1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đây là mít

    Nụ cười chiến thắng. Tớ cắt từ 1 bức ảnh ở gần cuối chuyến đi
    Sau 1 ngày đi rừng, đùi bác thợ săn nở to thế này đây
    Còn đây là anh Kiên, người dẫn đường cho đoàn và anh Sáu, porter người Mông. Số lần lên FXP của họ fải tính bằng 3 con số.
    Anh Sáu là người rất thật thà tốt bụng. Sáu năm nay 29 tuổi, có 2 con trai. 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa 8 tuổi, đều đang đi học.
    Nghe nói bố anh Sáu trước là trưởng bản (hoặc thủ lĩnh gì đó), người cao to, đầu to, rất oai hùng. Bố hắn có cây súng kíp nòng không fải hình tròn, mà là hình bát giác (tớ nghĩ là phí ngoài nong thôi). Nhiều người nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy cây súng kíp nào đẹp như thế. (đoạn này tớ không sure lắm, anh em correct lại nhé: không biết người bố làm thủ lĩnh đó là bố anh Sáu hay là bố tay Lứ ranh ma. Tay porter tên Lứ, năm nay 30 tuổi, nhưng trông rất trẻ, cao to, đẹp trai, thông minh, đã làm porter trong 10 năm, là porter kinh nghiệm nhất đoàn. Hắn cứ nói rằng mình chưa có vợ, để chị em phát thèm trong khi hắn đã 3 nhóc rồi. Đấy, anh em rút kinh nghiệm không fải người dân tộc là không nói dối đâu, nhất là những tên đã va chạm với cái thế giới được gọi là văn minh (nhưng làm cho con người tha hoá đi) trong thời gian dài.) Tớ thích tay Sáu nên chụp hắn hơi nhiều.
  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đây là mít

    Nụ cười chiến thắng. Tớ cắt từ 1 bức ảnh ở gần cuối chuyến đi
    Sau 1 ngày đi rừng, đùi bác thợ săn nở to thế này đây
    Còn đây là anh Kiên, người dẫn đường cho đoàn và anh Sáu, porter người Mông. Số lần lên FXP của họ fải tính bằng 3 con số.
    Anh Sáu là người rất thật thà tốt bụng. Sáu năm nay 29 tuổi, có 2 con trai. 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa 8 tuổi, đều đang đi học.
    Nghe nói bố anh Sáu trước là trưởng bản (hoặc thủ lĩnh gì đó), người cao to, đầu to, rất oai hùng. Bố hắn có cây súng kíp nòng không fải hình tròn, mà là hình bát giác (tớ nghĩ là phí ngoài nong thôi). Nhiều người nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy cây súng kíp nào đẹp như thế. (đoạn này tớ không sure lắm, anh em correct lại nhé: không biết người bố làm thủ lĩnh đó là bố anh Sáu hay là bố tay Lứ ranh ma. Tay porter tên Lứ, năm nay 30 tuổi, nhưng trông rất trẻ, cao to, đẹp trai, thông minh, đã làm porter trong 10 năm, là porter kinh nghiệm nhất đoàn. Hắn cứ nói rằng mình chưa có vợ, để chị em phát thèm trong khi hắn đã 3 nhóc rồi. Đấy, anh em rút kinh nghiệm không fải người dân tộc là không nói dối đâu, nhất là những tên đã va chạm với cái thế giới được gọi là văn minh (nhưng làm cho con người tha hoá đi) trong thời gian dài.) Tớ thích tay Sáu nên chụp hắn hơi nhiều.
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    đây là giờ nghỉ trưa. Tay H SG này có cách nghỉ rất lạ.
    còn đây là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy
    Đây là người được chị em bầu chọn là The ***iest man of the group.
    Đây là ngọc baby
    còn bác này lạc từ đội đặc nhiệm nào xang
    mọi người thấy gì trong mắt của Sáu??? cho ý kiến nhé
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    đây là giờ nghỉ trưa. Tay H SG này có cách nghỉ rất lạ.
    còn đây là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy
    Đây là người được chị em bầu chọn là The ***iest man of the group.
    Đây là ngọc baby
    còn bác này lạc từ đội đặc nhiệm nào xang
    mọi người thấy gì trong mắt của Sáu??? cho ý kiến nhé
  5. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    caxanh

    mr cuong pru và bác thợ săn
    bác thợ săn đang ngả lưng nghỉ, mà sao tớ cứ thấy giống như con báo đang thu minh đấy nhỉ. Anh em cho ý kiến nhé??
    tầm xuân...!
    Đoạn này hơi ngoài lề 1 tí. Tớ có 1 tật xấu là thích vắt chanh vào chỗ đau của người khác. Nhưng tớ lại không hay chê trách người khác. Bởi tớ biết rằng khó có cái gì hoàn thiện. Tớ tôn trọng cái không hoàn thiện và yêu cái không hoàn thiện.
    Năm trước nứa, hoặc năm trước nữa nữa gì đấy, bọn tớ đi Phù Lãng. Cả 2 chọn được vài cái bình hoa, nhưng chẳng có cái chậu hoa nào ưng cả. Lúc đi về, bọn tớ phát hiện có 1 cái chậu đất ở góc vườn, hơi bị méo, củ kỹ, đen nhẻm, bám đầy bùn đất. khỏi cần nói thì anh em cũng biết nó được dùng làm việc gì rồi Bọn tớ hỏi mua, trả giá 1 cái là người ta bán luôn. Tớ đem về rửa sạch. Trời ạ, nó là thứ đẹp nhất và tớ thích nhất đem về trong chuyến đi hôm đó. Bọn tớ rất thích trồng hoa suxi vào dịp Tết âm lịch. Cứ gần Tết, bọn tớ lại đi nhổ trộm hoa Suxi về trồng trong cái chậu méo đó. Hoa suxi rất đẹp, đặc biệt là hoa suxi nhổ trộm. Có ai cùng có sở thích kỳ quặc này không???
    (còn tiếp, nhưng để đến trưa nhé)
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 19/04/2005
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    caxanh

    mr cuong pru và bác thợ săn
    bác thợ săn đang ngả lưng nghỉ, mà sao tớ cứ thấy giống như con báo đang thu minh đấy nhỉ. Anh em cho ý kiến nhé??
    tầm xuân...!
    Đoạn này hơi ngoài lề 1 tí. Tớ có 1 tật xấu là thích vắt chanh vào chỗ đau của người khác. Nhưng tớ lại không hay chê trách người khác. Bởi tớ biết rằng khó có cái gì hoàn thiện. Tớ tôn trọng cái không hoàn thiện và yêu cái không hoàn thiện.
    Năm trước nứa, hoặc năm trước nữa nữa gì đấy, bọn tớ đi Phù Lãng. Cả 2 chọn được vài cái bình hoa, nhưng chẳng có cái chậu hoa nào ưng cả. Lúc đi về, bọn tớ phát hiện có 1 cái chậu đất ở góc vườn, hơi bị méo, củ kỹ, đen nhẻm, bám đầy bùn đất. khỏi cần nói thì anh em cũng biết nó được dùng làm việc gì rồi Bọn tớ hỏi mua, trả giá 1 cái là người ta bán luôn. Tớ đem về rửa sạch. Trời ạ, nó là thứ đẹp nhất và tớ thích nhất đem về trong chuyến đi hôm đó. Bọn tớ rất thích trồng hoa suxi vào dịp Tết âm lịch. Cứ gần Tết, bọn tớ lại đi nhổ trộm hoa Suxi về trồng trong cái chậu méo đó. Hoa suxi rất đẹp, đặc biệt là hoa suxi nhổ trộm. Có ai cùng có sở thích kỳ quặc này không???
    (còn tiếp, nhưng để đến trưa nhé)
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 19/04/2005
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp ghê, GL ơi ... Tôi hết quyền vote sao cho GL rồi, thôi để tôi ngồi tôi vote bài vậy...
    Hoá ra là ông viết bài hoa ở mấy trang đầu à? ... choáng!!! Cứ tưởng là bà xã cơ... thảo nào bị chê là... sến. Vợ chê hả??? Thế còn nhẹ đấy, chồng tôi mà viết hoa hoét tình tứ thế, thì á... xử bukhalo đến chết luôn
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp ghê, GL ơi ... Tôi hết quyền vote sao cho GL rồi, thôi để tôi ngồi tôi vote bài vậy...
    Hoá ra là ông viết bài hoa ở mấy trang đầu à? ... choáng!!! Cứ tưởng là bà xã cơ... thảo nào bị chê là... sến. Vợ chê hả??? Thế còn nhẹ đấy, chồng tôi mà viết hoa hoét tình tứ thế, thì á... xử bukhalo đến chết luôn
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bác luunguyengl thân mến, em là cái thằng được bình chọn là the ***yies man of group đấy. Em nghĩ ko nên gọi bác là sến mà gọi là người tình cảm. Nói thật, nếu nhìn bằng con mắt fụ nữ thì bác mới chính là the most wanted, nhưng chắc bác có vợ rồi và vợ bác luôn gí dao vào sườn nên chị em mới ko dám động chạm đến bác. Em cá 10 ăn 1 là nếu bác ko đi cùng vợ thì sẽ có 1 cơ số cô chết ngay. Em biết cái kiểu cười của bác là sát gái lắm. Mà em cũng biết bác chẳng hiền như cái điệu cười ấy đâu. Gì chứ như nụ tầm xuân mới cả, trên cột điện là đổ rạp hết. Vote cho bác 5* vì liệt em vào list những người bác yêu quý. :D
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bác luunguyengl thân mến, em là cái thằng được bình chọn là the ***yies man of group đấy. Em nghĩ ko nên gọi bác là sến mà gọi là người tình cảm. Nói thật, nếu nhìn bằng con mắt fụ nữ thì bác mới chính là the most wanted, nhưng chắc bác có vợ rồi và vợ bác luôn gí dao vào sườn nên chị em mới ko dám động chạm đến bác. Em cá 10 ăn 1 là nếu bác ko đi cùng vợ thì sẽ có 1 cơ số cô chết ngay. Em biết cái kiểu cười của bác là sát gái lắm. Mà em cũng biết bác chẳng hiền như cái điệu cười ấy đâu. Gì chứ như nụ tầm xuân mới cả, trên cột điện là đổ rạp hết. Vote cho bác 5* vì liệt em vào list những người bác yêu quý. :D

Chia sẻ trang này