1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Giang còi: Anh xem thời tiết rồi. Mấy hôm tới nắng đẹp chắc ảnh cũng đẹp. Vừa đi vác về 7 cái túi ngủ cho ông Hùng đây. Thế là đoàn có túi sạch để ngủ rồi. Lần này không dư dả thời gian như đoàn trước nhưng thế mới là thử thách ý chí và sức khoẻ mọi người. Hy vọng đường lên không tắc như ở chùa Hương hay Yên tử.
    Chú mày tán chuyện lâu quá làm mặt trời lặn mẹ nó mất. Báo hại anh về không
  2. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Giang còi: Anh xem thời tiết rồi. Mấy hôm tới nắng đẹp chắc ảnh cũng đẹp. Vừa đi vác về 7 cái túi ngủ cho ông Hùng đây. Thế là đoàn có túi sạch để ngủ rồi. Lần này không dư dả thời gian như đoàn trước nhưng thế mới là thử thách ý chí và sức khoẻ mọi người. Hy vọng đường lên không tắc như ở chùa Hương hay Yên tử.
    Chú mày tán chuyện lâu quá làm mặt trời lặn mẹ nó mất. Báo hại anh về không
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này được chú thích đàng hoàng là: Anh H SG trên đường lên đỉnh FSP không mọi người lại tưởng là một tên tử tù đang dựa cột đợi lĩnh 12 viên đạn vào người:

  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này được chú thích đàng hoàng là: Anh H SG trên đường lên đỉnh FSP không mọi người lại tưởng là một tên tử tù đang dựa cột đợi lĩnh 12 viên đạn vào người:

  5. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác Hiếu không đi được đợt vừa rồi với tụi em có tiếc hùi hụi chưa?! Bác ơi, đợt đó là thiên thời - địa lợi - nhân hoà đấy, mà chả phải lúc nào cũng có đủ 3 yếu tố ấy đâu, hehe. Nhưng cơ mà em chúc bác và đoàn đi tới này cũng có đầy đủ thiên thời - địa lợi - nhân hoà ( cái này thì cần thiên thổ một chút, nhưng bác có năng khiếu trong vụ đó bỏ xừ ). Ah, thế mà bác mua túi ngủ làm gì, sang em cho mượn, cái túi ngủ to bằng con lợn con của em, vừa ấm, vừa to, bác chả nói sớm, lấy của em thì đỡ mất 200khàn.
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác Hiếu không đi được đợt vừa rồi với tụi em có tiếc hùi hụi chưa?! Bác ơi, đợt đó là thiên thời - địa lợi - nhân hoà đấy, mà chả phải lúc nào cũng có đủ 3 yếu tố ấy đâu, hehe. Nhưng cơ mà em chúc bác và đoàn đi tới này cũng có đầy đủ thiên thời - địa lợi - nhân hoà ( cái này thì cần thiên thổ một chút, nhưng bác có năng khiếu trong vụ đó bỏ xừ ). Ah, thế mà bác mua túi ngủ làm gì, sang em cho mượn, cái túi ngủ to bằng con lợn con của em, vừa ấm, vừa to, bác chả nói sớm, lấy của em thì đỡ mất 200khàn.
  7. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Pinkky ơi, phải nói một cách thành thực rằng cái bông hoa Đỗ quyên to bằng bát nước mắm mà chúng ta đã chấm nem hôm đầu tiên ý...em cứ tấm tắc khen cái câu đó mãi từ đó đến bây giờ mà lị...
    Nhưng mà công nhận, ai chưa đi Tây Phàn thì chưa thể biết được cái đẹp đến kì diệu của những bông hoa rừng.....đến tận thời điểm này em cũng không quên được cái cảm giác được ngắm tận mắt( room cận cảnh Windy nhở), được thưởng thức cái hương thơm rất đặc trưng và được cầm tận tay....
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Pinkky ơi, phải nói một cách thành thực rằng cái bông hoa Đỗ quyên to bằng bát nước mắm mà chúng ta đã chấm nem hôm đầu tiên ý...em cứ tấm tắc khen cái câu đó mãi từ đó đến bây giờ mà lị...
    Nhưng mà công nhận, ai chưa đi Tây Phàn thì chưa thể biết được cái đẹp đến kì diệu của những bông hoa rừng.....đến tận thời điểm này em cũng không quên được cái cảm giác được ngắm tận mắt( room cận cảnh Windy nhở), được thưởng thức cái hương thơm rất đặc trưng và được cầm tận tay....

Chia sẻ trang này