1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oài !
    Kết mấy cái ẻnh Windy chụp rừng tre trúc gì đó, trông cứ như là phim trường Thập diện mai phục ý nhỉ ! phê quá.
    Cho cháu vote bác Windy (4 1/2)* ạ. Định Vote 5* nhưng nhớ lại mối thù cái đứa định "shave" mình làm chăn nên nghiến răng kèn kẹt trừ đi nửa con sao.
    Ui, mấy con hoa đỗ quyên vàng đẹp nhở , càng ngày càng thấy Wc lên tay mà chả thấy thêm bác nào bót thêm ảnh ọt gì nhở... Sợ tay máy anh Wc à ?
    À, các bác đi mùa này có qua cái đoạn nở đầy mẫu đơn trắng như thế này không:
  2. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Oài !
    Kết mấy cái ẻnh Windy chụp rừng tre trúc gì đó, trông cứ như là phim trường Thập diện mai phục ý nhỉ ! phê quá.
    Cho cháu vote bác Windy (4 1/2)* ạ. Định Vote 5* nhưng nhớ lại mối thù cái đứa định "shave" mình làm chăn nên nghiến răng kèn kẹt trừ đi nửa con sao.
    Ui, mấy con hoa đỗ quyên vàng đẹp nhở , càng ngày càng thấy Wc lên tay mà chả thấy thêm bác nào bót thêm ảnh ọt gì nhở... Sợ tay máy anh Wc à ?
    À, các bác đi mùa này có qua cái đoạn nở đầy mẫu đơn trắng như thế này không:
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ừa, thập diện thật chứ còn gì chỉ thiếu duổi nhau và hôn nhau hoặc làm gì khách trong đấy thôi...
    vote viếc cẩn thận không anh làm chăn đã đành có khi lại bắt và ăn thịt luôn ấy chứ ( thịt cừu)
    chẳng thấy cái hoa mẫu đơn nào cả, bọn em leo núi làm sao nhìn thấy mẫu đơn trong vườn.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ừa, thập diện thật chứ còn gì chỉ thiếu duổi nhau và hôn nhau hoặc làm gì khách trong đấy thôi...
    vote viếc cẩn thận không anh làm chăn đã đành có khi lại bắt và ăn thịt luôn ấy chứ ( thịt cừu)
    chẳng thấy cái hoa mẫu đơn nào cả, bọn em leo núi làm sao nhìn thấy mẫu đơn trong vườn.
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  6. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lục lọi mấy cái ảnh post nốt cho mọi người xem. Cạn vốn rồi.
    Nụ tầm xuân và trên cột điện đang hàn huyên trước nhà thờ đá. Đây cũng là thời gian chị em tha hồ trình diễn các loại model giày dép
    Ngồi cạnh người đẹp mà anh Hùng sài gòn còn nghĩ đi đâu ấy nhờ:
    Nhà thơ với mấy vần thơ bất hủ: Hoa hồng thì đo đỏ... Lúc này là vừa vượt qua con dốc kinh hoàng đầu tiên, :
    Vợ chồng bác Luunguyengl với những cảnh chụp hoa, ko biết các bác có lừa ai được bằng tấm ảnh chụp hoa đá ở Cát cát nói là chụp trên FSP ko:

  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lục lọi mấy cái ảnh post nốt cho mọi người xem. Cạn vốn rồi.
    Nụ tầm xuân và trên cột điện đang hàn huyên trước nhà thờ đá. Đây cũng là thời gian chị em tha hồ trình diễn các loại model giày dép
    Ngồi cạnh người đẹp mà anh Hùng sài gòn còn nghĩ đi đâu ấy nhờ:
    Nhà thơ với mấy vần thơ bất hủ: Hoa hồng thì đo đỏ... Lúc này là vừa vượt qua con dốc kinh hoàng đầu tiên, :
    Vợ chồng bác Luunguyengl với những cảnh chụp hoa, ko biết các bác có lừa ai được bằng tấm ảnh chụp hoa đá ở Cát cát nói là chụp trên FSP ko:

  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đây là anh porter được bình chọn là Mông nhất trong những anh người Mông. Tức là mang đặc trưng dân tộc nhất, còn mấy anh kia mặc quần áo kinh vào thì chẳng ai biết đấy là ngươì dân tộc:
    Có ai nhớ tên anh này không nhờ, em ngồi nói chuyện với anh ấy cả đêm đầu tiên nhưng lại quên ko hỏi tên. Nửa đêm dậy vẫn thấy lọ mọ trên rừng kiếm củi sưởi. Ngồi một lúc ko biết anh ấy mang đâu về một cái cây to tướng. Ko hiểu chặt kiểu gì mà ko nghe thấy tiếng chặt. Rừng đêm yên tĩnh lắm. Chỉ có gần về sáng thì nổi gió ẩm ầm. Chỗ nghỉ nằm trong một thung lũng rộng, không bị gió tạt nhưng nghe tiếng gió lùa qua rừng cây cảm giác như đang có bão biển ấy.Anh này đêm cuối cũng hát giao lưu với anh em rất hay.
    Anh Lứ đẹp giai thì có lẽ chị em nắm rõ lí lịch hơn:

  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đây là anh porter được bình chọn là Mông nhất trong những anh người Mông. Tức là mang đặc trưng dân tộc nhất, còn mấy anh kia mặc quần áo kinh vào thì chẳng ai biết đấy là ngươì dân tộc:
    Có ai nhớ tên anh này không nhờ, em ngồi nói chuyện với anh ấy cả đêm đầu tiên nhưng lại quên ko hỏi tên. Nửa đêm dậy vẫn thấy lọ mọ trên rừng kiếm củi sưởi. Ngồi một lúc ko biết anh ấy mang đâu về một cái cây to tướng. Ko hiểu chặt kiểu gì mà ko nghe thấy tiếng chặt. Rừng đêm yên tĩnh lắm. Chỉ có gần về sáng thì nổi gió ẩm ầm. Chỗ nghỉ nằm trong một thung lũng rộng, không bị gió tạt nhưng nghe tiếng gió lùa qua rừng cây cảm giác như đang có bão biển ấy.Anh này đêm cuối cũng hát giao lưu với anh em rất hay.
    Anh Lứ đẹp giai thì có lẽ chị em nắm rõ lí lịch hơn:

Chia sẻ trang này