1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mở màn một phát ảnh Đỗ quyên vàng trong mây mờ, lấy đà để họ Lưu tiếp tục (photo by Shrek).
    Tớ còn nhớ có một đoạn đứng ở đồi bên này nhìn sang đồi bên kia thấy một vạt Đỗ quyên nhiều màu phê lắm, máy ảnh tớ cầm không chụp được vì xa quá, Shrek cũng lắc đầu, thế nên tớ đứng lại vừa ngắm vừa đợi,.. Một lát sau họ Lưu xuất hiện, ngắm,.. trầm trồ, ..đưa máy lên.. thế là tớ yên tâm đi tiếp. Họ Lưu ơi, bác đừng bảo là phim cháy máy rung đấy nhé
  2. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mở màn một phát ảnh Đỗ quyên vàng trong mây mờ, lấy đà để họ Lưu tiếp tục (photo by Shrek).
    Tớ còn nhớ có một đoạn đứng ở đồi bên này nhìn sang đồi bên kia thấy một vạt Đỗ quyên nhiều màu phê lắm, máy ảnh tớ cầm không chụp được vì xa quá, Shrek cũng lắc đầu, thế nên tớ đứng lại vừa ngắm vừa đợi,.. Một lát sau họ Lưu xuất hiện, ngắm,.. trầm trồ, ..đưa máy lên.. thế là tớ yên tâm đi tiếp. Họ Lưu ơi, bác đừng bảo là phim cháy máy rung đấy nhé
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nương thảo quả
    đi dưới cây thảo quả cũng thú vị, đường đi rải đầy lá, thỉnh thoảng có những thân cây mục nằm ngang, có cảm giác như đi giữa vườn nhưng không phải là vườn
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Nương thảo quả
    đi dưới cây thảo quả cũng thú vị, đường đi rải đầy lá, thỉnh thoảng có những thân cây mục nằm ngang, có cảm giác như đi giữa vườn nhưng không phải là vườn
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, bây giờ Windy mới giở chiêu đây...pà con cố gắng mà căng mắt ra nhìn xem hắn ta trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gì nhé.....
    To pinkky: người đẹp ngủ trong rừng của em ơi, sao chị nỡ lòng nèo bõc mẽ em thế....em nói nhỏ nhỏ với chị và mọi người thôi thế mà chị mang lên diễn đàn để đâm sau lưng chiến sĩ thế là không được đâu đấy nhé.. Với lại, em yêu quý bác luunguyen vợ nên em mới đi sau nâng đỡ chứ bộ...có phải là có ý đồ gì đâu nào...chị Dương nhở
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    he he, bây giờ Windy mới giở chiêu đây...pà con cố gắng mà căng mắt ra nhìn xem hắn ta trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gì nhé.....
    To pinkky: người đẹp ngủ trong rừng của em ơi, sao chị nỡ lòng nèo bõc mẽ em thế....em nói nhỏ nhỏ với chị và mọi người thôi thế mà chị mang lên diễn đàn để đâm sau lưng chiến sĩ thế là không được đâu đấy nhé.. Với lại, em yêu quý bác luunguyen vợ nên em mới đi sau nâng đỡ chứ bộ...có phải là có ý đồ gì đâu nào...chị Dương nhở
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái này phê quá. Thích nhất cái quả tóc bay bay dựng ngượcc lên thía kia.. ---> ĐẸP ! (như tép kho tuơng )
    Nhìn mấy cái ẻnh anh windy cái cây thảo quả lại nhớ hồi xưa đọc bài tập đọc nói về nương thảo quả, mình cứ tưỏng tưọng nó là cây cổ thụ, to như cây vả, xong rồi có quả chĩu chịt ở duới gốc... ngốc thế không biết !
    @ chiuchiu: sao mụ đáng ghét và xấu xí thế hả ? Mụ đã hẹn em đi Đường Lâm rồi mà mụ xù 1 cách không thương tiếc thế hả ?hả ? hả ?
  8. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái này phê quá. Thích nhất cái quả tóc bay bay dựng ngượcc lên thía kia.. ---> ĐẸP ! (như tép kho tuơng )
    Nhìn mấy cái ẻnh anh windy cái cây thảo quả lại nhớ hồi xưa đọc bài tập đọc nói về nương thảo quả, mình cứ tưỏng tưọng nó là cây cổ thụ, to như cây vả, xong rồi có quả chĩu chịt ở duới gốc... ngốc thế không biết !
    @ chiuchiu: sao mụ đáng ghét và xấu xí thế hả ? Mụ đã hẹn em đi Đường Lâm rồi mà mụ xù 1 cách không thương tiếc thế hả ?hả ? hả ?
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hicc, cai ttvn nó khục khặc, hôm nay mới sống lại đúng lúc em mai dang ẩn tích trở về, em còn một đống ảnh sắp mốc :
    Gốc cây mục nằm ngang đường, trong rừng những thân cây mục kiểu này vô khối
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hicc, cai ttvn nó khục khặc, hôm nay mới sống lại đúng lúc em mai dang ẩn tích trở về, em còn một đống ảnh sắp mốc :
    Gốc cây mục nằm ngang đường, trong rừng những thân cây mục kiểu này vô khối

Chia sẻ trang này