1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    không phải chị đâu, windy mang ở đâu về đấy, chị chỉ sửa mấy câu tí thôi, trêu nó thôi, chứ thơ của nó thật thì nó có dám vác lên đây đâu, nó chỉ dám gửi sms vào máy trêu chị thôi, thơ mà "cảm hứng ở cạp quần kéo tụt một phát lên bụng thì vãi lung tung ra" thì em biết là thơ của nó thế nào rồi đấy "hoa hồng màu đỏ"...
    ảnh đẹp kinh dị nhỉ??? lời bình ấn tượng... mấy cô ở chỗ chị đang xuýt xoa xem ảnh hỏi thăm anh windy ùi chụp đẹp thế văn hay chữ tốt thế thì đọc đến cái câu sáng em ăn mấy bát cơm rang mấy bát mỳ cà phê cà pháo rồi ì ạch... thế là ùi... bưng mồm chạy mất tiêu...
  2. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    không phải chị đâu, windy mang ở đâu về đấy, chị chỉ sửa mấy câu tí thôi, trêu nó thôi, chứ thơ của nó thật thì nó có dám vác lên đây đâu, nó chỉ dám gửi sms vào máy trêu chị thôi, thơ mà "cảm hứng ở cạp quần kéo tụt một phát lên bụng thì vãi lung tung ra" thì em biết là thơ của nó thế nào rồi đấy "hoa hồng màu đỏ"...
    ảnh đẹp kinh dị nhỉ??? lời bình ấn tượng... mấy cô ở chỗ chị đang xuýt xoa xem ảnh hỏi thăm anh windy ùi chụp đẹp thế văn hay chữ tốt thế thì đọc đến cái câu sáng em ăn mấy bát cơm rang mấy bát mỳ cà phê cà pháo rồi ì ạch... thế là ùi... bưng mồm chạy mất tiêu...
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2005:
    1/ buôn chuyện cho nhóm 17 ai không đi được thì thèm nhé, hôm nay bọn tớ hẹn nhau ở NHÀ THỜ LỚN rồi đi ăn trưa vui lắm ... trong lúc bàn tán đã tiếp tục phát triển dự định đi xem lúa thành kế hoạch giữa tháng 5. Mọi người đặt lịch, thu xếp công việc, tổ chức đi xem lúa đi, đi, đi ...
    2/ to sweetbaby: đề nghị của bác về chuyện tác thành cho đôi trẻ tôi thấy cũng hợp lý và khả thi. để tôi về bàn với ông xã và hỏi ý kiến em nó rồi sẽ báo lại cho bác nhé, nhưng tôi là tôi rất ủng hộ thiết lập tình trạng thông gia với bác đấy...
    3/ dịp 30/4 do tớ lụn bại hết sạch các chương trình đi xa, tớ định sẽ đi Đường Lâm hoặc đi đâu đấy, có ai hưởng ứng không? Đi loanh quanh HN thôi...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 28/04/2005
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2005:
    1/ buôn chuyện cho nhóm 17 ai không đi được thì thèm nhé, hôm nay bọn tớ hẹn nhau ở NHÀ THỜ LỚN rồi đi ăn trưa vui lắm ... trong lúc bàn tán đã tiếp tục phát triển dự định đi xem lúa thành kế hoạch giữa tháng 5. Mọi người đặt lịch, thu xếp công việc, tổ chức đi xem lúa đi, đi, đi ...
    2/ to sweetbaby: đề nghị của bác về chuyện tác thành cho đôi trẻ tôi thấy cũng hợp lý và khả thi. để tôi về bàn với ông xã và hỏi ý kiến em nó rồi sẽ báo lại cho bác nhé, nhưng tôi là tôi rất ủng hộ thiết lập tình trạng thông gia với bác đấy...
    3/ dịp 30/4 do tớ lụn bại hết sạch các chương trình đi xa, tớ định sẽ đi Đường Lâm hoặc đi đâu đấy, có ai hưởng ứng không? Đi loanh quanh HN thôi...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 28/04/2005
  5. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hoa hồng thì màu đỏ...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 28/04/2005
  6. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hoa hồng thì màu đỏ...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 28/04/2005
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí anh hiêu khoẻ chư, chuyến tới bác phải đi, đẹp lắm... em có làm thơ đâu :
    Lên đến đỉnh , mình không nghĩ đỉnh núi nhỏ như thế khoảng 40-50 mét vuông có mấy tảng đá màu xám, cái chóp tam giác nhẹ và chi chít các vết viết vẽ... sương mù mịt ... đến đây nói chung là rung rinh xuc động.. bao nhiêu cảm xúc : đứng trước sương, trước gió, bao nhiêu ngày vất vả leo trèo, mong chờ ... bốn phía xung quanh mù mịt nhưng biết đấy là đất của ta, trời của ta và đỉnh núi của ta .... có cờ đỏ, có bạn bè ... (mọi cảm xúc phải trèo lên mới biết hé hé )
    Cây cối trên đỉnh núi
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí anh hiêu khoẻ chư, chuyến tới bác phải đi, đẹp lắm... em có làm thơ đâu :
    Lên đến đỉnh , mình không nghĩ đỉnh núi nhỏ như thế khoảng 40-50 mét vuông có mấy tảng đá màu xám, cái chóp tam giác nhẹ và chi chít các vết viết vẽ... sương mù mịt ... đến đây nói chung là rung rinh xuc động.. bao nhiêu cảm xúc : đứng trước sương, trước gió, bao nhiêu ngày vất vả leo trèo, mong chờ ... bốn phía xung quanh mù mịt nhưng biết đấy là đất của ta, trời của ta và đỉnh núi của ta .... có cờ đỏ, có bạn bè ... (mọi cảm xúc phải trèo lên mới biết hé hé )
    Cây cối trên đỉnh núi
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    trước khi đi, nghe mọi người doạ thấy leo đỉnh núi cũng khiếp, nhưng đi rùi cũng cảm thấy không quá khó khăn như mọi người nói, và chắc là em sẽ lên vài lần nữa nếu có cơ hội
    trên đỉnh mọi người lục tục ăn trưa, bánh mì, lê, táo cà chua, dứa ... uống cốc cafe nóng có trộn lẫn khói bếp, làm một ngụm whisky nóng ran và ngắm nhìn những đám mây bay qua vùn vụt bên sườn núi.... gió lùa mây vào mát lạnh , cái cảm giác vượt qua một quãng đường dài và vất vả, đứng trên đỉnh cao nhất của tổ quốc tận hưởng lại những gì mình đã trải qua .....
    gió to lắm, thoảng một cái mây mù bị quét sạch , khung cảnh phia dưới hiện : núi vờn mây, không gian đặc quánh bởi mây bỗng chốc thoãng đãng (trong vòng 5 phút ... ) lại trở lại mù mịt ... ,
    thánks chiuchiu vì cốc cafe
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    trước khi đi, nghe mọi người doạ thấy leo đỉnh núi cũng khiếp, nhưng đi rùi cũng cảm thấy không quá khó khăn như mọi người nói, và chắc là em sẽ lên vài lần nữa nếu có cơ hội
    trên đỉnh mọi người lục tục ăn trưa, bánh mì, lê, táo cà chua, dứa ... uống cốc cafe nóng có trộn lẫn khói bếp, làm một ngụm whisky nóng ran và ngắm nhìn những đám mây bay qua vùn vụt bên sườn núi.... gió lùa mây vào mát lạnh , cái cảm giác vượt qua một quãng đường dài và vất vả, đứng trên đỉnh cao nhất của tổ quốc tận hưởng lại những gì mình đã trải qua .....
    gió to lắm, thoảng một cái mây mù bị quét sạch , khung cảnh phia dưới hiện : núi vờn mây, không gian đặc quánh bởi mây bỗng chốc thoãng đãng (trong vòng 5 phút ... ) lại trở lại mù mịt ... ,
    thánks chiuchiu vì cốc cafe

Chia sẻ trang này