1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bà con mến mộ thích quá. cảm ơn bà con nhiều.
    to thuyngocnghech: hoá ra bạn cũng thích thứ méo mó giống nhà tớ. bạn thích hoa hướng dương à? hoa hướng dương cây rất to, bạn trồng được vào cái lọ đó a? rât vui vì bạn cũng thích hoa xu xi (tớ ko biết la s đúng hay x đúng, nhưng tớ ko quan tâm lắm)
    to chiuchiu: tớ đã định đổi lời bình như đề nghị rồi, nhưng chợt phát hiện rằng nếu đổi, tối mai 2 đồng chí đó sẽ nhảy vào uýnh tớ mà tớ cũng không biết tại sao, hì hì.
    tớ post tiếp chùm ảnh anh em trong đoàn. Đoạn này chính là lúc dừng lại đi tất nilon chống nước, chống vắt, mà chiuchiu nói ở trên. có nghĩa là đã lên tới gần đỉnh rồi. Sắp đến giờ phút quan trọng đó, cô bé này đã làm gì??? Đố bà con biết.
    Cái máy ảnh của tớ nó nháy hơi chậm. tớ bấm rồi, nhưng 1 giây sau nó mới nháy, phí mất 1 giây quan trọng. Nhưng lại có 1 câu đố cho bà con.

    Bà con leo FXP nhiều, đã bao giờ leo 1 cái dốc nào như thế này chưa???
    còn đây là quân tử không chui rúc. Hắn đang xem xét địa hình
    trông ngầu đấy chứ nhỉ
    đây là hoa giữa khu rừng cháy
    còn tấm này, tớ chẳng có lời nào để bịnh loạn cả. Bà con cho ý kiến đi nào.
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 19/04/2005
  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bà con mến mộ thích quá. cảm ơn bà con nhiều.
    to thuyngocnghech: hoá ra bạn cũng thích thứ méo mó giống nhà tớ. bạn thích hoa hướng dương à? hoa hướng dương cây rất to, bạn trồng được vào cái lọ đó a? rât vui vì bạn cũng thích hoa xu xi (tớ ko biết la s đúng hay x đúng, nhưng tớ ko quan tâm lắm)
    to chiuchiu: tớ đã định đổi lời bình như đề nghị rồi, nhưng chợt phát hiện rằng nếu đổi, tối mai 2 đồng chí đó sẽ nhảy vào uýnh tớ mà tớ cũng không biết tại sao, hì hì.
    tớ post tiếp chùm ảnh anh em trong đoàn. Đoạn này chính là lúc dừng lại đi tất nilon chống nước, chống vắt, mà chiuchiu nói ở trên. có nghĩa là đã lên tới gần đỉnh rồi. Sắp đến giờ phút quan trọng đó, cô bé này đã làm gì??? Đố bà con biết.
    Cái máy ảnh của tớ nó nháy hơi chậm. tớ bấm rồi, nhưng 1 giây sau nó mới nháy, phí mất 1 giây quan trọng. Nhưng lại có 1 câu đố cho bà con.

    Bà con leo FXP nhiều, đã bao giờ leo 1 cái dốc nào như thế này chưa???
    còn đây là quân tử không chui rúc. Hắn đang xem xét địa hình
    trông ngầu đấy chứ nhỉ
    đây là hoa giữa khu rừng cháy
    còn tấm này, tớ chẳng có lời nào để bịnh loạn cả. Bà con cho ý kiến đi nào.
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 19/04/2005
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    trong rừng FXP có 1 cái cây rất to. Cái cây này đẹp bà con nhỉ. Cả đoàn đã chụp ảnh ở gốc cây này. 17 người đứng vào mà trông lọt thỏm. thế mới biết cái cây đấy nó to như thế nào. Cũng chẳng biết nó đã ở đó bao nhiêu năm, chịu không biết bao nhiêu gió bão, mưa rừng, bao nhiêu là thử thách. Cái cây đó quả là có bản lĩnh, quả là đáng nể. và cả đáng yêu nữa thế mà có người dám bảo chỉ 1 cơn bão lớn là sẽ đổ. Bà con có tin không???

    đó là những giờ phút cuối cùng, trước khi chúng tôi rời FXP. ai cũng thấy lòng mình trùng xuống. Tất cả đều cố tận hưởng cải cảm giác ở rừng, sống giữa rừng và bè bạn. Ai cũng cười. Nhưng đằng sau nét mặt rạng rỡ, có cái gì đó luyến tiếc. Có cái gì đó bâng khuâng, lưu luyến. Phải xa mày rồi, rừng ơi, núi ơi, cây ơi. dòng suối nhỏ kia ơi. Mày đang ca hát vì có thêm những người bạn mới, hay đang tỉ tê khóc lóc trước giờ phút chia tay. Xa mày tao nhớ mày lắm đấy. Đến bao giờ tao mới được gặp lại mày. Hòn đá nhỏ tao đem về xuôi có đem theo được hương của rừng, vị thanh khiết của nước suối không, sương mù bảng lảng, gió núi ào ào, và tinh khí trời đất hàng triệu năm tích tụ tại nơi đây. Còn những người bạn mới quen nhưng đã trở nên quá thân thiết nữa. Làm sao nguôi nỗi nhớ bạn hiền khi ta đã về nhà. biết làm gì đây???
    hắn oai phong, lẫm liệt quá bà con nhỉ
    còn thằng cha này, không biết hắn có cảm nghĩ gì khi đứng giữa rừng hoa, sương mờ bảng lảng, cảnh sắc nên thơ??? chắc là hắn sẽ thích tấm này lắm đây. hắn quả là lucky man. tớ cũng thèm được như hắn.
    còn đây là đêm cuối trên tàu. happy birthday to YOU. 1 đêm đáng nhớ.
    hết rồi. thế là hết. chuyến đi đầy ắp tình cảm bạn bè.
    mãi sau này, dù sẽ có bao nhiêu chuyến đi khác nữa, nhưng ở 1 góc nào đó, khuất và rất sâu trong lòng tớ, các bạn luôn ở đó-"những người tôi yêu"
    GL
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 19/04/2005
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    trong rừng FXP có 1 cái cây rất to. Cái cây này đẹp bà con nhỉ. Cả đoàn đã chụp ảnh ở gốc cây này. 17 người đứng vào mà trông lọt thỏm. thế mới biết cái cây đấy nó to như thế nào. Cũng chẳng biết nó đã ở đó bao nhiêu năm, chịu không biết bao nhiêu gió bão, mưa rừng, bao nhiêu là thử thách. Cái cây đó quả là có bản lĩnh, quả là đáng nể. và cả đáng yêu nữa thế mà có người dám bảo chỉ 1 cơn bão lớn là sẽ đổ. Bà con có tin không???

    đó là những giờ phút cuối cùng, trước khi chúng tôi rời FXP. ai cũng thấy lòng mình trùng xuống. Tất cả đều cố tận hưởng cải cảm giác ở rừng, sống giữa rừng và bè bạn. Ai cũng cười. Nhưng đằng sau nét mặt rạng rỡ, có cái gì đó luyến tiếc. Có cái gì đó bâng khuâng, lưu luyến. Phải xa mày rồi, rừng ơi, núi ơi, cây ơi. dòng suối nhỏ kia ơi. Mày đang ca hát vì có thêm những người bạn mới, hay đang tỉ tê khóc lóc trước giờ phút chia tay. Xa mày tao nhớ mày lắm đấy. Đến bao giờ tao mới được gặp lại mày. Hòn đá nhỏ tao đem về xuôi có đem theo được hương của rừng, vị thanh khiết của nước suối không, sương mù bảng lảng, gió núi ào ào, và tinh khí trời đất hàng triệu năm tích tụ tại nơi đây. Còn những người bạn mới quen nhưng đã trở nên quá thân thiết nữa. Làm sao nguôi nỗi nhớ bạn hiền khi ta đã về nhà. biết làm gì đây???
    hắn oai phong, lẫm liệt quá bà con nhỉ
    còn thằng cha này, không biết hắn có cảm nghĩ gì khi đứng giữa rừng hoa, sương mờ bảng lảng, cảnh sắc nên thơ??? chắc là hắn sẽ thích tấm này lắm đây. hắn quả là lucky man. tớ cũng thèm được như hắn.
    còn đây là đêm cuối trên tàu. happy birthday to YOU. 1 đêm đáng nhớ.
    hết rồi. thế là hết. chuyến đi đầy ắp tình cảm bạn bè.
    mãi sau này, dù sẽ có bao nhiêu chuyến đi khác nữa, nhưng ở 1 góc nào đó, khuất và rất sâu trong lòng tớ, các bạn luôn ở đó-"những người tôi yêu"
    GL
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 19/04/2005
  5. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà em xìpam 1 tẹo. Nhìn thế này mà nụ tầm xuân kêu là con chim nhỏ, ặc ặc.......
  6. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà em xìpam 1 tẹo. Nhìn thế này mà nụ tầm xuân kêu là con chim nhỏ, ặc ặc.......
  7. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Xem ra đại ca giàu rồi nên mới ham hố thế này chứ. Pru cơ mà, có phải nhỏ đâu. Em chết đói ở xứ lạnh buốt này đây này. Nhân sâm bây giờ nó làm giả nhiều quá, khi nào anh xuống sức thì em gửi cho anh chứ không cần thì uống cũng không có lợi, khi nào mà em ôm eo đằng sau được thừa nhận thì em mới thực hiện lời hứa chứ cứ em gái mãi thì đành chịu thôi :) :) :)
    Sapa đi rồi thì làm chuyến vòng qua Điện Biên Phủ đi, sang đấy cố gắng mà ăn cơm thôi nhé, biết thưởng thức chắc không có ai không khuân về nhà ít là chục cân gạo Mường Thanh cả. Làm quả vòng cung từ Sapa sang Điện Biên cũng ngon đấy, nhưng đường đi bằng ô tô chắc chắn sẽ rất xa và mệt.
    Chưa thấy có bức nào vượt được mấy bức của sư tỷ Toet cả. Ai còn ảnh nữa post lên đi.
    To sweet: Du lịch là một niềm đam mê cuồng nhiệt của tôi. Chắc chủ đề này không chửi nhau đâu. Mà cũng tình cờ là lại gặp lại ông ở đây. Àh, mà khi nào tôi khoe với ông về sự tích về những nơi du hí của tôi thì ông cũng rộng lòng để tôi tự hào về chiến tích của mình nhé. he he he ...:)
    Nói chung thế này là vui rồi, Cũng có nhiều đội đi Phanxiphan rồi nhưng lần này mới theo dõi, cuộc vui nào cũng thú vị mà, nếu đã thành đàn anh đàn chị trong vấn đề này càng thấy được là có thêm những người bạn mới cùng sở thích là rất đáng khuyến khích, khuyến khích thì người ta mới hang say và thành hạt giống về du lich được chứ.
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Xem ra đại ca giàu rồi nên mới ham hố thế này chứ. Pru cơ mà, có phải nhỏ đâu. Em chết đói ở xứ lạnh buốt này đây này. Nhân sâm bây giờ nó làm giả nhiều quá, khi nào anh xuống sức thì em gửi cho anh chứ không cần thì uống cũng không có lợi, khi nào mà em ôm eo đằng sau được thừa nhận thì em mới thực hiện lời hứa chứ cứ em gái mãi thì đành chịu thôi :) :) :)
    Sapa đi rồi thì làm chuyến vòng qua Điện Biên Phủ đi, sang đấy cố gắng mà ăn cơm thôi nhé, biết thưởng thức chắc không có ai không khuân về nhà ít là chục cân gạo Mường Thanh cả. Làm quả vòng cung từ Sapa sang Điện Biên cũng ngon đấy, nhưng đường đi bằng ô tô chắc chắn sẽ rất xa và mệt.
    Chưa thấy có bức nào vượt được mấy bức của sư tỷ Toet cả. Ai còn ảnh nữa post lên đi.
    To sweet: Du lịch là một niềm đam mê cuồng nhiệt của tôi. Chắc chủ đề này không chửi nhau đâu. Mà cũng tình cờ là lại gặp lại ông ở đây. Àh, mà khi nào tôi khoe với ông về sự tích về những nơi du hí của tôi thì ông cũng rộng lòng để tôi tự hào về chiến tích của mình nhé. he he he ...:)
    Nói chung thế này là vui rồi, Cũng có nhiều đội đi Phanxiphan rồi nhưng lần này mới theo dõi, cuộc vui nào cũng thú vị mà, nếu đã thành đàn anh đàn chị trong vấn đề này càng thấy được là có thêm những người bạn mới cùng sở thích là rất đáng khuyến khích, khuyến khích thì người ta mới hang say và thành hạt giống về du lich được chứ.
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bác GL bảo yêu mọi người mà toàn ... (xin phép dùng từ của bác nhé ) ... vắt chanh người ta !!!
    Đến bà xã nhà bác mà bác chẳng tha, bác bảo oai phong lẫm liệt, thế là chỉ 1 phút sau khi chụp xong cái ảnh oai phong lẫm liệt bị cộc đầu đau điếng vào đúng cái cây trong ảnh ...
    Lại còn quân tử bị đè cục đá to uỵch lên đầu nữa...
    C-pru thì bị móc máy...
    Rồi cả ông 129 bị bác chộp được, kinh quá, chân chưa đến Bồ Hồ, môi đã vồ Tràng tiền Plaza
    Chị katty cũng không được tha.
    Thấy bác chỉ khen cái anh gì sung sướng cười fe fé đứng cạnh 3 cô gái thôi...
    Mà bác làm cái màn kết thúc đến là sụt sịt ... trộm vía !!!
    À, cộng thêm màn quảng cáo của tôi, thế là bác làm mấy em xinh đẹp chưa chồng ở cơ quan tôi thèm muốn rồi đấy nhé... cứ ảnh nào cũng chỉ chăm chăm hỏi xem anh này có phải anh đấy không chị? anh kia có phải anh đấy không chị? Ặc, mình lắc đầu quầy quậy suốt làm các em thất vọng quá...
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bác GL bảo yêu mọi người mà toàn ... (xin phép dùng từ của bác nhé ) ... vắt chanh người ta !!!
    Đến bà xã nhà bác mà bác chẳng tha, bác bảo oai phong lẫm liệt, thế là chỉ 1 phút sau khi chụp xong cái ảnh oai phong lẫm liệt bị cộc đầu đau điếng vào đúng cái cây trong ảnh ...
    Lại còn quân tử bị đè cục đá to uỵch lên đầu nữa...
    C-pru thì bị móc máy...
    Rồi cả ông 129 bị bác chộp được, kinh quá, chân chưa đến Bồ Hồ, môi đã vồ Tràng tiền Plaza
    Chị katty cũng không được tha.
    Thấy bác chỉ khen cái anh gì sung sướng cười fe fé đứng cạnh 3 cô gái thôi...
    Mà bác làm cái màn kết thúc đến là sụt sịt ... trộm vía !!!
    À, cộng thêm màn quảng cáo của tôi, thế là bác làm mấy em xinh đẹp chưa chồng ở cơ quan tôi thèm muốn rồi đấy nhé... cứ ảnh nào cũng chỉ chăm chăm hỏi xem anh này có phải anh đấy không chị? anh kia có phải anh đấy không chị? Ặc, mình lắc đầu quầy quậy suốt làm các em thất vọng quá...

Chia sẻ trang này