1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chào những người bạn đồng hành [Một FANXIPAN khác-FANXIPAN Mùa xuân 2005] thân yêu !
    Đang định viết vài chữ thì phải đi uống rượu Thắng cố ,tí về viết tiếp vậy.
    Chào!
    Tù trưởng BUKHALO đã ký
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Yeahhh.......
    Chúc mừng chuyến du hí thành công tốt đẹp. Những cảm xúc hay ho mọi người đều nói cả rồi. Bây giờ em xin giới thiệu seri ảnh của em, đảm bảo chân thực và có tính thời sự.
    Nhật ký bằng ảnh của Shrek_8x:
    Đêm 7-4-2005 tại ga Trần Quý Cáp, 17 con người từ mọi nơi với mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đã tập hợp nhau lại làm nên chuyến đi để đời - Fanxipang 2005 - mùa Hoa Đỗ Quyên...

    Tàu đêm làm cầu nối cho những người bạn xa lạ:
    Sáng 8-4-2005
    Những bước chân tấp tểnh bước xuống ga LaoCai:
    Đỉnh Fanxipang lừng lững như thách thức đoàn quân nhỏ bé vốn chỉ quen với xemáy và computer:
    Buổi trưa, cuộc hành trình được khởi động bằng màn khám phá các bản SaPa bằng Minsk. Loanh quanh các con đường còn đang xây dựng dở, đổ xuống những dốc đất dựng đứng với những tảng đá hộc bằng cái mũ cối. Những màn vượt suối như xinê của các chàng trai cô gái hà thành trên chiếc Minsk của Nga ngố:
    Những con người nguyên sơ:
    Và những con người không nguyên sơ:
    Tạm thế đã, xem có ra gì không nào.

  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Yeahhh.......
    Chúc mừng chuyến du hí thành công tốt đẹp. Những cảm xúc hay ho mọi người đều nói cả rồi. Bây giờ em xin giới thiệu seri ảnh của em, đảm bảo chân thực và có tính thời sự.
    Nhật ký bằng ảnh của Shrek_8x:
    Đêm 7-4-2005 tại ga Trần Quý Cáp, 17 con người từ mọi nơi với mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đã tập hợp nhau lại làm nên chuyến đi để đời - Fanxipang 2005 - mùa Hoa Đỗ Quyên...

    Tàu đêm làm cầu nối cho những người bạn xa lạ:
    Sáng 8-4-2005
    Những bước chân tấp tểnh bước xuống ga LaoCai:
    Đỉnh Fanxipang lừng lững như thách thức đoàn quân nhỏ bé vốn chỉ quen với xemáy và computer:
    Buổi trưa, cuộc hành trình được khởi động bằng màn khám phá các bản SaPa bằng Minsk. Loanh quanh các con đường còn đang xây dựng dở, đổ xuống những dốc đất dựng đứng với những tảng đá hộc bằng cái mũ cối. Những màn vượt suối như xinê của các chàng trai cô gái hà thành trên chiếc Minsk của Nga ngố:
    Những con người nguyên sơ:
    Và những con người không nguyên sơ:
    Tạm thế đã, xem có ra gì không nào.

  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ, trông hay phết. Tiếp này:
    Hùng SG: Đua không?
    Cá xanh: Để em qua trước nhá.
    Về thôi, sắp tối rồi.
    Đêm. Dưới chân nhà thờ đá SaPa.
    Bất chấp lời khuyến cáo về sự khó khăn ngày mai, màn hoành tráng vẫn được hưởng ứng:

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ, trông hay phết. Tiếp này:
    Hùng SG: Đua không?
    Cá xanh: Để em qua trước nhá.
    Về thôi, sắp tối rồi.
    Đêm. Dưới chân nhà thờ đá SaPa.
    Bất chấp lời khuyến cáo về sự khó khăn ngày mai, màn hoành tráng vẫn được hưởng ứng:

  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Sáng 9-4-2005.
    Giờ G đã điểm. Cuộc hành trình bắt đầu. Những bước chân hồ hởi bước xuống bản Cát cát:
    Đẹp chưa? :
    Những khó khăn đầu tiên:
    Rừng thảo quả đón tiếp khách bằng những con vắt to bằng ngón tay út.
    Này thì vắt này:
    Những đàn vắt khát máu cũng ko thể ngăn được bước chân người lữ khách này:
    Rừng nguyên sinh dang tay chào đón:
    Một phút dành cho quảng cáo :

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Sáng 9-4-2005.
    Giờ G đã điểm. Cuộc hành trình bắt đầu. Những bước chân hồ hởi bước xuống bản Cát cát:
    Đẹp chưa? :
    Những khó khăn đầu tiên:
    Rừng thảo quả đón tiếp khách bằng những con vắt to bằng ngón tay út.
    Này thì vắt này:
    Những đàn vắt khát máu cũng ko thể ngăn được bước chân người lữ khách này:
    Rừng nguyên sinh dang tay chào đón:
    Một phút dành cho quảng cáo :

  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Trưa.
    Cả đoàn nghỉ ngơi bên bờ suối:
    Và mơ về đỉnh Fanxipang:
    .
    Ngày xưa **** đậu vườn hồng
    Ngày nay **** đậu vào quần winddy :
    Ước mơ một ngày nào đó được làm Porter:
    Ăn uống no say:
    In và Out là hai phạm trù luôn đi đôi với nhau.
    Mọi người có ai thấy gì không? Không.

  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Trưa.
    Cả đoàn nghỉ ngơi bên bờ suối:
    Và mơ về đỉnh Fanxipang:
    .
    Ngày xưa **** đậu vườn hồng
    Ngày nay **** đậu vào quần winddy :
    Ước mơ một ngày nào đó được làm Porter:
    Ăn uống no say:
    In và Out là hai phạm trù luôn đi đôi với nhau.
    Mọi người có ai thấy gì không? Không.

  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn ngủ nhưng cố gắng Up tiếp vì sáng mai đi làm , ko có tgian.
    Sau giờ nghỉ trưa, cả đoàn lại tiếp tục hành quân theo tư thế thạch sùng:
    Vừa đi, vừa nghỉ:
    Ký hiệu WC ở rừng
    Giống Porter chưa?
    Tiếp tục hành trình nào:
    Sapa đã ở lại sau lưng:

Chia sẻ trang này