1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi all, Katty đã về và tiếc hùi hụi tối qua không ọp tạm thời với mọi người được, giờ thì đang ngất ngây xem ảnh --- lãng cbn mạn . . . . Kiến nghị cái: Nghe nói về ảnh của 2 bác lưunguyễn mà chưa nhìn thấy gì, thắc mắc biết hỏi ai Hơi ít vụ hoa lá so với rừng núi và đội hình, hay là mọi người đang định tung ra vào phút 89?
    Hôm qua mấy cô gọi cho tui về vụ ọp đều gọi bằng mobi của các anh. Kiểu này thành tựu của chuyến đi có vẻ không dừng lại ở hoa apa pa pa pa pa .
    chưa kịp sắm máy ảnh mới đâu nhưng đang tạm thời trấn máy ảnh của em trai để tiếp tục du hí, tội cho em mình he he
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hi all, Katty đã về và tiếc hùi hụi tối qua không ọp tạm thời với mọi người được, giờ thì đang ngất ngây xem ảnh --- lãng cbn mạn . . . . Kiến nghị cái: Nghe nói về ảnh của 2 bác lưunguyễn mà chưa nhìn thấy gì, thắc mắc biết hỏi ai Hơi ít vụ hoa lá so với rừng núi và đội hình, hay là mọi người đang định tung ra vào phút 89?
    Hôm qua mấy cô gọi cho tui về vụ ọp đều gọi bằng mobi của các anh. Kiểu này thành tựu của chuyến đi có vẻ không dừng lại ở hoa apa pa pa pa pa .
    chưa kịp sắm máy ảnh mới đâu nhưng đang tạm thời trấn máy ảnh của em trai để tiếp tục du hí, tội cho em mình he he
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 chủ nhật bà con ngủ ở nhà hết , chả ai online cả. Hôm qua hơi bị hoành CBN tráng đấy. Tuy nhiên có 1 í kiến nhỏ, lần sau kiếm mấy cái quán karao CBN ke bình dân thôi. Hoang quá. Bác luunguyengl post mấy ảnh ngon ngon lên cho bà con thèm. Mấy hình của bác cái nào cũng đầy chất nghệ thuật. Em phục lắm. Ảnh em chỉ mang tính phóng sự nên post lên đây các bác đừng cười nhá. Tiếp này.
    Nghỉ trưa dưới rừng tùng la hán:
    Trời nắng chang chang nên ai cũng cố một chỗ có bóng mát. Lúc này tiền đội lên trước đói quá lên đã ăn trưa trước. Anh Kiên sợ mọi người đói quá ăn hết phần của hậu đội nên đòi chia làm hai mâm riêng biệt. Khoảng 15 phút sau hậu đội cũng đến nơi. Nghe chị Katty kể bị con chuột nó rút. Nó chạy ra chạy vào một lúc rồi chạy đi đâu mất. Còn bác Dương tù trưởng bị con gì đó to hơn con chuột nó rút. Đoạn này nghe chị chiu chiu kể là biết rồi:

  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 chủ nhật bà con ngủ ở nhà hết , chả ai online cả. Hôm qua hơi bị hoành CBN tráng đấy. Tuy nhiên có 1 í kiến nhỏ, lần sau kiếm mấy cái quán karao CBN ke bình dân thôi. Hoang quá. Bác luunguyengl post mấy ảnh ngon ngon lên cho bà con thèm. Mấy hình của bác cái nào cũng đầy chất nghệ thuật. Em phục lắm. Ảnh em chỉ mang tính phóng sự nên post lên đây các bác đừng cười nhá. Tiếp này.
    Nghỉ trưa dưới rừng tùng la hán:
    Trời nắng chang chang nên ai cũng cố một chỗ có bóng mát. Lúc này tiền đội lên trước đói quá lên đã ăn trưa trước. Anh Kiên sợ mọi người đói quá ăn hết phần của hậu đội nên đòi chia làm hai mâm riêng biệt. Khoảng 15 phút sau hậu đội cũng đến nơi. Nghe chị Katty kể bị con chuột nó rút. Nó chạy ra chạy vào một lúc rồi chạy đi đâu mất. Còn bác Dương tù trưởng bị con gì đó to hơn con chuột nó rút. Đoạn này nghe chị chiu chiu kể là biết rồi:

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong lại tiếp tục leo và leo.
    Những con dốc dựng đứng mà đường leo lên chỉ bám vào rễ cây:
    Cả đoàn đang đi thì gặp mấy thằng bé tông dật đi săn. Gạ mua súng kíp nhưng nó không bán. Không hiểu bằng cách nào bác H sađoạ kiếm được một con nho nhỏ ở SaPa, buộc khăn kín mít. Bác tù trưởng Bukhalo thì chỉ có chăm chăm tìm dấu vết con chim vừa bị hội vừa rồi bắn. Bác cứ chỉ chỉ vết máu mà chẳng ai thấy đâu. chắc lúc đấy mệt quá nên ko ai còn để ý.:
    Mấy ngày đi rừng, chỉ được ngày đầu tiên là có nước khoáng uống, về sau uống nước suối tất. Chẳng đun nấu gì cả. Tìm được khe suối có nước uống là tốt rồi. Được cái mọi người đều tốt bụng nên không có ai phải trồng cây thế dọc đường cả

  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong lại tiếp tục leo và leo.
    Những con dốc dựng đứng mà đường leo lên chỉ bám vào rễ cây:
    Cả đoàn đang đi thì gặp mấy thằng bé tông dật đi săn. Gạ mua súng kíp nhưng nó không bán. Không hiểu bằng cách nào bác H sađoạ kiếm được một con nho nhỏ ở SaPa, buộc khăn kín mít. Bác tù trưởng Bukhalo thì chỉ có chăm chăm tìm dấu vết con chim vừa bị hội vừa rồi bắn. Bác cứ chỉ chỉ vết máu mà chẳng ai thấy đâu. chắc lúc đấy mệt quá nên ko ai còn để ý.:
    Mấy ngày đi rừng, chỉ được ngày đầu tiên là có nước khoáng uống, về sau uống nước suối tất. Chẳng đun nấu gì cả. Tìm được khe suối có nước uống là tốt rồi. Được cái mọi người đều tốt bụng nên không có ai phải trồng cây thế dọc đường cả

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Dốc tiếp này:
    Mấy ngày leo núi thường xuyên gặp phải cái cảnh : Mặt người đi sau cắm vào mông người đi trước. Windy đã có một ý tưởng làm một bộ sưu tập mông của cả đoàn nhưng tiếc là chưa thực hiện được. Nhân đây có một câu đố nhỏ, nhìn ngọc mông đoán người. Dựa vào các bức ảnh trước, mọi người cho biết, mông ai đây: ( em gái này hôm qua trông hơi bị xìtin với các jíp với cả bốt, sao hôm lep Pang ko thấy diện nhờ)

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Dốc tiếp này:
    Mấy ngày leo núi thường xuyên gặp phải cái cảnh : Mặt người đi sau cắm vào mông người đi trước. Windy đã có một ý tưởng làm một bộ sưu tập mông của cả đoàn nhưng tiếc là chưa thực hiện được. Nhân đây có một câu đố nhỏ, nhìn ngọc mông đoán người. Dựa vào các bức ảnh trước, mọi người cho biết, mông ai đây: ( em gái này hôm qua trông hơi bị xìtin với các jíp với cả bốt, sao hôm lep Pang ko thấy diện nhờ)

  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đến một chỗ có cây phong lá đỏ, trông như tây. Cả nhà thi nhau chụp ảnh.
    Leo lên rừng trúc ở độ cao 2899. Vì mấy mét nữa là đến 2900.

  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đến một chỗ có cây phong lá đỏ, trông như tây. Cả nhà thi nhau chụp ảnh.
    Leo lên rừng trúc ở độ cao 2899. Vì mấy mét nữa là đến 2900.

Chia sẻ trang này