1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amywar

    amywar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    30/4-1/5 có bác nào đi Fansipan thì ra em nhé-he he -đã có loại giày chống vắt rồi các bác à-dùng rất ok và rất tiện lợi-em nhờ mod nhé-
  2. amywar

    amywar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    mọi người leo Fan thì vào link này nhé-chắc mod sẽ ko xóa của em
    http://www2.muare.vn/forum/raovat/1092759.ttvn
  3. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Lâu hôm nay móc ra đọc thấy bài của cậu ***yman lại thấy ùa về những kỷ niệm.
    CBN group ?" Lịch sử hình thành và sự phát triển.
    Mùa xuân năm 2005, trên box Du lịch của forum ttvnonline, có một nhúm người manh nha ý định chinh phục đỉnh cao Fansipang đã tập hợp nhau lại để ?o khắc tên mình ở trên đời?. Fansipang ?" cái tên luôn kích thích trí tò mò của những con người mang dòng máu xê dịch, luôn là đỉnh cao hướng tới của những chuyến đi, và cũng là nơi hình thành nên nhiều băng đảng nhóm nhúm xê dịch sau này. Ban đầu là những bài viết, những cái nick, nào là Luunguyengl, nào là chiuchiu (lúc đó còn mang giới tính Nam), nào là pinkky, chiphoi, katty_ko? rồi hò hẹn , offline. Dự định đi vào dịp 30/4 ?" 1/5 nhưng do không kìm hãm được sự sung sướng, cả nhóm quyết định chuyển lên đầu tháng 4, fix ngày 7 lên đường. Lên đường mà trong lòng lo lắng do tình trạng thiếu nam trầm trọng. Nhưng cơ cấu đã thay đổi dần khi đoàn được bổ xung thêm hai bác quân khu rất ngầu. Buổi offline thứ 2 tại Bộ Ngoại Giao ( thực ra là quán café trước cổng BNG), giữa một lũ chíp chíp xuất hiện hai bác hầm hố già câng, đội mũ cối như quân khu, sau này nổi đình đám trên giang hồ. Chẳng nói thì ai cũng biết đó là bác Du Gia và tù trưởng Bukhalo ?" cũng là tay thợ săn có hạng. Đến tối 7-4, khi lên tàu khởi hành, nhúm CBN chính thức được hình thành (lúc ấy chưa gọi là CBN gr) gồm các thành viên: Katty_ko, pinkky,chiphoi, Khas, toichuconai, LuunguyenGL + vợ, Dugia (còn gọi là bác Dương Alpha do chưa có nick), Lê tù trưởng, Hùng SG , Hùng Sađọa, Cường Pru, Cá Xanh, Windy smile, Mít, Chiu chiu và shrek. Tổng số 17 người. Chuyến đi thành công tốt đẹp, chinh phục đỉnh Fansipang hùng vĩ cùng với ấn tượng về mùa xuân, về hoa Đỗ quyên, về tình hữu nghị của 17 con người chưa quen biết nhau trước đó, mở ra một ngày mới với những bước chân đi không mệt mỏi.
    Nói thêm về sự hình thành cái tên CBN, trong chuyến leo fan lúc đó hình thành nên một cái trào lưu nói đệm. Không biết xuất phát từ đâu ( có giả thuyết là từ mồm Windy) là từ *********. Hoành tráng thì gọi là Hoành ********* tráng, mệt mỏi thì là mệt cbn mỏi, v.v? đến anh Kiên Guide cũng bị ảnh hưởng kêu gọi mọi người take cbn off khi leo núi nóng quá. Cũng chỉ là cách gọi vui, để thay cho cái tên nhóm ban đầu định là Thiên Thổ Group. Thiên thổ thì có trời có đất nhưng nghe nó ? thô thiển quá . CBN cũng đã từng bị bác Cao Sơn chỉ trích một lần nhưng có lẽ nó không ảnh hưởng nhiều đến nội dung của những chuyến đi nên nó vẫn được làm tên chính cho Nhúm đến tận bây giờ.
    Fansipang mùa hoa Đỗ Quyên cũng chỉ là một chuyến đi tạo điều kiện cần để hình thành một nhóm lượt phượt. Sau chuyến đi, có nhiều thành viên do điều kiện công việc hoặc nhiều lý do khác đã không cùng nhóm đi tiếp những cung đường , thay vào đó là các thành viên mới với nhiệt tình và lòng đam mê đã tạo nên một CBN hoạt động mạnh mẽ và đầy tích cực. Đó là những chuyến đi để xem, để biết, để học hỏi và để thấy đất nước mình đẹp lắm?
    Đó là chuyến đi Ba Bể - Na Hang ?" Bắc Mê. Nhân dịp 30-4. Chuyến đi khốc liệt qua những miền xa xôi nhất của tỉnh Tuyên Quang, qua vùng Ba Bể non nước hữu tình, với cá Dầm xanh anh vũ , với suối nước nóng Vị Xuyên và sự trở về trong cơn dông bão.
    Đó là chuyến đi Mai Châu mùa lúa chín và những con gà con chó băng qua đường, một nửa nhóm thì phơi nắng đến say trên đỉnh Ba Vì, trong khu di tích Đá Chông và ngâm người trong bồn nước nóng La Phù.
    Đó là những chuyến đi săn trim cò mà việc chính là hái sen và chụp ảnh. Chỉ dám cầm súng săn bắn tập mấy cọng bèo tây.
    Đó là chuyến đi Rừng quốc gia Xuân Sơn với hang Thạch sanh , với bữa cơm tự nấu và với huyền thoại Minsk vừa đi vừa đẩy, tìm mãi mới được cái dây để Dream chiếm thồ ra ngoài cửa rừng.
    Đó là chuyến ăn chơi phè phỡn ra Đình Vũ, ăn ếch ở Hải Phòng và tắm biển đêm dưới ánh trăng ở Đồ Sơn, cưỡi ngư lôi Đảo Dáu.
    Đó là chuyến đi Thác Bản Giốc, khi cả hội đến Cao Bằng người không một chỗ khô, nhưng sững sờ trước cái hùng vĩ của Thác và thất vọng với cái hang.
    Đó là chuyến đi Suối Giàng Trạm Tấu với núi nong vùng Yên Bái hùng vĩ, với ánh nến sinh nhật bập bùng trên gác nhà sàn, với cả sự lo âu khi đoàn lạc nhau để rồi người lạc về trước người đợi cả tiếng đồng hồ lúc nửa đêm.
    Rồi là Đà Bắc, con đường đau khổ một đi không trở lại, với một đêm trăng trên lòng hồ Sông Đà, với lợn mường tự nướng chỗ sống chỗ khê.
    Không thể quên chuyến đi A pa chải, cực tây Tổ quốc với những bàn chân đã cứng bước trên những hòn đá phải mềm. Đi xe hơn nghìn cây số đường núi, đi bộ hơn trăm cây số đường rừng, và ở cùng những con người vùng sâu. Chuyến đi chứa đựng bao mồ hôi, máu và nước mắt.
    Có khi chỉ đơn giản là những chuyến đi xe đạp loanh quanh sông Hồng, về vường hoa Mê Linh.
    Đó là chuyến đi Việt Hải xuyên rừng, khó khăn chả kém gì Fansipang
    Đó là chuyến đi dự Noel với bà con xứ đạo Phú Thọ
    Đó là chuyến đi Tà sì láng với con dốc dựng đứng, rồi khoe mặt trời bé con.
    Rồi hoạt động tình nguyện đi chung với cả box Du lịch, nhẹ nhàng mà đáng nhớ.
    Rồi Ytý , A mú sung
    Rồi Đồng Văn Mèo Vạc Lũng Cú
    Rồi quay lại Đà Bắc Mộc Châu
    ?.
    Những chuyến đi với những bước chân, vòng quanh bánh xe không dứt. Chẳng thể nhớ hết được những con đường , những nơi mà nhúm CBN đã đi qua nhưng chắc chắn không thể quên cái tình người của những con người gắn bó nhau qua những chuyến đi. Chẳng thể quên khi mọi người bắt vắt cho nhau qua rừng già Mường Nhé, chẳng thể quên những lúc vật lộn kéo đẩy xe ở Đà Bắc, Tà Sì Láng. Cũng chẳng quên đêm sinh nhật nhẹ nhàng ở một miền xa xôi?
    CBN group bản thân không phải là một nhóm đi du lịch chuyên nghiệp, chỉ là những con người trưởng thành qua những chuyến đi. Có người bảo CBN là một nhúm cục bộ, khi không open những chuyến đi của mình. Thực ra một nhóm đi để đảm bảo tốt đẹp và vui vẻ cần những con người hiểu nhau, gắn bó . Một tổ chức quá đông không thể quản lý nhất là những người mới đi. CBN luôn là một nhóm mở với tinh thần giao lưu, mở rộng vòng tay qua những chuyến đi. Trong CBN luôn có thành viên của những nhóm khác đi cùng hoặc trong những nhóm khác cũng có thành viên của CBN đi cùng. Với cơ cấu đơn giản và linh hoạt, mục đích cuối cùng là để đi cùng nhau và để cùng khám phá. Trong thời gian qua, luôn có những thành viên mới tích cực đã cùng đi cùng sống với CBN và đã thực sự là thành viên của CBN.
    Đến hôm nay, khi CBN group đã gần được 1 tuổi, gần như không có sự phân biệt giữa CBN và những người bạn, chỉ còn là những chuyến đi đóng mác CBN. Đó là một thương hiệu đã được khẳng định!.
    Chúc mừng CBN group tròn 1 tuổi.
    Cheer
    @Shrek_8x - L.E copy paste
    Thursday October 19, 2006 - 12:04pm (ICT
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    CBNer thân !
    Anh móc cái này lên cho chúng mày đọc lại mà nhớ, nhớ lại những cảm xúc khi lang thang.
    Trung Thu lại sắp tới rồi đấy, tụ nhau lại uống rượu ngăm trăng đê!!!
    Hôm nào ta ra "Bọ Ngựa" bàn nhau cái nhỉ??????????????.
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 15/09/2007
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác viết bài này khiến em bồi hồi nhớ cái ngày anh em mình túm tụm bên đống lửa hát hò ầm ỹ giữa rừng, chả nghĩ gì mà cười thật sảng khoái... yêu quá bác ơi.
    Nhớ quán " Bọ Ngựa"
    Sắp Trung thu rồi, nhớ cái ngày thả đèn trời ở Thung Nai, thả thuyền nghe hát văn ở Đà Bắc....
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ờ .....- Năm ngoái..... - Đèn trời .....- Thung Nai... Hình như đấy là chuyến đi với CBN gần nhất của mình. Đúng ko nhỉ. Lâu rồi chả được đi đâu...
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lại có đấy !
    Gọi ngay cho anh nhưng cấm chỉ đàn bà ...Khà.............Khà.........
    Ảnh của Khas .
    Chiều tàn trên bến Thung Nai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 21/09/2007
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thêm tý nữa ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ???? là sao hả Bác ???? nghi quá
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2

    Lại một SN nữa đến rồi, chủ nhật tới 6/4 CBN đúng 9h30'' xuất phát nhé. Chi tiết chịu khó đọc mail

Chia sẻ trang này