1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bác Caosơn nói là nhóm này gọi nhau không lịch sự làm em fải dở lại hết từ đầu xem ai đã gọi nhau là con này con kia. Thực sự có từ ngữ nào như vậy đâu?
    Dù sao nếu em không tinh mắt thì cũng xin có mấy ý kiến:
    - mọi người viết với nhiều văn phong khác nhau nhưng không tục tằn.
    - chuyến đi này rất nhiều cảm xúc. Một phần vì thành phần đa dạng - kẻ điềm đạm, người nóng nảy, kẻ đang được bao cấp, người vật lộn kiếm ăn, kẻ đi ung dung thời gian, người đau khổ nói dối bố mẹ từng tý một trong 5 ngày, nhưng tựu trung là cố gắng không ai ở lại dọc đường và enjoy phong cảnh (riêng của thời gian này, riêng của con đường này có) càng nhiều càng ít . Vì vậy nếu mọi người có hơi nói quá lên một chút cũng có thể chấp nhận được. Mà thực ra cũng chưa quá lên cái gì cả.
    - các bạn đi chuyến sau đã gọi thẳng và hỏi thẳng về việc chuẩn bị đi đường và bọn em cũng đưa thẳng thông tin, vì vậy không nhất thiết topic này fải toàn thông tin, mà để ghi lại feelings sao cho mọi người hình dung về FSP như một điểm du lịch tuy mạo hiểm nhưng có nhiều thứ rất muốn tặng, nói như ngôn ngữ của bác . Note: em không fải spool .
    - thêm chữ cbn vào giữa từ ngữ, cũng như gọi ... mông là ngọc mông, văn chương là ...ngọc văn chương không fải là về đây mọi người mới bịa ra, mà là ngôn ngữ ngay trên đường được ghi lại. Chắc mọi người cũng như em, không có ý định tuyên truyền một dạng ngôn ngữ mới hay chứng tỏ mình hài hước mà chỉ nói vui để diễn tả thôi.
    Bác cũng đầu 7 như em, chắc bác biết câu tục ngữ Pháp: Yêu mà không quá lên một chút không fải là Yêu.
    Chuyến vừa rồi nghe thì sung sướng thế thôi nhưng thực ra có những lúc suốt vài tiếng đồng hồ mọi người chỉ toàn nhìn thấy ngọc mông của nhau vì đường rất chi là xoáy. Những lúc dừng lại thở hồng hộc mà không có náo loạn lên vì độp một cái gặp vài chùm hoa to tướng, hay không có chuyện cười thì còn mệt nữa.
    Hôm thứ 4 ngày ọp, mời bác đến chơi được không ? Em nghe Toét bảo bác không thích mấy vụ trèo, em hơi nghi, bọn em đặt mục tiêu làm bác ọp xong thay đổi ý kiến đấy.
    Ký tên: con tàu mang tên tham vọng.
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bác Caosơn nói là nhóm này gọi nhau không lịch sự làm em fải dở lại hết từ đầu xem ai đã gọi nhau là con này con kia. Thực sự có từ ngữ nào như vậy đâu?
    Dù sao nếu em không tinh mắt thì cũng xin có mấy ý kiến:
    - mọi người viết với nhiều văn phong khác nhau nhưng không tục tằn.
    - chuyến đi này rất nhiều cảm xúc. Một phần vì thành phần đa dạng - kẻ điềm đạm, người nóng nảy, kẻ đang được bao cấp, người vật lộn kiếm ăn, kẻ đi ung dung thời gian, người đau khổ nói dối bố mẹ từng tý một trong 5 ngày, nhưng tựu trung là cố gắng không ai ở lại dọc đường và enjoy phong cảnh (riêng của thời gian này, riêng của con đường này có) càng nhiều càng ít . Vì vậy nếu mọi người có hơi nói quá lên một chút cũng có thể chấp nhận được. Mà thực ra cũng chưa quá lên cái gì cả.
    - các bạn đi chuyến sau đã gọi thẳng và hỏi thẳng về việc chuẩn bị đi đường và bọn em cũng đưa thẳng thông tin, vì vậy không nhất thiết topic này fải toàn thông tin, mà để ghi lại feelings sao cho mọi người hình dung về FSP như một điểm du lịch tuy mạo hiểm nhưng có nhiều thứ rất muốn tặng, nói như ngôn ngữ của bác . Note: em không fải spool .
    - thêm chữ cbn vào giữa từ ngữ, cũng như gọi ... mông là ngọc mông, văn chương là ...ngọc văn chương không fải là về đây mọi người mới bịa ra, mà là ngôn ngữ ngay trên đường được ghi lại. Chắc mọi người cũng như em, không có ý định tuyên truyền một dạng ngôn ngữ mới hay chứng tỏ mình hài hước mà chỉ nói vui để diễn tả thôi.
    Bác cũng đầu 7 như em, chắc bác biết câu tục ngữ Pháp: Yêu mà không quá lên một chút không fải là Yêu.
    Chuyến vừa rồi nghe thì sung sướng thế thôi nhưng thực ra có những lúc suốt vài tiếng đồng hồ mọi người chỉ toàn nhìn thấy ngọc mông của nhau vì đường rất chi là xoáy. Những lúc dừng lại thở hồng hộc mà không có náo loạn lên vì độp một cái gặp vài chùm hoa to tướng, hay không có chuyện cười thì còn mệt nữa.
    Hôm thứ 4 ngày ọp, mời bác đến chơi được không ? Em nghe Toét bảo bác không thích mấy vụ trèo, em hơi nghi, bọn em đặt mục tiêu làm bác ọp xong thay đổi ý kiến đấy.
    Ký tên: con tàu mang tên tham vọng.
  3. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

  4. voidongbang

    voidongbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

  5. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn...
    Ảnh các bạn chụp rất đẹp. Các bạn có gặp cái Lều bằng Trúc chúng tôi dựng không(ở độ cao 2900m ý). Chúng tôi đi trước các bạn 2 tháng, Chúng tôi để lại cho các bạn đấy, cả một cái nồi nhôm và 7 cái cốc..... Sao các bạn không chụp ảnh cái lều để cho chúng tôi ôn lại kỷ niệm......
    Nếu có thì đăng lên nhé..
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn...
    Ảnh các bạn chụp rất đẹp. Các bạn có gặp cái Lều bằng Trúc chúng tôi dựng không(ở độ cao 2900m ý). Chúng tôi đi trước các bạn 2 tháng, Chúng tôi để lại cho các bạn đấy, cả một cái nồi nhôm và 7 cái cốc..... Sao các bạn không chụp ảnh cái lều để cho chúng tôi ôn lại kỷ niệm......
    Nếu có thì đăng lên nhé..
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    xin lỗi xó phải bạn trong nhóm đi y tí với longnhongngoaiduong gì đó không ?
    chúng tôi không chắc là đi đường của các bạn rừng trúc bạt ngàn biết đâu với đây.
    có điêu tại sao các bạn lại để nồi và ấm chén lại, như thế cũng có nghĩa là xả rác ra rừng đấy, mình còn nhặt được một cái áo mưa vất bên đường, không biết có phải của các bạn không ?
    bác nói để lại cho chúng tôi mà không biết ngượng à, các bạn mang đi không mang về được để lại đấy lại còn nói là cho chúng tôi, bao nhiêu người đi qua cho đấy và có thể đã mang nó đi, với lại chúng tôi cũng không có ý định dùng nồi nhất là nồi thừa. Vấn đề chính là muốn khoe hàng thì đi chỗ khác, không phải chỗ này. Thế mà tôi cứ nghĩ các bạn không xả rác ra rừng ( vì thấy longnhong chê nhóm TBG xả rác) thôi nhá, nhớ là đi chỗ khác chơi nhé.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 18/04/2005
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    xin lỗi xó phải bạn trong nhóm đi y tí với longnhongngoaiduong gì đó không ?
    chúng tôi không chắc là đi đường của các bạn rừng trúc bạt ngàn biết đâu với đây.
    có điêu tại sao các bạn lại để nồi và ấm chén lại, như thế cũng có nghĩa là xả rác ra rừng đấy, mình còn nhặt được một cái áo mưa vất bên đường, không biết có phải của các bạn không ?
    bác nói để lại cho chúng tôi mà không biết ngượng à, các bạn mang đi không mang về được để lại đấy lại còn nói là cho chúng tôi, bao nhiêu người đi qua cho đấy và có thể đã mang nó đi, với lại chúng tôi cũng không có ý định dùng nồi nhất là nồi thừa. Vấn đề chính là muốn khoe hàng thì đi chỗ khác, không phải chỗ này. Thế mà tôi cứ nghĩ các bạn không xả rác ra rừng ( vì thấy longnhong chê nhóm TBG xả rác) thôi nhá, nhớ là đi chỗ khác chơi nhé.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 18/04/2005
  9. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    LongNhong là nhóm nào không cần biết, các bạn không nên bảo chúng tôi vứt rác ra đường. Chúng tôi chỉ lỡ chặt vài cây trúc để làm Lều thôi, những thứ này có thể phân huỷ theo thời gian. Mọi thứ như nilong, nhựa, sắt... chúng tôi đều thu dọn hết. Chúng tôi chỉ để lại cái nồi nhôm và 7 các cốc để nhỡ ai đi sau cần thì dùng... Chúng tôi nghĩ có thể có Bác Mèo nào qua nhặt được, mang về nhà dùng thì đỡ phí....
    Các bạn không nên trách sai như thế.....
    Chờ những ảnh đẹp tiếp theo của các bạn.
  10. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    LongNhong là nhóm nào không cần biết, các bạn không nên bảo chúng tôi vứt rác ra đường. Chúng tôi chỉ lỡ chặt vài cây trúc để làm Lều thôi, những thứ này có thể phân huỷ theo thời gian. Mọi thứ như nilong, nhựa, sắt... chúng tôi đều thu dọn hết. Chúng tôi chỉ để lại cái nồi nhôm và 7 các cốc để nhỡ ai đi sau cần thì dùng... Chúng tôi nghĩ có thể có Bác Mèo nào qua nhặt được, mang về nhà dùng thì đỡ phí....
    Các bạn không nên trách sai như thế.....
    Chờ những ảnh đẹp tiếp theo của các bạn.

Chia sẻ trang này