1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chiều bắt đầu xuống, nắng nhạt dần nhưng vàng suộm, y như nắng rót mật, không gian trong trẻo hơn, chim hót veo von , gió thổi nhẹ, suối, lá cây, ... tất cả như hoà quyện lại, lòng người nao nao đi không cảm thấy mỏi, Tây bắc chiều nhạt nắng.
    nắng trên cây
    Nắng dưới suối
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chiều bắt đầu xuống, nắng nhạt dần nhưng vàng suộm, y như nắng rót mật, không gian trong trẻo hơn, chim hót veo von , gió thổi nhẹ, suối, lá cây, ... tất cả như hoà quyện lại, lòng người nao nao đi không cảm thấy mỏi, Tây bắc chiều nhạt nắng.
    nắng trên cây
    Nắng dưới suối
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    còn buổi tối, bọn em ngủ chung, thích lắm, đươc cái em ngủ ngon, thò nửa mông ra ngoài không biết gì, không khéo đôi bên cạnh chật quá, đẩy nhè nhẹ mình ra.
    sáng hôm sau, ăn uống no say, cafe cafáo... lại chuẩn bị lên đường.
    Sau hai ngày nắng đẹp, sau một buổi tổi ngủ trong rừng đỗ quyên, trời bắt đầu mờ mịt, mù hay mây gì đó quyện lại, thả xuống rừng, không gian đậm đặc lại, lung linh và mờ ảo hơn, rêu xanh hơn và đầy sức sống. Suối róc rách và lạnh buốt, cây cổ thụ kỳ quái, cây mục , rêu xanh tạo nên khung cảnh liêu trai.
    (ặc, buổi sáng em ăn 3 bát cơm rang, 1 bát mì, một đống thịt mỡ, lại caffe no quá, thành ra ì ạch)
    Hoa đỗ quyên lập loè lả lơi trong sương ( hay mù hoặc may đại laọi thế)
    Rừng tre cũng âm u
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    còn buổi tối, bọn em ngủ chung, thích lắm, đươc cái em ngủ ngon, thò nửa mông ra ngoài không biết gì, không khéo đôi bên cạnh chật quá, đẩy nhè nhẹ mình ra.
    sáng hôm sau, ăn uống no say, cafe cafáo... lại chuẩn bị lên đường.
    Sau hai ngày nắng đẹp, sau một buổi tổi ngủ trong rừng đỗ quyên, trời bắt đầu mờ mịt, mù hay mây gì đó quyện lại, thả xuống rừng, không gian đậm đặc lại, lung linh và mờ ảo hơn, rêu xanh hơn và đầy sức sống. Suối róc rách và lạnh buốt, cây cổ thụ kỳ quái, cây mục , rêu xanh tạo nên khung cảnh liêu trai.
    (ặc, buổi sáng em ăn 3 bát cơm rang, 1 bát mì, một đống thịt mỡ, lại caffe no quá, thành ra ì ạch)
    Hoa đỗ quyên lập loè lả lơi trong sương ( hay mù hoặc may đại laọi thế)
    Rừng tre cũng âm u
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tất cả mọi thứ đều mờ mịt trong sương, quần áo giay ướt sũng
    (chỗ này sắp lên tới đỉnh, các chu guide nhắc tụi em, đi vệ sinh, lên trên điỉnh không được làm gì , mất thiêng, thế mà có những người còn có ý định viết vẽ lên đây.... thất vọng
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tất cả mọi thứ đều mờ mịt trong sương, quần áo giay ướt sũng
    (chỗ này sắp lên tới đỉnh, các chu guide nhắc tụi em, đi vệ sinh, lên trên điỉnh không được làm gì , mất thiêng, thế mà có những người còn có ý định viết vẽ lên đây.... thất vọng
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh của quân tử Windy phê quá, xấu hổ chẳng dám post ảnh của mình lên nữa (đùa thế thôi, em đợi nó cạn hàng là em lại tiếp tục cho nó thèm). Nhưng mà thỉnh thoảng mày có mấy câu văn bốc mùi quá Windy ạ.
    Cái bài thơ trên kia lúc nãy đi ăn cứ tưởng Windy sáng tác, hoa ra lại là thi sĩ kon khị, hic, chị thân yêu ơi, thơ hay thế...
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh của quân tử Windy phê quá, xấu hổ chẳng dám post ảnh của mình lên nữa (đùa thế thôi, em đợi nó cạn hàng là em lại tiếp tục cho nó thèm). Nhưng mà thỉnh thoảng mày có mấy câu văn bốc mùi quá Windy ạ.
    Cái bài thơ trên kia lúc nãy đi ăn cứ tưởng Windy sáng tác, hoa ra lại là thi sĩ kon khị, hic, chị thân yêu ơi, thơ hay thế...
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chú mày sắp thành thi sĩ dở hơi đến nơi rồi Giang còi. May là còn gỡ lại được mấy cái ảnh.
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Chú mày sắp thành thi sĩ dở hơi đến nơi rồi Giang còi. May là còn gỡ lại được mấy cái ảnh.

Chia sẻ trang này