1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    kha` kha`, bây giờ thì học xong rồi, em lại kể chuyện cổ tích tiếp cho mọi người nghe mà thòm thèm nhá. Tại nguồn cảm hứng dào dạt quá
    Đến đâu rùi nhở, à phải rồi...ăn Sam xong, cơm no rượu say thì các thể loại nhà Tù dẫn nhau đi thưởng thức cái yên tĩnh thanh bình của thành phố hoa phượng đỏ và nhâm nhi ly trà cúc thơm phức.
    Đến khoảng 13h30 thi` Tù Trưởng đáng kính bỏ rơi Tù viên đi làm việc riêng, các Tù viên tha thẩn đi chơi, thăm thú chợ Ga...ăn thạch găng thơm ngon bổ rẻ, pinkky đi thì có 1 cái mũ, khi về thì rủng rỉnh 2 cái vì tậu được ở chợ Ga với giá cực bèo mà cũng đẹp với dáng em.
    Mọi người đi lang thang mãi rùi cuối cùng cũng mò được tới cửa hàng của Tù trưởng đáng kính, một cảnh tượng cực kì hoành tráng nhá...Tù Trưởng đang cửi trần pà con ạ, cái mái đầu trọc trọc trông bùn cười kinh(Tù Trưởng ơi iem còn bé dại, bác đừng giận nhá).
    Mọi người nhảy nhót hát ca ở nhà Tù Trưởng mãi để chờ mòn mỏi một nhân mạng nữa xuất hành xuống rùi cùng thưởng thức cái món ngon nhất Hải Phòng là: ốc xào, ốc luộc, tất tần tật các thể loại nhà ốc: ốc đĩa, ốc đỏ môi, ốc mít, ốc mút,....
    Cuối cùng thì Katty nhỏ bé xinh xẻo của chúng ta cũng xuất đầu lộ diện với một cái "bị" to đùng bát vại.....nhanh chóng mà ăn nào để cho hifi và anh iu xuất hành về Hn...hic hic, được mạng này thì mất mạng kia...bùn nhất ở cái điểm này.
    Khi mà hifi và anh iu về thì 3 người chúng tui lại tiếp tục chiến đấu với bầy ốc và không những thế, món đặc biệt nữa trong trận chiến đó là sứatrùi đất ui, nó ngon tuyệt hảo nhé....ai mà không được ăn thì chắc phải thèm ơi là thèm...hifi và anh iu tiếc chưa nào...ai bảo thích về sớm cơ.
    Nhưng mà chị Katty đọc đến đoạn này cũng đừng có mà cười thích trí nhé, trong lúc chờ người đẹp, bọn em đã kịp thưởng thức thêm một món nữa cũng không kém cạnh đâu nhé: món bánh bèo Hp...khà khà, sao cái món đó, nước mắm của nó ngon thế không biết, ớt cũng cay rất là đặc trưng nhá. Thế là huề...chỉ có cô em bé nhỏ Chip này ở giữa là ngư ông hưởng lợi thui nhá.
    Buổi tối ngày thứ 7, Chip và chị Katty, bác Tù Trưởng còn đi ăn bánh đa cua Hp trùi đất ui, no kinh....không biết xuống Hp để thăm thú hay là để ăn uống no say đây......
    Trong lúc chờ đợi Tù Trưởng bận rộn một lúc thì hai chị em đã đi hát hò giết thời gian, đến tầm 22h thì hỡi ôi, cái loa của cửa hàng đó nó hành hạ cái lỗ tai của hai chị em, không chịu được đành phải bò ra....sợ thật đấy nhá.
    Đêm hôm đó, địa điểm tiếp theo là Đồ Sơn thẳng tiến.....đi dọc bờ biển, ngắm trời ngắm đất, ngắm những con sóng và tâm sự với nhau...thật là đẹp...và đúng theo nghĩa tình thương mến thương nhá....và một hoạt động không thể thiếu trong cái nhóm Thiên Thổ của chúng ta đó chính là Nhậu nhẹt...Trời đất ui, các "chú" trong ban lễ tân của cái nhà nghỉ đó được một chập nhậu tá hoả rùi nhận đồng hương cũng tá hoả luôn nhá...kinh thật, không ngờ trong đó mình cũng có đồng hương, thế mà lúc tính tiền thì chẳng theo tinh thần đồng hương gì cả...vẫn nhận đều đều...đáng ra phải free cho bà con được nhờ chứ nhở...Chính vì không Free nên trời phạt, sáng ngày hôm sau ông nào ông ý cũng giống như dân nghiện chích ý....muỗi đốt cho chí chết...khà khà....đáng đời quân gian ác.
    Chip với chị Katty chuồn đi ngủ trước để sáng hôm sau cố gắng nâng cái mí mắt ra để ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển...nhưng hỡi ôi, chẳng thấy mặt trời đâu...hai chị em ngồi ngẩn ngơ ở ngoài bờ biển chờ mãi chờ mãi đến tận 7h sáng mà chỉ thấy mỗi cái vệt đỏ đỏ...bực cả mình...đi ngủ tiếp.
    Đến 9h thì mọi người rủ nhau đi leo núi...khà khà....nói thế cho hoành tráng thôi, ở gần bờ biển có một cái đồi...trên cái đồi có một cái chòi mà chị Katty nhà ta tưởng là cái nhà xí(theo đúng lời chị Katty nhá chứ em không thiên thổ đâu đấy)...chị ấy nhất quyết phải trèo được lên đỉnh đồi để cận mục sở thị xem cái chòi đó là cái quái nèo...khà khà...nhưng mà cuối cùng thì chị Katty đã nhầm nhọt sang trồng trọt rùi...nó là cái chòi canh thui pà chị ui.....
    Không dừng lại ở đó, mọi người lại tiếp tục leo sang một ngọn núi bên cạnh, dưới chân núi là đền Bà Đế với cảnh nhìn ra biển cực đẹp.....ngọn núi Độc thì phải, nó cũng đẹp lắm....mọi người phải ngắm nó thì mới thấy được cái đẹp tiềm ẩn, có chụp cái hình cho mọi người xem mà khoe là Panxipang đấy thì mọi tin vẹo cổ.
    Trả phòng, đi lang thang một lúc rồi đi ăn...ăn cá Chim này, ăn Ngao nướng này, ăn canh Hà nấu chua này...chẹp chẹp...nhắc đến đây lại thèm...có ai thèm cùng không nhỉ?
    Về Hp, hai chị em nhà Katty đi thăm thú Hp, mua linh tinh một vài thứ rùi mua bánh mì cay 500đ một chiếc này....ai đã được ăn chưa nhỉ?....ăn rùi mới thấy cái hay cái ngon của nó...cái vị rất đặc trưng của bánh mì Hp......
    Lên đường về Hn...hai chị em lại đi tàu, trùi đất ui, cái tàu nó lắc lư kinh, Chip say tàu ạ....hai chị em dựa vào nhau mà ngủ...pà chị yêu quý lại nói chứ..."ai mà nhìn vào hai chị em như thế này rùi lại nói úi sao mẹ lại trẻ thế này chứ"...hic hic....pà mẹ này bé tí tẹo nhưng mà được cái xinh xẻo...nhỉ...chị Hà nhỉ?
    Về đến Hn, anh iu và Hifi của Chip ra đón...một cảnh tượng cảm động không chịu được.....pinkky cầm cái khăn hồng hồng thường ngày của mình làm để che mặt vẫy vẫy...Chip tưởng như lâu lắm rùi mới gặp được 2 người ấy, cảm động không rơi được nước mắt nữa...cười toe toét như vớ được vàng vì đã có xe ôm.
    Kết thúc chuyến đi, mọi người đều được thưởng thức khơ khớ các món ngon của Hp và đi thăm một số nơi nhưng mà chưa hết đâu nhá.Còn nhiều chỗ lắm, còn nhiều món lắm nhé: miến khô này, nộm bò khô này, cháo cay này....chưa đi câu được này, chưa ra được đảo hòn Dáu này,.....
    Chà chà, Chip nói vẩn vơ mà nhiều thật đấy...đấy là tất cả những hoạt động một số người trong nhóm Thiên Thổ đi đánh lẻ và cũng là một chuyến khảo sát để tìm món ngon địa điểm lạ để lần sau rủ cả nhóm đi cho vui nhá.
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    kha` kha`, bây giờ thì học xong rồi, em lại kể chuyện cổ tích tiếp cho mọi người nghe mà thòm thèm nhá. Tại nguồn cảm hứng dào dạt quá
    Đến đâu rùi nhở, à phải rồi...ăn Sam xong, cơm no rượu say thì các thể loại nhà Tù dẫn nhau đi thưởng thức cái yên tĩnh thanh bình của thành phố hoa phượng đỏ và nhâm nhi ly trà cúc thơm phức.
    Đến khoảng 13h30 thi` Tù Trưởng đáng kính bỏ rơi Tù viên đi làm việc riêng, các Tù viên tha thẩn đi chơi, thăm thú chợ Ga...ăn thạch găng thơm ngon bổ rẻ, pinkky đi thì có 1 cái mũ, khi về thì rủng rỉnh 2 cái vì tậu được ở chợ Ga với giá cực bèo mà cũng đẹp với dáng em.
    Mọi người đi lang thang mãi rùi cuối cùng cũng mò được tới cửa hàng của Tù trưởng đáng kính, một cảnh tượng cực kì hoành tráng nhá...Tù Trưởng đang cửi trần pà con ạ, cái mái đầu trọc trọc trông bùn cười kinh(Tù Trưởng ơi iem còn bé dại, bác đừng giận nhá).
    Mọi người nhảy nhót hát ca ở nhà Tù Trưởng mãi để chờ mòn mỏi một nhân mạng nữa xuất hành xuống rùi cùng thưởng thức cái món ngon nhất Hải Phòng là: ốc xào, ốc luộc, tất tần tật các thể loại nhà ốc: ốc đĩa, ốc đỏ môi, ốc mít, ốc mút,....
    Cuối cùng thì Katty nhỏ bé xinh xẻo của chúng ta cũng xuất đầu lộ diện với một cái "bị" to đùng bát vại.....nhanh chóng mà ăn nào để cho hifi và anh iu xuất hành về Hn...hic hic, được mạng này thì mất mạng kia...bùn nhất ở cái điểm này.
    Khi mà hifi và anh iu về thì 3 người chúng tui lại tiếp tục chiến đấu với bầy ốc và không những thế, món đặc biệt nữa trong trận chiến đó là sứatrùi đất ui, nó ngon tuyệt hảo nhé....ai mà không được ăn thì chắc phải thèm ơi là thèm...hifi và anh iu tiếc chưa nào...ai bảo thích về sớm cơ.
    Nhưng mà chị Katty đọc đến đoạn này cũng đừng có mà cười thích trí nhé, trong lúc chờ người đẹp, bọn em đã kịp thưởng thức thêm một món nữa cũng không kém cạnh đâu nhé: món bánh bèo Hp...khà khà, sao cái món đó, nước mắm của nó ngon thế không biết, ớt cũng cay rất là đặc trưng nhá. Thế là huề...chỉ có cô em bé nhỏ Chip này ở giữa là ngư ông hưởng lợi thui nhá.
    Buổi tối ngày thứ 7, Chip và chị Katty, bác Tù Trưởng còn đi ăn bánh đa cua Hp trùi đất ui, no kinh....không biết xuống Hp để thăm thú hay là để ăn uống no say đây......
    Trong lúc chờ đợi Tù Trưởng bận rộn một lúc thì hai chị em đã đi hát hò giết thời gian, đến tầm 22h thì hỡi ôi, cái loa của cửa hàng đó nó hành hạ cái lỗ tai của hai chị em, không chịu được đành phải bò ra....sợ thật đấy nhá.
    Đêm hôm đó, địa điểm tiếp theo là Đồ Sơn thẳng tiến.....đi dọc bờ biển, ngắm trời ngắm đất, ngắm những con sóng và tâm sự với nhau...thật là đẹp...và đúng theo nghĩa tình thương mến thương nhá....và một hoạt động không thể thiếu trong cái nhóm Thiên Thổ của chúng ta đó chính là Nhậu nhẹt...Trời đất ui, các "chú" trong ban lễ tân của cái nhà nghỉ đó được một chập nhậu tá hoả rùi nhận đồng hương cũng tá hoả luôn nhá...kinh thật, không ngờ trong đó mình cũng có đồng hương, thế mà lúc tính tiền thì chẳng theo tinh thần đồng hương gì cả...vẫn nhận đều đều...đáng ra phải free cho bà con được nhờ chứ nhở...Chính vì không Free nên trời phạt, sáng ngày hôm sau ông nào ông ý cũng giống như dân nghiện chích ý....muỗi đốt cho chí chết...khà khà....đáng đời quân gian ác.
    Chip với chị Katty chuồn đi ngủ trước để sáng hôm sau cố gắng nâng cái mí mắt ra để ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển...nhưng hỡi ôi, chẳng thấy mặt trời đâu...hai chị em ngồi ngẩn ngơ ở ngoài bờ biển chờ mãi chờ mãi đến tận 7h sáng mà chỉ thấy mỗi cái vệt đỏ đỏ...bực cả mình...đi ngủ tiếp.
    Đến 9h thì mọi người rủ nhau đi leo núi...khà khà....nói thế cho hoành tráng thôi, ở gần bờ biển có một cái đồi...trên cái đồi có một cái chòi mà chị Katty nhà ta tưởng là cái nhà xí(theo đúng lời chị Katty nhá chứ em không thiên thổ đâu đấy)...chị ấy nhất quyết phải trèo được lên đỉnh đồi để cận mục sở thị xem cái chòi đó là cái quái nèo...khà khà...nhưng mà cuối cùng thì chị Katty đã nhầm nhọt sang trồng trọt rùi...nó là cái chòi canh thui pà chị ui.....
    Không dừng lại ở đó, mọi người lại tiếp tục leo sang một ngọn núi bên cạnh, dưới chân núi là đền Bà Đế với cảnh nhìn ra biển cực đẹp.....ngọn núi Độc thì phải, nó cũng đẹp lắm....mọi người phải ngắm nó thì mới thấy được cái đẹp tiềm ẩn, có chụp cái hình cho mọi người xem mà khoe là Panxipang đấy thì mọi tin vẹo cổ.
    Trả phòng, đi lang thang một lúc rồi đi ăn...ăn cá Chim này, ăn Ngao nướng này, ăn canh Hà nấu chua này...chẹp chẹp...nhắc đến đây lại thèm...có ai thèm cùng không nhỉ?
    Về Hp, hai chị em nhà Katty đi thăm thú Hp, mua linh tinh một vài thứ rùi mua bánh mì cay 500đ một chiếc này....ai đã được ăn chưa nhỉ?....ăn rùi mới thấy cái hay cái ngon của nó...cái vị rất đặc trưng của bánh mì Hp......
    Lên đường về Hn...hai chị em lại đi tàu, trùi đất ui, cái tàu nó lắc lư kinh, Chip say tàu ạ....hai chị em dựa vào nhau mà ngủ...pà chị yêu quý lại nói chứ..."ai mà nhìn vào hai chị em như thế này rùi lại nói úi sao mẹ lại trẻ thế này chứ"...hic hic....pà mẹ này bé tí tẹo nhưng mà được cái xinh xẻo...nhỉ...chị Hà nhỉ?
    Về đến Hn, anh iu và Hifi của Chip ra đón...một cảnh tượng cảm động không chịu được.....pinkky cầm cái khăn hồng hồng thường ngày của mình làm để che mặt vẫy vẫy...Chip tưởng như lâu lắm rùi mới gặp được 2 người ấy, cảm động không rơi được nước mắt nữa...cười toe toét như vớ được vàng vì đã có xe ôm.
    Kết thúc chuyến đi, mọi người đều được thưởng thức khơ khớ các món ngon của Hp và đi thăm một số nơi nhưng mà chưa hết đâu nhá.Còn nhiều chỗ lắm, còn nhiều món lắm nhé: miến khô này, nộm bò khô này, cháo cay này....chưa đi câu được này, chưa ra được đảo hòn Dáu này,.....
    Chà chà, Chip nói vẩn vơ mà nhiều thật đấy...đấy là tất cả những hoạt động một số người trong nhóm Thiên Thổ đi đánh lẻ và cũng là một chuyến khảo sát để tìm món ngon địa điểm lạ để lần sau rủ cả nhóm đi cho vui nhá.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    buổi tối đầu tiên, ăn uống tĩ tã không ngờ là có đủ các món, nhưng có vấn đề là chính là bát hơi khó ăn, sau màn ăn uống là hát hò đong đưa và tán tỉnh (em đứng ngoài mấy vụ này nhá )
    Chui vào lều, 5 thằng một lều, mỗi mình em ngủ được cách bác khác không biết vì nhớ vợ con hay nhớ người yêu, hoặc giả là hấp dẫn nhau nhưng không dám nói cựa quậy ai cũng kêu mất ngủ.
    Sáng hôm sau trời vẫn đẹp : rừng xanh và mục nát, hoa dại nở dọc đường đủ các loại xanh đỏ tím vàng....
    Lá khô rải đầy đường (chẳng biết có đường không ?) êm chân người đi
    Thi thoảng lại gặp một khe suối chảy ngang qua
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    buổi tối đầu tiên, ăn uống tĩ tã không ngờ là có đủ các món, nhưng có vấn đề là chính là bát hơi khó ăn, sau màn ăn uống là hát hò đong đưa và tán tỉnh (em đứng ngoài mấy vụ này nhá )
    Chui vào lều, 5 thằng một lều, mỗi mình em ngủ được cách bác khác không biết vì nhớ vợ con hay nhớ người yêu, hoặc giả là hấp dẫn nhau nhưng không dám nói cựa quậy ai cũng kêu mất ngủ.
    Sáng hôm sau trời vẫn đẹp : rừng xanh và mục nát, hoa dại nở dọc đường đủ các loại xanh đỏ tím vàng....
    Lá khô rải đầy đường (chẳng biết có đường không ?) êm chân người đi
    Thi thoảng lại gặp một khe suối chảy ngang qua
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    rừng già âm u nhưng cũng có những khoảng trống nhỏ đủ để ta nhìn thấy bầu trời xanh, thấy nắng vàng và hoa thấp thoáng phía xa :
    toàn là hoa đõ quyên cả đấy, vì xa quá nên thấy nó nhỏ, thực ra nó phải to bằng cái bát hoặc chí ít là cái vung nồi
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 27/04/2005
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    rừng già âm u nhưng cũng có những khoảng trống nhỏ đủ để ta nhìn thấy bầu trời xanh, thấy nắng vàng và hoa thấp thoáng phía xa :
    toàn là hoa đõ quyên cả đấy, vì xa quá nên thấy nó nhỏ, thực ra nó phải to bằng cái bát hoặc chí ít là cái vung nồi
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 27/04/2005
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Dưới chân rêu xanh trong từng góc nhỏ, hoa tím hoa sen cạn nở khắp đường đi, đúng là mùa xuân
    Rừng già âm u, không khí mát lạnh tạo cảm giác rờn rợn như cầm tay bạn gái, âm u tí nữa, lạnh tí nữa là em bỏ chạy ngay
    hoa tím, hoặc những cây nho nhỏ xinh xinh yêu yêu nhen lên từ hốc nhỏ, trên những tảng đá rêu xanh :
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Dưới chân rêu xanh trong từng góc nhỏ, hoa tím hoa sen cạn nở khắp đường đi, đúng là mùa xuân
    Rừng già âm u, không khí mát lạnh tạo cảm giác rờn rợn như cầm tay bạn gái, âm u tí nữa, lạnh tí nữa là em bỏ chạy ngay
    hoa tím, hoặc những cây nho nhỏ xinh xinh yêu yêu nhen lên từ hốc nhỏ, trên những tảng đá rêu xanh :
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cả đoàn đi theo một khe suối hẹp , hi hụi leo trèo và lạc đường
    Đường đi đáng yêu thế này đây
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cả đoàn đi theo một khe suối hẹp , hi hụi leo trèo và lạc đường
    Đường đi đáng yêu thế này đây

Chia sẻ trang này