1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pcvinh

    pcvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhóm các bạn đi FXP vào dịp này hay quá hen . Thấy hoa tùm lum , chụp đẹp ghê .
    À cho mình hỏi các bạn đi bằng đường Cát Cát là chỗ nào vậy . Hồi đó mình đi bằng đường Xín Chải (qua Cát Cát). Nhưng sao hồi đó leo núi đâu có thấy con vắt nào đâu . Các bạn có lên cái lán trại ở giữa rừng không .
    Thấy hình các bạn chụp thấy đường đi lạ quá , nhưng cũng làm mình thấy nhớ FXP ghê . Hồi đó đi vào dịp hè nên mưa dữ lắm , nhưng nhờ vậy mới có dịp ngồi ngắm mưa rừng.
    Hồi đó mình đi cực lắm , không có nồi để nấu cơm mà phải lụm mấy cái lon người ra xài rồi , đem rửa lại để nấu . Nhưng quả thật những ngày sống trong rừng hay thật nhỉ .
    À với lại sao lại có cái cổng "See you again" vậy , bây giờ nó đã làm thành khu du lịch rồi sao . Định năm sau đi tiếp nên hỏi hơi kĩ .
    Vinh
  2. pcvinh

    pcvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhóm các bạn đi FXP vào dịp này hay quá hen . Thấy hoa tùm lum , chụp đẹp ghê .
    À cho mình hỏi các bạn đi bằng đường Cát Cát là chỗ nào vậy . Hồi đó mình đi bằng đường Xín Chải (qua Cát Cát). Nhưng sao hồi đó leo núi đâu có thấy con vắt nào đâu . Các bạn có lên cái lán trại ở giữa rừng không .
    Thấy hình các bạn chụp thấy đường đi lạ quá , nhưng cũng làm mình thấy nhớ FXP ghê . Hồi đó đi vào dịp hè nên mưa dữ lắm , nhưng nhờ vậy mới có dịp ngồi ngắm mưa rừng.
    Hồi đó mình đi cực lắm , không có nồi để nấu cơm mà phải lụm mấy cái lon người ra xài rồi , đem rửa lại để nấu . Nhưng quả thật những ngày sống trong rừng hay thật nhỉ .
    À với lại sao lại có cái cổng "See you again" vậy , bây giờ nó đã làm thành khu du lịch rồi sao . Định năm sau đi tiếp nên hỏi hơi kĩ .
    Vinh
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang máu đi quá. Theo ngu í của tớ thì thế này:
    [​IMG]
    Đường Cát Cát là đường màu xanh lục
    Đường Sín Chải là đường Màu Hồng
    Đường Trạm tôn là đường màu Xanh Lá Cây.
    Đường Cát cát dài nhất và cũng là đẹp nhất do ít người đi và phần lớn quãng đường đi qua rừng nguyên sinh - chắc chắn có vắt. Tớ nghe nói đường này không được đưa vào làm đường du lịch đâu - bảo tồn mà. Không hiểu sao các bạn vẫn đi được. Chắc guide làm luật rồi hả?
    Đường Sín Chải ngắn hơn nhưng khó khăn nhất. Cảnh vật cũng ở mức tầm tầm. Con đường này chỉ dành cho ai muốn chinh phục và thử sức mình.
    Đường Trạm Tôn là con đường có chữ See you again đấy. Con đường này được làm để thương mại hoá rồi, có cả tay vịn giả tre nữa. Mất đi tính tự nhiên rất nhiều. Đường này đi dễ nhất nhưng cũng có khá nhiều cảnh đẹp dọc đường.
    Mỗi người chinh phục FSP theo một cách khác nhau. Người vì cái cảnh, người vì muốn thử sức, người vì cái tình, người vì bị bắt leo. ( nghe nói trong đoàn CBN có một chú nghiện đi ké thì phải). Mỗi người có thể chọn cho mình một con đường khó khăn hoặc dễ dàng hoặc nguy hiểm... Chúc các bạn một chuyến đi thành công.
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang máu đi quá. Theo ngu í của tớ thì thế này:
    [​IMG]
    Đường Cát Cát là đường màu xanh lục
    Đường Sín Chải là đường Màu Hồng
    Đường Trạm tôn là đường màu Xanh Lá Cây.
    Đường Cát cát dài nhất và cũng là đẹp nhất do ít người đi và phần lớn quãng đường đi qua rừng nguyên sinh - chắc chắn có vắt. Tớ nghe nói đường này không được đưa vào làm đường du lịch đâu - bảo tồn mà. Không hiểu sao các bạn vẫn đi được. Chắc guide làm luật rồi hả?
    Đường Sín Chải ngắn hơn nhưng khó khăn nhất. Cảnh vật cũng ở mức tầm tầm. Con đường này chỉ dành cho ai muốn chinh phục và thử sức mình.
    Đường Trạm Tôn là con đường có chữ See you again đấy. Con đường này được làm để thương mại hoá rồi, có cả tay vịn giả tre nữa. Mất đi tính tự nhiên rất nhiều. Đường này đi dễ nhất nhưng cũng có khá nhiều cảnh đẹp dọc đường.
    Mỗi người chinh phục FSP theo một cách khác nhau. Người vì cái cảnh, người vì muốn thử sức, người vì cái tình, người vì bị bắt leo. ( nghe nói trong đoàn CBN có một chú nghiện đi ké thì phải). Mỗi người có thể chọn cho mình một con đường khó khăn hoặc dễ dàng hoặc nguy hiểm... Chúc các bạn một chuyến đi thành công.
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chuẩn bị ẩn tích giang hồ , post mấy cái ảnh phục vụ bà kon :
    trong nương thảo quả, trong như cây nghệ hoạc dong giếng gì đó ... thơm lắm, thảo quả cho vào nồi nước phở nằm ở gốc cây, bẻ một cái là nước chảy ra tay... trông như củ khoai sọ
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chuẩn bị ẩn tích giang hồ , post mấy cái ảnh phục vụ bà kon :
    trong nương thảo quả, trong như cây nghệ hoạc dong giếng gì đó ... thơm lắm, thảo quả cho vào nồi nước phở nằm ở gốc cây, bẻ một cái là nước chảy ra tay... trông như củ khoai sọ
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    sau khi đi về, là những niềm vui dồn dập, những kỷ niệm ngọt ngào sâu lắng. rồi tất cả bỗng nhiên như thay đổi, như gió đổi chiều, như đang đi qua miền sáng tối. Bao nhiêu người mai danh ẩn tích, có ai vì ai mà ra thế đó. Ngay cả những kỷ niệm hay cảm xúc dâng trào giờ cũng không còn muốn viết nữa, giờ đã như một phần secret muốn giữ riêng cho mình. Lại windy ẩn tích sao, sẽ còn ai sau shrex và windy đây?
  8. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    sau khi đi về, là những niềm vui dồn dập, những kỷ niệm ngọt ngào sâu lắng. rồi tất cả bỗng nhiên như thay đổi, như gió đổi chiều, như đang đi qua miền sáng tối. Bao nhiêu người mai danh ẩn tích, có ai vì ai mà ra thế đó. Ngay cả những kỷ niệm hay cảm xúc dâng trào giờ cũng không còn muốn viết nữa, giờ đã như một phần secret muốn giữ riêng cho mình. Lại windy ẩn tích sao, sẽ còn ai sau shrex và windy đây?
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua off vui ghê bà con nhỉ, lại những kế hoạch, những dự định mới. Vụ ảnh ọt vưỡn đang hồi rôm rả lắm...
    To Tù Trưởng: Em kết quả tóc mới của bác đấy, duyên dáng lém, và bác nhớ hậu tạ em vì đã vô tình giúp bác không bị thằng quân tử rỏm liệt bác vào hàng ngũ không quân tử nhé
    To vợ chồng Lưunguyễn: Em nghe rõ rồi, bác đã hứa vụ ảnh hoa Đỗ Quyên (có vợ bác đứng bên cạnh làm chứng ). Em và mọi người đang háo hức chờ đợi (nhất là Katty, chị nhỉ). Yêu lắm cơ 2 vợ chồng nhà bác này.
    To All: Tớ có 2 câu hỏi to đùng nè, ai trả lời được thì tự thưởng cho mình cái gì mình thích nhé
    1- Gã nào mà rõ ràng là man (có vợ hắn làm chứng) lại đi bầu một gã man khác (cũng có vợ hắn làm chứng) là the ***iest man of the group. Đã thế lại còn chống chế đó là do chị em bầu, có chị em nào bầu đâu nào, đúng không các chị? các em?
    2- Cô gái nào miệng suốt ngày lảm nhảm "anh yêu của em", "chồng iu của em", ""cậu "nhà em" nhưng mà đến lúc về lại lộ ra là " em thích đi sau chị Lưunguyễn" , mà đường thì dốc, tầm nhìn xa từ ngọc mắt đến ngọc m..., để ngắm cái gì thì ai cũng biết cả rồi đấy.
    Thế là ra làm sao nhỉ? Lạ nhỉ?
  10. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua off vui ghê bà con nhỉ, lại những kế hoạch, những dự định mới. Vụ ảnh ọt vưỡn đang hồi rôm rả lắm...
    To Tù Trưởng: Em kết quả tóc mới của bác đấy, duyên dáng lém, và bác nhớ hậu tạ em vì đã vô tình giúp bác không bị thằng quân tử rỏm liệt bác vào hàng ngũ không quân tử nhé
    To vợ chồng Lưunguyễn: Em nghe rõ rồi, bác đã hứa vụ ảnh hoa Đỗ Quyên (có vợ bác đứng bên cạnh làm chứng ). Em và mọi người đang háo hức chờ đợi (nhất là Katty, chị nhỉ). Yêu lắm cơ 2 vợ chồng nhà bác này.
    To All: Tớ có 2 câu hỏi to đùng nè, ai trả lời được thì tự thưởng cho mình cái gì mình thích nhé
    1- Gã nào mà rõ ràng là man (có vợ hắn làm chứng) lại đi bầu một gã man khác (cũng có vợ hắn làm chứng) là the ***iest man of the group. Đã thế lại còn chống chế đó là do chị em bầu, có chị em nào bầu đâu nào, đúng không các chị? các em?
    2- Cô gái nào miệng suốt ngày lảm nhảm "anh yêu của em", "chồng iu của em", ""cậu "nhà em" nhưng mà đến lúc về lại lộ ra là " em thích đi sau chị Lưunguyễn" , mà đường thì dốc, tầm nhìn xa từ ngọc mắt đến ngọc m..., để ngắm cái gì thì ai cũng biết cả rồi đấy.
    Thế là ra làm sao nhỉ? Lạ nhỉ?

Chia sẻ trang này