1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh 2900 đây rồi. Tiền đội lên đến nơi nhưng hậu đội chẳng biết ở đâu, ko kiếm được cờ phất. Nhặt được cái bao tải, dùng tạm thay cờ. Trông như cờ ba que:
    Đây là nòng cốt chính của đội xuyên rừng không cần guide:
    Sĩ số có 3 nữ, 2 nam. Trong đó 4 cận thị nhưng 1 ko có kính:
    Sau khi đề xuất ý kiến về trại trước, hai anh Hùng dẫn hai cô nương đi trước. Anh Kiên guide chỉ kịp với theo: Tôi ko chịu trách nhiệm đâu. Mặc kệ, đoàn quân cứ tiến. Có hai kẻ khác dùng dằng đi và ko đi nên đã bị chậm chân so với bốn tên này. Tuy nhiên đi được dở chừng thì anh H sađoạ đòi ở lại để đi cùng đoàn sau để được cảm giác đi rừng đêm. Mình gã nằm gểnh ở khe suối nghe MP3. Ba tên còn lại cận nặng nên quyết tâm về trại trước khi trời tối. Tuy nhiên do mê tín con số 3 không đẹp nên phải dừng lại đợi hai kẻ chần chừ. Đại khái thế. Đoạn băng rừng lúc này chính thức chỉ còn 5 mạng kể trên. Quá trình rất ly kì và hấp dẫn. Nhiều lúc rơi vào cảm giác bị lạc giữa rừng già. Trời thì đã sầm sì tối... Ai có duyên kể nốt nhá. Đoạn rừng hội này đi bắt đầu từ chỗ đang đứng chụp ảnh đến góc trên bên trái của tấm ảnh:
    Đường đi chỉ có thế này:
    Và thế này:
    Ai văn hay chữ tốt kể tiếp nhá.
    Mạn đàm ngoài lề chút. Bác Cao Sơn cậy đức cao vọng trọng, nhiều lời lẽ vui tươi hóm hỉnh bắt bẻ câu chữ bọn con nít làm gì. Mang tiếng ra. bác đã bỏ công chui vào đây xem ảnh bọn em là quý hoá lắm rồi. Giá mà bác khích lệ bọn em mấy câu thì chắc bọn em sẽ đội ơn bác lắm lắm. Bọn em lúc đầu còn định đặt tên nhóm là Thiên CBN Thổ Group cơ. Mà đã gọi là thiên thổ thì thô thiển lắm bác ạ. Kính rước bác đi off với hội em thứ 4 tuần này, khéo off xong bác cũng CBN suốt ấy chứ.

  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh 2900 đây rồi. Tiền đội lên đến nơi nhưng hậu đội chẳng biết ở đâu, ko kiếm được cờ phất. Nhặt được cái bao tải, dùng tạm thay cờ. Trông như cờ ba que:
    Đây là nòng cốt chính của đội xuyên rừng không cần guide:
    Sĩ số có 3 nữ, 2 nam. Trong đó 4 cận thị nhưng 1 ko có kính:
    Sau khi đề xuất ý kiến về trại trước, hai anh Hùng dẫn hai cô nương đi trước. Anh Kiên guide chỉ kịp với theo: Tôi ko chịu trách nhiệm đâu. Mặc kệ, đoàn quân cứ tiến. Có hai kẻ khác dùng dằng đi và ko đi nên đã bị chậm chân so với bốn tên này. Tuy nhiên đi được dở chừng thì anh H sađoạ đòi ở lại để đi cùng đoàn sau để được cảm giác đi rừng đêm. Mình gã nằm gểnh ở khe suối nghe MP3. Ba tên còn lại cận nặng nên quyết tâm về trại trước khi trời tối. Tuy nhiên do mê tín con số 3 không đẹp nên phải dừng lại đợi hai kẻ chần chừ. Đại khái thế. Đoạn băng rừng lúc này chính thức chỉ còn 5 mạng kể trên. Quá trình rất ly kì và hấp dẫn. Nhiều lúc rơi vào cảm giác bị lạc giữa rừng già. Trời thì đã sầm sì tối... Ai có duyên kể nốt nhá. Đoạn rừng hội này đi bắt đầu từ chỗ đang đứng chụp ảnh đến góc trên bên trái của tấm ảnh:
    Đường đi chỉ có thế này:
    Và thế này:
    Ai văn hay chữ tốt kể tiếp nhá.
    Mạn đàm ngoài lề chút. Bác Cao Sơn cậy đức cao vọng trọng, nhiều lời lẽ vui tươi hóm hỉnh bắt bẻ câu chữ bọn con nít làm gì. Mang tiếng ra. bác đã bỏ công chui vào đây xem ảnh bọn em là quý hoá lắm rồi. Giá mà bác khích lệ bọn em mấy câu thì chắc bọn em sẽ đội ơn bác lắm lắm. Bọn em lúc đầu còn định đặt tên nhóm là Thiên CBN Thổ Group cơ. Mà đã gọi là thiên thổ thì thô thiển lắm bác ạ. Kính rước bác đi off với hội em thứ 4 tuần này, khéo off xong bác cũng CBN suốt ấy chứ.

  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái lều này có phải là cái hội anxin nhắc đến không? :
    Chúng tôi gặp nó cũng ở khoảng 2900 nhưng trên đường xuống bằng đường Trạm Tôn. Vợ chồng luunguyengl có cái ảnh tình tự trong cái lều này hơi bị tình củm.

  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái lều này có phải là cái hội anxin nhắc đến không? :
    Chúng tôi gặp nó cũng ở khoảng 2900 nhưng trên đường xuống bằng đường Trạm Tôn. Vợ chồng luunguyengl có cái ảnh tình tự trong cái lều này hơi bị tình củm.

  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện bôi bẩn trên đỉnh FSP thì windy có một cái ảnh bằng chứng của TBG ghi dấu ấn lên đấy. Nhưng nói ra để rút kinh nghiệm thôi, ko có ý cãi vã gì đâu nhá. Hội CBN đi lần này đã rút kinh nghiệm của hội đi trước nên trách nhiệm hơi bị cao. Có ăn cái kẹo, vỏ kẹo không biết vứt ở đâu cũng phải cho vào mồm nuốt. . Sau này nó trở về với thiên nhiên bằng cách nào thì không biết.
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện bôi bẩn trên đỉnh FSP thì windy có một cái ảnh bằng chứng của TBG ghi dấu ấn lên đấy. Nhưng nói ra để rút kinh nghiệm thôi, ko có ý cãi vã gì đâu nhá. Hội CBN đi lần này đã rút kinh nghiệm của hội đi trước nên trách nhiệm hơi bị cao. Có ăn cái kẹo, vỏ kẹo không biết vứt ở đâu cũng phải cho vào mồm nuốt. . Sau này nó trở về với thiên nhiên bằng cách nào thì không biết.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác là chúng tôi không đi đường Trạm Tôn nên chẳng thể có cái lều như thế này được đâu ah. Chúng tôi về bằng đường Xín Chải mà, đảm bảo đường về Xín chải không có cái lều nào của bọn tôi luôn.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác là chúng tôi không đi đường Trạm Tôn nên chẳng thể có cái lều như thế này được đâu ah. Chúng tôi về bằng đường Xín Chải mà, đảm bảo đường về Xín chải không có cái lều nào của bọn tôi luôn.
  9. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    sweetbabyman la ai đấy bà con nhảy. Cắt ngang bà con tí chút nhé.
    hôm trước tớ có viết 1 bài. Về nhà có người bảo anh viết "sến" thế. Nhưng kệ. Người ta thích viết ngắn gọn xúc tích thì kệ người ta, tớ lại thích cái lối hơi "sến" 1 chút.
    Tớ sẽ post 1 loạt ảnh của anh em trong đoàn. Để thể hiện tính chất "sến" của mình, tớ sẽ đặt tên cho đoạn này là "những người tôi yêu". Thực ra thì có thể đặt tên là "những người bạn của tôi" hay "những người bạn thân yêu" nhưng tớ lại thích đặt là "những người tôi yêu". Nó thể hiện cái tôi và ý chí của tôi hơn.
    Những ảnh này được lấy ra từ máy ảnh của mn nhà tớ.
    Đầu tiên là ở ksạn. tớ thích ks này vì nó cho dùng net miễn phí. Tên nhân viên thì rất nhiệt tình.
    Đầu tiên tớ không thể nào phân biệt được đâu là Mít, đâu là caxanh. Nhưng bây giờ thì tớ biết người ngồi bên phải là ai rùi. Bạn có biết ko??
    Còn đây là 1 tư thế kỳ quặc
    hắn muốn làm porter chăng
    vẫn là hắn, nhưng đang nhai bánh mì
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    sweetbabyman la ai đấy bà con nhảy. Cắt ngang bà con tí chút nhé.
    hôm trước tớ có viết 1 bài. Về nhà có người bảo anh viết "sến" thế. Nhưng kệ. Người ta thích viết ngắn gọn xúc tích thì kệ người ta, tớ lại thích cái lối hơi "sến" 1 chút.
    Tớ sẽ post 1 loạt ảnh của anh em trong đoàn. Để thể hiện tính chất "sến" của mình, tớ sẽ đặt tên cho đoạn này là "những người tôi yêu". Thực ra thì có thể đặt tên là "những người bạn của tôi" hay "những người bạn thân yêu" nhưng tớ lại thích đặt là "những người tôi yêu". Nó thể hiện cái tôi và ý chí của tôi hơn.
    Những ảnh này được lấy ra từ máy ảnh của mn nhà tớ.
    Đầu tiên là ở ksạn. tớ thích ks này vì nó cho dùng net miễn phí. Tên nhân viên thì rất nhiệt tình.
    Đầu tiên tớ không thể nào phân biệt được đâu là Mít, đâu là caxanh. Nhưng bây giờ thì tớ biết người ngồi bên phải là ai rùi. Bạn có biết ko??
    Còn đây là 1 tư thế kỳ quặc
    hắn muốn làm porter chăng
    vẫn là hắn, nhưng đang nhai bánh mì

Chia sẻ trang này