1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    chà chà, mới có một hôm mà bà con rôm rả thế nhờ...chị Chiu ơi, nụ tầm xuân đẹp như tiên thế kia mà mọi người lại nói là như con khị...hic hic, em chia buồn với nụ tầm xuân nhá. mà em cũng nói thật nhé.
    em mà như nụ tầm xuân khi thấy mình bị nói như thế thì giết chết rùi ăn thịt cái thèng đã phỉ báng cái đẹp ấy ngay lập tức chứ nếu không thì vừa tức lại vừa tự đấm ngực mà chết mất chị ơi..
    Thèng cha Windy này chán sống rùi, hắn dám bảo mình ngồi cầu tõm thế có tức không cơ chứ. Hãy đợi đấy......mai danh ẩn tích mãi rùi online thở ra vài câu cũng tâm huyết đấy nhở. Nhưng mà được cái, ảnh của ông đẹp lém.
    Bi giờ mới thấy cái mẹt anh iu của mình xấu đầu lộ diện, kinh thật, người to béo thế kia mà nhét được vừa cái xó xỉnh nào mà vừa thế. Ấy thế mà vừa thở được một câu cũng thấy được đấy...tặng anh iu vài ông sao cho có khí thế nhé
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    chà chà, mới có một hôm mà bà con rôm rả thế nhờ...chị Chiu ơi, nụ tầm xuân đẹp như tiên thế kia mà mọi người lại nói là như con khị...hic hic, em chia buồn với nụ tầm xuân nhá. mà em cũng nói thật nhé.
    em mà như nụ tầm xuân khi thấy mình bị nói như thế thì giết chết rùi ăn thịt cái thèng đã phỉ báng cái đẹp ấy ngay lập tức chứ nếu không thì vừa tức lại vừa tự đấm ngực mà chết mất chị ơi..
    Thèng cha Windy này chán sống rùi, hắn dám bảo mình ngồi cầu tõm thế có tức không cơ chứ. Hãy đợi đấy......mai danh ẩn tích mãi rùi online thở ra vài câu cũng tâm huyết đấy nhở. Nhưng mà được cái, ảnh của ông đẹp lém.
    Bi giờ mới thấy cái mẹt anh iu của mình xấu đầu lộ diện, kinh thật, người to béo thế kia mà nhét được vừa cái xó xỉnh nào mà vừa thế. Ấy thế mà vừa thở được một câu cũng thấy được đấy...tặng anh iu vài ông sao cho có khí thế nhé
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    khà khà, bây giờ thì Chíp sẽ kể cho mọi người vụ đánh quả lẻ cực kì hoành tráng của Chip, bác Tù trưởng BukhaLê, chị Katty, chị pinkky và anh iu Khas nhá....kể thật là chi tiết và tường tận để những người không đi thèm thuồng mà muốn bám càng lần sau nhá..ke ke .
    Sáng hôm thứ 7 ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu chị Pinkky nhở, trời nắng đẹp, gió mát lộng...ở bến xe Tam Bạc Hải Phòng có hai người một nam một nữ đứng ngóng một cô bé con người Hp mà được mệnh danh là "đầu gấu chợ Sắt" đến đón bằng một con xe Future(định kẹp 3 đây rùi) mà theo như lời mẹ cô bé bảo là " trông giống như con cóc ngồi trên đoá hoa sen"...trùi độc ác. Thế là cả 3 tay bắt mặt mừng nhưng hớn hở hơn nữa là nhìn thấy thêm một nhân mạng là Tù Trưởng BukhaLê đang lững thững cuốc bộ đến chào đón người Hn xuống du hí Hp.
    Bốn người chúng tôi đi taxi đi ăn kem...hic hic, những ly kem cực kì đặc biệt với những cái tên nổ đùng đoàng như: thiếu nữ miền sơn cước, miền hoa nắng gì gì đó.....nhưng rồi càng bất ngờ hơn...sau khi phục vụ bưng ra thì hỡi ơi, chúng là những "cục" kem mùi dâu, khoai môn, cam....đời..hỡi đời, mình bị chúng mị dân bởi những từ hoa mỹ.
    Chưa hết, cái đó chỉ là bắt đầu thôi, còn một cơ số chuyện cực kì hoành tráng và mọi người ai nấy đều thèm thuồng....chúng tôi định đi ăn Lẩu ếch mà bác Tù Trưởng ra sức quảng cáo nhưng đến tới nơi thì hỡi ôi...buồn không đâu tả xiết, cái cửa hàng thân iu đã bị một đám cưới đặt tiệc phéng mất rùi...lộn tiết, mọi người quyết định rất nhanh là sẽ đi ăn Sam biển...ngon như thường...Tù trưởng và Tù viên nhậu phớ lớ, ăn ngon lành và no say.
    Hết hồi một, Chip trốn học ra kể cho pà con bây giờ bị bại lộ rùi...xin chờ hồi tiếp theo hấp dẫn hơn nhìu
  4. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    khà khà, bây giờ thì Chíp sẽ kể cho mọi người vụ đánh quả lẻ cực kì hoành tráng của Chip, bác Tù trưởng BukhaLê, chị Katty, chị pinkky và anh iu Khas nhá....kể thật là chi tiết và tường tận để những người không đi thèm thuồng mà muốn bám càng lần sau nhá..ke ke .
    Sáng hôm thứ 7 ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu chị Pinkky nhở, trời nắng đẹp, gió mát lộng...ở bến xe Tam Bạc Hải Phòng có hai người một nam một nữ đứng ngóng một cô bé con người Hp mà được mệnh danh là "đầu gấu chợ Sắt" đến đón bằng một con xe Future(định kẹp 3 đây rùi) mà theo như lời mẹ cô bé bảo là " trông giống như con cóc ngồi trên đoá hoa sen"...trùi độc ác. Thế là cả 3 tay bắt mặt mừng nhưng hớn hở hơn nữa là nhìn thấy thêm một nhân mạng là Tù Trưởng BukhaLê đang lững thững cuốc bộ đến chào đón người Hn xuống du hí Hp.
    Bốn người chúng tôi đi taxi đi ăn kem...hic hic, những ly kem cực kì đặc biệt với những cái tên nổ đùng đoàng như: thiếu nữ miền sơn cước, miền hoa nắng gì gì đó.....nhưng rồi càng bất ngờ hơn...sau khi phục vụ bưng ra thì hỡi ơi, chúng là những "cục" kem mùi dâu, khoai môn, cam....đời..hỡi đời, mình bị chúng mị dân bởi những từ hoa mỹ.
    Chưa hết, cái đó chỉ là bắt đầu thôi, còn một cơ số chuyện cực kì hoành tráng và mọi người ai nấy đều thèm thuồng....chúng tôi định đi ăn Lẩu ếch mà bác Tù Trưởng ra sức quảng cáo nhưng đến tới nơi thì hỡi ôi...buồn không đâu tả xiết, cái cửa hàng thân iu đã bị một đám cưới đặt tiệc phéng mất rùi...lộn tiết, mọi người quyết định rất nhanh là sẽ đi ăn Sam biển...ngon như thường...Tù trưởng và Tù viên nhậu phớ lớ, ăn ngon lành và no say.
    Hết hồi một, Chip trốn học ra kể cho pà con bây giờ bị bại lộ rùi...xin chờ hồi tiếp theo hấp dẫn hơn nhìu
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    nào nào bà kon trật tự chứ, đề nghị em chiuchiu không chen ngang, tầm xuân va khị là hai phạm trù tách rời nhau khá xa, thế nên chi những ai có vấn đề về đầu óc hoắc khả năng tư duy không tốt mới nói khị là tầm xuân, theo em nhất định là khị, tầm xuân lại có chân và tay à ?
    em và ***ist man gì đó mà đi off với nhau lại có một lố gái chay theo cũng không khoái, tốt nhất đi đông đặc biệt có chiuchiu và chip hôi thì đố gái nào dám làm phiền.
    Hoa hoét tí cho thay đổi không khí
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    nào nào bà kon trật tự chứ, đề nghị em chiuchiu không chen ngang, tầm xuân va khị là hai phạm trù tách rời nhau khá xa, thế nên chi những ai có vấn đề về đầu óc hoắc khả năng tư duy không tốt mới nói khị là tầm xuân, theo em nhất định là khị, tầm xuân lại có chân và tay à ?
    em và ***ist man gì đó mà đi off với nhau lại có một lố gái chay theo cũng không khoái, tốt nhất đi đông đặc biệt có chiuchiu và chip hôi thì đố gái nào dám làm phiền.
    Hoa hoét tí cho thay đổi không khí
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đang đi đường , mệt bở hơi tai lại gặp một lũ con gái, nằm chềnh ềnh ra đường....
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Đang đi đường , mệt bở hơi tai lại gặp một lũ con gái, nằm chềnh ềnh ra đường....
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chiều xuống
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chiều xuống

Chia sẻ trang này