1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối.
    Em còn vài cái ảnh đẹp, chiều nay sẽ gửi mọi người đĩa CD. Ai rỗi thì up lên cho bà con xem. Ai thích thì giữ lại làm kỉ niệm. Chuyến đi này em chụp cho mọi người là chính. Bản thân em chỉ có mấy cái tự chụp cho nên seri gần 600 cái ảnh có lẽ sẽ là một nhật ký bằng ảnh chung của cả đoàn.
    Chuyến đi mang lại cho em nhiều kỉ niệm. Vui có .Buồn có. Những cảm xúc theo thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt. Những con người rồi cũng mờ dần theo ký ức. Tiếc là trong chuyến đi em ko để lại nhiều ấn tượng gì với mọi người. Trong mắt mọi người chắc chỉ có một thằng *** lỏng khỏng và lạnh lùng. Một thằng cha bí ẩn và có lắm cái để đặt dấu chấm hỏi. Vậy cứ thế đi, mọi người cứ đặt dấu chấm hỏi đi. Em thích thế mà.
    Em vẫn nhớ như in từng người trong đoàn mình một. Trước hết là anh Hai Sài Gòn - Hùng Th... cái nick này xuất phát từ khi anh đau đầu gối lặc lè xuống núi. Anh giai nhiệt tình quá mức làm cho mọi người nghĩ là lăng xăng. Anh giai cưới vợ sớm đi nhé. Lông bông là không tốt đâu. Chị Katty thì khỏi nói. Cẩn thận chu đáo lo lắng chuẩn bị cho anh em. Trong lúc mọi người đi chơi SaPa thì chị ở lại để làm việc mua tour. Một con người gương mẫu đấy chứ. Vợ chồng bác luunguyengl. Điển hình cho cặp vợ chồng hạnh phúc. Cứ nghe hai vợ chồng gọi nhau là chồng ơi với vợ ơi là đủ thấy rồi. Anh Hùng xã hội còn gọi là Hùng sđ. Một con người ham mê hiểu biết, muốn đi rừng đêm, muốn mua súng kíp, muốn ngâm rượu đá mời anh em. Tiếc là chả thấy bác ghi cảm xúc trên này. Với vốn từ vựng mà bác có được chắc chắn cái topic này sẽ thành bestseller đấy. Hai anh em Lê Dương cũng là một mắt xích quan trọng của cả đoàn. Lê tù trưởng Bukhalo với niềm đam mê săn bắn luôn cho mọi người kiến thức về chim chóc. Để mọi người con chim bay trên FSP không phải là con đại bàng. Tiếc thật. Bác Dương thì lúc nào cũng cây cối. Với bác lên Fsp lần này chỉ chắc chỉ có cây. À còn có một đam mê khác của bác nữa: Minsk. HI vọng sẽ có lúc được cùng bác rong ruổi trên Minsk khắp Việt Nam. Chiu chiu - Nụ tầm xuân của đoàn. Với khuôn mặt hiền lành vô số tội. Nghe chiu chiu nói chuyện thì chắc không ai nghĩ chị lại có những áng văn bất hủ trên này. Có thể nói, chiuchiu là đại diện cho sự khác biệt giữa con người trên mạng và con người ngoài đời. Ít ra với em là như vậy. toichuconai - HA gia lâm - làm cho em nhớ đến vụ giặc và giáo. Giá mà mình đểu hơn một tí . Pinkky - người yêu hoa đến si mê. Cám ơn bạn vì đã đeo đá giúp mình. Cá xanh - Một con cá trên đỉnh FSP. Nhiều lúc thấy em vui tươi nhí nhảnh, lúc lại thấy trầm mặc tư lự. Nói chung phụ nữ là khó hiểu. Mít - cô bé hiếu thắng, dù sao cũng đã tạo động lực để cho mình đi tiếp. Chả nhẽ thua con bé kia à. Cường pru: bé ngoan nhất đoàn. Windy: ngây thơ trong sáng. Chíp hôi: chíp hôi nhất đoàn. Đấy- tất cả những con người này đã cùng em lên đỉnh FSP. Trước khi đi chẳng quen nhau, đi về rồi chẳng nhớ đến. Chỉ có chung kỉ niệm trên dãy Tây Phàn chẳng thể nào quên. Trong chúng ta, mấy ai sẽ gặp lại nhau trên cõi đời? Hay mỗi người một ngả với tất bật cuộc sống? Gặp nhau online, xa nhau offline.
    Chẳng hi vọng sẽ nhớ về nhau mãi. Chỉ hi vọng được cùng ai đó thực hiện tiêp những chuyến đi. Chuyến đi cuộc đời.

  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối.
    Em còn vài cái ảnh đẹp, chiều nay sẽ gửi mọi người đĩa CD. Ai rỗi thì up lên cho bà con xem. Ai thích thì giữ lại làm kỉ niệm. Chuyến đi này em chụp cho mọi người là chính. Bản thân em chỉ có mấy cái tự chụp cho nên seri gần 600 cái ảnh có lẽ sẽ là một nhật ký bằng ảnh chung của cả đoàn.
    Chuyến đi mang lại cho em nhiều kỉ niệm. Vui có .Buồn có. Những cảm xúc theo thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt. Những con người rồi cũng mờ dần theo ký ức. Tiếc là trong chuyến đi em ko để lại nhiều ấn tượng gì với mọi người. Trong mắt mọi người chắc chỉ có một thằng *** lỏng khỏng và lạnh lùng. Một thằng cha bí ẩn và có lắm cái để đặt dấu chấm hỏi. Vậy cứ thế đi, mọi người cứ đặt dấu chấm hỏi đi. Em thích thế mà.
    Em vẫn nhớ như in từng người trong đoàn mình một. Trước hết là anh Hai Sài Gòn - Hùng Th... cái nick này xuất phát từ khi anh đau đầu gối lặc lè xuống núi. Anh giai nhiệt tình quá mức làm cho mọi người nghĩ là lăng xăng. Anh giai cưới vợ sớm đi nhé. Lông bông là không tốt đâu. Chị Katty thì khỏi nói. Cẩn thận chu đáo lo lắng chuẩn bị cho anh em. Trong lúc mọi người đi chơi SaPa thì chị ở lại để làm việc mua tour. Một con người gương mẫu đấy chứ. Vợ chồng bác luunguyengl. Điển hình cho cặp vợ chồng hạnh phúc. Cứ nghe hai vợ chồng gọi nhau là chồng ơi với vợ ơi là đủ thấy rồi. Anh Hùng xã hội còn gọi là Hùng sđ. Một con người ham mê hiểu biết, muốn đi rừng đêm, muốn mua súng kíp, muốn ngâm rượu đá mời anh em. Tiếc là chả thấy bác ghi cảm xúc trên này. Với vốn từ vựng mà bác có được chắc chắn cái topic này sẽ thành bestseller đấy. Hai anh em Lê Dương cũng là một mắt xích quan trọng của cả đoàn. Lê tù trưởng Bukhalo với niềm đam mê săn bắn luôn cho mọi người kiến thức về chim chóc. Để mọi người con chim bay trên FSP không phải là con đại bàng. Tiếc thật. Bác Dương thì lúc nào cũng cây cối. Với bác lên Fsp lần này chỉ chắc chỉ có cây. À còn có một đam mê khác của bác nữa: Minsk. HI vọng sẽ có lúc được cùng bác rong ruổi trên Minsk khắp Việt Nam. Chiu chiu - Nụ tầm xuân của đoàn. Với khuôn mặt hiền lành vô số tội. Nghe chiu chiu nói chuyện thì chắc không ai nghĩ chị lại có những áng văn bất hủ trên này. Có thể nói, chiuchiu là đại diện cho sự khác biệt giữa con người trên mạng và con người ngoài đời. Ít ra với em là như vậy. toichuconai - HA gia lâm - làm cho em nhớ đến vụ giặc và giáo. Giá mà mình đểu hơn một tí . Pinkky - người yêu hoa đến si mê. Cám ơn bạn vì đã đeo đá giúp mình. Cá xanh - Một con cá trên đỉnh FSP. Nhiều lúc thấy em vui tươi nhí nhảnh, lúc lại thấy trầm mặc tư lự. Nói chung phụ nữ là khó hiểu. Mít - cô bé hiếu thắng, dù sao cũng đã tạo động lực để cho mình đi tiếp. Chả nhẽ thua con bé kia à. Cường pru: bé ngoan nhất đoàn. Windy: ngây thơ trong sáng. Chíp hôi: chíp hôi nhất đoàn. Đấy- tất cả những con người này đã cùng em lên đỉnh FSP. Trước khi đi chẳng quen nhau, đi về rồi chẳng nhớ đến. Chỉ có chung kỉ niệm trên dãy Tây Phàn chẳng thể nào quên. Trong chúng ta, mấy ai sẽ gặp lại nhau trên cõi đời? Hay mỗi người một ngả với tất bật cuộc sống? Gặp nhau online, xa nhau offline.
    Chẳng hi vọng sẽ nhớ về nhau mãi. Chỉ hi vọng được cùng ai đó thực hiện tiêp những chuyến đi. Chuyến đi cuộc đời.

  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sweetbabyman: đềnghị không câu kéo "chuyến đi cuộc đời" nhé...
    Đề nghị check mail về việc ăn uống.
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 20/04/2005
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sweetbabyman: đềnghị không câu kéo "chuyến đi cuộc đời" nhé...
    Đề nghị check mail về việc ăn uống.
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 20/04/2005
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đã check và đã nhận lệnh , tối nay sẽ mang bụng tới, à phải mang cả mồm nhé khong có mồm mang bụng cũng thừa.
    ặc, biết đâu lại mang thêm một người không quen biết ? (em xin phép cả làng có một người muốn đến ngồi (he he) vấn đề chính là em cũng không biết đấy là ai , có được mang đến không ? nói sớm để em biết em mang theo bao tải.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đã check và đã nhận lệnh , tối nay sẽ mang bụng tới, à phải mang cả mồm nhé khong có mồm mang bụng cũng thừa.
    ặc, biết đâu lại mang thêm một người không quen biết ? (em xin phép cả làng có một người muốn đến ngồi (he he) vấn đề chính là em cũng không biết đấy là ai , có được mang đến không ? nói sớm để em biết em mang theo bao tải.
  7. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngồi giữa quán nhậu cách PSP gần 2000km, kể cho những kẻ đã từng leo và từng bỏ cuộc về chuyến đi vừa rồi... vừa kể vừa minh hoạ bằng hình ( ths vợ chồng bác luunguyengl nghen ). Tự dưng mình lại muốn ở đó... muốn được lang thang và muốn được rủ bỏ bao mệt mỏi bao nhọc nhàn, bao toan tính ... để được lang thang ... để được nhẹ nhàng và thanh thản.
    Cảm ơn tất cả mọi người.... các bạn thật tuyệt, biết bao giờ chúng ta mới có được một cảm giác như thế nữa nhỉ, " bao giờ cho đến tháng mười ".
    chiuchiu... viết tiếp những cảm xúc của em nữa đi nghen... bạn bè mình khen tên đó lãng mạn.... mình cũng nghĩ thế.
    ***...cậu hiểm thật... thật nhẹ nhàng nhưng chết người, may mà cậu đã an bề ( thiên hạ một số người sẽ sống ).
    Windy..." quân tử có thương thì "... gì gì đó, ảnh đẹp lắm Windy à.
    Luunguyen chong...bạn tui hỏi ông có gia đình chưa, tui lỡ miệng kêu chưa, cô ta đòi xin email của ông... thế đấy.
    Mọi người....... Nhậu thôi.

    00003618.jpeg
    Được hth129 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 20/04/2005
  8. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ngồi giữa quán nhậu cách PSP gần 2000km, kể cho những kẻ đã từng leo và từng bỏ cuộc về chuyến đi vừa rồi... vừa kể vừa minh hoạ bằng hình ( ths vợ chồng bác luunguyengl nghen ). Tự dưng mình lại muốn ở đó... muốn được lang thang và muốn được rủ bỏ bao mệt mỏi bao nhọc nhàn, bao toan tính ... để được lang thang ... để được nhẹ nhàng và thanh thản.
    Cảm ơn tất cả mọi người.... các bạn thật tuyệt, biết bao giờ chúng ta mới có được một cảm giác như thế nữa nhỉ, " bao giờ cho đến tháng mười ".
    chiuchiu... viết tiếp những cảm xúc của em nữa đi nghen... bạn bè mình khen tên đó lãng mạn.... mình cũng nghĩ thế.
    ***...cậu hiểm thật... thật nhẹ nhàng nhưng chết người, may mà cậu đã an bề ( thiên hạ một số người sẽ sống ).
    Windy..." quân tử có thương thì "... gì gì đó, ảnh đẹp lắm Windy à.
    Luunguyen chong...bạn tui hỏi ông có gia đình chưa, tui lỡ miệng kêu chưa, cô ta đòi xin email của ông... thế đấy.
    Mọi người....... Nhậu thôi.

    00003618.jpeg
    Được hth129 sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 20/04/2005
  9. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  10. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này