1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đố vui: Sờ soạng. Có thưởng không vầy, bác gì gì ơi....
    Được caxanh sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 16/04/2005
  2. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đố vui: Sờ soạng. Có thưởng không vầy, bác gì gì ơi....
    Được caxanh sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 16/04/2005
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, chắc các pác nhà mình đang trong thời gian nạp năng lượng nên để cho cái topic nó tụt tuồn tuột xuống dưới, rầu thía....em kéo lên phát nhở...
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, chắc các pác nhà mình đang trong thời gian nạp năng lượng nên để cho cái topic nó tụt tuồn tuột xuống dưới, rầu thía....em kéo lên phát nhở...
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, chắc các pác nhà mình đang trong thời gian nạp năng lượng nên để cho cái topic nó tụt tuồn tuột xuống dưới, rầu thía....em kéo lên phát nhở......
    Mà công nhận, caxanh có mấy cái hình hơi bị hiểm đấy....pác nào mà bít mình bị đâm sau lưng chiến sĩ thế(ke ke ke, trong đoàn ai ai cũng bít) thì chắc là khóc rưng rức..
    Chị chiuchiu ơi, tiếp tục đi chị......cái ngọc văn bất hủ của chị em mê rùi đấy...một ngày không đọc thì thấy nó thiêu thiếu mà bứt rứt khó chịu lém (oài như nghiện ấy nhảy).....nhưng mà mong pà con làm sao song kiếm hợp bích ăn khớp một chút nhé...ngọc văn và ngọc ảnh phải bổ xung cho nhau chứ
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, chắc các pác nhà mình đang trong thời gian nạp năng lượng nên để cho cái topic nó tụt tuồn tuột xuống dưới, rầu thía....em kéo lên phát nhở......
    Mà công nhận, caxanh có mấy cái hình hơi bị hiểm đấy....pác nào mà bít mình bị đâm sau lưng chiến sĩ thế(ke ke ke, trong đoàn ai ai cũng bít) thì chắc là khóc rưng rức..
    Chị chiuchiu ơi, tiếp tục đi chị......cái ngọc văn bất hủ của chị em mê rùi đấy...một ngày không đọc thì thấy nó thiêu thiếu mà bứt rứt khó chịu lém (oài như nghiện ấy nhảy).....nhưng mà mong pà con làm sao song kiếm hợp bích ăn khớp một chút nhé...ngọc văn và ngọc ảnh phải bổ xung cho nhau chứ
  7. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Alô, mọi người sau vụ họp hôm qua đi đâu hết rùi ấy nhẩy. Hôm nay em mở mail ra lại thấy "No new message" rùi, híc!!!
  8. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Alô, mọi người sau vụ họp hôm qua đi đâu hết rùi ấy nhẩy. Hôm nay em mở mail ra lại thấy "No new message" rùi, híc!!!
  9. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôm qua các bác một là do say rượu, bia hai là do say vi xem cái album ảnh của vợ chồng bác luunguyen phê quá ngủ vẫn chưa dậy. Công nhận tay nghề của bác luunguyen chồng tanh tưỏi thật, em xin bái phục, xem ảnh xong mà phê như con tê tê. Kiểu này đưa cả album ảnh của bác lên thì thành triển lãm trên này mất.
    To Chip thơm : Bây giờ mới biết em có giọng ca oanh vàng
    To Caxanh: Em hiểm quá, thế kia thì anh làm sao lấy được vợ nữa.
  10. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chắc hôm qua các bác một là do say rượu, bia hai là do say vi xem cái album ảnh của vợ chồng bác luunguyen phê quá ngủ vẫn chưa dậy. Công nhận tay nghề của bác luunguyen chồng tanh tưỏi thật, em xin bái phục, xem ảnh xong mà phê như con tê tê. Kiểu này đưa cả album ảnh của bác lên thì thành triển lãm trên này mất.
    To Chip thơm : Bây giờ mới biết em có giọng ca oanh vàng
    To Caxanh: Em hiểm quá, thế kia thì anh làm sao lấy được vợ nữa.

Chia sẻ trang này