1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FANSIPAN mùa hoa ĐỖ QUYÊN 2005 và những hành trình sau đó ( Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    To Pinkky: Chị biết nó là hoa vàng nhưng chị còn lười hơn em Đằng nào mọi người chả tự nhìn thấy trên ảnh tự suy ra được, nếu nói chính xác là hoa đó có màu trắng vàng, lá của cây này to như lá bàng, chắc để cạnh tranh với độ lớn của chùm hoa, 1 cơ số các cô cứ ngẩn ngơ sao đỗ quyên ở đây không có tý ty gì chung với đỗ quyên bán trong chợ Tết . . . Loại hoa trắng thật là trắng, phớt hồng là hiếm nhất, nhỏ hơn, ít gặp hơn và ở tít trên cao, lá màu xanh, nhỏ cỡ bằng lá trúc đào. Anh K bảo có bao nhiêu loại cả thảy nhỉ ? 34 à ? Chị quên rồi . .Bác thợ săn cây có cao kiến gì không ạ ?
    Bác khẳng định đại bàng trắng không fải đại bàng trắng mà thực ra là chim ưng trắng, rồi lại khẳng định cây tùng la hán không fải là tùng la hán mà là thế xong là bác bùng luôn, để lại nhiều nghi vấn quá . . . . tý nữa fải mobi bắt bác online mới được
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    To Pinkky: Chị biết nó là hoa vàng nhưng chị còn lười hơn em Đằng nào mọi người chả tự nhìn thấy trên ảnh tự suy ra được, nếu nói chính xác là hoa đó có màu trắng vàng, lá của cây này to như lá bàng, chắc để cạnh tranh với độ lớn của chùm hoa, 1 cơ số các cô cứ ngẩn ngơ sao đỗ quyên ở đây không có tý ty gì chung với đỗ quyên bán trong chợ Tết . . . Loại hoa trắng thật là trắng, phớt hồng là hiếm nhất, nhỏ hơn, ít gặp hơn và ở tít trên cao, lá màu xanh, nhỏ cỡ bằng lá trúc đào. Anh K bảo có bao nhiêu loại cả thảy nhỉ ? 34 à ? Chị quên rồi . .Bác thợ săn cây có cao kiến gì không ạ ?
    Bác khẳng định đại bàng trắng không fải đại bàng trắng mà thực ra là chim ưng trắng, rồi lại khẳng định cây tùng la hán không fải là tùng la hán mà là thế xong là bác bùng luôn, để lại nhiều nghi vấn quá . . . . tý nữa fải mobi bắt bác online mới được
  3. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  4. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi hi, đại bàng hay chim ưng cũng được, đều bay bay cả mà ?
    mình quên phéng mất có mấy cái ảnh :
    o tô lên đỉnh núi , đỉnh núi thật đấy
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi hi, đại bàng hay chim ưng cũng được, đều bay bay cả mà ?
    mình quên phéng mất có mấy cái ảnh :
    o tô lên đỉnh núi , đỉnh núi thật đấy
  7. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  8. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tình cờ túm được chíp thơm của chúng mình đang giảng bài kinh nghiệm leo núi bên topic lân cận như thế này:
    "Đi lên rừng, mệt quá thì phải nhìn trước nhìn sau trước khi ngồi phệt xuống đống đất lá lẫn lộn......chứ trong rừng có nhiều cây tre cây trúc bị những người đi trước chặt ngọt lắm...thế đứng còn lại của nó thì nhọn hoắt....cẩn thận đi 1 lại về 2 lỗ thì chết dở"
    Thế là tôi tức tốc vặn vẹo em chíp xem đấy là một trong số những câu chuyện truyền khẩu của nhóm thiên thổ hay là có rút kinh nghiệm thật, em chíp cười phe phé khẳng định đây là kinh nghiệm có thật hẳn hoi của anh ... hic... hic... Một-Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu-Bảy-Tám-Chín... thôi chẳng nói nữa đâu, kẻo lại ăn cục gạch...
    không biết trong nhóm mình ngoài tôi không biết còn ai không biết không nhỉ? Để hỏi chíp cho thật chi tiết câu chuyện xảy ra rồi sẽ ... hehe... email cho mọi người ... rút kinh nghiệm nhân thể ...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 29/04/2005
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tình cờ túm được chíp thơm của chúng mình đang giảng bài kinh nghiệm leo núi bên topic lân cận như thế này:
    "Đi lên rừng, mệt quá thì phải nhìn trước nhìn sau trước khi ngồi phệt xuống đống đất lá lẫn lộn......chứ trong rừng có nhiều cây tre cây trúc bị những người đi trước chặt ngọt lắm...thế đứng còn lại của nó thì nhọn hoắt....cẩn thận đi 1 lại về 2 lỗ thì chết dở"
    Thế là tôi tức tốc vặn vẹo em chíp xem đấy là một trong số những câu chuyện truyền khẩu của nhóm thiên thổ hay là có rút kinh nghiệm thật, em chíp cười phe phé khẳng định đây là kinh nghiệm có thật hẳn hoi của anh ... hic... hic... Một-Hai-Ba-Bốn-Năm-Sáu-Bảy-Tám-Chín... thôi chẳng nói nữa đâu, kẻo lại ăn cục gạch...
    không biết trong nhóm mình ngoài tôi không biết còn ai không biết không nhỉ? Để hỏi chíp cho thật chi tiết câu chuyện xảy ra rồi sẽ ... hehe... email cho mọi người ... rút kinh nghiệm nhân thể ...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 29/04/2005

Chia sẻ trang này