1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đường đi qua vùng vắt uốn cbn lượn, em sợ vắt nên phòng thủ kỹ càng
    Vắt thì vắt nhưng vẫn nghỉ, không biết có con nào xuyên qua quần không ? toàn những chỗ nhạy cảm
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đường đi qua vùng vắt uốn cbn lượn, em sợ vắt nên phòng thủ kỹ càng
    Vắt thì vắt nhưng vẫn nghỉ, không biết có con nào xuyên qua quần không ? toàn những chỗ nhạy cảm
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    gặp con rắn màu xanh, nó chào, mình cũng chào lại nhưng chào li nhí rùi nem nép bỏ đi.

    nương thảo quả
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 19/04/2005
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    gặp con rắn màu xanh, nó chào, mình cũng chào lại nhưng chào li nhí rùi nem nép bỏ đi.

    nương thảo quả
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 19/04/2005
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  7. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, lại bị bóc.. một số thứ roài . Chị Chiu Chiu chơi em hiểm quá. Thế này mà bé à. Ở trong đoàn em còn nhớn hơn ối đứa chip chip :) mà chị cứ gọi em là bé thế. Em là thằng ngoan nhất trong những đứa......... hư đấy, xin đính chính với các bác là trong cái hoàn cảnh chim cá hoa rừng, trời thanh gió mát nắng tát vào mặt đẹp như thế em tức hứng sinh tình định chụp một kiểu ảnh. Ai ngờ giơ máy lên, ngắm rất chi là kỹ càng, xoạch .... Memory card FULLL........... thế có đau không. Tiện lời tuôn ra từ ngọc khẩu ít từ ngữ dân gian, em giải thích với chị và iem caxanh rồi mà về đây vẫn cho bàn dân thiên hạ xem thế,hehe. Tình hình này chắc mình ế vợ rùi.
    Chi Chiu chiu bóc em vừa thôi ko em cho đăng tải trên trang nhất ....chuyện mà chỉ em biết ... và ai cũng biết đó, ha ha.
    Mai nhậu đê bà con ới ời ơi.......................................
  8. yahp2002

    yahp2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, lại bị bóc.. một số thứ roài . Chị Chiu Chiu chơi em hiểm quá. Thế này mà bé à. Ở trong đoàn em còn nhớn hơn ối đứa chip chip :) mà chị cứ gọi em là bé thế. Em là thằng ngoan nhất trong những đứa......... hư đấy, xin đính chính với các bác là trong cái hoàn cảnh chim cá hoa rừng, trời thanh gió mát nắng tát vào mặt đẹp như thế em tức hứng sinh tình định chụp một kiểu ảnh. Ai ngờ giơ máy lên, ngắm rất chi là kỹ càng, xoạch .... Memory card FULLL........... thế có đau không. Tiện lời tuôn ra từ ngọc khẩu ít từ ngữ dân gian, em giải thích với chị và iem caxanh rồi mà về đây vẫn cho bàn dân thiên hạ xem thế,hehe. Tình hình này chắc mình ế vợ rùi.
    Chi Chiu chiu bóc em vừa thôi ko em cho đăng tải trên trang nhất ....chuyện mà chỉ em biết ... và ai cũng biết đó, ha ha.
    Mai nhậu đê bà con ới ời ơi.......................................
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Oài các bác chạy nhanh quá. Dục tốc bất đạt đấy. Từ từ thôi, cái gì cũng phải từ từ mới nhừ được. Em còn nhiều ảnh đẹp lắm. Sẽ post dần để mọi người nhớ lại các kỷ niệm trên ấy.
    Ngày thứ 3. Thời tiết trở nên âm u hơn các ngày trước. 7h sáng mà trời đầy mù, nhưng cả đoàn tự an ủi nhau là phải ở trong mọi điều kiện thời tiết mới thú vị. Đoàn quân lại lên đường trong cảnh mờ mờ sương khói. Riêng em hôm ấy hơi ngây ngấy sốt, phải dừng lại uống thuốc nên lần đầu tiên bị đi chốt hạ cả đoàn.
    Đang loằng đi thì cốp một cái, đầu va vào cái cây vắt ngang trên đường. Choáng quá ngồi phịch xuống đất. Tự dưng hết ốm đi tiếp. Ảnh đây:
    Du kích miền Nam:
    Biệt kích lãng mạn:
    Hít hà chút không khí trong lành trên cao độ 3000.

  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Oài các bác chạy nhanh quá. Dục tốc bất đạt đấy. Từ từ thôi, cái gì cũng phải từ từ mới nhừ được. Em còn nhiều ảnh đẹp lắm. Sẽ post dần để mọi người nhớ lại các kỷ niệm trên ấy.
    Ngày thứ 3. Thời tiết trở nên âm u hơn các ngày trước. 7h sáng mà trời đầy mù, nhưng cả đoàn tự an ủi nhau là phải ở trong mọi điều kiện thời tiết mới thú vị. Đoàn quân lại lên đường trong cảnh mờ mờ sương khói. Riêng em hôm ấy hơi ngây ngấy sốt, phải dừng lại uống thuốc nên lần đầu tiên bị đi chốt hạ cả đoàn.
    Đang loằng đi thì cốp một cái, đầu va vào cái cây vắt ngang trên đường. Choáng quá ngồi phịch xuống đất. Tự dưng hết ốm đi tiếp. Ảnh đây:
    Du kích miền Nam:
    Biệt kích lãng mạn:
    Hít hà chút không khí trong lành trên cao độ 3000.

Chia sẻ trang này