1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Ờ, chỉ được cái nói đúng!!!
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    Ờ, chỉ được cái nói đúng!!!
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Gửi GL: Cái ảnh C-pru và bác thợ săn đề nghị đổi lời bình thành: "Người thợ săn và con chim nhỏ" ....
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Gửi GL: Cái ảnh C-pru và bác thợ săn đề nghị đổi lời bình thành: "Người thợ săn và con chim nhỏ" ....
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    Năm trước nứa, hoặc năm trước nữa nữa gì đấy, bọn tớ đi Phù Lãng. Cả 2 chọn được vài cái bình hoa, nhưng chẳng có cái chậu hoa nào ưng cả. Lúc đi về, bọn tớ phát hiện có 1 cái chậu đất ở góc vườn, hơi bị méo, củ kỹ, đen nhẻm, bám đầy bùn đất. khỏi cần nói thì anh em cũng biết nó được dùng làm việc gì rồi Bọn tớ hỏi mua, trả giá 1 cái là người ta bán luôn. Tớ đem về rửa sạch. Trời ạ, nó là thứ đẹp nhất và tớ thích nhất đem về trong chuyến đi hôm đó. Bọn tớ rất thích trồng hoa suxi vào dịp Tết âm lịch. Cứ gần Tết, bọn tớ lại đi nhổ trộm hoa Suxi về trồng trong cái chậu méo đó. Hoa suxi rất đẹp, đặc biệt là hoa suxi nhổ trộm. Có ai cùng có sở thích kỳ quặc này không???
    [/quote]
    Ôi, vợ chồng nhà bác này giống em quá. Mùa đông năm ngoái e cũng đi Phù Lãng, đến nhà gốm Nhung, lang thang chán chê thì ngồi nghỉ ở cái vườn nhà í, thấy có một cái lọ trồng hoa cúc (chính xác là cái lọ hoa, sau đó chủ nhà đục lỗ ở dưới đáy để trồng cây) có hình hoa hướng dương đẹp tuyệt, mỗi tội trông cũng hơi bẩn bẩn. Em hỏi chị bán hàng là có cái lọ nào như thế nữa ko? Không may (hay may) là chả còn cái lọ nào tương tự, nhg ai dè, bà chị í hào phóng quá đỗi: "Nếu em thích thì chị tặng em cái lọ đấy!" Ui chao, hiếm có giây phút nào trong đời mà mình lại cảm động đến thế!!! Em đã định trồng một cây hoa hướng dương vào cái bình đó, nhg mà mấy lần gieo hạt toàn chả thấy nảy mầm gì cả
    Khi nào sắp Tết, bác chụp cái ảnh cây xu xi vợ chồng bác nhổ trộm lên đây nhá?! Em cũng thích hoa xu xi lắm.
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    Năm trước nứa, hoặc năm trước nữa nữa gì đấy, bọn tớ đi Phù Lãng. Cả 2 chọn được vài cái bình hoa, nhưng chẳng có cái chậu hoa nào ưng cả. Lúc đi về, bọn tớ phát hiện có 1 cái chậu đất ở góc vườn, hơi bị méo, củ kỹ, đen nhẻm, bám đầy bùn đất. khỏi cần nói thì anh em cũng biết nó được dùng làm việc gì rồi Bọn tớ hỏi mua, trả giá 1 cái là người ta bán luôn. Tớ đem về rửa sạch. Trời ạ, nó là thứ đẹp nhất và tớ thích nhất đem về trong chuyến đi hôm đó. Bọn tớ rất thích trồng hoa suxi vào dịp Tết âm lịch. Cứ gần Tết, bọn tớ lại đi nhổ trộm hoa Suxi về trồng trong cái chậu méo đó. Hoa suxi rất đẹp, đặc biệt là hoa suxi nhổ trộm. Có ai cùng có sở thích kỳ quặc này không???
    [/quote]
    Ôi, vợ chồng nhà bác này giống em quá. Mùa đông năm ngoái e cũng đi Phù Lãng, đến nhà gốm Nhung, lang thang chán chê thì ngồi nghỉ ở cái vườn nhà í, thấy có một cái lọ trồng hoa cúc (chính xác là cái lọ hoa, sau đó chủ nhà đục lỗ ở dưới đáy để trồng cây) có hình hoa hướng dương đẹp tuyệt, mỗi tội trông cũng hơi bẩn bẩn. Em hỏi chị bán hàng là có cái lọ nào như thế nữa ko? Không may (hay may) là chả còn cái lọ nào tương tự, nhg ai dè, bà chị í hào phóng quá đỗi: "Nếu em thích thì chị tặng em cái lọ đấy!" Ui chao, hiếm có giây phút nào trong đời mà mình lại cảm động đến thế!!! Em đã định trồng một cây hoa hướng dương vào cái bình đó, nhg mà mấy lần gieo hạt toàn chả thấy nảy mầm gì cả
    Khi nào sắp Tết, bác chụp cái ảnh cây xu xi vợ chồng bác nhổ trộm lên đây nhá?! Em cũng thích hoa xu xi lắm.
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có lời mời offline.
    Tôi leo Phanxiphang lần đầu vào năm 1996. Từ đó đến nay chưa leo lại lần nào. Cũng rất muốn thử sức mình lần nữa, ngặt một nỗi thời gian không cho phép tham gia với các bạn chuyến vừa rồi.
    Điều đó không có nghĩa với việc không thích leo như bạn Toét nhầm lẫn.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có lời mời offline.
    Tôi leo Phanxiphang lần đầu vào năm 1996. Từ đó đến nay chưa leo lại lần nào. Cũng rất muốn thử sức mình lần nữa, ngặt một nỗi thời gian không cho phép tham gia với các bạn chuyến vừa rồi.
    Điều đó không có nghĩa với việc không thích leo như bạn Toét nhầm lẫn.
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, chờ mãi mới thấy có ảnh chụp hôm đi lên đỉnh, sương khói mờ nhân ảnh...
    Để tớ up đống ghi chép của tớ nhé:
    Ngày 11/4/2005: Thứ hai là ngày đầu tuần, chúng mình hứa đi là đến?
    Anh H-Sapa, về tổng quát, là một người phát gớm lên được ? Người gì mà suốt ngày doạ dẫm đe nẹt, lúc không có chị em thì đíu đíu tùm lum và nói bậy choạch choạch (cứ tưởng là mình không nghe thấy!!!), thật?đến xấu cái mồm xinh? Hôm ấy, vừa sáng ra đã doạ: 1. Ngày hôm nay sẽ mưa. 2. Hôm nay đi vất vả lắm. 3. Lấy nước ngay nếu không chả có cái gì mà uống đâu. 4. Đi đi, khẩn trương kẻo chả kịp xem gì. 5. Đừng có mà la cà, hôm nay sẽ rất dễ bị lạc nhau ..v.v..
    Tưởng chỉ doạ thế thôi, hoá ra đi rồi mới thấy cũng ? chí lý. Nên sửa lại thế này: ?oAnh H-Sapa, về tổng quát, là một người gớm phát dễ thương lên được !!! ?o.
    Ừ, tất nhiên anh H-Sapa lo làm công tác tư tưởng thì cũng đúng thôi. Nhưng sau 2 ngày leo trèo thì chặng hôm nay nói thật một cách hợm hĩnh thì ? đúng là ?omuỗi?, thấy cả nhà đi tung tẩy như một đàn nai, cười cười nói nói? Khởi hành đầu giờ sáng mà veo veo một lúc đã thấy đến nơi. Lúc ấy hình như là 10giờ hai mươi mấy phút thì phải?chẳng nhớ rõ lắm đâu?Nói gọn lại thì Ngắn và Ấn tượng.
    Con đường lên với FXP-3143 theo trí nhớ không được hoàn hảo của mình, thì hơi lạnh, hơi mù sương, và dưới chân thì hơi ẩm ướt?hôm nay không còn nắng đẹp nữa, nhưng mà mây mù có khi lại hợp cảnh hơn là nắng chăng? Mây mù ở khắp nơi, cả đoàn mình đi trong mây dày, tóm lại là như thế ? Rừng trúc và rừng trúc, rêu bám đúng kiểu lâu ngày không ai đánh bóng, cọ rửa, ngó ngàng gì tới? Cứ chui vào rừng cao, trèo một lúc, lại chui ra rừng thấp (chả biết cái giống cây gì khô ngỏng, vừa xấu vừa thương?), lại chui vào rừng cao? (Đúng không cả nhà nhỉ, nói thật là mình không chắc lắm, vì cái tội vừa đi vừa cười nói hi hi ha ha chả quan tâm đến ai cả, mấy lị vì nhiều rừng quá đâm nháo hết cả lên?)
    Chỉ nhớ: Đi chán ra rồi, tự nhiên ông Kiên đòi dừng lại yêu cầu toàn đoàn đi tất nilong cho khỏi ướt giày để đi tiếp. Thế là ngồi ịch xuống tháo tháo ***g ***g. Cứ tưởng sẽ phải sục chân vào bùn cả tiếng đồng hồ, ai dè, sau khi lão í tuýt còi ?oxét xét xét xét xét? và hô: ?oNào, balô lên vai, đi đi, khẩn trương?? thì chưa đầy 10 phút sau, đã lên tới đỉnh FXP. LÃNG ********* XẸT !!!!!!!!!!
    Lúc từ trên đỉnh xuống, anh H-Sađọa nhận xét rằng thấy chiuchiu nói ?ođây á?? có vẻ hẫng lúc lên đến đỉnh, đới đới, anh thấy cái kiểu ông Kiên chơi mình như thế thì không hẫng sao được??? Em cá là chẳng riêng gì em muốn oánh ông Kiên lúc ấy đâu?
    Rồi, đoạn này mới là đoạn hay miên man đây, hehehe: Fanxipan?Fanxipan? Gió?.Mây mù?.Gió?.Nắng bừng lên?..Mây mù?..Gió?.Một ngọn núi xanh thẳm lộ ra sau màn mây?.Mây?.Gió?.Nắng bừng lên?.Mây mù mịt?.Gió?.Gió?.Một vạt núi xanh biếc?..Mây?..Mây?..ơ, tự nhiên trời quang quẻ và trong suốt?.Một con chim (đại bàng hở các bác???) xấp xoã cánh liệng, cứ mỗi một lần chao đi lại như cứa một vết dịu ngọt vào lòng mình?. Và cái cảnh đoàn mình bỗng ứng xử như là chẳng hề ?oứng xử? gì cả?.chẳng hạn như ông chồng lưunguyễn, ông 129 và ông quân tử, nhỉ nhỉ nhỉ?Ấy, đại loại thế, vì mọi lời bình loạn đến đây đều vô nghĩa cả ?. đề nghị post ảnh lên thôi?
    Thế là ......... hết chuyện rồi. Cụt ngắc, hé hé hé...
    Sau đây còn một chút dư âm thôi, nhưng lại dừng lại để chờ cả nhà đã... Xem ảnh cho thích...
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, chờ mãi mới thấy có ảnh chụp hôm đi lên đỉnh, sương khói mờ nhân ảnh...
    Để tớ up đống ghi chép của tớ nhé:
    Ngày 11/4/2005: Thứ hai là ngày đầu tuần, chúng mình hứa đi là đến?
    Anh H-Sapa, về tổng quát, là một người phát gớm lên được ? Người gì mà suốt ngày doạ dẫm đe nẹt, lúc không có chị em thì đíu đíu tùm lum và nói bậy choạch choạch (cứ tưởng là mình không nghe thấy!!!), thật?đến xấu cái mồm xinh? Hôm ấy, vừa sáng ra đã doạ: 1. Ngày hôm nay sẽ mưa. 2. Hôm nay đi vất vả lắm. 3. Lấy nước ngay nếu không chả có cái gì mà uống đâu. 4. Đi đi, khẩn trương kẻo chả kịp xem gì. 5. Đừng có mà la cà, hôm nay sẽ rất dễ bị lạc nhau ..v.v..
    Tưởng chỉ doạ thế thôi, hoá ra đi rồi mới thấy cũng ? chí lý. Nên sửa lại thế này: ?oAnh H-Sapa, về tổng quát, là một người gớm phát dễ thương lên được !!! ?o.
    Ừ, tất nhiên anh H-Sapa lo làm công tác tư tưởng thì cũng đúng thôi. Nhưng sau 2 ngày leo trèo thì chặng hôm nay nói thật một cách hợm hĩnh thì ? đúng là ?omuỗi?, thấy cả nhà đi tung tẩy như một đàn nai, cười cười nói nói? Khởi hành đầu giờ sáng mà veo veo một lúc đã thấy đến nơi. Lúc ấy hình như là 10giờ hai mươi mấy phút thì phải?chẳng nhớ rõ lắm đâu?Nói gọn lại thì Ngắn và Ấn tượng.
    Con đường lên với FXP-3143 theo trí nhớ không được hoàn hảo của mình, thì hơi lạnh, hơi mù sương, và dưới chân thì hơi ẩm ướt?hôm nay không còn nắng đẹp nữa, nhưng mà mây mù có khi lại hợp cảnh hơn là nắng chăng? Mây mù ở khắp nơi, cả đoàn mình đi trong mây dày, tóm lại là như thế ? Rừng trúc và rừng trúc, rêu bám đúng kiểu lâu ngày không ai đánh bóng, cọ rửa, ngó ngàng gì tới? Cứ chui vào rừng cao, trèo một lúc, lại chui ra rừng thấp (chả biết cái giống cây gì khô ngỏng, vừa xấu vừa thương?), lại chui vào rừng cao? (Đúng không cả nhà nhỉ, nói thật là mình không chắc lắm, vì cái tội vừa đi vừa cười nói hi hi ha ha chả quan tâm đến ai cả, mấy lị vì nhiều rừng quá đâm nháo hết cả lên?)
    Chỉ nhớ: Đi chán ra rồi, tự nhiên ông Kiên đòi dừng lại yêu cầu toàn đoàn đi tất nilong cho khỏi ướt giày để đi tiếp. Thế là ngồi ịch xuống tháo tháo ***g ***g. Cứ tưởng sẽ phải sục chân vào bùn cả tiếng đồng hồ, ai dè, sau khi lão í tuýt còi ?oxét xét xét xét xét? và hô: ?oNào, balô lên vai, đi đi, khẩn trương?? thì chưa đầy 10 phút sau, đã lên tới đỉnh FXP. LÃNG ********* XẸT !!!!!!!!!!
    Lúc từ trên đỉnh xuống, anh H-Sađọa nhận xét rằng thấy chiuchiu nói ?ođây á?? có vẻ hẫng lúc lên đến đỉnh, đới đới, anh thấy cái kiểu ông Kiên chơi mình như thế thì không hẫng sao được??? Em cá là chẳng riêng gì em muốn oánh ông Kiên lúc ấy đâu?
    Rồi, đoạn này mới là đoạn hay miên man đây, hehehe: Fanxipan?Fanxipan? Gió?.Mây mù?.Gió?.Nắng bừng lên?..Mây mù?..Gió?.Một ngọn núi xanh thẳm lộ ra sau màn mây?.Mây?.Gió?.Nắng bừng lên?.Mây mù mịt?.Gió?.Gió?.Một vạt núi xanh biếc?..Mây?..Mây?..ơ, tự nhiên trời quang quẻ và trong suốt?.Một con chim (đại bàng hở các bác???) xấp xoã cánh liệng, cứ mỗi một lần chao đi lại như cứa một vết dịu ngọt vào lòng mình?. Và cái cảnh đoàn mình bỗng ứng xử như là chẳng hề ?oứng xử? gì cả?.chẳng hạn như ông chồng lưunguyễn, ông 129 và ông quân tử, nhỉ nhỉ nhỉ?Ấy, đại loại thế, vì mọi lời bình loạn đến đây đều vô nghĩa cả ?. đề nghị post ảnh lên thôi?
    Thế là ......... hết chuyện rồi. Cụt ngắc, hé hé hé...
    Sau đây còn một chút dư âm thôi, nhưng lại dừng lại để chờ cả nhà đã... Xem ảnh cho thích...

Chia sẻ trang này