệm ấm mà cứ mơ đang nằm trong cái túi ngủ, dưới lưng thì gồ ghề, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy nửa người bên ngoài lều vì trơn trượt. Về nhà vẫn nhớ cái khổ sở khi tìm đến với William Cường ở trên rừng. Núi thì dốc, nhiều lá khô cây mục, thật khó mà có thể tìm được chỗ yên ổn để mà trồng cây thế. Không biết các bác thế nào chứ đây là một trong những nỗi khổ sở của em trong cả chuyến đi. Về đến SaPa là ôm lỳ cái WC. Sướng thế .
    Ngày đầu tiên ko nói cũng biết ai cũng rất mệt vì phải hoạt động cường độ cao. Cảnh vật ngày đầu cũng chưa có gì xuất sắc lắm. Ngày thứ hai thì đã bắt đầu chì hơn và có nhiều cái để mà nói.Từ cái chuyện lạc xuống suối, cái thuyết quân tử không chui rúc, cái vụ bọn Mông cười vào mũi bọn Kinh rồi gần trưa là vụ đói lả ở cao độ 2700. Một ngày tiêu hao năng lượng khủng khiếp ( do đường dài và có khoảng 1km đi lạc dưới suối) nên giờ ăn trưa chậm hơn so với tính toán. Cả đoàn ai cũng phải dừng lại nạp thêm năng lượng từ socola, bánh sữa, forma mang theo. Và ở đây cũng hình thành nên cái sự tích 10 phút của anh Kiên. Bây giờ cứ nghe anh Kiên nói 10 phút thì phải chắc mẩm là 1 tiếng nữa mới đến nơi.
    Tuy nhiên, bù lại những khó khăn mệt mỏi và cơn đói là cảnh đẹp hoành tráng và hùng vĩ ở độ cao 2700. Đây là nơi chuyển giao hai hệ rừng đặc trưng của rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn. Từ rừng nhiệt đới sang rừng ôn đới. Hai loài cây được chú ý nhất và tạo nên nét độc đáo ở đây là Đỗ Quyên và Tùng La Hán. Đỗ Quyên có nhiều loại. ở Dưới kia thì có hoa màu hồng nhạt từng chùm to. Trên này Đỗ Quyên đỏ ối. từng chùm nhỏ. Mỗi bông thì nhỏ hơn bát nước mắm chút nhưng cả chùm thì to hơn cái bát ô tô. Chắc lúc này đói nên mọi người hay so sánh hoa với cái bát cho đỡ nhớ.. Những cây Tùng La Hán thì khỏi phải nói. Đẹp như trong bức tranh thuỷ mặc của Tàu khựa. Dáng cây nào cũng nghiêng cạt sang một bên vì sức gió. Ở cao độ 2700 gió rất to. Nghe cả khu rừng ầm ào như biển gặp bão. Chỉ những giống cây khoẻ mạnh cững cáp và bền bỉ mới tồn tại trên độ cao này. Theo thống kê chỉ có 2 nơi ở VN là có Tùng La Hán . Một ở Yên Tử và hai là ở đây.
    Sau này, lúc trên đường từ SaPa về đến Lao Cai, Dương Đạo Trưởng - Một nhà Cây Cảnh Học đã cho anh em biết cây đó không phải là cây Tùng La Hán vì cây tùng la hán khác cơ. Mọi ngươì nhất trí và đổi tên cây này là cấy Tùng Phật .

  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt:
    Hoa gì đây? - Hoa rừng.
    Cây gì đây? - Cây Tùng Phật
    Những dáng cây cổ quái dọc suốt đường đi:
    Cái gì đây nữa? - Đỗ Quyên :

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt:
    Hoa gì đây? - Hoa rừng.
    Cây gì đây? - Cây Tùng Phật
    Những dáng cây cổ quái dọc suốt đường đi:
    Cái gì đây nữa? - Đỗ Quyên :

  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rừng tùng:
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rừng tùng:
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa li ti này có khắp trên đường đi:
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Những bông hoa li ti này có khắp trên đường đi:
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có vụ Hoành Tráng, tiền trạm cho vụ offline tuần sau. Đã gửi mail cho mọi người. Mọi người đến đông đủ nhá. Chắc là nhớ nhau quá, ko đợi được. Dù hội này cũng có mấy vụ oánh lẻ rồi.

Chia sẻ trang này